Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng có lần bỏ ngang công việc, bỏ ngang cuộc sống bộn bề để kiếm tìm lại tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình. Và có lẽ, những cung đường, núi đồi và biển cả là nguồn năng lượng vô tận, giúp chúng ta vượt qua được khủng hoảng trong quá trình trưởng thành, vượt qua được những rối ren và áp lực trong cuộc sống.
Hãy đi đi khi còn có thể!
Hãy đi khi nhiệt huyết chưa phai màu!
"Nếu được sống kiếp thứ II, xin được làm Gió!"
Bàu Trắngninh thuậnphú yênkhánh hòaviệt namtuy hòaviệt namtuy hòaviệt nam
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.