Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Hà Giang những ngày mưa phùn.
Những chiếc bánh vụn về, nhỏ thôi, nhưng mình thấy bọn trẻ cười, nụ cười hạnh phúc, vậy là đủ.
Mình không giàu, không quá nghèo, mình cũng chẳng có gì - ngoài sức trẻ. Mình may mắn hơn các em, được sinh ra ở một vùng đất khác, ít khắc nghiệt ít thiếu hốn hơn. Mình sẽ trở lại vào một ngày gần nhất - cho đi nhiều hơn, nhất định, sớm thôi.
Thương bọn trẻ.
Với mình, Hà Giang - miền đất hứa.