Hỏi đáp REVIEW NICE(NIZZA) PHÁP
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Hoàng Trinh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

REVIEW NICE(NIZZA) PHÁP

Nice vốn dĩ nổi tiếng với bãi biển nhiều sỏi đẹp, thời tiết lúc nào cũng ấm áp nên thu hút rất nhiều du lịch. Đặc biệt vào tầm tháng 8, lúc nước biển ấm và có thể tắm thì cực kì đông người dân đến đây du lịch. Mình và 2 bạn cũng vừa mới từ Nice về nên review vài kinh nghiệm cho mọi người tham khảo, để chuyến đi thêm hoàn hảo.

- Mình chủ yếu review về cách đi lại và chỗ chơi, còn chỗ ngủ thì do ở nhờ người quen nên không có kinh nghiệm trong khoản này.

- Đầu tiên là ở Nice:
Nice là thành phố nhỏ, không to lắm. Bãi biển ở ngay trung tâm, đi bộ tầm 3' là đã đến nơi. Thế nên ngay hôm đến Nice vào lúc chiều, sau khi về cấy đồ đạc là bọn mình đi KFC ăn rồi lượn lờ trung tâm, ăn kem xong ra hồ ngồi hóng gió. Vừa bật nhạc to vừa nghe tiếng sóng vỗ -> cực lãng mạn.
Ở Nice ngoại trừ Tượng đài..., ngắm phố cổ ngay trung với kiến trúc rất đặc trưng của Pháp và tắm biển thì mình thấy hầu như không có gì đẹp. ( Những chỗ này đều có thấy review nhiều trên gg nên mình sẽ không nói đến. Các bạn có thể gõ trên gg là ra ngay)

- Mình thấy để ngắm cảnh đẹp của Nice là phải đi Bus lên trên mấy con đường cao cao trên núi, lúc nhìn xuống Nice vừa thấy biển, vừa thấy thành phố. Đây mới là cảnh đẹp nhất mà mình thích ở Nice, đến Nice mà không được ngắm cảnh từ trên cao xuống thì thực sự hơi tiếc nên các bạn nhất định là phải đi 1 lần.

- Có Bus 82 ( hướng Eze Village) đi từ Bến Tram Palais des Exposition ( đây như là điểm đầu của các tuyến Bus đi Eze, Monaco...). Bus này mỗi chuyến cách nhau tầm 1 tiếng rưỡi, thế nên hôm đầu tiên bọn mình đợi Bus, nhưng hôm t2 đi lại, thì bọn mình đi từng chuyến lẻ đến. Có nghĩa là trên đoạn đường của Bus 82 thì sẽ có Bus 14 và 84 đi ngang qua. Bọn mình bắt Bus 14 trước vì nó là Bus bình thường tầm 15' có 1 chuyến nên bọn mình tranh thủ lúc đợi Bus có thể dừng bên đường ngắm cảnh luôn, tiện hơn là cứ đứng 1 chỗ chờ Bus rất mất thời gian. Hôm đó bọn mình đi Bus 14 từ bến Galibadi đến bến Col de Villefranche, sau đó xuống ngắm cảnh 1 lúc rồi lại bắt Bus 84 đi tiếp đến bến La Leopolda xuống và chờ Bus 82 để đi lên Eze Village ( bến này cách Eze Village chỉ có 3 bến, nhưng mà là 3 bến dài nên không thể đi bộ được). Đặc biệt là cảnh ở bến La Leopolda này cực kì, cực kì đẹp. Mình thấy rất nhiều oto dừng lại chỗ bến này để chụp ảnh và ngắm cảnh. Tiếc là hôm đó mình với bạn không để ý, đi quá 1 bến vì luống cuống không tìm ra nút stop trên Bus 84( Bus này có dạng như auto í) . Nên 2 đứa lạc vào đường cao tốc và vẫn có gan cuốc bộ đi quay lại, vì chờ Bus 84 để quay lại chỗ cũ cũng phải mất 30' nên bọn mình liều đi luôn. Cũng may đi tầm 200m, mình và bạn được 1 người bản địa chở đến tận Eze Village luôn. :))

- Eze Village là 1 làng cổ, lên đây bạn sẽ thấy được kiến trúc cổ xưa của Pháp, các ngôi nhà sát nhau, như kiểu 1 khu lâu đài có nhiều gia đình ở với nhau í. Trên đây có bán hoa Lavender và nước hoa, đồ ăn các thứ đầy đủ.
Thực ra mình vẫn thích cảnh bên đường hơn là làng cổ.

- Monaco
Monaco là thành phố nổi tiếng về các trung tâm Casino và siêu xe.
Hôm bọn mình đến Monaco là đi bằng Bus 100, hướng Monaco-Menton.
- Bọn mình xuống ngay bến đầu tiên là bến Place d'Armes. Ở bến này là thành phố cổ Old Town , leo lên đây là nhìn thấy toàn cảnh Monaco. Có nhiều du thuyền đậu. Mình đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp ở đây. Nhìn cứ như tranh vẽ í.
Trên đây ngoài ngắm cảnh thì cũng có thể đi vào trung tâm làng cổ, ở đây cũng bán đồ lưu niệm và đồ ăn.

- Hôm ấy lúc đi bọn mình đi Bus số 6 để đến bến Monte Carlo/Tourist Office. Nơi có nhiều Casino và siêu xe.:)) Nhưng mà lúc về thì mình thấy, thực ra từ bến Bus Place d'Armes (chỗ có Bus bên phải đường: 1,2,4,6) đó mà đi về hướng tay trái, sau đó rẽ sang tay phải ở cái ngã ba, đi cho đến cuối đường là đến bến Monte Carlo. Vì bọn mình hôm đó không rõ đường đi nên đi Bus cho chắc ăn, chứ thực ra vừa đi vừa ngắm cảnh sẽ đẹp hơn. Đặc biệt là mấy anh công an, cảnh sát ở Monaco đẹp trai lắm.

- Đến Casino, có rất rất nhiều máy casino, và muốn vào thăm thì phải trình Passport/Visum cho họ. Trước Casino cũng có siêu xe đỗ và du khách thường chụp ảnh với những siêu xe đó.
Nếu muốn shopping vs giá cả ổn định( mình đọc trên gg chứ chưa đến nên không biết giá cả ổn định ở đây là bao nhiêu) thì các bạn các bạn có thể tiếp tục đi Bus 100 tính từ điểm đầu tiên ấy đến bến The Port.
Bọn mình chỉ đi ở đây có 2 chỗ xong lại về Nice. Nếu các bạn muốn khám phá thêm Monaco thì cứ tiêp tục bắt Bus 100 đi tiếp các bến, sẽ đến nhiều chỗ đẹp luôn.
Lúc từ Monaco quay về Nice, bọn mình đi tàu về, mua vé tàu hướng Cannes ( Vì Nice ở giữa Monaco vs Cannes) . Để bắt tàu thì từ chỗ Casino, có con đường dọc dọc biển phía bên trái. Đi cuối đường này, tầm 1,5km sẽ đến Train Station. Mình nghe chị bạn bảo nếu đi tiếp đường này thì sẽ thấy có 1 Garden rất đẹp. Nhưng tiếc là bọn mình đi về rồi chị mới chỉ cho.
Hôm sau bọn mình chỉ đi loanh quanh tắm biển chứ không đi đến Cannes như dự định nữa. Ở Cannes có biển cát, còn ở Nice thì chỉ có biển sỏi thôi.:((
Để biết thêm rõ các tuyến Bus thì các bạn có thể search Google.
Bonus thêm một số ảnh mình chụp nữa nhé.:))
fb: https://www.facebook.com/groups/685093968323042/permalink/896992147133222/
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề