Hỏi đáp Tình hình là mình và nhóm lớp cấp 3 đang lên lịch đi du lịch Cô Tô 3 ngày nhưng chưa có kinh nghiệm ( nơi ở , chốn ăn chơi , tàu xe....) mong mọi người tư vấn giú
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Vntic .VN 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

Tình hình là mình và nhóm lớp cấp 3 đang lên lịch đi du lịch Cô Tô 3 ngày nhưng chưa có kinh nghiệm ( nơi ở , chốn ăn chơi , tàu xe....) mong mọi người tư vấn giú

1 Love
2 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0
avatar

DU LỊCH CÔ TÔ - 2triệu3/người 3ngày 2đêm. Đúng như bạn đang tìm nè


Ngày 1 : 7 sáng mình có mặt ở Lạc Long bắt xe Lạc long - Vẫn Đồn(nên đặt trước nhà xe nha ạ). 9h30 có mặt tại cảng rồi ạ. Mình đi chuyến tàu 10h ra đảo. Vé tàu 200k/vé nên mua luôn vé tàu về nha mng ơi ( Khứ hồi: 400k).10h45 là m có mặt ở đảo rồi
Nhận Phòng và Cất đồ, nghỉ ngơi. ( Mình ở ks ở thi trấn, phòng đôi 600k/ ngày. nếu các bạn kô sợ tối như m thì có thể book nhà gỗ ở biển,nhớ book sớm trc 1thág nhá,mùa này hay cháy phòng). Sau đó nghỉ ngơi, ăn uống, 3h bọn tớ thuê xe máy đi ngon Hải đăng (đi theo đoàn thì các bạn có thể mua tour xe điện,đưa đón tất tần tật luôn cho rẻ,con ít thì cứ thuê xe máy đi, tiện mà rẻ hơn xe điện) Đến 4h30 di chuyển ra tắm biển Hồng Vàn, chụp ảnh sống ảo hợp dã man luôn ạ!!
Tối 7h ăn nướng hải sản ở con đường ẩm thực ven biển đó, ăn uống chia ra tầm 250k /1người.( Nên mag sẵn đồ cho mng ăn đã hơn! Tối vui chơi tự do r về ngủ ạ. Tối đến Có nhiều muỗi,muối rất béo, thuốc côn trùng cũng kô ăn thua đâu ạ).

Ngày 2: . 4h rưỡi sáng dậy đi xem bình minh là ok nhất vì bình minh trên đảo rất sớm. Bọn mình ăn tạm đồ đã mang sẵn ở nhà đi, sau đó tham quan chụp ảnh quanh Bãi Đá Cầu Mị. Bọn mình thuê xe máy 50k/buổi ( chưa đổ xăng ạ) . đẹp nhất là bãi đã cầu mị những chỗ khác có thể bỏ qua ạ=))))) Sau đó về ăn sáng bún hải sản 30k /bat rồi lấy đồ ra bãi Hồng Vàn tắm ( buổi sáng tắm ít người cảm giác thích hơn í).

Trưa về bọn tớ ăn cơm đặt tại nhà nghỉ tầm 150k/người,xong về phòng nghỉ ngơi.
Chiều đến lại ra bãi Vàn Chảy tắm( bãi Vàn Chảy sóng lớn hơn,tắm thích hơn Hồng Vàn :)) theo cảm nhận của mình,thuê tủ và tắm nc ngọt 40k )
Rồi về ks ăn tối,lang thang ở phố :)) ăn kem cuộn 30/cốc. =180k)

Ngày 3: Sáng dậy sớm ra biển tắm,rồi về ăn sáng,sau đó bọn tớ lượn ra chợ mua ít hai sản. 10h về thu dọn trả phòng,rồi di chuyển ra Bến tàu 11h lên tàu về đất liền

Nên mang đồ ăn vặt từ nhà theo nha, bọn mình mag theo nhiều đồ ăn nên lúc nào cũng no và chơi vui vẻ!!
Mang đồ cá nhân đầy đủ và mang thừa quần áo ra nha. ^^
Nên đặt sẵn phòng, vé tàu, xe khứ hồi để đảm bảo b quay về An Toàn!

Sơ qua chi phí nhé :
- Tiền phòng :400k
- Tàu xe :500k
- Thuê xe máy: 200k
- Dầu gội, đồ ăn vặt mua mang theo 200k
- Ăn uống: 900k
- Ngọn hải đăng 5k/lượt
- Thuê tủ +tắm tráng + lặt vặt :100k
Tổng thiệt hại :2.300.000đ
-------------- Hết phí đi Cô Tô -------

Love
0 Trả lời
icon 0

E cũng mới đi coto tháng 7 vừa rùi. Giờ là mùa mưa bão nên biển thường động và dễ bị cấm tàu a nhé. Từ HN có thể bắt xe ở bến Mỹ Đình đi Cẩm Phả( hôm e đi là xe Kumho 100k, tầm 5 tiếng là tới Tp. Cẩm Phả) .

Xuống Vân Đồn, rùi đi xe ôm hoặc taxi ra cảng. Vé tàu cao tốc rất nhiều, nếu k đi đông, k cần đặt trc đâu ạ. Chuyến sớm nhất là 7h. Đi khoảng 1h30 là tới đảo.nên đặt vé khứ hồi luôn,trog tình trạng cấm tàu,người có vé khứ hồi sẽ dc ưu tiên về trc.e chủ quan, vì ngĩ thứ 2 về thì vắng khách k mua trước,nên hôm về, bị cấm tàu,đã phải dùng phương án trốn vé để về đất liền .he he.nói là trốn nhưng phải liên hệ trc với chủ tàu các bác nhé.cứ mạnh dạn chạy ra cảng,chỗ tàu đỗ,họ sẽ mời khách k có vé,để kiếm thêm thu nhập.

Từ đất liền ra thì khá êm. Nên tranh thủ ngủ. Vì đi dc 30-40' thì ra cửa biển, sóng mạnh, ai sk yếu, rất dễ say. Hôm e đi, m.n say nhiều lắm. Nhà nghỉ thì nên đặt ở khu trung tâm. Vì tiện ăn uống, đi lại và chủ động khi về. Nhà nghỉ thì e ở homestay 400k/fong 2 giường đôi(chú Chi 01627.194.259). Sạch sẽ và thoáng mát, ngay gần trung tâm. Còn khách sạn to thì ở đảo nhiều lắm ạ.

Thuê xe thì 200k/xe/ngày chưa xăng. Ở đảo họ bày bán xăng ngay ngoài đường. Ăn uống thì tùy túi tiền. Nên e k nhắc tới na! Nên đặt khách sạn trước, vì họ sẽ đón ở cảng, đỡ tốn tg tìm phòng, do lên tàu thì mặt ai cũg ủi xùi vì mệt. Về lịch trình: Trưa bọn e có mặt ở đảo, nên ăn uống nghỉ trưa xong, bớt nắng mới lên Hải Đăng. Lên dốc hơi trơn và bé vì đi 2 chiều. Con gái thì nên cẩn thận chút là ok.

Lên Hải đăng thì có view khá đẹp nhưng đôg người và cũng chỉ cần 15-20' ngồi hóg gió ở đây là ok. Từ Hải Đăng, đi ngược lại về phía trung tâm, ra con đường tình yêu. 2 hàng thôg nhỏ dài tầm hơn 1km, k lộg lẫy nhưng tầm chiều đi hóng gió biển cũng khá hay ạ. Đài tưởng niệm Bác cách đó k xa. Khi vào nên chỉnh tề trang phục, vào bên trog thăm quan, và có thể thắp hương ở trog ạ. Sau khi thăm tượng đài, ham hố ăn kem ốc quế. Nhưng k ngon lắm đâu ạ. Tầm chiều ẩm ương chưa tắt nắng, nên mấy đứa kéo nhau ra cảng, sống ảo với mấy cái mái vòng, lên ảnh cũng lừa tình lắm lun. Mát mẻ 1 chút thì ra bãi Đá Cầu Mỵ.

Ở đây tha hồ nghe sóng biển, và k quên lên tận phía trên cột cờ ạ. Chơi ở đây cho tới lúc tắt nắng vì mùa này khó ngắm hoàng hôn hay bình minh lắm. Nên k cần vội vàng ạ! Từ bãi đá, bọn e đi ra cảng, tìm đường ra bờ kè chắn sóng. K mấy ai ra. Nên khá yên tĩnh và thoáng ạ. Tối thì ra uống trà đá ngay bờ biển. Vì khu trung tâm cũg sát biển. Ngày thứ 2, dù biết k dc ngắm bình minh. Nhưng cả tụi vẫn dạy sớm, ra bãi đá Móng Rồng(chiều hwa đã lê la). Khôg khí buổi sáng rất dễ chịu. Ăn sáng xong, bọn e mua đồ ăn trưa luôn, mang đi vì trưa k quay lại thị trấn, ở khu resort thì mắc. He he. Ghé bãi Vàn Chảy, sóng lớn, nên k tắm táp dc ạ, khá nguy hiểm. Nán lại Vàn Chải k lâu, di chuyển ra bãi Hồng Vàn. Bãi đẹp nhất ở đảo. 2 bãi cách nhau k xa đâu nha!

Dọc đường, có những bãi bỏ xanh mướt, hàng thông nhỏ, khá lí tưởng để chụp choẹt, k nên mải chạy trên đường mà bỏ qua ạ. Bãi Hồng Vàn kéo dài lắm luôn. Chắc hơn 3km. Cát mịn, trắng tinh, nước xanh. Gọi là luột luôn ạ! Khu coto park chỉ có vài trò chơi thui, chứ k như quảng cáo đâu ạ. Bọn e đi khắp bãi, thấy khu resort mini Coto villiage là view ok nhất, các Anh nhân Viên đẹp choai, lịch sự dù bọn e k ở đó. Nhưng rất dễ thương và niềm nở hướng dẫn.


Bọn e thuê thuyền kayak ở đây luôn, thuyền đôi 150k, thuyền đơn 100k. Chèo tới chán thì thoai ạ! Vì khu này toàn resort nên cái j cũng mắc hơn ạ. He he. Khu này mà tổ chức party thì tuyệt. Các nhà nghỉ đều có dịch vụ đốt lửa trại theo yêu cầu nữa ạ! Lượt về, khi lên cảng, sẽ k phải lo đón xe. Vì rất nhiều xe chạy thẳng Hà Nội đang chờ sẵn. Tuy nhiên sẽ chờ đủ xe mới chạy, và k ít người sẽ bị chuyển xe ở trạm nghỉ chân. Và e là điển hình. He he.

Love
0 Trả lời