Hỏi đáp Review hành trình Phú Yên - Điệp Sơn 4 ngày 4 đêm bao đẹp, bao đầy đủ
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kim Phụng 0 quốc gia | 16 tỉnh thành

Review hành trình Phú Yên - Điệp Sơn 4 ngày 4 đêm bao đẹp, bao đầy đủ

Tổng chi phí: 3tr5/1người (Đã bao gồm cả vé bay từ Hà Nội)
Vé bay Hà Nội - Tuy Hoà: Mình bay Jetstar khứ hồi 1tr5/1 người. Do mua vé sát ngày nên khá đắt! Đa phần đi Tuy Hoà thường là Jetstar nhưng nếu săn được vé rẻ Vietjet thì cũng được. Ở Phú Yên mọi chi phí còn khá rẻ nên phí bay chiếm gần 50% phí chuyến đi rồi. Cố gắng săn được vé rẻ thì thậm chí chỉ mất 400k – 500k/1 người vé khứ hồi)

DAY 1: Hà Nội – Tuy Hoà (6h55 - 27/6) Quét sơ qua phía Bắc Phú Yên, Tháp Nhạn, bãi Long Thuỷ, Bãi Xép.
- Bay sớm nên bọn mình tập trung sớm từ 3h 4h sáng ở HN rồi có mặt ở sân bay trước 90 phút! Chuẩn bị bánh mì ở sẵn mà ăn sáng lấy năng lượng chiến đấu nha. Đến sân bay liên hệ mấy chú taxi ở Phú Yên trước nhé. Các chú ý sẽ giúp khởi đầu chuyến đi tốt hơn với hàng loạt những câu hỏi hoặc thắc mắc gì mà mọi người muốn hỏi.
+ A Xuân: 093.316.1206. A Tiến: 093.539.2929 (Từ sân bay vào thành phố cũng khá nhanh 80k-90k).
- Chúng mình chọn nhà nghỉ Như Ý số 7 Đường Nguyễn Công Trứ, số điện thoại: 0573827639, Giá phòng dao động từ 180k - 200k/1 phòng. (Mình chọn Nguyễn Công Trứ vì phố đó lắm đồ ăn, ở trung tâm, dễ di chuyển, gần Tháp Nhạn, mục đích là có thể lượn lên Tháp Nhạn bất cứ lúc nào để chụp ảnh sáng cũng như tối. Mỗi lúc lại có 1 vẻ đẹp khác nhau).
- Ở Phú Yên các địa điểm vui chơi cách nhau không xa cũng chẳng gần khoảng 15km đến 40km mỗi điểm. Nên chúng mình chọn di chuyển bằng xe máy, tự mò mẫm đi mới thấy thú vị, và đường đi thì đẹp lắm. Hãy tin tưởng vào a google maps và hỏi dân bất cứ khi nào có thể. Thuê xe máy ở Phú Yên giá dao động từ 110k-150k/1 ngày. Có thể hỏi taxi chỗ thuê, hay như bọn mình thuê ngay đối diện nhà nghỉ 125k/1xe/1 ngày.
- Bắt đầu đi thôi: Xong xuôi mọi thứ chắc rời vào khoảng 9h or 10h nếu lề mề. Chưa ăn sáng thì đi ăn lấy sức đi. Dưới chân đường lên Tháp Nhạn có bánh hỏi và bánh bèo rất ngon, rẻ, toàn 10k - 15k có thể ăn sáng, hay ăn tạm bánh mì ở ngã 5, Rồi lên Tháp Nhạn. Sáng không mất tiền gửi xe. Tầm trưa 10r 11h về 159 Nguyễn Công Trứ ăn trưa, quán Gà Nướng Ven Sông 220k/1 con. Ngon cực, 4 người ăn. Xong phi thẳng Lê Duẩn, đi khoảng 2km thấy có đoạn đường đẹp bên tay phải, là Bãi Long Thuỷ, nhưng chắc check in thui, đừng mất thời gian ở chỗ này, vì còn nhiều điểm đẹp hơn phải đi lắm.
- Đến trưa phi thẳng lên Bãi Xép (cảnh quay đồng cỏ xanh trên cao và biển xanh ngắt ở bên dưới, bò thả lông nhông, đặc biệt là “Tôi thấy xương rồng trên cỏ xanh”) Gửi xe 5k. Chụp choẹt cho hết chỗ đó đi, chiều chiều tắm phát, nước trong vắt luôn. (Tắm tráng 20k/1 người, thuê đồ bơi nam 20k, đồ bơi nữ 50k, khăn tắm 20k….) Tận hưởng đi. Bắt được hoàng hôn trên bãi Xép cũng đẹp lắm.
- Trở lại thành phố trước 7h nhé, vì đường đi về không có đèn đường đâu. Về sớm mà ăn tối, thẳng trục đường Lê Duẩn về là quán cá ngừ đại dương Bà Tám nổi nhất Phú Yên, 289 Lê Duẩn. Tôi bị nghiện món đó các bạn ạ. Xong xuôi về nhà nghỉ tắm giặt, nghỉ ngơi, tối tối quay lại Tháp Nhạn chụp ảnh tháp buổi tối rực sáng. Nếu sáng chưa ăn bánh hỏi, bánh bèo chân Tháp Nhạn thì bây giờ hay ăn đêm đi.

DAY 2: Quay trở lại phía Bắc Phú Yên, Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Gành Đèn, Đầm Ô Loan, Hải Đăng Đại Lãnh – Mũi Điện, Bãi Môn.
(Ngày hôm nay là 1 ngày di chuyển cực dài, tổng chiều dài rơi vào khoảng 100km, và lại đi toàn những nơi quan trọng nhất, nên cần tính toán thời gian và chương trình cho kỹ).
- Sáng dạy sớm chút, 6h - 7h ăn sáng bánh mì Cô Bé 136 Nguyễn Huệ, nổi cũng nhất Phú Yên luôn, bánh mì thịt quay, tuyệt vời lắm. Xong chạy lên phía Bắc 30km đến Gành Đá Đĩa – 1 trong những gành đá tròn, lục giác tự nhiên còn xót lại trên thế giới, nổi phết, nước trong xanh, san hô nhiều, cá bơi tung tăng, Ngay cạnh đó cách 400m là Hải Đăng Gành Đèn, Là một nơi cực kỳ cute, đảm bảo các bạn sẽ k hối hận, và cực nhiều ảnh đẹp. Vé vào Gành Đá Đĩa 10k/1ng, gửi xe 5k/1xe. Có rất nhiều em nhỏ bán san hô và sao biển rất cute và đẹp, nhưng hạn chế mua k là hết tiền ăn chơi.
- Trưa rồi nhanh chóng trở về, trên Đường về dừng ở Đầm Ô Loan, search google đoạn cầu An Hải, thì thấy rất nhiều quán ăn hải sản, rẽ vào Khu đó, vào quán nào đó ăn Trưa. Tụi mình chọn quán đầu tiên quán Sơn Hải, ăn một bữa xoã luôn, vì đồ ăn rất ngon. Không nhớ giá cụ thể từng loại hải sản nhưng nói chung là ăn nhà bè nên k rẻ đâu. Khoảng 800k/4 người nhưng đồ ăn ngon lắm, không gian phê, phục vụ chu đáo, đặc biệt là đến Đầm Ô Loan nhớ ăn món sò huyết, cụ thể là tiết canh sò huyết. Ăn xong nghỉ 15 - 20p rồi té ngay kẻo lỡ địa điểm khác.
- Quay trở về thành phố trả phòng cầm đồ đạc phi thẳng về phía Nam – Hải Đăng Đại Lãnh – Mũi Điện (Từ nhà nghỉ đến Hải Đăng Đại Lãnh khoảng hơn 30km). – Là điểm cực đông cũ của Tổ quốc, vẫn còn cột mốc tại Mũi Điện và đường đến Hải Đăng chính là Đèo Cả - cung đường ven biển đẹp mê hồn luôn.
+ Có 2 hướng để các bạn lựa chọn, một là qua đêm tại Hải Đăng để đón Bình Minh. 2 là chơi ở Hải Đăng chơi chán rồi tiến về Xã Đại Lãnh - Vạn Ninh – Khánh Hoà kiếm nhà nghỉ, còn đội mình đương nhiên qua đêm tại Hải Đăng để đón bình minh tại cái nơi đón ánh mặt trời sớm nhất Việt Nam này rồi. Có 2 hình thức ngủ lại cho các bạn lựa chọn. nhớ lựa chọn 1 kẻo bị mất tiền cả 2 nơi, theo kinh nghiệm của đội mình truyền lại. Ngủ ở trên tháp Hải Đăng, để sáng trèo lên Hải Đăng hít khí trời, và ra Mũi Điện đón mặt trời thì liên hệ anh Thắng (trạm trưởng) 0905.217.578 trước 1 ngày, để đặt cơm, và đặt chỗ ngủ giá 80k/1 người. 10k/1 lần trèo lên Hải Đăng. Còn nếu muốn tiện tắm giặt và sáng ngày ra có thể phi ra Đèo Cả để chụp ảnh mặt trời mọc bên cạnh Hải Đăng thì liên hệ chú Mười 0983.187.381 Để ngủ lại và ăn cơm ở ngay bên dưới Hải Đăng chính là Bãi Môn (trèo lên Hải Đăng cách 15p đi bộ) giá 40k/1 người. Ở đây k có điện, 9h 10h là cắt sạch điện tối om, phụ thuộc vào sở thích của các bạn thui, nên ở đâu cũng đc nhưng phải quyết định và chốt với 1 trong 2 người kia. Đừng lưỡng lự, chốt ở đâu thì quyết ở đó.
- Sau khi chốt được chỗ ở thì quẩy thôi! Đến Hải Đăng thì ít cũng 3r 4h chiều rồi, ra Bãi Môn tắm, xong trèo lên Mũi Điện – Mũi Rạng Đông check in. Tiếp tục leo lên Hải Đăng ngắm biển lúc trời vừa xẩm tối, lúc các tàu thuyền ngoài biển lên đèn ý, đẹp lộng gió ^0^.
- Xuống nhà chú Mười ăn uống ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ lấy sức mai đi tiếp.

DAY 3: Đại Lãnh, Vũng Rô, Đảo Điệp Sơn (Đảo có đường đi giữa biển nối liền 3 đảo) về Tuy Hoà
- Sáng sớm 5h 5r dậy phi ra khúc cua Đèo Cả chụp ảnh Mặt trời mọc bên Hải Đăng, rồi nếu ai muốn thì tập thể dục bằng cách trèo lên Mũi Điện ngắm mặt trời. Ăn sáng qua loa nhà chú Mười, ở đó có mỳ tôm trứng đó. Xong thì phi thẳng ra Vũng Rô, chụp ảnh biển với những chiếc thuyền xanh dương.
- Xong thì gọi điện cho chú Tư Nghĩa 01667 98 21 51 – người bao thầu mọi dịch vụ ở Đảo Điệp Sơn, tàu gỗ 450k 1 thuyền cả đi cả về, sức chứa 4 người, 15p ra tới đảo. Phi thẳng về hướng Khánh Hoà gần tới cảng Vạn Giã khoảng 30km, đoạn Mỏ Đá Tân Dân, cách đó 200m có quán cơm Bắc Trung Nam to tướng ngoài đường thì gọi chú Tư Nghĩa ra đón. Rồi từ đó thì nghe theo chú ý để ăn, chơi trên đảo. Muốn được ngắm nhìn con đường nổi lên rõ nhất thì khuyên là săn lúc giữa trưa từ 10h đến 12h trưa là lúc nước cạn nhất. Chụp choẹt chán chê, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn uống trên đảo xong thì trở về Tuy Hoà, trên đường về thì có ghé quá chân Đèo Cả, ở giữa Đèo Cả và Đèo Cổ Mã là khu xã Đại Lãnh, nơi đây nổi tiếng mực ngon nhất là món lẩu mực mồng tơi ăn chiều, hay hỏi dân or chú taxi để tìm mà ăn. Team mình không kịp ăn.
- Trở về Tuy Hoà thuê lại phòng hôm trước nhà nghỉ Như Ý, tắm giặt nghỉ ngơi thôi, 2 ngày đi xa mệt rồi.
- Tối lượn lờ trong thành phố tìm bánh tráng nướng hay bánh canh hẹ chả cá khá nổi vùng này ăn thử, đâu cũng có. Hội mình thì ăn chả dông (làm từ thịt con thằn lằn cát), nem nướng, bò nướng lá lốt, bún bò nướng ở 92 Nguyễn Công Trứ. Rồi thì uống nước ép hoa quả ở đây 10 - 15k 1 cốc đủ loại hoa quả.

DAY 4: Quét sạch mấy địa điểm nhỏ, Nhà Thờ Măng Lăng, Cầu Gỗ Tuy An, Bãi Rêu Xóm Rớ.
- Ngày còn lại khá rảnh nên cứ thong thả tận hưởng. Tìm bánh hỏi long heo ở đây hay bán buổi sáng để ăn sáng, khá là ngon, hỏi chú Xuân or chú Tiến taxi để biết địa điểm. Mua theo bánh mì Cô Bé or Xôi vỉa hè ở Phú Yên để ăn cả ngày. Phi lên phía Bắc, thẳng đường Hùng Vương, quốc lộ 1A theo google maps đến Nhà Thờ Mằng Lăng, rồi test tính mạng mình với cầu gỗ Tuy An, phí trải nghiệm 8k/1 lượt. Trưa còn thời gian thì rẽ vào Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Gành Đèn or Bãi Xép nếu còn thấy tiếc nuối điều gì? Hội mình quay lại Hải Đăng Gành Đèn lượn lờ chụp ảnh vì hôm thứ 2 khá vội. Chụp ảnh và nghỉ ngơi tại các hốc đá ngắm cảnh, phê lắm.
- Chiều thì về thành phố, ngay gần nhà nghỉ Như Ý thui, ra cầu Hùng Vương, đi hế cầu thì hỏi dân ra Bãi Rêu Xóm Rớ - kè chắn sóng rộng và đẹp, đón hoàng hôn nơi đây lun, nếu thích thì tắm thêm phát nữa.
- Tối đi ăn cháo hàu, trứng tráng Hàu trên phố Lê Lợi, mình không nhớ địa chỉ lắm (Mình còn mua thêm 1 thố mắt cá ngừ nhà bà Tám ăn cho đỡ nhớ), xong có thể tráng miệng bằng 1 xô hoa quả ở đoạn quảng trường ngay gần quán Bà Tám Cá Ngừ.
- Rồi về nghỉ ngời chuẩn bị đồ đạc sáng mai ra sân bay về HN thôi.
Ảnh chụp bằng: LG V10; Iphone6 plus, và Nikon D5300(tokina 12-24 f4, nikkor35 f1.8; nikkor 55-200)

Photo: Hoàng Hải, Hà Đức
Mod: Dâu Tây
Review: Hà Đức
2 Love
2 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

CHO THUÊ XE MÁY ĐỂ DU LỊCH KHÁM PHÁ TẠI PHÚ YÊN
MR. TOÀN: 0917.662344 - 0976.395.085
XE SỐ(Yamaha, honda): 100K/NGÀY
XE GA FI OR EXCITER: 130K/NGÀY
GIÁ ĐANG ÁP DỤNG TỪ NAY CHO ĐẾN HẾT NĂM
ĐẶT BIỆT: GIAO XE TẬN NƠI MIỄN PHÍ TẠI GA, BẾN XE HOẶC BẤT CỨ ĐÂU TRONG Trung tâm TP. TUY HÒA NHÉ!
ĐẢM BẢO UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN - CHỈ DẪN TẬN TÌNH.

Love
0 Trả lời
icon 1

Chỉ mong dc đi cùng bạn ấy 1 lần...

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề