Hỏi đáp Review kinh nghiệm du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới, Thiên Môn Sơn, Vũ Lăng Nguyên ...
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Gió lang thang 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Review kinh nghiệm du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới, Thiên Môn Sơn, Vũ Lăng Nguyên ...

“Một cuộc hành trình không phải được đo bằng dặm mà được đo bằng tình cảm ”

Mình nhớ ánh trăng huyền ảo tuyệt diệu của đêm Phượng Hoàng, trong không khí tĩnh lặng nhất, trên cây cầu lãng mạn nhất và ở bên người mình yêu thương nhất - Phượng Hoàng Cổ Trấn trong tim mình hiện lên đẹp vô cùng.
Phượng hoàng cổ trấn là một trong những trấn cổ xưa của Trung Quốc, nét mê hoặc nơi đây là dãy nhà gỗ ngàn năm nằm dọc đôi bờ Đà Giang thơ mộng, cổ kính, với những con ngõ nhỏ sâu hun hút, cùng những cây cầu độc đáo tạo nên cảnh sắc thần tiên, như được lấy ra từ những bức tranh cổ trang vậy.

Chuyến đi 6 ngày 5 đêm khám phá Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn mình lựa chọn tour đường bộ với tổng chi phí hơn 9 triệu của Hanoitourist. Còn tại sao mình chọn đi tour thay vì đi tự túc như thường lệ thì các bạn có thể tìm hiểu bên dưới nha ^^
_______________
NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN ĐI

1. Tất nhiên là phải có PASSPORT (Hộ chiếu còn hạn 6 tháng) nha.

2. Lựa chọn đơn vị cung cấp tour uy tín
Dự tính ban đầu mình cũng định đi tự túc để chủ động thời gian nhưng vì đi dài ngày rủ bạn bè khó sắp xếp cùng lịch với nhau, đi 2 đứa chi phí sẽ bị cao hơn bình thường về mọi khoản, xem vé máy bay thì khá cao mà giờ đẹp không còn nhiều. Điều đặc biệt nhất khiển mình lựa chọn đi tour đó là ở Trung Quốc hoàn toàn chỉ sử dụng TIẾNG TRUNG và không chấp nhận ngôn ngữ khác.Vì vậy đi tour là sự lựa chọn hoàn hảo vì lúc nào cũng có phiên dịch đi cùng, hướng dẫn viên người bản địa hoặc hướng dẫn viên người Việt đề có thể giao tiếp được bằng tiếng Trung. Thêm nữa văn hoá xếp hàng ở Trung Quốc gần như không có, đi vào mùa du lịch xác định chen nhau kinh cực. May thay mình đi theo đoàn theo tour nên toàn được ưu tiên xếp line riêng chứ đợi 3-4 tiếng xếp hàng ở điểm du lịch chắc chớt.


Hanoitourist là nơi mình tin tưởng đặt tour cho chuyến đi này, có tour đường bộ và tour đường bay để mọi người lựa chọn. Tour đường bộ 6 ngày 5 đêm hơn 9tr/ người còn tour đường bay cao hơn khoảng 5 triệu, tất cả đã bao gồm phí làm visa và ở khách sạn tiêu chuẩn 4 sao.

3. Ngôn ngữ & internet
- Ở Trung Quốc chỉ sử dụng tiếng TRUNG và chặn toàn bộ youtube, facebook, google nên tải app: Betternet về để truy cập vào các trang này mà k bị cấm nhé (tuy nhiên cũng chậm lắm)
- Tải sẵn 1 số app hỗ trợ giao tiếp tiếng Trung như Pleco về máy để phòng những khi cấp bách cần đến.
- Down thêm wechat để tiện liên lạc. SIM Trung Quốc 100 tệ nhưng cước 4G đắt nên không hữu dụng lắm, chủ yếu là dùng wifi công cộng và tại khách sạn.

4. Vật dụng cần thiết:

- Điện thoại, máy ảnh .. tất cả thiết bị có khả năng chụp hình siêu đẹp nhé.
- Sạc dự phòng (mang theo 2 -3 cái càng tốt mng ạ :D)
- Mũ , ô vì mùa hè Trung Quốc rất nắng
- Sandal, giầy thể thao để đi bộ không bị mỏi.
- Giấy vệ sinh ( toilet ở đây toàn xí xổm và hầu hết không có sẵn giấy vệ sinh đâu ạ)
- Một số loại thuốc cá nhân cần thiết,và đặc biệt mang theo thuốc tiêu hoá vì sợ đồ ăn Trung Hoa tuy ngon nhưng không phải ai cũng ăn hợp!!!

_______________
LỊCH TRÌNH: 6 ngày 5 đêm (15/08 - 20/08/2017)

Ngày 1: Hà Nội – Nam Ninh - Trương Gia Giới
Ngày 2: Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn – Vũ Lăng Nguyên
Ngày 3: Rừng quốc gia Trương Gia Giới - Thiên Tử Sơn - Viên Gia Giới
Ngày 4: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn
Ngày 5: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Cát Thủ - Nam Ninh
Ngày 6: Nam Ninh – Hà Nội
_______________

Ngày 1: HÀ NỘI - NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI
5:00 a.m: Xe của HNT lăn bánh xuất phát từ 18 Lý Thường Kiệt di chuyển lên cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn đểlàm thủ tục nhập cảnh sang Trung Quốc và chuyến hành trình 6 ngày 5 đêm khám phá Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ trấn của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Ăn trưa tại Bằng Tường sau đó lên xe di chuyển đến ga Nam Ninh cho kịp chuyến tàu Nam Ninh – Trương Gia Giới lúc 17h20 cùng ngày (Nhớ giữ vé tàu cẩn thận cho tới khi ra khỏi nhà ga Trương Gia Giới nhé)
Tips : Vì ga Nam Ninh rất rộng và đông dân TQ nên các bạn chú ý bám sát tránh tách đoàn và đi theo HDV nhé, tàu đi đêm rất êm và khá thoải mái rộng rãi nhưng hơi bất tiện khoản vác đồ lên xuống để nhập cảnh, xuất cảnh. Ga Nam Ninh đầy đủ hàng ăn, siêu thị nên có thể dễ dàng chọn đồ ăn uống. Vào siêu thị mua ít đồ ăn uống trên đường. Tối cơm hộp trên tàu nhưng khá ổn, buổi tối chúng tôi đã có khoảng thời gian lượn lờ làm quen với mọi người trong đoàn cùng những câu chuyện ma, chuyện kinh dị “cho dễ ngủ” , đồng thời thành lập team sống ảo bên nhau suốt hành trình 

Ngày 2: TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – VŨ LĂNG NGUYÊN

Tàu tới Trương Gia Giới, xe đón đoàn đi ăn sáng và thưởng thức văn hóa trà đạo của Trung Quốc, chặng dừng chân tiếp theo là Họa Viện Quân Thanh thưởng thức những bức tranh họa bằng cát. Nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng có món vịt quay nổi tiếng tại Trương Gia Giới trước khi đến với Thiên Môn Sơn.

Đến với Thiên Môn Sơn bạn như lạc vào giới tiên cảnh vì cảnh đẹp mê hoặc, Thiên Môn Sơn cũng là địa danh nổi tiếng bậc nhất ở Trương Gia Giới, với 99 vòng cua tử thần để lên được ngọn núi và thử sức mình với 999 bậc thang nữa để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của nơi được gọi là Cổng trời – một di sản được mẹ thiên nhiên kiến tạo ra từ vài trăm ngàn năm trước. (Mình lười nên chọn đi thang máy trong núi, khoảng 40 tệ/ người khứ hồi, đi nhàn tênh vèo cái lên đến tận nơi. Hị hị :P)
Bạn còn được trải nghiệm đi trên vách kính trong suốt men theo sườn núi, thú vị cực, lúc mình đi trời lại hơi nhiều mây nên chả sợ gì, mây vờn vào mặt mát mẻ thích lắm, tuy nhiên cũng chống chỉ định cho ai sợ độ cao nhé. Đừng quên ăn kem ở trên núi nhé, kem siêu to, ngon nhưng hơi ngậy xíu, cảm giác phê đến tận chân răng =)))

Chiêm ngưỡng nơi sơn thủy hữu tình Thiên Môn Sơn trọn vẹn nhất là 40 phút ngồi trong cáp treo xuống núi chỉ ngắm thôi mà thực sự không thể rời mắt được bất kì giây nào.

Tối mình nghỉ tại Vũ Lăng Nguyên, ăn tối xong mấy anh chị em quyết định dạo phố đêm, mua được thứ bánh ngọt thần thánh lắm, ăn ngon đến mê mẩn, nên thử cả mấy loại nước đóng chai hoa quả nội địa TQ vị khá thích đó. Đừng ăn hoa quả tươi , kể cả trong siêu thị cũng toàn hàng đểu, phiền lòng lắm. Lang thang tới 1h sáng rút quân ra về để mai còn đi sớm.

Ngày 3: RỪNG QUỐC GIA TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN TỬ SƠN – VIÊN GIA GIỚI

Đến Trương Gia Giới nhất định phải đến tham quan Khu bảo tồn quốc gia Trương Gia Giới (Viên Gia Giới) nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tại đây có tới hơn 3.000 cột đá và vách núi hình thù thiên biến vạn hóa, có cột cao tới 800 m & chinh phục Trương Gia Giới bằng cách sử dụng Thang máy Bách Long Thiên – “thang máy ngoài trời cao nhất thế giới” để lên đinh núi cao hơn 320m, đến khu vực gọi là Mê Hồn Đài ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc nơi đây. Đặt biệt là ngọn núi Hallelujah – “Cột trụ trời Nam” được đạo diễn lừng danh Hollywood James Cameron lấy làmnguyên bản trong siêu phẩm điện ảnh Avatar (2009). Cột trụ này cao 1.080m, đầu năm 2010 được đổi tên thành "Avatar Hallelujah".

Tiếp tục đến với “Thiên hạ đệ nhất Kiều” – nơi các cặp tình nhân dùng ổ khoá tình yêu khoá lại trên thành cầu sau đó quăng chìa khoá xuống vực, người ta tin rằng các cặp đôi làm như vậy sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Di chuyển tiếp đến Thiên Tử Sơn , là vùng núi đá độc đáo được hình thành trong quá trình đứt gãy và kiến tạo của địa chất. Lên tới đỉnh, đoàn có thể ngắm cảnh đẹp của núi non hùng vĩ như: Ngự Bút Phong, Tiên Nữ Tán Hoa, Thạch Phàm Xuất Hải...

Buổi tối cuối cùng ở Vũ Lăng Nguyên, dành thời gian để khám phá chợ đêm ven sông , nơi bày bán tất cả mặt hàng lưu niệm đặc trưng của Hồ Nam, nhiều món đặc sản đáng để thử nhé, tranh thủ tậu 1 vài bộ quần áo xúng xính để chụp choẹt khi đến PHCT cũng là 1 gợi ý hay…. Điều đặc biệt ở đây rất hiếm quán cf hầu hết là ẩm thực đường phố. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên đường như Tôn Ngộ Không, Cương Thi… mỗi lần chụp hình với họ mất khoảng 10 tệ/ người nên cân nhắc nha. Bọn tàu biết cách kiếm tiền thật. Tối ở Vũ Lăng Nguyên còn có 1 thú vui rất tuyệt vời là đi pub nghe nhạc, nhạc hoa thực sự quá hay và rất dễ đi vào lòng người, chỉ cần chọn 1 chai beer và tận hưởng cho tới đêm khuya. Trải nghiệm tuyệt vời <3

Đã đi du lịch thì đừng về ngủ sớm, rời khỏi pub nhạc sập sình chúng mình dừng chân tại 1 quán ăn đêm ngoài trời, không gian thoáng đãng mát mẻ, đến đây nhất định phải thử món tôm hùm đất siêu cay mà siêu siêu ngon, nhâm nhi tám chuyện cùng những người bạn đồng hành trong chuyến đi đến vùng đất mới.

Ngày 4: TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Buổi sáng ngày thứ 4, chúng tôi đi tham quan xưởng tơ lụa lớn nhất nhì vùng đất này với những sản phẩm đẹp nhưng đi liền với cái giá cũng đẹp, chỉ chiêm ngưỡng rồi đi ăn trưa và sau đó lên đường chính thức tạm biệt Trương Gia Giới mình đến với Phượng Hoàng cồ kính. Khoảng đường đi khoảng 4-5h đồng hồ trên xe mới tới được nơi mình ao ước

Phượng Hoàng Trấn dần xuất hiện, ấn tượng đầu tiên kiểu như lạc vào thế giới cổ trang của Trung Quốc. Nơi đây này được xem là nơi chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa của Hồ Nam - Trung Quốc, thời gian gần đây đã trở thành điểm đến du lịch vô cùng đặc sắc.

Nếu tự đi mọi người nên chọn những khách sạn gỗ có ban công nhìn ra con sông Đà Giang êm đềm, kèm ghế xích đu quả trứng xinh xắn thơ mộng. Còn mình đi tour nên ở khách sạn đèn lồng, hihi, mình không nhớ nổi tên khách sạn đâu chỉ biết là bước chân vào sảnh là thấy nguyên 1 dãy đèn lồng lộng lẫy trên trần nhà, đúng kiểu Trung hoa, chưa kể đến căn phòng cổ kính hướng sông. Tuyệt vời! hị hị.

Phượng Hoàng Cổ Trấn là ánh trăng lừa dối mới đúng :”> Trái ngược hoàn toàn với sự cổ kính trầm mặc ban ngày, khi màn đêm buông xuống, Phượng Hoàng hiện lên lung linh, huyền ảo, rực rỡ đôi bờ Đà Giang cùng không khí chưa bao giờ náo nhiệt, sôi động đến thế, chúng ta như lạc vào 1 thế giới ảo ảnh ngược. Hàng quán càng về tối càng náo nhiệt, đông đúc, bạn có thể tìm mua những đôi giày vải đặc trưng của những cô gái Hồ Nam ở bất kì chỗ nào, điểm ăn uống, shopping cũng như quán pub, bar sàn sập sình đôi khi còn có cả thoát y đến tận sáng. Đi và cảm nhận sự khác biệt của 2 thế giới tại Phượng Hoàng bạn nhé.

Đừng quên nạp full pin máy ảnh, điện thoại để chụp đêm ở Phượng Hoàng nha, đảm bảo 1 mét vuông sẽ cho bạn vài trăm bức hình siêu đẹp, kiểu chụp đâu cũng có thể đẹp được ý. Những cây cầu với hàng vạn ánh đèn chiếu sáng lung linh, những con ngõ nhỏ sâu hun hút, những hàng quán rực rỡ sắc màu tạo nên 1 bức tranh quá sức tuyệt vời về Phượng Hoàng Trấn. Nhớ phải đi massage sau chặng đường dài thật dài đi bộ nhé, thử massage cá như mình xem. Bao phê luôn:D

Đồng hồ điểm 12h đêm, Phượng Hoàng lại khoác lên mình một nét riêng biệt khác. Lúc này, các quán bar, club đã dần tắt nhạc, người đi lại trên phố chỉ còn lác đác, không gian trở nên tĩnh mịch, không còn cái ồn áo náo nhiệt của ban ngày hay buổi tối nữa. Trả lại nét tĩnh mịch, bình yên của tự nhiên. Đây là thời điểm làm việc của những nghệ sĩ hát rong, họ ngồi bên vỉa hè, trong các cổng thành, hay thậm chí ngay bên bờ sông. Các hàng quán trong thành đều đã đóng cửa, chỉ còn ở phía cầu Nanhua là vẫn còn nhiều cửa hàng ăn uống sáng đèn.

Món ăn ở Phượng Hoàng cũng khá đa dạng do có rất nhiều nhà hàng truyền thống, hiện đại đủ cả. Ngon đặc biệt nhất là các món cá. Lang thang đến 2h sáng chúng tôi mới cảm thấy đói bụng và bắt đầu đi tìm quán ăn, giờ này khá hiếm hoi vì Phượng Hoàng đã bao phủ 1 màn đêm mất rồi. Gần đến khách sạn có 1 quán nướng ven sông, đây chắc chắn điểm dừng chân rùi, lựa chọn vài món đồ nướng, thêm vài chai bia, chúng tôi có thêm trải nghiệm ngắm dòng sông Đà Giang thơ mộng về đêm, nhâm nhi chút đồ ăn, nhấp môi vào ngụm bia, cuộc sống này có lẽ chả có nhiều giây phút thư giãn, tận hưởng tuyệt vời thế này. Đồ ăn Trung Quốc quá ngon, cảnh ở Hồ Nam quá đẹp, bên cạnh là những người bạn đồng hành vui vẻ, thân thiết. Vậy thôi cũng quá đủ đầy cho 1 chuyến hành trình tới miền đất cố kính đáng yêu này.

Ngày 5: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – CÁT THỦ - NAM NINH

1 đêm không ngủ tại Phượng Hoàng, vì thao thức, vì hồi hộp, vì mong chờ trời sáng còn đi chụp ảnh. 4h sáng lục đục chuẩn bị và rời khỏi khách sạn (thằng bạn thân đi về kêu phải đi sớm không đông và nắng lắm. Vâng tui nghe lời, và sự thật là nó đi mùa hè còn tui đi vào mùa thu, trời sáng muộn hơn nhiều…..), Chúng tôi tới đoạn cầu đá huyền thoại ở Phượng Hoàng, ngồi trên cầu tre đối diện đợi trời sáng, tình cờ ngước lên và tôi tin là mình quá may mắn khi được chiêm ngưỡng ánh trăng sáng rực rỡ nhất trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Cảm xúc thế nào nhỉ, thật khó diễn tả vì cảnh vật lúc đó quá quá quá đẹp trong tâm trí của mình, mình bị mê mẩn ánh trăng đêm đó, thích cảm giác nắm tay người yêu trong không gian thơ mộng bình yên, quên hết mọi bộn bề của cuộc sống thường nhật. Bình yên trong tâm hồn luôn là điều mà con người ta dành cả đời để tìm kiếm.

Trời bắt đầu sáng là khi cuộc sống của người dân nơi đây bắt đầu.Họ vẫn đang giữ lại cho mình những nét sinh hoạt rất riêng và xưa cũ, hình ảnh những thiếu nữ, các bà các mẹ giặt đồ trên sông cạnh guồng nước cổ kính đến lạ, như đang được xem phim trực tiếp ý.

Kiến trúc ở Phượng Hoàng mang đậm phong cách riêng biệt của thành cổ. Bờ tường của quán và những cây cột gỗ chi chit giấy đính, được đóng vững chắc bằng đinh tán, phần lớn là được viết bằng chữ tượng hình của người Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản... một cách độc đáo chẳng đâu có.

Trải nghiệm ngồi thuyền trên sông Đà Giang khá chông chênh nhưng cũng thú vị ra trò, thuyền cứ trôi và tâm hồn cũng thả trôi theo con nước luôn, cứ là mình, vậy đi :">

Buổi sáng hôm ấy là khoảng thời gian cuối cùng trước khi chia tay mảnh đất Phượng Hoàng an bình, cổ kính để trở về với sự ồn ào thân thuộc của Việt Nam yêu dấu.
Tạm biệt Phượng Hoàng Cổ Trấn, mình di chuyển về ga Cát Thủ , dùng bữa tổi ở nhà hàng gần ga và 9h tối mình lên chuyến tàu Cát Thủ - Nam Ninh, tất nhiên như lúc đi thì đêm nay sẽ nghỉ ở trên tàu.

Ngày 6 : NAM NINH – HÀ NỘI
Sáng thức dậy là lúc chúng tôi tổ chức đại hội mỳ tôm trên tàu, ngay cả lúc này, chỉ cần ôm hộp mỳ ngồi gần cửa sổ bạn cũng có thể có 1 bức ảnh sống ảo đó, sau đó thì tha hồi mở xới ngồi giết thời gian chờ tới ga Nam Ninh, chơi bài luôn là vui nhất trong mỗi chuyến đi. Dùng bữa cuối cùng ở Nam Ninh, hành trình đến với Trung Quốc của chúng tôi kết thúc khi qua cửa khẩu hữu nghị quan Lạng Sơn , đổi lại múi giờ và về nhà thôi.
_______________
TIPS : Nếu như được lựa chọn thêm 1 lần nữa mình sẽ quay lại Phượng Hoàng Cổ Trấn vào những ngày đông giá lạnh, lưu lại lâu hơn chút để tận hưởng không khí tuyệt vời nơi đây, đi trái mùa như vậy mọi chi phí cũng rẻ hơn và bớt đông đúc hơn nhiều.
ĐỪNG PHÍ HOÀI TUỔI TRẺ, XÁCH VA LI LÊN VÀ ĐI NÀO

Taken by Halo's by Fujifilm X-A2 & Iphone6+ plus

Dương Minh Hằng
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề