Hỏi đáp REVIEW Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Benny Tran 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

REVIEW Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D

Dành hẳn ngày chủ nhật để ngồi nhớ lại những phút giây tuyệt vời của chuyến đi tuần trước và viết review cho các bạn một cách cụ thể nhất. Ai đó có ý định đến chốn thiên đường này thì chuẩn bị tinh thần, tiết kiệm tiền đi sống ảo thôi...Ahihi

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI
- Nên tìm hiểu các thông tin về tour trước khi đi, đọc các review của chuyến đi gần nhất
- Nên đi tour nếu không biết tiếng Trung vì ở đó họ không hoặc ít dùng tiếng Anh
- Rủ thêm bạn đồng hành, nếu không có thì đi tour 1 mình như mình cũng ok lắm
- Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng

- Giá tour đi ô tô - tàu dao động từ 7500K- 7990K tùy theo bạn lựa chọn công ty du lịch nào. Vì là tour ghép nên các công ty sẽ liên kết với nhau để gom đủ số lượng khách. Đoàn mình có 38 người. Tiền tip cho hdv là 5$/ngày khoảng 700k.

- Đổi tiền ở VN để có tỉ giá tốt hơn. Mình đổi 1NDT=3600VND. Lưu ý là nên đổi tiền trước khi đi hoặc nếu không có thời gian thì ra cửa khẩu đổi vì ở đó họ chủ yếu nhận tiền NDT thôi...:(

- Dọn bộ nhớ điện thoại hay máy ảnh để không bị full nhé. Tải các phần mềm từ điển tiếng Trung, phần mềm VPN master để có thể vào facebook, youtube, google vì ở TQ họ chặn các ứng dụng này. Mình đọc thông tin trước đó và chỉ cài Betternet nên không vào được fb, chỉ dùng được mỗi zalo thôi...hixhix...tội lém

- Vì thời tiết thay đổi thất thường, sáng mưa trưa nắng, tối se se lạnh nên các bạn nhớ chuẩn bị cả áo gió, áo khoác, khăn, ô (đề phòng bị mưa và có phụ kiện để chụp ảnh)

- Đi bộ khá nhiều nên mang giày thể thao hoặc giày bệt
- Hành lý không giới hạn tuy nhiên vì phải lên xuống tàu, ô tô và di chuyển liên tục nên theo mình càng nhỏ gọn càng tốt ạ...:))
- Trước khi xếp hành lý vào balo hoặc vali nên có một checklist để kiểm tra mình đã mang đủ đồ đi chưa nhé

+ Quần áo
+ Vật dụng cá nhân: cần chuẩn bị kem đánh răng, zip đánh răng, sữa tắm, dầu gội, khăn tắm, giấy vệ sinh. Nhất định phải mang theo GIẤY VỆ SINH vì hầu hết các nhà vệ sinh công cộng, nhà hàng, khách sạn đều không có. Các đồ mỹ phẩm dưỡng da khác thì tùy theo các anh chị em nhá. Riêng mình thì có 1 bộ Miniso để đi du lịch gồm sữa rửa mặt, bông tẩy trang, nước tẩy trang, toner, dưỡng ẩm, kem chống nắng, dưỡng môi

+Thuốc: đau đầu, cảm cúm, becberin, dầu gió, urgo, sanapas, dị ứng...Đồ ăn TQ khá cay và mặn, đôi khi không hợp khẩu vị, có thể bị đau bụng. Thời tiết cũng không ổn định nên có thể bị ốm nên đề phòng cẩn thận. Ở đó hầu như không có hiệu thuốc tây như ở VN nên tốt nhất là mang thuốc bên mình nhá

+ Đồ ăn như bánh kẹo, lương khô, mỳ tôm đề phòng lúc đói hoặc thức ăn không hợp khẩu vị. Nếu mang ruốc, xúc xích thì nên chia nhỏ ra vì đến cửa khẩu họ có thể sẽ thu đó. Em đi cùng mình bị thu 1 lọ ruốc, mấy túi xúc xích, có anh thì bị thu cả cân giò...:(...Mất công lắm

- Sách, thơ hoặc truyện để đọc trong lúc trên tàu hoặc ô tô vì có nhiều thời gian trống. Riêng mình mang theo 2 tập thơ của anh Nguyễn Phong Việt ạ...:)

- Giữ gìn sức khỏe để chuyến đi thuận lợi

CHUẨN BỊ ĐỒ XONG RỒI, XÁCH BALO LÊN VÀ ĐI THÔI

HÀNH TRÌNH
- Ngày 1: Hà Nội - Cửa Khẩu Hữu Nghị - Nam Ninh - Trương Gia Giới
+ 4h00 sáng xe và hướng dẫn viên (hdv) đón khách tại Nhà hát lớn
+ 6h00 dừng xe tại Thị trấn Mẹt, ăn sáng tự túc

+8h00 đến cửa khẩu Hữu Nghị, làm thủ tục xuất nhập cảnh. Tùy theo đông người hay không, anh hải quan có khó tính hay không thì thủ tục sẽ nhanh hay lâu nhá...Riêng mình bị giữ lại để check hộ chiếu vì nghe nói tên mình trùng với người bị cấm xuất nhập cảnh. Sau khi kiểm tra xong thì cho mình nhập cảnh TQ. Ai mà bị như mình thì cũng đừng lo lắng nhé...Ahihi

+ Ở cửa khẩu có thêm 1 hdv người TQ đón từ đây về ga Nam Ninh
+10h00 đi Bằng Tường, ăn trưa tại đây, đồ ăn bữa đầu tiên khá là ngon, chắc do đói. Bàn xoay ngồi 10 người ạ
+ 13h00 lên ô tô đi ga Nam Ninh
+ Có thể mua sim của hdv để sử dụng mang trong 8 ngày, 2G, giá 120-150 tệ
+ 17h10 lên tàu đi ga Trương Gia Giới. Tàu giường nằm, có 3 tầng, may mắn mình ở tầng giữa leo dễ dàng, không bị vướng người đi lại, ngủ rất ngon ạ...

+ Ăn cơm hộp trên tàu, người ta gọi là cơm tàu...haha.
+ 22h00 tàu sẽ tắt đèn nhá

- Ngày 2: Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn, Vũ Lăng Nguyên
+ Ăn sáng trên tàu, có mỳ tôm và cháo bát bảo
+ 8h30 đến ga Trương Gia Giới, (có thêm 1 hdv người TQ đón tại ga và sẽ theo đoàn đến PHCT), di chuyển 10 phút tới ga cáp treo
+ Mình đi 1m nhưng may mắn có 1 nhóm 3 em dễ thương cho nhập hội cùng nên trong suốt hành trình luôn đi cùng nhau, tránh bị lạc đoàn

+ Thiên Môn Sơn cao hơn 2000m, xếp hàng đi cáp treo dài 7km, cảm giác không thể tưởng tượng được, đã lắm. Nhìn từ trên cabin sẽ thấy được 99 khúc cua phía dưới, nước suối trong vắt, núi non hùng vĩ

+ Chụp ảnh ở cổng trời, đi Sạn Đạo Kính (con đường kính ven sườn núi, đi đông người nên không thấy sợ một tẹo nào mà rất là thích thú, như là mình đang bước qua không gian ý) sau đó di chuyển bằng 12 cái thang cuốn xuống phía dưới

+ Lên ô tô và tận hưởng cảm giác yomost khi đi qua 99 khúc cua tay áo, vì thích cảm giác mạnh nên mình không sợ...haha

+ 14h30 ăn trưa tại Vũ Lăng Nguyên.
+ 15h30 đến cửa hàng thuốc, mình không nhớ tên, nổi tiếng với thuốc Bảo Phú Linh - trị bỏng. Được ngâm chân miễn phí. Đoàn mình có nhiều cô chú mua thuốc ở đây: thuốc ngâm chân, trà hoa cúc, bảo phú linh...Ai mua về làm quà cũng được
+ 17h00 về tới khách sạn 4 sao, nhận phòng nghỉ ngơi. Khách sạn đẹp, yên tĩnh
+ 19h30 đi xem show Rạng rỡ Tương Tây (phí là 350 tệ) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Show có các tiết mục biểu diễn múa, hát, xiếc, dàn dựng công phu, hoành tráng. Xem đã mắt vô cùng.
Ai không đi xem thì có thể khám phá Vũ Lăng Nguyên về đêm nhá...

- Ngày 3: Vũ Lăng Nguyên - Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng Cổ Trấn
+ 6h00 dậy sớm đi dạo quanh gần khách sạn, có mấy cái đập nước chụp ảnh đẹp bất ngờ luôn, rất vắng vẻ, không phải bon chen như PHCT. Vì vậy, các bạn cố ra đó tranh thủ chụp hình nhá...ảo tung chảo luôn
+ 8h30 đi Họa Viện Quân Thanh, nơi trưng bày bức tranh của Lý Quân Thanh, rất nghệ thuật, tranh vẽ từ nguyên liệu bột đá, bột cây
+ 9h30 đi cửa hàng đá quý trang sức, mình cũng không nhớ tên luôn, chỉ nhớ có anh quản lý rất trẻ và đẹp trai ạ. Ảnh bảo ảnh ở Thượng Hải mới qua công tác, ai sang Thượng Hải thì cứ liên hệ với ảnh, ảnh sẽ tiếp đón ạ...:)
+ 11h30 ăn trưa
+ 12h30 lên ô tô đi Phù Dung Trấn
+ 15h00 đến Phù Dung Trấn, 2700 năm, đi bộ tham quan, có một thác nước phía dưới chụp ảnh rất đẹp
+ 16h30 đi PHCT
+ 17h15 về khách sạn, ăn tối gần khách sạn
+ Khách sạn 2 người 1 phòng, 2 giường đơn, rộng rãi lém...:)
+ 21h00 đoàn theo hdv đi tham quan PHCT để biết đường đi để hôm sau tự khám phá

- Ngày 4:
HCT tự do khám phá là chủ yếu, đi bộ nhá, không có taxi hay xe máy vào cổ trấn ạ.
+ Sáng trời mưa rất to nên sau khi ăn sáng ở khách sạn xong, bọn mình nghỉ ngơi đợi tạnh mưa
+ 9h00 đi bộ ra khu sông Đà Giang chụp ảnh, 2 bên sông là các ngôi nhà cổ, 1 bên là quán cf, bar, pub, 1 bên là nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm, quần áo, trang sức, thỉnh thoảng có cửa hàng bán trống, phát những bài nhạc hoa hay lắm

+ Ban ngày PHCT đẹp trầm mặc, lãng mạn như trong cổ tích, ban đêm lung linh, huyền ảo.
+ Bạn có thể thuê áo dân tộc Miêu hoặc quần áo cổ trang của TQ để chụp ảnh. Phí là 88 tệ/ 1h. 40 tệ/ 30phut.

Trên đường đi, có thể thử ăn món bánh tép 5 tệ, đậu phụ thối 10 tệ, que cua rán 10 tệ, trứng gà luộc nước thảo dược 2 tệ, hoa quả tươi ngon, nước ép...
+ Bọn mình vào quán Zero coffee ven sông, nghe anh đẹp zai đánh gita và hát nhạc hoa. Có set đồ uống như combo bia khoảng 200 tệ, mình thì uống kiwi smoothie giá 45 tệ. Quán view đẹp tha hồ chụp ảnh.
+ Sau khi ăn trưa, bọn mình đi thuyền trên sông khoảng 10 phút ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thích lắm
+ Nên tận dụng ngày này để chụp ảnh tại cổ trấn vì ngày hôm sau phải về rồi, đồng thời cũng kết hợp mua đồ luôn, đồ ăn hoặc đồ quần áo phụ kiện làm quà hoặc mua về dùng. Mình thấy quần áo chất đẹp, kiểu dáng đẹp, giá khá ok, vali, túi xách, mũ, vòng tay, hoa tai...đều có thể mua được, rất chim ưng nhé.
+ Buổi tối đi lượn lờ, rồi vào 1 bar Like nghe nhạc, anh này hát còn hay hơn anh lúc trước, lại có thêm bộ trống gõ...cocktail ở đây khoảng 60 tệ. Có những tờ note ghi lại cảm nhận của mình tại quán để giữ làm kỉ niệm
+ Ven đường cũng có các quán trà như Gong Cha nhé

- Ngày 5: PHCT- ga Cát Thủ - trên tàu
+ Buổi sáng dậy 5h, ra cầu đá lúc gần 6h để chụp ảnh. Vì trước đó đông người quá nên muốn chụp toàn bộ phong cảnh thì phải tranh thủ dậy sáng sớm. Nhớ mang ô nhé. Nếu không có, mua ô trong 15 tệ. Ra đến nơi, thì mưa to. Có người mải chụp hình còn ngã xuống sông nên các bạn hết sức cẩn thận.
Ở đây người ta có dịch vụ tết tóc bằng các dây màu, 10 tệ 5-7 dây, thấy cũng thú vị

+ Mua sắm: đặc sản kẹo gừng 25-30 tệ/1gói to, thịt bò khô, khô gà...tùy từng người nhé
+ Đi từ PHCT ra ga Cát Thủ 45 phút.
+ 19h23 phút lên tàu, vì tàu chỉ dừng có 4-7 phút để cho khách lên nên bọn mình sử dụng phòng chờ vip 20 tệ để được ưu tiên lên sớm, sử dụng wifi và sạc pin
+ Nghỉ đêm trên tàu

- Ngày 6: Nam Ninh - Cửa khẩu Hữu Nghị - Hà Nội
+ 9h35' đến ga Nam Ninh
+ 10h00 đi cửa hàng tơ lụa không nhớ tên. Các cô chú đoàn mình mua tới hơn 20 bộ chăn ga gối tơ tằm (1000 tệ/bộ). Ngưỡng mộ thật
+ 12h ăn trưa và lên xe đi về cửa khẩu
+ Ở Nam Ninh có thể mua táo đỏ, táo chua, rượu Mao Đài, mua thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn của Đồng Nhân Đường phòng và chữa trị bệnh tai biến mạch máu não...:)

+ 16h00 đến cửa Khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh
+ 18h00 dừng ở thị trấn Mẹt ăn tối bằng bát phở gà thơm ngon
+ 20h30 đã về đến nhad hát lớn, kết thúc chuyến đi rất vui vẻ

Note:
Hdv đoàn mình khá ok, chỉ dẫn rất tận tình, các cô chú anh chị em trong đoàn ai nấy đều có ý thức giờ giấc chuẩn xác, không phải đợi chờ, có sức khỏe tốt không ai kêu mệt, mua sắm được rất nhiều đồ và thấy ai nấy đều nở nụ cười tươi lém.

Riêng mình, may mắn được đi cùng nhóm 3 em và vợ chồng anh chị ở miền Nam. Mọi người giống mình, đi chơi và trải nghiệm nên đều cảm thấy hài lòng về chuyến đi này...:)

Ahihi.
P/S: Vì chưa lấy file ảnh từ máy ảnh nên tạm thời mình chỉ có ảnh chụp bằng điện thoại. Còn được hẳn 1 bác Nhật chụp ảnh cho bằng máy ảnh chuyên nghiệp cơ mà chưa lấy được ạ...haha...
Hi vọng mọi người cũng sẽ có một chuyến đi thú vị như mình nhá...:

Mình có rất nhiều ảnh và video nhưng không up được hết ạ...Chuẩn bị máy ảnh hịn và phó nháy có tâm nhá mấy bạn...

Bông Pha Lê
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề