Hỏi đáp Vũng tàu ngày nắng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Aidan Navya 0 quốc gia | 3 tỉnh thành

Vũng tàu ngày nắng

Chắc VT thì không còn xa lạ gì với những bạn trẻ thích du lịch. Nhưng mình nghĩ mỗi người đến đây đều sẽ có những cảm nhận khác nhau về cảnh đẹp, món ăn và con người nơi đây.

Mang tâm trạng áp lực với công việc mình muốn đi đâu đó để xả stress. Và loay hoay không biết đi đâu thì chợt thấy ai đó chia sẻ bí quyết đi VT. Thế là mình book vé từ Ninh Thuận vào tpHCM vé xe là 160k/người.

Ngủ 1 đêm là sáng mai 4h đã đến chốn sài thành xa hoa. Alo bạn mình ra đón, chuẩn 5h thì bọn mình chạy xe máy rời Quận 10 chật chội náo nức tìm đến Quận 2 để đi qua phà Cát Lái. Đến phà cũng là hơn 6h sáng, vé đi phà 4k/lượt.

Đang ngắm cảnh sông nước có tẹo thì đã đến bờ bên kia là Nhơn Trạch - Đồng Nai. Lại tiếp tục đi thêm 1 đoạn thì 2 đứa dừng lại ăn sáng 70k/2đứa, mình thấy trên đường đi cũng có rất nhiều chỗ bán đồ ăn sáng nên chắc không cần share. Ăn xong lại vi vu đến Long Thành uống sữa bò. Tiếp năng lượng đầy đủ lại vượt 49km đến Hồ Đá Xanh thơ mộng như trên ảnh, nhưng mà khi đến nơi thì mình như tụt mode (với mình thì nó không như tưởng tượng), chỉ cười rồi lại quay đầu xe tiếp tục vượt tiếp 20km là bắt đầu nghe mùi gió biển. Đến nơi là tầm gần 9h. Thẳng đến Bãi sau, ra bãi trước, mình cũng là dân biển nhưng điều mình hơi ngạc nhiên là ở đây đều có người tắm biển 24/24 luôn sao ? Không biết nữa.

Nhưng biển sáng lẫn trưa đều rất đông, đông hơn biển ngoài mình nhiều (Thiết nghĩ biển Ninh Thuận đẹp vậy mà sao không ai đầu tư nhỉ). Ngồi hóng gió biển nghĩ mệt tí bọn mình lại tìm lên ĐỒI CON HEO rẽ vào hẻm 220 là có thể lên đồi rồi. Đồi này không thu phí, miễn là biết giữ gìn vệ sinh. Cảnh ở trên này thì đẹp rồi nhỉ. Ấn tượng ở đây là nhìn thấy VT với những toà nhà chen chút nhau, biển bao la cùng Hòn Bà lẻ bóng.

Rời đồi con heo bọn mình lại ghé Tượng Chúa KITÔ, mình gửi xe ở ngoài 7k/chiếc, mua thêm chai nước. Vô đây không tốn vé, lúc đầu leo bậc thang hăng hái lắm, đến khi biết phải leo 811 bậc mới đến chân chúa, mình như ngất! Nhưng đã vào rồi thì phải lên cánh tay chúa để ngắm toàn cảnh VT. Cuối cùng cũng đến tượng chúa, đang cbị vô xếp hàng thì mình phát hiện một số nội quy về quần áo khi muốn lên cánh tay chúa (nhưng hên là hôm đó mình không phạm vi), thế nhưng mà lúc mình lên là 11h15p mà 11h30p là đóng cửa, chiều 13h30p mới mở lại.

Nghe chú canh cửa bảo còn 15p nữa mà vào rồi còn xếp hàng đợi thì không kịp đâu. Thế là hụt hẫng vô cùng, giờ mà đợi tới 13h30p thì ăn trưa ở đâu, mà đi xuống lại ăn rồi tí lại lên thì ngất mất (trưa nắng mà). Thế là 2 đứa quyết định sẽ quay lại trong 1 dịp khác. Sau đó bọn mình ghé bánh khọt bà Hai nạp năng lượng, ở đây quá đông, hết lượt khách này đến lượt khách kia, nhưng mà ngon lắm nhé, ráng đợi tí là có ngay ; 45k/đĩa.

Ăn uống no nê lại lên Ngọn Hải Đăng, đường lên đây thì khỏi phải bàn, mình thích nhưng cây rụng lá bên đường, lá cứ rơi rơi như kiểu hoa anh đào ấy. Con đường này cũng là 1 địa điểm check in của các bạn trẻ để mọi người biết mình đang ở VT. Bạn mình cứ bảo sữa chua CÔ TIÊN ngon lắm, ăn là ghiền. Nên cũng ghé vào thưởng thức, ngon thật mấy bạn à mà chỉ có 7k. Ăn xong nằm nghĩ 1 tẹo, tầm 2h bọn mình lên ngọn Hải Đăng. Gửi xe 5k, không tính phí tham quan. Ở đây gió mát lồng lộng, hôm bọn mình đi thì khách du lịch đi ở đây cũng đông nên mình không chụp được nhiều ảnh để review. Lòng vòng đến chiều 4h thì xuống biển tắm thôi. Trời cũng đã tối lại mò vào trung tâm tp đi ăn. Vì mình chưa rành đồ ăn ở đây, chỉ đi ăn tạm cho no nên chưa thể review cho các bạn được.

Ăn xong bọn tớ lại ra quãng trường, buổi tối mình thấy ở đây vừa mát gió biển lồng lộng vừa đông mà vui nữa. Nhưng mà ngồi tí là lại buồn ngủ, chắc do đi cả ngày mệt rồi. Bọn tớ lại về phòng ngủ nghỉ để cbị mai lại vi vu đến Cổng trời, đèo nước ngọt, bãi Dâu, ...

• Ngày thứ 2: Đúng là biết đâu bất ngờ. Sáng 7h dậy thì phát hiện người mình nóng như ông mặt trời, thế là bị sốt à, tay chân đi không nổi. Huhu. Còn biết bao nhiêu là chỗ chưa đi. Thế là ngày thứ 2 nằm ủ bệnh tại phòng. Đợi đến sáng mai lại vác balo về sài thành.

• Chuyến đi 2 ngày 2 đêm (1 đêm 1 ngày là ở phòng ủ bệnh mất rồi) chỉ tốn chưa đến #1triệu cho mỗi người nhé.

REVIEW LẦN NÀY CHỦ YẾU THỨ NHẤT LÀ MÌNH MUỐN GHI LẠI KHOẢNH KHẮC ÁP LỰC NHẤT TRONG CÔNG VIỆC VÀ MÌNH TÌM ĐẾN VŨNG TÀU NHỜ YAN GO. KẾT QUẢ LÀ DÙ BỊ SỐT NHƯNG PHẦN NÀO MÌNH CŨNG BỚT ÁP LỰC VÀ SẴN SÀNG TRỞ VỀ VỚI CÔNG VIỆC. THỨ HAI LÀ GỢI Ý CHO NHỮNG BẠN NÀO CŨNG BỊ ÁP LỰC CÔNG VIỆC MÀ THỜI GIAN NGHĨ THÌ QUÁ NGẮN ĐỂ ĐI XA. HÃY ĐẾN VŨNG TÀU THẢ LÒNG MÌNH VỚI BIỂN HOÀ MÌNH VỚI CON NGƯỜI VÀ CẢNH ĐẸP NƠI ĐÂY CÁC BẠN SẼ THẤY NHẸ LÒNG.

Minh Thi
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề