Hỏi đáp Rview chuyến đi Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 4 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Huyền Trang 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Rview chuyến đi Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 4 đêm

Bọn mình lên kế hoạch đi và đặt vé trước khoảng 2 tháng. Định canh vé rẻ nhưng any bảo có vé nào lấy vé đó, tiện tháng 09 đi vô đó mừng sinh nhật ổng luôn. Đợt đó mình đặt trước 2 tháng lấy vé 199K. Tổng 2 người là hơn 2tr một chút khứ hồi, thế là xong màn vé, chờ đến ngày khởi hành thôi. Các bạn có thể liên hệ bạn Mỹ Linh sđt: 0981 642 960 để book vé rẻ nhé, siêu nhiệt tình, kiêm luôn khoản check in online cho bạn ghế đẹp, mình chỉ cần đến giờ là ra lấy vé lên thẳng máy bay thôi…

Tối 13/03, mình di chuyển ra sân bay, bay chuyến 20h25 phút nên 19h20 mình đã có mặt ở sân bay, vì checkin online trước rồi nên chỉ việc in vé rồi qua cửa an ninh, qua cửa kiểm soát còn được anh an ninh đẹp trai ưu ái tặng một câu rõ phấn khởi “ dậy thì thành công”... Do thời tiết chuyển xấu nên mãi 22h kém máy bay mới đáp được xuống sân bay Đà Nẵng, mình gọi điện cho bên thuê xe ra giao xe tại sân bay, đặt trước 500K được nhận một ticke ghi ngày nhận xe, trong xe có 2 mũ bảo hiểm Piaggio và 2 chiếc áo mưa, giá xe ga là 120/ ngày, xe số là 100K/ ngày. Số đt liên hệ: 0977000744. Lấy xe xong hai đứa mình đi vào thành phố, ăn lót dạ tô mỳ Quảng bà Lúc gần vòng xoay cầu Trần Thị Lý rồi về khách sạn. Chính thức có mặt ở Đà Nẵng, mình ở KS Hoài Sang Hotel ở lô 33 đường Phạm Văn Đồng, giá cả rất hợp lý, gần biển Mỹ Khê và CV Đại Dương, đi bộ ra chỉ khoảng 5p. SĐT KS: 0263.936938.

Ngày 01: Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng:
Sáng 14/09/2017, mình thức dậy từ 06h sáng, lịch trình hôm đầu tiên là đi quanh tp Đà Nẵng, thăm Sơn Trà và tắm biển, nhưng nghe có thông tin siêu bão đang hướng về nên mình lo là hôm sau không đi Cù Lao Chàm được, nên gọi điên cho chị Thu sđt: 0934874877 mua tour CLC luôn, chị bảo hnay vẫn đi được nên mình chuẩn bị đồ rồi ra dọc bờ biển chụp vài kiểu ảnh, trời âm u nhưng không có mưa mấy nên mình vẫn yên tâm là bão chưa về, đi dọc bờ biển trên đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa thẳng tiến xuống cảng cửa Đại.

Đi qua lối rẽ vào thăm quan Ngũ Hành Sơn một đoạn, mình rẽ vào hàng bún bò ven đường ăn sáng, hai đứa ăn hai tô to đại mà hết có 30K, định bụng làm tô nữa thì any có điện thoại, tự nhiên có linh tính gì đó không ổn, hóa ra đúng thật, chị bán tour CLC gọi bảo bão về nhanh quá, biển động mạnh nên biên phòng cấm cảng, không ra Cù Lao Chàm được nên hủy tour…

Híc nghe điện thoại xong mà nản, dự tính như vậy rồi mà vẫn không kịp, vừa nói thế xong thì trời đổ mưa, any bảo mưa thế này về Sơn Trà cũng hem chơi được, chỉ có là đi về Bà Nà phía Tây thành phố, có thể mưa chưa tới được đó nên hai đứa quyết định, lại một lần nữa thay đổi kế hoạch. Đẩy lịch đi thăm Bà nà lên trước, để hôm cuối nếu thời tiết có đẹp lên thì vẫn đi được CLC. Tính vậy là làm luôn, hai đứa mặc áo mưa lên xe về KS thay đồ, rồi ra 93 Nguyễn Văn Linh mua vé thăm quan Bà Nà, hai người là 1350K, không có KM gì hết trơn, làm mình cứ tưởng mua vé là được voucher 50% thăm quan Asianpark mà hem phải.

Mua vé xong mình sang con ngõ nhỏ đối diện bên kia đường mua sẵn đồ ăn trưa, có bánh mỳ thịt heo quay, bò khô, xúc xích, bánh sữa trái cây và linh tinh thứ đồ ăn vặt. Trời vẫn mưa nặng hạt, hai đứa nai nịt gọn gang thẳng tiến lên Bà Nà, hy vọng lên đó trời tạnh mưa…

Mất khoảng hơn 01 tiếng thì hai đứa mình tới được chân Bà Nà, hai đứa bắt đầu hò hét vì trời hửng nắng, cảnh đẹp dần hiện ra, dọc hai bên đường cảnh quan khá đẹp, đường nhựa trơn láng nên thả sức vút ga xuống bãi gửi, cất đồ rồi đi bộ ra khu cổng thành mới khánh thành. Cảm quan chung khá đẹp và hoành tráng, mình vs any hí hửng dựng chân máy các thứ để chụp thì trời lại đổ mưa, chụp được vài kiểu lại phải chạy vô ngay trong nhà để trú, trời lại bắt đầu đổ mưa nặng hạt…

Bên trong cổng thành trang trí khá đẹp, nhà vệ sinh sạch sẽ, có lối thang cuốn lên tầng để vào cửa soát vé thăm quan. Trên đường đi mới khánh thành khu tái hiện phố cổ Hội An và vườn kinh thành Huế, khá chi tiết cầu kỳ và đẹp, hai đứa cứ mải chụp ảnh nên mãi không tới được cửa soát vé. Tới cửa soát thì thẻ của any mình bị mờ nên phải check code in vé lại, bh là loại vé in giấy chứ không phải thẻ từ nên dễ bị rách, nát, mờ số, máy không chấp nhận nên các bạn cẩn thận khi mua trước :D.

Loay hoay một lúc thì hai đứa cũng vào được cabin cáp treo để lên trên núi, ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nãy giờ mình chơi trong nhà nên không cảm nhận được sự nguy hiểm của thời tiết đang kề cận đón chờ mình…

Trong cabin ngoài hai đứa mình thì còn có một gia đình người Hàn Quốc, gồm 2vc trung tuổi và hai người con cũng tầm tuổi mình, cáp treo từ từ leo lên, mình vốn hay bị say xe rồi nhưng lần trước đi cáp lên Fanxipang cảm thấy bình thường nên nghĩ là không sao, ai ngờ trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi rít qua lỗ thông gió từng cơn từng cơn…

Về sau càng lên cao mưa bão càng thổi về mạnh, cáp treo lắc lư dao động như con lắc chuông ý, lúc ý mình mới cảm nhận được sự nguy hiểm và bắt đầu thấy say. Cabin tròng trành lắc bên nọ bên kia biên độ phải 1.5-2m, cô người Hàn trung tuổi bắt đầu sợ, nói lảm nhảm xong cầu nguyện, lúc sau cô ngồi bệt hẳn xuống sàn ôm cứng lấy chân ghế, mồm không ngớt cầu nguyện. Any mình bảo, chắc bà đang cầu nguyện trời giúp cho tai qua nạn khỏi, qua được mối nguy này về xin nguyện không ăn thịt chó…. ).

Nói chuyện cho quên sợ đi vậy, chứ mình cũng sợ lắm ấy chứ, may có any bên cạnh để bám chặt, cố kìm cơn say lại, mong là cáp đi càng nhanh tới đỉnh càng tốt cho thoát, ngồi trong mà cứ sợ nó bị rơi hay làm sao thì toi. Ông ny mình thì cứ hào hứng như chơi trò mạo hiểm, lấy máy quay ra quay lấy để, tua nhanh tua chậm rồi cười sướng…

Sau vài lần mừng hụt là tới nơi, nhưng là chỉ đi qua trạm radar hay gì đó, cả đoàn trong cabin cũng cập bến được an toàn, cả đoàn thở phào thoát nạn, di chuyển vào nhà chờ, từ đây có một lối đi chùa Linh Ứng, một lối đi vườn hoa, hầm rượu, lối ra đi tàu hỏa leo núi. Vì ngoài trời đang mưa to nên mình tiếp tục di chuyển trong nhà theo dòng người đi lên tầng trên. Ở đây lại thấy một ga cáp treo để đi lên cao nữa, có thấy nhân viên của Sungroup khuân áo mưa đi phát, nhưng mình nghĩ chưa cần thiết với lên trên thế nào cũng phát lên không lấy luôn mà vào cabin cáp treo đi lên tiếp luôn. Vào trong cabin lại gặp gia đình người Hàn Quốc, mình cười chào lại đáp lễ họ rồi ổn định vị trí luôn vì sợ say nôn mất, híc chưa bao giờ đi cáp treo mà cảm giác sợ như thế này….

Cáp này đi ngắn hơn, chỉ một đoạn là tới đỉnh, trên này là khu làng Pháp, Fantasy park- khu vui chơi 3 tầng và bảo tàng sáp. Vì ngoài trời mưa to nên mình vào luôn khu vui chơi, 3 tầng đầy đủ các trò chơi, từ mạo hiểm đến giải trí. Mình vẫn mệt vì trận đi cáp treo vừa giờ nên hai đứa kiếm chỗ ngồi nghỉ, lấy đồ ra ăn trưa luôn cho lại sức.

Ăn xong mình phải ngồi nghĩ mãi mới hoàn hồn vì trận đi cáp treo hú hồn vừa xong, trong khi ông ny ăn xong thì tớn lên, chạy khắp khu chơi được một vòng rồi. Đang ngồi nghỉ thì thấy gọi, hóa ra đã sắp hàng chơi trò mạo hiểm nhất, gồm một vòng cung bao quanh cái trụ, người chơi ngồi trong hàng được kéo lên đỉnh tòa nhà, rồi thả tự do xuống, giật một cái rồi lại tụt tiếp, sau đó lại lên xuống vài lần. Mình nhìn đã thấy sợ rồi chứ nói gì đến chơi, rút máy ra quay cho hắn lấy lệ rồi lại ngồi nghỉ tiếp…

Một lúc sau đỡ mệt, mình rủ any ra ngoài khu vườn Pháp chơi, trời không mưa nặng hạt nhưng bão có vẻ đã về tới, gió rít thổi ầm ĩ cuốn theo mưa bụi, che ô mà vẫn bị ướt áo khoác bên ngoài, hai đứa cố đi chụp vài pô góc quen thuộc với nổi tiếng trên nè để sống ảo, rồi sau đó lại rút vào khu vui chơi ngồi cho ấm… Hnay mưa bão nhưng cũng khá đông khách du lịch, nói về cảnh quan làng Pháp thì không phải giới thiệu nhiều rồi, nhà hàng trên này cũng nhiều nhưng hầu hết phục vụ buffet, khu vực vòi phun trung tâm cũng tập trung khá nhiều du khách đứng chụp ảnh lưu niệm mặc kệ trời mưa bão…

Mình và any đi vào khu vui chơi lại, định vào thăm quan bảo tàng sáp thăm quan, nhưng trên đường đi xuống thấy nhân viên đang tháo hết phông bạt quảng cáo, hỏi ra mới biết là bão về nhanh quá, ảnh hưởng mạnh đến ĐN, nhân viên phải thu gọn bớt vào để đón bão. Cáp treo cũng sắp ngừng hoạt động vì sợ bão ảnh hưởng nguy hiểm đến du khách, mình sợ hết hồn, đi lên đã như vậy rồi mà đi xuống bão thì còn thế nào nữa…

Nghĩ vậy là giục any xuống luôn, không chơi gì nữa, không tí nữa bão to thì cabin nó quay vòng tròn chứ không còn lắc nữa đâu, lúc ý là chết chắc… Ông ý ngần ngừ tiếc mãi, sau cũng đồng ý đi xuống, cáp đi xuống cũng gồm hai chặng, nhưng cabin bên này nhỏ hơn, chắc vì vậy nên mình không thấy lắc mấy. Bỏ qua hết hầm rượu, vườn hoa, cầu TY mình xuống thẳng luôn cổng thành, xuống tới nơi mới biết là mình còn sống, hú hồn. Hơi tiếc vì không thăm quan được hết Bà Nà, nhưng không sao dịp khác lại có cơ hội đi, mình an toàn là trên hết, hẹn lần sau khám phá chinh phục hết mới thôi…

Xuống tới cổng thành mình còn quyến luyến, chụp thêm vài chục kiểu nữa rồi mới lưu luyến rời đi. Ra lấy xe rồi nai nịt gọn ghẽ, áo mưa mũ kính để về Đà Nẵng không gì bão không về được. Trên đường đi mưa như trút nước, khổ thân any mình phải đèo, cả đoạn đường mưa tát vào mặt mà không dám kêu gì, cứ lầm lũi phóng đi về tp.

Về tới tp, hai đứa bàn nhau là mưa bão này chắc chiều không đi ăn được, nên đang đội mưa thì mua luôn cơm gà về khách sạn để ăn, chiều đỡ phải đi nữa. Mua hai suất cơm gà xé trên đường Trưng Nữ Vương cùng ít hoa quả rồi về phòng, híc về tới KS không còn cái gì là khô ráo hoàn toàn, bỏ hết ra phơi phóng, tắm giặt xong hai đứa bắt đầu chén cơm gà, ngắm tp đang oằn mình bị ảnh hưởng của bão…

Từ đó đến chiều tối trời vẫn mưa nặng hạt, mình nghĩ là phải hết ngày hnay mới hết mưa, bão đến nhanh thì cũng tan nhanh, buổi tối ngớt mưa hai đứa lấy ô ra đi dạo một vòng, mua thêm đồ về liên hoan buổi tối, tâm trạng cả hai đều nặng nề, vì lo là nếu mưa nữa thì mất hết cả thú vị của chuyến đi. Nói thế nhưng vẫn an ủi là mai kia trời tạnh tha hồ chơi…

Ngày 02: Đà Nẵng – Sơn Trà – Chùa Linh Ứng – Cây Đa Nghìn Năm – Ghềnh Bàng – Đỉnh Bàn Cờ - Đồi vọng cảnh – biển Mỹ Khê – Cầu Tình Yêu.

Đúng như hy vọng, sáng ngày hôm sau Đà Nẵng hết ảnh hưởng của bão, buổi sáng trời trong lành không một gợn mây, hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, vì vẫn còn hơi bị chán nản vì hqua mưa cả buổi nên sáng mình ngủ nướng, mãi sau any dậy thấy trời đẹp mới hò ầm ĩ bắt dậy rồi đi chơi, mở mắt ra lúc đó đã là 8h hơn. Hai đứa dậy VSCN, gọi điện cho KS mang đồ ăn sáng lên rồi chuẩn bị đồ đạc đi chơi, hnay nắng đẹp rồi, dự là sẽ chơi được thật nhiều, lịch trình hnay của mình sẽ là thăm thú hết bán đảo Sơn Trà + tp Đà Nẵng.

9h hơn mình xuất phát khỏi KS, mua thêm một chút đồ ăn vặt và nước uống, thẳng tiến lên chùa Linh Ứng. Đường lên chùa là đường sát bờ biển, cảnh quan rất đẹp, trên đường đi lên có đi qua bảo tang Đỉnh Đồng… Sau khi gửi xe và gửi bớt balo đồ ở chỗ bác bảo vệ, hai đứa mình đi bộ lên chùa, vào lễ Phật trước rồi sau đó mới quay ra vãn cảnh. Phải nói thế nào nhỉ, từ đây phóng được hết tầm mắt qua biển về tp, hầu như ai tới ĐN du lịch cũng đến chùa để vãn cảnh, mình lại được thả sức tạo dáng để lưu giữ lại kỉ niệm. Vì hqua mưa cả ngày, hnay trời nắng đẹp nên mọi người ra thăm quan rất đông. Ai cũng phấn khởi vì sau một hôm mưa bão, trời đã trong đẹp trở lại để mng thả sức đi thăm quan ngắm cảnh…

Kiến trúc của Chùa cũng tương tự như các ngôi chùa ở miền Bắc, đầu tiên là cổng tam quan, qua sân trước đại điện rồi tới Tam bảo, phía sau Tam bảo là nhà thờ Tổ và nhà khách, bên trái là bảo tháp, bên phải của Tam bảo có tượng Phật Di Lặc và tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trên bệ đá, Phật Bà nhìn ra bao quát lấy cả vùng biển Đà Nẵng, che chở cho bà con ngư dân đi biển được an toàn, buổi tối tượng Phật Bà được chiếu đèn sáng rất đẹp, đi dọc bờ biển từ phía nào bạn cũng có thể nhìn thấy tượng Phật bà hiện lên lung linh…

Rời chùa Linh Ứng mình thẳng tiến theo đường ven biển, đi qua bãi rạng, đến ngã ba bãi bắc rẽ phải xuống đường đi cây đa nghìn năm, sau đó quay lại tìm lối xuống Ghềnh Bàng, vì lối xuống hơi bị khuất nên bạn phải để ý rồi hỏi thăm, gửi xe mất 10K rồi đi bộ xuống lối mòn. Hơi khó đi xíu mà hôm trước trời mưa nên mất một lúc mình mới xuống được Ghềnh đá, nhưng xuống tới nơi bạn sẽ không phải thất vọng đâu, vì ghềnh đá lô nhô xếp dọc rất đẹp, cảm tưởng như là ở ghềnh đá đĩa ý. Mình vs any tha hồ hò hét tự sướng, rồi mỗi đứa ra một góc để tìm góc chụp, ông ny mình loay hoay thế nào ngã, ướt hết cả giầy với quần mà vẫn còn ham livestream ).

Lúc sau hai đứa lên trên chỗ gửi xe, ở đây có cả nước lạnh, võng phục vụ các bạn nghỉ ngơi nữa nhé. Hai đứa bỏ đồ ra ăn lót dạ khỏi đói, nghỉ ngơi xong lại lên xe tìm đường lên đỉnh bàn cờ thăm ông Tiên, đường đi lối này rất dốc ( thấy đề 18%) và trơn nên bạn phải cẩn thận khi đi, nhớ làm chủ tốc độ. Đi hai bên đường có tiếng chim kêu vượn hót rất vui tai, cảm tưởng như đang lạc ở nơi hoang dã ý.

Sau một hồi lên lại xuống dốc, hai đứa mình mò được lên tới đỉnh bàn cờ, trèo lên đỉnh chỗ Tiên Ông ngồi, từ đây bạn có thể phóng hết tầm mắt nhìn bao quát về cả thành phố, cảng biển, đảo Cù Lao Chàm, phía bên này mình nhìn thấy cả mỏm nhô ra, không biết có phải là đèo Hải Vân không nữa, ở đỉnh bên kia là trạm Radar quân sự, ngắm cảnh một lúc mình xuống rồi di chuyển sang đồi Vọng Cảnh…

Từ bên này bạn lại nhìn được hết phía còn lại của Đà Nẵng, bao gồm cảng biển rất đẹp, một địa điểm tuyệt vời cho các bạn sống ảo, chụp hình về thay ảnh bìa nhen. Ở đây còn có cả chú khỉ đá suy tư ngồi lẻ loi, hai đứa mình ra quấy rầy chú một lúc rồi lên xe, chuẩn bị xuống núi để còn đi ăn, không gì đói quá rồi.
Từ đây có hai lối đi xuống, một là bạn đi tiếp cung đường đó thì xuống khu vực cảng Quân Sự rồi về Tp, hai đứa mình quay ngược lại để đi qua thăm quan cổng của Intercontinetal, khu khách sạn nghỉ dưỡng được lọt vào top thế giới, ở đây có bức tường đá sỏi rất đẹp để các bạn chụp ảnh lưu niệm…

Hai đứa mình xuống đến tp thì đã gần 2h chiều, hai đứa thẳng tiến đi ăn Mỳ Quảng Ếch ở Bếp Trang số 441 Ông Ích Khiêm, mình chọn một phần mỳ ếch và một phần thập cẩm, đồ ăn rất ngon và vị đặc sắc, quả không hổ danh là nơi được nhiều người nổi tiếng tới ăn khi thăm quan ĐN. Hai phần ăn hết 115K bao gồm cả trà sâm dứa và bánh đa ăn kèm…

Ăn xong ông ny kêu thèm cfe quá, từ hôm qua vào chưa được cốc café nào nên nằng nặc đòi đi, mình động viên về phòng rồi ra tắm biển, ra đó tha hồ uống cho đỡ mất thời gian nên đành chịu không đòi nữa. Về phòng mình mệt quá nên lười nằm lúc, mãi sau mới đi, ra bãi tắm công cộng bạn chỉ mất 5K gửi xe, còn tiền tắm tráng thì free nhé, mình gửi đồ mất 30K có tủ chìa khóa hẳn hoi nên hoàn toàn yên tâm về đồ đạc…

Sau một hồi tắm biển chán chê, chụp ảnh tự sướng, uống nước phè phỡn mình về KS tắm rửa, thay đồ rồi đi ăn Hải Sản Năm Đảnh ở K139/H59/38 Trần Quang Khải. đường đi vô hơi khó tìm nhưng bạn chịu khó hỏi thăm, người dân ở đây nhiệt tình lắm, mà quán nổi tiếng nên hầu như ai cũng biết, đồ ăn rẻ mà ngon, mình ăn một lẩu hải sản, một tôm sốt chua ngọt, bạch tuộc sốt kèm hai chai bia mà hết có 250K nhé. Hoặc nếu không bạn có thể lựa chọn hải sản Bà Thôi hay mấy quán ngoài biển, view đẹp hơn nhưng giá mắc hơn chút…

Ăn xong hai đứa mình đi ra cầu Tình Yêu chơi, gửi xe mất 10K, buổi tối ở đây rất đông các bạn nam nữ, ở đây có thể nhìn thấy hết cả cầu Rồng, cầu quay sông Hàn, xa xa là tòa nhà hành chính bắp Ngô, Novotel nơi có Skybar 360… Nếu các bạn có nhu cầu khóa tình yêu thì nên chuẩn bị trước nhé, ở đây bán 180K lận đó… Nếu khát có thể lên quán café Moly café trên tầng 2 ngắm cảnh, có phục vụ cả bánh ngọt ăn nhẹ…. Mình mải chụp ảnh nên chẳng uống mà chỉ ăn kem ở gần tượng cá chép hóa Rồng.

Gần 11h mình và any đi xe vòng một vòng thăm quan tp, đi ra cầu Trần Thị Lý rồi vòng về KS nghỉ, kết thúc ngày chơi thứ 2. Trước khi ngủ mình còn hỏi thăm chị bán tour CLC xem hôm nay trời đẹp rồi, mai liệu có đi được không, chị bảo để sáng mai chị hỏi biên phòng xem có cho tàu xuất bến không rồi sáng sớm chị gọi mình, tạm yên tâm là mai có thể được đi nên mình thiếp vô giấc ngủ…

Ngày 3: 16/09/2017: Đà Nẵng – Phim trường Island – Asian Park – Biển An Bàng – Hội An – Cầu Rồng Đà Nẵng.

Vì thấp thỏm kb có được đi CLC không nên chắc any mình không ngủ được, sáng sớm đã thấy dậy ngồi canh điện thoại, chắc vì muốn được đi quá nên có điện thoại phát nghe luôn, nghe ú ớ thế nào mà chị ý bảo “ Hnay chưa có đi được CLC rồi nha em” mà ông ý mừng húm, chắc không nghe thấy từ “ chưa” nên hào hứng hỏi lại mí h có mặt ở cảng, thấy chị ý bảo là không đi được mà em, ông ý mặt đần thối, khổ thân thế là hết hy vọng được đi CLC chuyến này r ).

Vì không phải di chuyển xuống cảng sớm nên hai đứa lại ngủ tiếp, chắc ông lại nằm ủ mưu xem đổi lịch trình hnay đi đâu đây mà, lúc sau đã thấy vùng dậy bảo được rồi, bh đi chơi phim trường Island – mệnh danh là Santorini của Đà Nẵng r đi Asisa park, tối về Hội An chơi. Nghĩ vậy là lục cục dậy chuẩn bị đồ đạc, gọi ăn sáng rồi xuất phát…

Hnay lại đi muộn nữa, gần 10h hai đứa mới xuất phát đi phim trường ở số 1 Lê Văn Duyệt, ra cầu Quay rẽ phải rồi đi dọc theo đường bờ sông, qua cầu Thuận Phước một đoạn là tới, Google chỉ vậy nên any tự tin phóng đi vù vù, sau khi qua cầu Thuận Phước. Qua công trình xây dựng của Vingroup, google báo “ đã tới điểm đến của bạn”, hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, tới đâu mà tới, đồng không mông quạnh thế nè, phim trường ở đâu ra?

Lòng vòng một lúc hỏi mấy a công nhân cũng không biết, mình đi thẳng sâu vào trong, thì thấy một đống hoan tàn đổ nát, từng mảng gạch trắng đổ xếp chồng lên nhau, hoa khô rơi rụng lả tả, cổng cũ của phim trường cũng nằm dưới đất. Hai đứa quay ra bảo nhau là chắc bị giải tán rồi, xây dựng trên đất không phép gì gì đó nên bị người ta dỡ… mắc công phấn khởi đi tìm Santorini của Đà Nẵng để sống ảo, trời thì nắng, hai đứa loay hoay vì lại một lẫn nữa lỡ kế hoạch…

Sau một hồi định thần, hai đứa quyết định đi Asia park luôn, mua thêm đồ ăn trưa rồi vào công viên ở gần Cung thiếu nhi phía Tây Nam thành phố. Lưu ý là bạn có thể mua voucher trước cho rẻ, hoặc có thẻ sinh viên thì đến thẳng quầy vé, được discount 50% nhé, mình có một thẻ nên mua hai vé mất 450K. Công viên khá rộng, có vòng quay mặt trời Sun whell, tàu lượn mono rail đi thăm quan xung quanh CV, khu vui chơi mạo hiểm ngoài trời, khu vui chơi trong nhà, để chơi hết cả khu cũng phải mất từ chiều tới tối, lưu ý là bạn nên đi chơi chiều tối cho đông vui và đỡ bị nắng…

Any mình thì máu, trò mạo hiểm nào cũng chơi, ko trừ trò nào, có trò mô phỏng Cocktail của Singapore chơi kinh chết, cứ lộn ngược đầu chúc xuống mí vòng trên độ cao mấy chục mét, mình xem any chơi mà còn sợ hơn ổng, chơi xuống cười nói huyên thuyên, lại còn rủ được cạ mới, một ông em cũng máu đi hết các trò mạo hiểm chứ…

Mình rời công viên lúc 16h chiều, đi dọc bờ biển hôm trước đi xuống Hội An, trên đường đi rẽ vô biển An Bàng bơi, ở đây cho thuê ghế giá 50K/ng Việt, 100K/ng Tây. Tuy nhiên bạn có thể mặc cả 30K/ghế thôi nhé, dừa thì 40K/quả. Trên đường đi vào bạn để ý có bãi xe gần sát bãi biển bên tay phải, có 5K mà được miễn phí tắm tráng, thay đồ nhé.

Tắm biển xong thì trời đã sập tối, mình thay đồ rồi vào Hội An. Trên đường đi rẽ vô Ốc nhảy Sài Gòn ở 113 Lý Thái Tổ tp Hội An, làm một bữa Hải Sản nữa, đồ ăn ở đây cũng rẻ, mình ăn cả sò điệp nướng, nghêu hấp, bạch tuột cháy tỏi, cơm rang, rau cải, hai bia mà hết có 300K bao no luôn. Sau mình mới hối hận vì ăn nhiều quá, vào Hội An bao nhiêu món ngon định ăn mà no quá không thể ăn được nữa :’(.

Các bạn đi thẳng vào cuối đường Hai Bà Trưng để gửi xe mất 5k, rồi vào luôn khu phố cổ, đi qua một con ngách nhỏ, rẽ trái là ra bánh mỳ Phượng, rẽ phải là ra chùa Cầu, mình đi thẳng ra khu cầu An Hội sang khu chợ đêm, dạo một vòng ăn kem trộn Thái lan rồi về thăm quan khu chùa Cầu, định ra chụp ảnh thì mắc xem đánh nhau, mấy bà bán hàng cạnh tranh chỗ ngồi, ham xem quá nên ko ra chụp ảnh, lúc sau thì bị mất điện…

Thế là hết hy vọng được chụp chùa Cầu rồi (. Ngoài ra bạn có thể thuê thuyền đi dọc sông Thu Bồn, hay thả hoa đăng với giá 10K 1 đèn nhé. Lúc đó chị bán tour CLC lại nhắn tin bảo mai đi được CLC rồi nhé, any mình vì không được đi nên hậm hực, nhắn tin lại bảo mai chị vô HN đón em nhé ).

Vì mất điện nên không còn đèn đóm gì nữa mất vui, mình với any ra dạo một vòng chùa Cầu rồi quay lại Mót café uống nước chanh sả, đến Hội An mà không thử món này là hơi bị phí đó nha, mng nhớ phải ghé qua uống thử đó, có 10k/cốc thôi. Vì mất điện mà cũng muộn nên quán chỉ bán mang đi chứ không ngồi ở đó được nữa. Hai đứa mua hai cốc ra vỉa hè đối diện ngồi. Cụng ly chúc mừng sinh nhật any. Khổ thân không đèn không nến bánh trái gì cả ).

Khoảng 22h mình lấy xe ra về, hơi tiếc vì còn bao nhiêu món ngon, cao lầu, bánh đập bánh vạc, bánh mỳ Phượng, bánh tráng nướng nhưng vì quá no nên không thể ăn được gì nữa. Đành hẹn lần sau phải ở HA nguyên một ngày để đánh chén toàn bộ mới được. Về đến ĐN là 22h45, mình ra chân cầu Rồng ngồi uống nước với bạn any trong này một lát, may sao ở đây lại được mời ăn bánh tráng nướng nên đỡ buồn ).

23h30, mình chào tạm biệt bạn any rồi về phòng KS chuẩn bị đồ đạc, valy hành lý, kiểm đồ rồi sáng hôm sau check out khách sạn sớm…

Ngày cuối: 17/09/2017: Đà Nẵng – Hà Nội.
Sáng sớm mình dậy từ 5h, vì sớm quá KS không kịp cbi đồ ăn sáng nên hai đứa nấu mỳ ăn, any xuống KS check out KS thanh toán rồi hai đứa thẳng tiến ra sân bay, gọi điện cho a thuê xe ra nhận xe, mình thuê từ tối thứ 4 đến sáng CN mất có 350K thôi nhé mng.

Máy bay 7h45 cất cánh, 10h kém mình đã có mặt ở nhà, kết thúc chuyến đi tuy chưa được trọn vẹn lắm nhưng vẫn đầy kỷ niệm, nhiều cung bậc cảm xúc. Để lại biết bao nhiêu kí ức về tp xinh đẹp và đáng sống, hẹn một ngày gần nhất mình và any sẽ trở lại để khám phá hết, thực hiện trọn vẹn những dự định còn dang dở chưa thực hiện lần này. Để được yêu thành phố xinh đẹp đáng sống thêm một lần nữa….

Nguồn: Nguyễn Hồng - Link fb: https://www.facebook.com/gianhi.tran.79
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề