158 Thanon Wang Doem, Bangkok Yai, Bangkok
8:30 - 17:00 tất cả các ngày trong tuần
50 baht
Tên tiếng Việt là chùa Bình Minh. Lịch sử của cái tên này, theo sách ghi lại, là khi vua Thaksin quyết định xây dựng kinh đô mới tại Thonburi, ngài đã đến đây vào một buổi sáng sớm và đặt tên cho nơi này là Wat Jang (jang nghĩa là sự trong trẻo, sáng sủa của buổi sớm mai).
Mình đã đến đây vào lúc... hoàng hôn. Khá xa trung tâm, nhưng mình recommend các bạn tham quan một lần vì kiến trúc của ngôi chùa này quá tuyệt vời.
Nếu chịu khó đi lên các bậc thang đá để đến ban công, bạn sẽ ngắm được dòng sông Chao với nhiều tàu thuyền qua lại, rất đẹp.
Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất Bangkok và nhận được rất nhiều sự chiêm bái của du khách. Khi đến đây tham quan, khuyến khích các bạn vận trang phục lịch sự, đi nhẹ nói khẽ. Phía trước quầy vé có nơi cho thuê khăn choàng hoặc váy choàng nếu bạn lỡ mặc quần hoặc váy trên gối, áo cộc tay.
Tiếc là lần tham quan này, mình lại đến bằng xe chứ không đi thuyền nên không chụp ảnh thuyền cho các bạn xem được. Hẹn lần khác, nhe
158 Thanon Wang Doem, Bangkok Yai, Bangkok
8:30 - 17:00 tất cả các ngày trong tuần
50 baht
Tên tiếng Việt là chùa Bình Minh. Lịch sử của cái tên này, theo sách ghi lại, là khi vua Thaksin quyết định xây dựng kinh đô mới tại Thonburi, ngài đã đến đây vào một buổi sáng sớm và đặt tên cho nơi này là Wat Jang (jang nghĩa là sự trong trẻo, sáng sủa của buổi sớm mai).
Mình đã đến đây vào lúc... hoàng hôn. Khá xa trung tâm, nhưng mình recommend các bạn tham quan một lần vì kiến trúc của ngôi chùa này quá tuyệt vời.
Nếu chịu khó đi lên các bậc thang đá để đến ban công, bạn sẽ ngắm được dòng sông Chao với nhiều tàu thuyền qua lại, rất đẹp.
Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất Bangkok và nhận được rất nhiều sự chiêm bái của du khách. Khi đến đây tham quan, khuyến khích các bạn vận trang phục lịch sự, đi nhẹ nói khẽ. Phía trước quầy vé có nơi cho thuê khăn choàng hoặc váy choàng nếu bạn lỡ mặc quần hoặc váy trên gối, áo cộc tay.
Tiếc là lần tham quan này, mình lại đến bằng xe chứ không đi thuyền nên không chụp ảnh thuyền cho các bạn xem được. Hẹn lần khác, nhe