Du hí Hòn Khô Quy Nhơn
Quay lại tour Hòn Khô, bên em cảm thấy dù Hòn Khô là một nơi hoang sơ chưa có tác động nhân tạo và chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng ưu điểm là mình có thể trải nghiệm giản dị nguyên sơ nhưng không kém phần thú vị:
- Đi Jeski vượt biển cực chất, nhất là lúc bác tài tăng tốc thì em chỉ có hú hét tim đập chân rung và cười hô hố thôi ạ. Riêng con em thì luôn ổn áp và đậm chất phiêu lưu, phượt thủ.
- Tới nơi thì bơm Sup để chèo. Mặt nước biển trong veo trong vắt đến bất ngờ. Quả là biển đẹp trong ngần, xanh ngắt.
- Bơi mát lạnh và sóng vỗ dập dìu, có đoạn giao thoa hai vùng sóng biển hiếm thấy.
- Học cách chèo Sup vì không đơn giản đâu ạ. Con em bị lật rơi xuống biển và bị Sup đánh vào đầu nhưng ẻm không hề thấy đau dù chỉ giật mình một chút.