Blog Thanh Xuân sao phải nghỉ ngơi ?

Thanh Xuân sao phải nghỉ ngơi ?

avatar
Sa Nguyễn dot Thứ 2, 23/03/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu bạn buồn, hãy đưa nỗi buồn đến một nơi thật đẹp.
Tuổi trẻ, thứ gì cũng cần phải đẹp, kể cả nỗi buồn.
phú quốc Đảo ngọc Phú Quốc Sunset Sanato Beach Club Hòn Thơm (Phú Quốc) Hòn Thơm Phú Quốc Chuồn Chuồn Bistro & Skybar Bún quậy Kiến Xây

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Sa Nguyễn

Nếu bạn buồn, hãy đưa nỗi buồn đến một nơi thật đẹp. Tuổi trẻ, thứ gì cũng cần phải đẹp, kể cả nỗi buồn.

0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Linh Hue em nghe đồn bún quậy kiến xây ngon lắm fk chị
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Diệp Tư Trình đàn voi cưng cưng xinh xinh đi trên bãi biển :)))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Siếu Siếu cái hồ bơi nhỏ nhỏ xinh xinh ghê nơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kỳ Duyên ra Phú Quốc mặc mấy chiếc váy màu nổi vậy chụp ảnh đẹp ghê
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Thanh xuân của bạn và tôi đôi khi “ương bướng” lắm. Thanh xuân muốn “theo dấu hoa anh đào” mỗi độ xuân về, thanh xuân muốn tận hưởng cái lạnh tê người và thang lang dưới tuyết lúc đông sang. Và thanh xuân cũng muốn ôm trọn sắc trời thu rực rỡ lá vàng mỗi khi hạ vừa qua. Ừ thì, sao lại “dám nợ” thanh xuân cơ chứ! Tôi và bạn lại cùng nhau đi tìm mùa thu ở những chân trời mới, để sau này, lại có chuyện kể nhau nghe...
Chùa Bửu Long – “Ngôi chùa Thái tại Việt Nam” gần đây đã được xứng tên trong 10 ngôi chùa có thiết kế đẹp nhất Thế Giới. Được mệnh danh là ngôi chùa “không nhang khói”, nên du khách đến chùa chỉ chiêm bái cầu nguyện chứ không thắp hương trong chùa như thường thấy. Và mình còn đọc được thêm 1 thông tin là chùa cầu duyên linh lắm nên các tín đồ FA tranh thủ nhé!
Hôm nay mình chỉ xin review về mấy cây gòn này thôi nha, còn lại thì Vũng Tàu vẫn như vậy thôi Nằm trên đường lên ngọn hải đăng, đợt này bông nở bung xoè đẹp lắm. Các bạn đi nhanh khi cây còn đẹp nhé. Mình dạo thêm lên phía trên có bức tường vàng lên hình cũng ảo không kém luôn ạ!
Lưu giữ tuổi Thanh Xuân tươi đẹp Dành 1 ngày dạo quanh Vũng Tàu vô tình phát hiện ra chỉ cần pose vài dáng ở Công viên thì cũng đủ thành 1 album rồi. Đối với 1 con siêu sống ảo và tìm những địa điểm mới lạ như mình thì không khó để tìm ra 1 góc sống ảo mà không ai ngờ tới. Mình có 1 biệt tài đó là chỉ cần giơ máy lên góc nào mình cảm thấy ok và pose dáng thì cỡ nào cũng ra được những bức ảnh mình mong muốn. Chúc các bạn có được những bức hình thật xinh đẹp nhé!
Có 1 " đỉnh núi " thơ mộng như tranh vẽ Có 1 Tây Ninh rất khác theo cách nhìn của Em Được mệnh danh là " Nóc nhà của miền Đông Nam Bộ " - núi Bà Đen có chiều cao lên đến 986m và chỉ nằm cách Sài Gòn khoảng 3 tiếng chạy xe máy nên là địa điểm tuần này của mình là đây nhé!! Bình thường chỉ có tuyến cáp lên Chùa để viếng còn các bạn muốn lên đỉnh phải leo bộ. Nhưng hiện đã có cáp treo lên thẳng đỉnh núi nên là chỉ cần tốn 200k/ người/ vé khứ hồi vs vé vào cổng 16k/ người là có thể trải nghiệm rồi.