Review Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm Chỉ Với 1800k/Người....
Ấn tượng đầu tiên khi đến với Quy Nhơn đó là đồ ăn cực kì ngon, con người ở đây hiền hòa, tốt bụng và thân thiện.
Phương tiện di chuyển
- Tụi mình xuất phát từ Gia Lai, mình chọn xe Diên Hồng, vé khứ hồi là 200k/người.
- Tới nơi tụi mình thuê xe máy tại khách sạn để di chuyển trong chuyến du lịch ( 120k cho xe ga/ngày)
Ở đâu?
Tụi mình chọn Thai’s homestay làm chổ nghĩ ngơi. Ở đây mình thấy khá ổn, phòng ốc sạch sẽ, nhiều góc nhỏ xinh để sống ảo. Chị chủ rất đáng iu và cực kỳ sành ăn, chỉ tụi mình toàn những địa điểm ăn ngon mà giá cả phải chăng. Địa chỉ: 28/37 Trần Quốc Toản
Cụ thể lịch trình của tụi mình nè
Day 1:
Xuất phát từ Gia Lai lúc 6h sáng, tới Quy Nhơn tầm 11h, tụi mình checkin phòng, nghĩ ngơi 1 tẹo đi ăn trưa, xui cho tụi mình là vừa đến nơi thì Quy nhơn lại đổ mưa nên chiều hôm đó tụi mình chỉ đi quanh quanh trong thành phố. Chiều tối tụi mình đi Sulfbar ở đường Xuân Dịu, ở đây sống ảo là xuất sắc luôn í, giá nước uống thì khá là mềm, dao động từ 30 -40k, tối tụi mình đi dạo khu ăn vặt ở đường Ngọc Hân công chúa. Ở đây bán nhiều món ngon lắm, Ốc đủ loại luôn...
Day 2:
Tụi mình di chuyển đến Kỳ Co, Kỳ Co cách homestay tầm 20km mất khoảng 25 phút để di chuyển bằng xe máy. Tới nơi tụi mình book tour đi đảo kỳ co của Tịnh quán ( quán này có anh chành hướng dẫn viên đẹp trai, đáng yêu lắm, 350k/ người bao gồm đi cano ra đảo lặn ngắm san hô, kèm ăn hải sản luôn. Nếu bạn muốn đi motor nước thì quanh quanh đó cũng có 200k/1 vòng/2 người ( mình nghĩ các bạn nên đi cái này, phê lắm.
Tiếp theo thì tụi mình đi eo gió, ở đây có con đường đẹp như phim Hàn Quốc. Sống ảo thì chỉ có xuất sắc. Vé vào cổng là 25k/ người.
Day 3:
Tụi mình di chuyển đến khu dã ngoại trung lương, cách trung tâm TP tầm 25km. Vé vào cổng là 30k/ người, ở đây nếu cắm trại qua đêm thì vui lắm. Nhiều góc đẹp. Có cả trò chơi dưới biển như đi bè bút chì í. Rất đáng để đi.
Gợi ý địa điểm có thể đi thêm: ghềnh ráng, bãi trứng ở hàn mạc tử, khu Bềnh bồng, khu du lịch cửa biển, ...