Hỏi đáp Thiên đường biển Thái Lan - Krabi
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nguyễn Thị Kim Oanh 10 quốc gia | 30 tỉnh thành

Thiên đường biển Thái Lan - Krabi

Đây là bài viết tổng hợp chi tiết chuyến đi Krabi – Thái Lan của mình! Theo mình thấy thì Krabi rất đẹp và là 1 trong những nơi nên thử 1 lần nhé
Không quá xô bồ như Phuket, Krabi mang trong mình một cái gì đó rất riêng, nhẹ nhàng và yên bình của một vùng núi non miền Nam Thái Lan, những hòn đảo tuyệt đẹp với bãi cát trắng mịn, con người hiếu khách, tươi cười thân thiện và chân thật <3
Di chuyển như thế nào?
Từ Việt Nam, bạn đặt vé máy bay qua sân bay Don Mường, từ đó có 2 cách để đi tới Krabi: đi bus(tầm 12 tiếng) hoặc đi máy bay, 2 hãng bay mình thường chọn là Nok Air và Thai Lion Air. Chịu khó canh thì bạn sẽ săn được vé giá rẻ đó! Tổng cộng 4 chặng bay sẽ khoảng từ 3tr5- 4tr nhé
Ở đâu?
Krabi có 2 khu vực chính: Krabi Town và Ao Nang, mình ở khu Ao Nang vì thấy ở đây vui và nhộn nhịp hơn. Khách sạn ở đây khá nhiều, đủ loại giá thành, nên cứ thoải mái lựa chọn nhé.
Ăn gì?
Qua Thái thì khỏi phải hỏi câu này nha, vì đồ ăn Thái thì siêu ngon luôn rồi, chỉ có 1 chút lưu ý là nhớ nói người ta bỏ ít cay thôi, không thì… khỏi ăn luôn đó
Chơi gì?
Mình ở Krabi 5 ngày 4 đêm. Sau đây là lịch trình sơ bộ của mình:
Ngày 1: HCM – Bangkok – Krabi
Bay bay và bay, tới Krabi cũng đã là xế chiều, check in Hostel, tranh thủ ngủ ngơi và ăn tối dưỡng sức :D. Hostel mình ở nhìn cứ như hostel 5 sao ấy, đẹp và sạch sẽ lắm, ở ngoài có 1 dãy bàn cho mình ngồi, tối tối nghe ké nhạc ở quán bar bên cạnh, mở toàn bài siêu hay, ghiền luôn
Ngày 2: Discover Krabi by motobike
Krabi có những cung đường siêu đẹp, chỉ cần thuê 1 chiếc xe máy, và rồi rong ruổi cả ngày khám phá nơi đây. Những địa điểm mình đã đi qua:
Wat Sai Thai: thoạt nhìn giống như 1 ngôi chùa, có 1 tượng phật nằm, mình bước vào thì không thấy ai, đi vòng vòng mới phát hiện đây là 1 khu mộ @@, tự nhiên có cảm giác lạnh gái, thế là chuồn ra lẹ :v
Romance St: đây là 1 khúc đường từ Ao Nang sang Krabi Town. Sở dĩ nó được đặt tên là Romance vì khung cảnh trên đường vô cùng ấn tượng, Vách núi cao sừng sững 2 bên, cảm giác rất rất đã.
Khao Pheung Cave: this is really amazingggggg! Đặc biệt ở chỗ guide ở đây là 2 cô trung tuổi, bị câm và điếc. Đường đi lên hang thì hơi nguy hiểm, phải đi thật cẩn thận. Nhưng khi tới nơi rồi thì phải nói là …amazing. Hang rộng và bên trong hang rất nhiều thạch nhũ với đủ hình hài. Mỗi người sẽ được phát 1 cái đèn đeo trên đầu, đi chung với mình là 1 cặp người Romania khá thân thiện. Tour guide đặc biệt của mình dẫn 3 đứa đi 2 hang động, 1 hang nhiều thạch nhũ với những con ếch siêu bự, 1 hang thì toàn dơi. Tới mỗi nơi tụi mình đều được tour guide hướng dẫn nhiệt tình, nhưng bằng body language, Đây là guide dễ thương nhất mà mình gặp, highly recomment chỗ này
Tiger Cave: đây là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn, đường lên đỉnh há khó đi, mặc dù xây cầu thang nhưng có chỗ khá cao, và nó tới tận 1300 bậc @@. Leo mệt lắm lắm luôn! Mình mất khoảng 30 phút để lên tới nơi, cảm thấy mình thật giỏi :v. Trên đỉnh là vài tượng phật và chuông các kiểu, tuy nhiên đẹp nhất vẫn là khung cảnh mở ra trước mắt, xa xa là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ngồi ngắm hoàng hôn thì siêu siêu đẹp. Có 1 khoảng trống để ngồi ngắm hoàng hôn, không có lan can, hơi nguy hiểm nhưng rất là phê!!!
Tổng kết ngày 2, tưởng không thích mà thích không tưởng
Tớ bắt đầu thấy yêu Krabi rồi <3
Ngày 3: Tour 4 đảo
Tới Krabi mà không đi đảo, thì đừng tới Krabi :v . Lúc mới tới khách sạn, mình bị ngộp bởi hằng hà sa số các loại tour và các loại giá khác nhau, được người ta recomment 2 tour: tour 4 đảo và tour Koh Phi Phi. Mình quyết định đi cả 2 luôn!
Nói về tour 4 đảo ( 4 -islands tour), sẽ dẫn bạn đi 4 hòn đảo hơi bị đẹppppp
Phranang Cave: 1 hòn đảo với nhiều hang động và thạch nhũ. Nơi này có nước biển xanh trong ( hình như chỗ nào ở Krabi cũng z :v), hang động đẹp và đặc biệt là 2 cái đền với hình thù dương vật đủ kích thước, nói chung là khá thú vị
Chicken Island: Hòn đảo với hình thù như 1 con gà mái, là 1 nơi tuyệt vời để snokerling, đây là lần đầu tiên mình làm “chuyện ấy” :v . Cực kỳ đã, bạn có áo phao, kiếng lặn và ống thở, thế rồi chỉ việc úp mặt xuống nước, để rồi trước mắt bạn là 1 làn nước trong veo, những rặng san hô tuyệt đẹp và từng đàn cá bơi xung quanh…
Sand Bank : là hòn đảo kế bên Chicken Island, nước siêu trong luôn!!!. Nhìn nó như Điệp Sơn vậy, có 1 con đường nối giữa 2 đảo, khoảng 4h chiều là không đi được, nước quá đầu
Đảo cuối cùng: Puda Island ( hay Turtle Island): đảo với bờ biển dài và rộng, nước trong, dừng ở đây ăn cơm và tắm biển tiếp, còn mình thì kiếm 1 chỗ nằm ngủ 1 giấc :v . Bữa trưa khá ok, có gà, thịt kho và đồ xào ăn thoải mái.
Tổng kết tour, cho điểm 8/10 !!!
Khá hài lòng là vì đi chỗ nào cũng đẹp, nước trong cực kỳ
Snorkeling thì khỏi nói rồi, awsome!!!
Ăn trưa không giới hạn
Đi tour mệt quá về ngủ 1 giấc, buổi tối ghé các quán bar pub ven đường làm vài chai bia
Quá phê cho ngày thứ 2!!!
Ngày 4: Phi Phi Island
Hôm nay lại tiếp tục hành trình đi tour với đám bạn, 9:30 khởi hành.
Nói về Phi Phi Island tour : 7,5/10
Vì đi nhiều đảo quá nên cũng không nhớ chính xác đảo nào tên gì, dừng lại tắm 4 – 5 chỗ, 1 vài chỗ chỉ dừng lại chụp hình ( Viking Cave, Monkey Island, và 1 khu gần Maya Bay).
Đặc biệt khu vực gần Maya Bay cảnh siêu siêu đẹp, nhưng tiếc là quá đông, đông kinh khủng không thưởng thức được gì hết nên hơi thất vọng
Sau đó thì tàu sẽ đưa bạn đi snorkeling 2 chỗ nữa nhưng không đẹp như bãi hôm qua. Bữa trưa thì ăn cũng OK, không ngon lắm, nhưng vì mình dễ ăn nên thấy vậy cũng được rồi
Last stop là Bamboo Island, nước trong như mọi khi, đảo thì rộng, ngồi nó chuyện với mấy anh local tour guide cũng vui
That’s it, thích tour hôm qua hơn, tour này đi hơi xa nên mệt và vì quá đông nên không enjoy được nhiều
Tối về tụi mình đi ăn ở nhà hàng Hill Top restaurant, VIP service, đưa đón tận hostel, ăn xong đưa khách về nữa, view thì siêu đẹp, siêu sang, đồ ăn và giá cả chấp nhận được, nói chung là hài lòng cho buổi tối!
Xong ngày 4, hu hu, sắp phải xa em Krabi rồi, sao nỡ rời xa đây
Ngày 5: Chia tay
Krabi tiễn tớ bằng 1 ngày nắng đẹp, không ngờ chuyến đi này lại thú vị đến như vậy!
Tháng 11 tới đây mình có dịp dẫn 1 đoàn nữa quay lại Krabi kết hợp đi Bangkok mua sắm, bạn nào hứng thú thì cmt hoặc ib mình nhé
2 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Cảm ơn bạn, chi tiết quá. Mình đnag cần.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề