Lịch trình 2 ngày 1 đêm tuy ngắn nhưng đã tận hưởng hết được cái không khí trong veo thơ mộng, cái lạnh của tháng 11 nơi đây. Thích nhất cảm giác buổi sáng ngồi bên ban công nhà Le bleu nhâm nhi tách cà phê ấm nóng ngắm nhìn núi non trùng điệp, mây vờn với núi, sương gió lượn lờ.
Đến Tam Đảo mình không di chuyển nhiều đến các điểm du lịch, mà chủ yếu nghỉ dưỡng là chính.
Buổi tối ngày thứ nhất mình lên trung tâm Tam Đảo ăn thịt nướng và uống cà phê Rock. (Nhà Lebleu cách trung tâm Tam Đảo tầm 1km). Mình siêu ghiền món rau su su luôn, xào tỏi hoặc ăn lẩu ngon không chịu được.
Sáng ngày hai mình tự chuẩn bị bữa sáng ngay tại nhà nhà luôn. Ăn uống, thư giản, chụp ảnh các thứ xong thì mình di chuyển lên Nhà thờ, sau đó lại leo bộ tiếp lên quán Gió uống cà phê, ngồi đến tầm trưa thì xuống lại khu vực quảng trường ăn lẩu gà. Sau đó check out trả nhà và bắt xe về lại Hà Nội.
Đó lịch trình của mình chỉ đơn giản vậy thôi.
Ở đây đang xây dựng khá nhiều nên buổi ngày cũng hơi bị ồn ào, đường di chuyển từ chân núi lên rất là bụi. Hi vọng vài năm nữa Tam Đảo sẽ thật tươi mới và mình sẽ quay lại nơi đây.
Mỗi lần đến với địa điểm mới là trong lòng lại chết một ít vì lỡ yêu!!!