Hỏi đáp Trải nghiệm Lý Sơn - Quảng Ngãi
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Huyền Trang 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Trải nghiệm Lý Sơn - Quảng Ngãi

Trước khi đi đã đọc qua nhiều bài chia sẻ kinh nhiệm Lý Sơn nhưng hầu như các bạn toàn đi kết hợp Đà Nẵng với cả năm nay cũng có nhiều thay đổi so với các năm trước rồi nên mình rảnh rảnh ngồi viết review cho những ai đang có ý định đến với Lý sơn nha Vì bọn mình đều đã đi ĐN hết rồi nên lần này chỉ đi Lý Sơn và về Quảng Ngãi ở 1 đêm thôi. Nói thật nên về Quảng ngãi vì đồ ăn ở đây siêu ngon luôn. Hxhx nói lại thèm.
Nhóm mình 4 ng đi hết tất tần tật 3tr200k/ng nhé

Ngày 1: di chuyển là chủ yếu
6:20 mình đi xe 4 chỗ lên Nội bài đặt trc qua Vietgo giá 180k
Đáp chuyến bay lúc 8:15. À vé mbay mua trước tầm hơn nửa tháng là 1734k/ng/khứ hồi
9:45 ra cổng sân bay chu lai sẽ thấy bên phải có xe bus Chu lai - Quảng ngãi vé 35k/ng. Xe 45 chỗ xe mới sạch sẽ.
Mh xuống ở bến xe bắc để bắt taxi đến cảng Sa Kỳ (k nên về bến xe TP quảng ngãi vì sẽ xa hơn tầm 4km)
Có taxi 4 chỗ đậu sẵn ở đấy đón khách ra cảng Sa kì 220k (đây giá chung rồi khỏi mặc cả các bạn nhé)
Trên đg đi chú taxi có đỗ lại ở quán bún riêu 10k/bát cho bọn mh ăn lót dạ. Bát cx vơi vơi thôi ăn 2 bát mới no nma 10k rẻ vch ý =))
12h kém đến cảng Sa Kỳ ngồi chờ 1 tiếng ms đến giờ bán vé. Lúc này bọn mh chủ quan thấy nta xếp hàng cũng k đông lắm nên cứ ngồi chả ra xếp hàng mãi sau mới ra thì đến đúng lượt mình thì hết cmn vé chuyến tàu ra đảo 13h30 nta mua vé đoàn nên đặt trc hết rồi mà mình chủ quan ngày thươngf tưởng vắng, đành phải mua chuyến 15:30 thế là ngồi chờ 2 tiếng nữa mới đến giờ. Cay kcđ.
Vé tàu 115k/ng
Vậy nên các bạn nên đặt vé tàu từ hôm trc nhé. Trong album mình có sđt đặt vé đó.
5h chiều ra đến đảo về ksan Bình Yên nhận phòng. Ksan ngay cầu cảng xuống bến tàu cái nhìn thấy luôn. Mới xây sạch sẽ lắm lại trung tâm ăn uống ngay sau nhà là chợ hải sản. 350k/p/đêm (nhớ đặt trc k hết phòng nha)
Nghỉ ngơi tắm rửa xog đi bộ định ra cổng tò tò thấy bảo cách hơn 1km từ ksan thôi nma đi mãi chưa đến nên thôi chụp ảnh ở ven biển tí r quay về ăn tối
Bọn mình 4 ng ăn ở hải sản Long Hiền hết 630k có: 2 con mực nướng, 1 nồi lẩu cá tà ma, 1 cân ốc xà cừ, 4 nhum biển. 4 đứa ăn no phè phỡn phải ăn cố mãi mới hết.
Xong đi dạo 1 vòng quanh đấy rồi ra chỗ cổng chào ăn sinh tố hoa quả dầm 20k/cốc
Về ksan chơi bài. Hết ngày 1.

Ngày 2: Hành trình đến đảo Thiên đường

7h ra bến tàu đối diện ksan mua vé cano đi Đảo Bé chuyến 8h 40k/vé/chiều (tàu Thanh Trân 25 chỗ - là tàu đi phê nhất trong các loại tàu ở đấy nha các bạn )
Mua vé xog ra đầu làng ăn sáng bánh canh, bún chả cá 20k/ bát ăn cũng được.
8h lên tàu ra đảo đi mất 8phut
Lên bờ sẽ có 1 loạt xe điênj 30k/ng đi vòng quanh đảo, ra bãi tắm rồi lại đưa về bến.
Bọn mh đi chụp ảnh, bơi lội, lặn ngắm san hô (cái này 60k/ng đi thuyền thúng ra ngắm san hô siêu ảo diệu luôn có mấy chú cá con bơi dưới chân nước trong vắt ) Biển ở đây thì quả là thiên đường rồi. Trong nhìn thấy cả móng chân :)) trong hơn cả Kì Co ở Quy Nhơn luôn ấy
Chơi chán 10r lên tắm tráng (20k/ng) r uống nước mía đến khoảng 11h kém ra bến tàu mua vé về lại đảo lớn 40k/ng/chiều. Mua vé xog tranh thủ đi chụp ảnh ở mấy nhà có tranh bích hoạ gần đấy đẹp lắm các bạn ạ :))
Về đến đảo lớn bọn mh ăn cơm trưa ở nhà hàng ngay sau ksan luôn (ksan Bình Yên đi cửa sau thông ra phố hải sản luôn nha) ăn gọi món hết 260k/4 người no k ăn hết :))
Nghỉ trưa tầm 4h kém thuê xe máy của ksan (200k/2xe) đi Chùa Hang -> Núi Thới Lới - Cột Cờ -> Hang Câu (đây là tất cả những điểm có thể đi trong 1 buổi vì nó trên 1 cung đường)
6h tối về lại khu trung tâm chỗ ksan ăn hủ tiếu 20k/ bát ăn cũng được :))
Lại tiếp tục sinh tố hoa quả dầm mua bimbim rồi về ksan chơi bài :)))
Hết ngày 2

Ngày 3: Về TP Quảng Ngãi

8h mượn xe máy ksan đi ăn sáng bánh bèo bánh đập bánh ướt xog đi lên cổng Tò Vò chụp ảnh
Nếu đúng lịch trình mua được vé tàu 1h30 ra đảo thì mình đã kịp đi cổng tò vò từ hôm đầu tiên rồi về quảng ngãi từ sáng luôn nhưng vì chưa đi được cổng Tò vò nên bọn mình quyết định sáng nay đi nốt rồi về QN chuyến chiều vậy.
Chơi 1 lúc ở cổng Tò vò rồi quay về ksan thu dọn hành lý 12h trả phòng thanh toán.
Lại ra nhà hàng sau ksan ăn trưa hết 280k
13h15 ra bến tàu để về lại Sa Kì chuyến 13h30 - 110k/vé (nhờ anh chủ ksan đặt trc vé tàu nha các bạn k lại hết)
15h kém ra đến cảng hẹn trc nên chú taxi đã chờ sẵn ở đấy đón về Tp. Tiền taxi từ Sa kì về Tp QN 250k
16h về đến Ks Nguyễn Huệ 489 đường Quang Trung ngay gần chợ QN nha các b. Tiện lắm. Nhưng mà k nên ở đây đâu ksan cũ lắm rồi, tối tăm :))))) thế nên giá nó cx rẻ 250k/đêm. mà có khi các bạn đi nó cx k còn đâu vì lúc mh đến thấy đag dán biển bán nhà Bên cạnh mh thấy ksan Đồng Hưng cũng k mới nhưng còn sáng sủa hơn cái ksan Nguyễn Huệ =))
Nghỉ ngơi chút rồi 5h bọn mình ra chợ QN mua đường phèn về làm quà. Ở QN nổi tiếng đg phèn đg phổi mà.
Đi bộ ra đg Trần Hưng Đạo quán 21 có bún thịt nướng, bánh bèo.. ăn ngon tuyệt cú mèo luôn các b ạ. Bún thịt nướng 25k/ tô mà nh thịt dã man, nước sốt đặc biệt. Hichic thèm quá ăn hết 68k thôi.
Xong đi chơi đi dạo 1 lúc vào coop mart mua nước linh tinh... về ksan tắm rửa xog lại đi ăn tiếp :))
Lần này bọn mh ăn ram thịt nướng Loan ở phố Phan đình phùng 70k/đĩa 4 đứa ăn đủ thứ ngon lắm. Xem trên foody thấy rv tốt nên mh đi ăn đúng ngon thật
Ăn xog đi bộ về trên đg thấy quán Cafe đẹp đẹp vào ngồi đánh bài đến 10h về lại ksan
Hết ngày 3

Ngày4: kết thúc hành trình
7h mua bánh mỳ Quảng Xương đối diện ksan xong gọi taxi ra bến xe QN để đi xe bus lên sb Chu lai
Xe bus khởi hành trc giờ bay 2 tiếng rưỡi nha các b nên tuỳ vào giờ bay mà các bạn ra bến xe cho kịp.
8h kém 10 xe rời bến, chia tay Quảng Ngãi, tạm biệt Lý Sơn về HN thui

Đây là chi tiết hành trình 4 ngày 3 đêm của nhóm 4 người nhé ạ. Nếu k có ý định đi kết hợp Hội An Đà Nẵng mình thấy hành trình của nhóm mh khá hợp lý. Vì về Quảng Ngãi đồ ăn rất ngon. Hihiii.
Trong album có tất cả ảnh giờ xe chạy, sđt đặt vé tàu nha mng
Chia sẻ cho mọi người tham khảo ạ
6 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bài viết khá chi tiết, dự là cũng muốn làm chuyến hè này

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề