Hỏi đáp Review chuyến đi Thái của mình cho mọi người tham khảo
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Hạnh Nguyễn 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chuyến đi Thái của mình cho mọi người tham khảo

Từ người kb gì về Thái Lan mà có thể đi tự túc và tường tận thế này chỉ qua vài đêm nghiên cứu group. Cảm ơn group đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích dù k hề hỏi ai trong group, cũng k hề cam kết đi về review nhưng mình sẽ Review chuyến đi Thái của mình cho mọi người tham khảo, hơi dài vì khá chi tiết nha.

Mình đi 1 nhóm 4 ng lớn và 1 e bé 2 tuổi.
Vé máy bay: Thailion air 22/10-27/10. Đi 12h45. Về 17h35.
Mình mua vé hết 1t7/ng. 7kg xách tay. 20kg kí gửi. Vé trẻ e từ 2 tuổi bằng giá vé người lớn.
Đổi tiền: sau khi thanh toán hết tiền khách sạn, vé máy bay và mua trước voucher các chỗ định đi chơi thì mình đổi thêm 20t tiền việt được 29000 bath. Mình đổi ở Quốc Trinh phố Hà Trung.

* Các voucher mình in sẵn ra, đến các khu vui chơi cầm vào đổi vé, nhanh gọn nhẹ. Mình photo passport của mọi ng trong nhóm để đi các khu vui chơi mang theo bản photo thôi, cần thì lấy ra dùng, quăng quật thoải mái mà k lo mất.

Sim: mua sẵn 2 sim của bạn Kingkonglu Lu ở VN, mình dùng 6 ngày 3g và gọi ở Thái thấy khá ổn. Còn bạn mình dùng sim còn lại gọi về VN thì rất nhanh hết tiền.

Mình lên kế hoạch trước cho mỗi ngày sẽ đi đâu, định chơi gì để k phí time lúc đó mới tính cũng như sắp xếp chơi hết mình nhưng vẫn có khoảng time nghỉ ngơi cho cả nhóm. Nhóm mình k thích đi chùa nên chỉ ăn chơi mua sắm là chính.

Ngày 1: HAN-DMK-Pattaya
9h: mình bắt đầu đi taxi lên nội bài, làm thủ tục rất đơn giản nhanh gọn
12h45: bay, thailion rất đúng giờ, tiếp viên khá đẹp nhưng k có suất ăn trên máy bay, may mà mình đã ăn sáng no nê trước khi đi

13h30: đáp, cứ lên máy bay là mình ngủ nên thấy rất nhanh là tới Đôn Mường, lắp sim đã mua vào máy để dùng, mỗi gia đình 1 sim còn tiện liên lạc.
14h15: sau khi qua hải quan, đợi lấy hành lí xong thì mình đã có mặt ở exit gate 6, bắt xe A1 đi tầm 15' đến bts Mochit r đi taxi (theo meter) mất thêm 50bath đến bến xe mochit, mua vé bus máy lạnh đi pattaya. Mọi thứ khá dễ dàng thuận lợi. Người dân Thái nói tiếng anh rất nhiều, có vẻ như ai cũng nói được, nên kb gì thì hỏi. Họ rất tận tình chỉ dẫn

15h: 15h30 xe chạy nên mình tranh thủ cùng mọi người vào 7-11 ăn, rất nhiều đồ ăn tiện lợi rẻ ngon được làm nóng luôn, mua thêm nước và đồ ăn vặt cho hành trình. Hội mình ăn rất nhanh và ra xe. Bãi xe khá rộng nên mọi người nên ra trước giờ xe chạy tầm 10' để tìm xe và cất đồ
15h30: xe chạy, mình lên xe ngủ luôn :))) xe chạy khá êm nhưng hơi chậm
Khoảng 18h: mình có mặt ở bến xe pattaya, xe chạy tầm 2 tiếng rưỡi, cả nhóm mình bắt songthew 50 bath/ng đưa nhóm mình về khách sạn.

* Khách sạn: mình thuê The Base condo central Pattaya. 800k/đêm. Mình thuê 2 đêm 22-24/10.
Ưu điểm: ở trung tâm Pattaya, rất gần biển, chợ, festival central...đi bộ đi chơi rất thuận tiện
Vì check in muộn nên mình đã mặc cả check out vào lúc 13h và được đồng ý. Mình thuê 2 phòng cho cả nhóm. Mỗi gia đình 1 phòng.
Ở đây có 2 bể bơi. Khuôn viên đẹp. Rộng. Sạch sẽ. Có tầng lounge trên cùng rất đẹp, lên tha hồ ngắm cảnh biển, cảnh thành phố...

Phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Bếp có đủ nồi niêu xoong chảo... nước rửa bát luôn. Nấu nướng tuỳ ý. Điều hoà mát và wifi căng đét :)) có cả máy giặt, bột giặt...
Điểm trừ: chỗ ở này dạng khu căn hộ nên được bảo vệ khá nghiêm, việc nhận chìa khoá phòng hơi phức tạp và lâu, sau nửa ngày di chuyển nên nhóm mình đã khá mệt rồi, lại còn có e bé nữa.
17h: nhận phòng, tắm rửa, xuống bể bơi chơi tầm 40', 2 gia đình hẹn nhau 20h30 đi ăn, ra phố
20h30: mình cùng mọi người đi ra quán ăn gần đó sau khi hỏi người dân bản địa để ăn các món đặc trưng của Thái như padthai, cà ri xanh, tomyum,... Ăn xong tiếp tục đi dạo biển, đi lang thang ngóc ngách vào quán pub chơi. Ăn hoa quả (các xe hoa quả cứ gọi là đầy đường, tươi ngon rẻ).
23h hơn: cả nhóm vào 7-11 ngay cạnh khách sạn mua đồ uống và đồ ăn cho sáng hôm sau. Mua ú ụ mì, sanwich sữa các kiểu thể loại đồ ăn bia bọt hết chưa đến 500 bath. Về khách sạn chia đồ r mạnh ai ng nấy đi ngủ :))) Kết thúc ngày 1

Ngày 2: Pattaya
9h30: nhóm mình bắt đầu dậy, hẹn nhau ở phòng mình ăn sáng r chuẩn bị đồ đi công viên nước Cartoon network. Mình đã mua vé trước qua hotel2thailand bao gồm cả đưa đón và ăn trưa.
11h: đứng đợi ngoài cổng thấy 1c xe ô tô toàn hình hoạt hình kute quá trời đến đón, xe lòng vòng vài khách sạn đón đủ khách r đi
12h: có mặt ở cvn, lái xe hẹn 19h sẽ đón, nhóm mình vào thay đồ bơi và chơi thôi. Cvn đẹp, hoàng tráng, có các nhân vật hoạt hình của cartoon network, nói chung là rất đáng tiền. Trưa nắng nên nhóm mình chơi ở sông lười cho mát. Chơi chán lên ghế ngồi nghỉ hoặc tham gia chơi cầu lông, bia,...có sẵn ở các khu nghỉ. Ghế có sẵn mái che free, đồ đạc để thoải mái khỏi cần gửi, rất nhiều người nước ngoài đến chơi.

14h: trời râm r, nhóm mình đi chơi các trò cảm giác mạnh, trượt ống, rất nhiều ống để lựa chọn
Tầm 15h30: cả nhóm ra khu ăn uống để nạp năng lượng, vé kèm đồ ăn r nên chọn các set ăn r chén thôi, nghỉ ngơi 1 lát thì ra khu bể bơi nhân tạo và đi hết sông lười để xem cả khu cvn. E bé thì có khu cho trẻ em chơi
17h30: cả nhóm đi tắm thay đồ r ra khu lướt sóng nhân tạo xem mọi người chơi, đi thăm thú chụp ảnh, nằm nghỉ

19h: xe đón về khách sạn, cả nhóm hẹn nhau 20h đi ăn, hn cả hội ra khu chợ, ăn các món nướng ở đó rồi vào festival central xem đồ, mua đồ. R lại lên khu food court ăn uống. Chơi chán lại lang thang gần đó thì mưa nên tạt vào 1 khu phố có khá nhiều quán ăn, vừa ăn vừa trú mưa. No nê với món ăn đường phố cũng k còn nuối tiếc gì Pattaya. Cả nhóm về khách sạn. Kết thúc ngày 2.

Ngày 3: Pattaya-BKK
9h: tất cả dậy đi bơi
10h: ra phố ăn r vào 7-11 mua đồ, chuẩn bị cho sự di chuyển tiếp theo
11h30: lên tầng trên cùng vào lounge chụp ảnh, trên đó rất đẹp, điều hoà mát lạnh, ngắm thành phố rất thích k lo bị đen vì nắng
13h: check out, bắt songthew ra bến xe pattaya, mua vé về ekkamai bangkok
14h20: bus chạy, mình lại ngủ :)) đồ ăn đã mua ở 7-11 lôi ra ăn, k lo đói
Tầm 16h hơn mình đến ekkamai, bắt grab taxi về khách sạn
* Khách sạn: red planet asoke. 650k/đêm. Mình thuê 3 đêm 24-27/10

Ưu điểm: rất gần asok bts, gần terminal 21, khu này khá nhộn nhịp nhiều hàng quán
Nhận phòng khá nhanh, phòng hơi nhỏ nhưng cũng sạch, tiện nghi thì không có gì mấy, xác định ở bkk đi chơi suốt nên mình chỉ cần 1c giường êm và buồng tắm sạch là ok. Đặc biệt gần bts cho tiện đi lại
18h: cả nhóm đi bộ đi cv khủng long, rất gần khách sạn mình. Mình cũng đã mua vé trước qua kkday. Trên đường đi mua luôn bia chang tạt vào 1 quán nướng vỉa hè và nhậu. Cv khủng long cũng đẹp và hoàng tráng, nhiều mô hình khủng long cử động, xem film 4D, nói chung cũng rất đáng tiền.
20h: cả nhóm đi bộ về asok để đi mrt ở asok (là nút giao thông có cả mrt và bts) đến china town ăn uống chụp ảnh. Trước 22h lên mrt về asok về khách sạn nghỉ ngơi. Kết thúc ngày t3

Ngày 4: BKK
Các hàng quán, tttm mở cửa khá muộn nên 10h bắt đầu đi, ra đầu ngõ là đến bts asok nối liền với tầng 2 terminal 21, cả nhóm lên thẳng khu foodcourt để ăn uống, ở đây thiết kế rất đẹp, đồ ăn thì ngon bổ rẻ cực luôn. Mình mua đề huê đồ ăn mặn r tráng miệng các kiểu luôn.
12h: đi grab taxi đến safari world, vé mình cũng đã mua trước qua kkday nên đến là chơi thôi. Chơi đến tầm 16h thì về, đến thẳng chợ pratunam, platinum, pladium thăm thú mua sắm. Sáng ăn vẫn no nên cả nhóm k mất time ăn uống.
20h: mấy khu kia đóng cửa mới biết là muộn thế r, cả nhóm đi lang thang và đến chợ đêm neon ngay gần đó. Ở đây có rất nhiều quán ăn, đồ ăn vặt và nhiều đồ để mua sắm
22h30: cả nhóm bắt grab taxi về khách sạn, nhóm mình có 4 ng là đủ 1 xe, đi đoạn đường ngắn nên đi grab nhiều khi rẻ và tiện hơn cả bts. Kết thúc ngày 4
Ngày 5: BKK
Hn bị trùng ngày hoả táng quốc vương, may mà đã nghiên cứu kĩ nên k bị hụt hẫng do nhiều chỗ sẽ đóng cửa. 10h cả nhóm lại tấn công foodcourt của 21. Sau đó ra đi bts asok đi bts đến trạm siam.
12h20: cả nhóm đi vào big c mua đồ về làm quà, r vào siam center, central world mua sắm mỏi chân luôn. Vèo cái đã đến 18h.
* Bên ngoài người dân xếp hàng dài mặc đồ đen đến dâng hoa gần central world rất đông, người dân được phát nước, phát cơm, kfc. Được cảnh sát bảo vệ chuyên nghiệp. Có khu để ngồi xem các nghi lễ quốc tang qua màn hình lớn.
18h: cả nhóm đi bts từ siam đi on nut để tìm đến chợ đêm xe lửa, tiếp tục đi bộ lang thang thăm thú và ăn vặt ở đây. Vô vàn đồ ăn vặt. Trước 22h lên bts về asok để về khách sạn nghỉ ngơi. Đường phố hn đóng cửa hết chả còn hàng quán hay chỗ chơi gì. Bình thường bkk mở cửa rất muộn, về đêm vẫn sầm uất mà hn đa phần chỉ mở đến 14h30. 7-11 cũng đóng cửa luôn.
Ngày 6: BKK-HAN
9h: cả nhóm dậy xếp đồ, làm thủ tục check out luôn dù 12h mới đến giờ, vác theo vali sang terminal 21 ăn uống xong xuống các tầng dưới mua sắm.
Đúng 14h: bắt grab taxi ra sân bay, đi sớm tránh tắc đường sẽ trễ giờ và đúng là bị tắc đường thật.
15h 45: có mặt ở sân bay, cả nhóm lao nhanh vào hỏi quầy check in, trước mặt là 1 hàng dài toàn trung quốc xếp hàng, lại phải đợi để đến lượt. Sau khi check in xong, làm thủ tục hoàn thuế đầy đủ thì cả nhóm và phòng chờ luôn, còn 1 ít tiền bath bỏ ra mua nốt đồ ăn ở sân bay. Ăn luôn vì trên máy bay k có suất ăn
17h: boarding, lên máy bay
17h35: vẫn đúng giờ cất cánh, tiếp viên nam đẹp trai mỗi tội cong :))
19h: có mặt ở nội bài, kết thúc chuyến đi vui vẻ, bổ ích, đáng tiền.
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề