Crown Retreat với không gian biển sạch như Maldive
Trước khi nhận phòng, resort tặng nước chanh sả rất ngon. Nhận phòng lúc 12h, bên em leo lên xe chở tới phòng sát biển. Đây là điểm rất hay so với các resort khác vì biển ngay trước mặt chỉ cách vài chục bước chân khiến gia đạo em hồ hởi. Phòng ốc khá ổn với kiến trúc bungalo cùng ghế ngồi, giường nằm hướng biển cực kỳ thoải mái, dễ chịu như đưa mình vào không gian an yên giữa thiên nhiên để nghĩ về những điều tốt đẹp phía trước. Bạn đừng nghĩ chỉ cần lo cái bụng là đủ. Cái đầu óc, tâm trí, tâm trạng, tâm hồn, tất tần tật những thứ không nhìn thấy nhưng cần lắm phải nuôi dưỡng bằng không gian tốt đẹp. Tâm hồn biết nói chứ không phải lặng thinh như mình nghĩ để muốn đổi đãi với nó sao cũng được.
Phòng chuẩn bị những thứ cơ bản như bao chỗ khác. Có điều bộ đồ ngủ sắc màu làm em thấy nếu mặc vô thì ông chồng sẽ “bóng” đến không cần chùi.
Tâm trạng của Ken rất tốt và háo hức vì con được đi khám phá, chơi đùa sóng biển.
Tối nay bên em được nhà hàng tặng set cơm Việt và ngóng chờ buffet sáng vào ngày mai.