Hỏi đáp Review chuyến đi Quảng Bình dịp nghỉ lễ của bọn mình
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kiu Kiu 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Review chuyến đi Quảng Bình dịp nghỉ lễ của bọn mình

Năm ngoái mình đã chia sẻ chuyến đi Quảng Bình của mình. Năm nay mình chia sẻ khi đi vào ngày nghỉ lễ 30/4 chỉ 2tr350k/người cho 3 ngày 4 đêm chơi đủ chốn, ăn uống no nê

1. PHƯƠNG TIỆN
- Xe giường nằm khứ hồi Hà Nội - Quảng Bình: mình đặt bên xe Hưng Long (ĐT: 0963.388.388) có 2 điểm xuất phát tại Hà Nội là Phạm Hùng và Trần Khát Chân, từ Quảng Bình là tại Lý Thường Kiệt. Nên chọn chuyến muộn nhất của mỗi ngày (9h tối từ HN và 8h30 tối từ Quảng Bình) vì xe đi đêm mất tầm 8-9h thì sáng sớm sẽ đến nơi tiện cho việc đi lại. Vì đi đúng dịp lễ nên vé tăng thành 600k/người/khứ hồi (ngày thường sẽ là 400k/khứ hồi), do dịp lễ nên các bạn phải đặt sớm nhé (thường trước 1 tháng), mình cũng đặt khá sớm mà vẫn bị dính 1 vé nằm phụ lối đi. Vé có thể hoàn nếu chả may có việc đột xuất không đi được.
- Thuê xe máy tại Quảng Bình: mình thuê xe máy của anh Tùng Motorbike (SĐT: 0915960481) hoặc chị Thu (SĐT: 0978211325) do năm ngoái đi đã thuê xe máy tại đây và cảm thấy thật sự thoải mái, anh chị rất thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình, có xe đưa đón tận nơi ở Đồng Hới để đưa đi nhận xe. Lần này mình đi đúng đợt anh chị vừa tăng cường thêm 1 loạt xe mới đi rất thích. Giá thuê là 150k/ngày/xe bất kể ngày thường hay lễ.

2. KHÁCH SẠN
Do đi đúng dịp lễ nên phòng nghỉ ở Quảng Bình đều rất nhanh kín phòng và giá lên khá cao. Mình đã nhờ chị Thu cho thuê xe máy liên hệ đặt hộ 2 phòng/2 đêm ở khách sạn Ngọc Toàn (217 Lý Thường Kiệt – ĐT: 02323817666) với giá khá tốt dịp lễ là 400k/phòng/4 người. Khách sạn khá đủ tiện nghi và gần trung tâm tiện đi lại (gần cả văn phòng xe Hưng Long luôn). Nhân viên ở đây khá thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình
Note: Chị Thu cho thuê xe máy cũng có 1 homestay rất xinh xắn nhưng do đặt muộn nên bị full hết phòng đợt này, nếu đợt thường mọi người có thể liên hệ đặt phòng.

3. LỊCH TRÌNH (nên chọn các địa điểm theo cùng 1 cung đường)

NGÀY 1: Thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Làng bích họa Cảnh Dương – Bãi đá nhảy
Bọn mình liên hệ với khách sạn trước nên được nhận phòng sớm khi sáng đến nơi (thường chỉ được check in sau 12h trưa). Sau đó được anh Tùng đến đón đi nhận xe máy. Sau đó đi ăn sáng với món cháo canh cá lóc chỉ 15k/bát tại 11 Hà Huy Tập. Hành trình hôm nay của bọn mình khá xa (60km/chiều) mà đi bằng xe máy nên phải chuẩn bị mũ nón, che chắn đầy đủ vì nắng Quảng Bình khá gắt.
Từ thành phố Đồng Hới đi theo quốc lộ 1A hướng quay ngược về Bắc đi khoảng 60km sẽ thấy biển chỉ dẫn rẽ vào hướng khu mộ Đại tướng (tìm đường trên google map : vũng chùa đảo yến). Đi tầm 4km đường đôi là tới nơi (có thể dừng lại chụp ảnh vì đoạn đường này rất đẹp, 1 bên là biển), mọi người có thể chuẩn bị hoa cúc vàng hoặc trên đường vào có rất nhiều hàng bán hoa để viếng Đại tướng. Gửi xe và vào bàn đăng ký viếng (phải gửi hết túi xách, nên đội mũ/ô để đi).
Sau đó bọn mình di chuyển về Làng bích họa Cảnh Dương cách đó khoảng 10km theo đường quốc lộ 1A. Theo dự định là sẽ ăn trưa ở làng nhưng gần như không có hàng quán bán buổi trưa (nên nếu đến đây vào buổi trưa thì các bạn nên ăn ở đoạn quốc lộ 1A gần khu mộ Đại tướng có khá nhiều hàng quán). Cũng may là đi lòng vòng cũng tìm được quán ăn tạm gần bờ biển (nếu đến buổi chiều thì sẽ nhiều hàng quán bán đồ nhậu hải sản hơn). Xong xuôi đi check in các bức bích họa quanh làng (thực chất chỉ là 1 con ngõ nhỏ, nhớ gửi xe đầu ngõ), góc chụp khá hẹp nhưng tranh vẽ rất đẹp, tha hồ chụp.
Sau khi chụp ảnh xong xuôi thì quay lại quốc lộ 1A để về Bãi đá nhảy (hướng quay ngược lại TP Đồng Hới – cách thành phố 24km). Ở đây có thể tắm biển và ra chụp ảnh tại khu bãi đá rất đẹp. Có khá nhiều hàng quán ở đây, dừa quả to loại hơi chua 30k/quả, dừa xiêm 35k/quả.
Ăn tối tại quán Tứ Quý – 17 Cô Tám có: bánh cuốn ruốc tôm, bánh khoái, nem lụi, bún thịt nướng (có cả bánh bèo nhưng thấy bảo chỉ thường bán buổi trưa là hết rồi). Các món đều rất ngon, có nước chấm khá lạ ăn hợp. Lượn loanh quanh trung tâm thành phố, uống café ngắm cầu Nhật Lệ (khá nhiều quán café đẹp trên đường Nguyễn Du)

NGÀY 2: Động Thiên đường - Suối nước moọc
Do ngày thứ nhất đã di chuyển bằng xe máy đoạn đường khá dài cũng mệt nên hôm này bọn mình thuê xe 7 chỗ (SĐT thuê xe: 0915354698) anh lái xe rất nhiệt tình, thân thiện. Chi phí thuê xe đi 2 điểm đó là 1tr100 (khoảng 50km/chiều, đi từ sáng đến chiều). May mắn được anh lái xe tư vấn nên đi Động Thiên đường trước sẽ đỡ đông vì ngày lễ mà.
6h30 sáng đón xe, anh ý đưa đi ăn quán Phở bê, thịt mềm ngon ở 99 Hai Bà Trưng giá 40k/bát đầy đủ, xong lên đường thẳng đến Động Thiên đường. 8h đến nơi vào mua vé tham quan là 250k/người lớn, nếu có sức khỏe có thể đi bộ 2km đường bằng và hơn 500m đường dốc leo lên cửa động (nếu muốn nhanh thì mua vé xe điện, bọn mình đi 7 người mua vé xe 6 chỗ cũng ok giá 150k khứ hồi nhưng vẫn phải leo dốc hơn 500m lên động. Động Thiên đường quá đẹp mà rộng, có cầu gỗ để đi thăm quan trong động dài 1,7km. Vào động sớm nên còn khá vắng người tha hồ ngắm và chụp ảnh, lúc bọn mình ra thì các đoàn đến rất đông, tắc cả đường xuống động. Vì thế kinh nghiệm là nên đến động sớm.
Tham quan động xong mới hơn 10h nên bọn mình đi qua bên suối nước mọc chơi luôn (các bạn cũng có thể lựa chọn khu Sông Chày – Hang Tối để chơi cũng rất thú vị vì có thêm trò trượt zip line nhưng vì thế giá vé cũng cao hơn 270k/người). Vé vào Suối Mooc là 180k/người chơi các trò chơi trên suối, còn vé chỉ vào tham quan là 80k/người. Ở đây có trò nhảy cầu dây văng rất mạo hiểm nhưng vô cùng thú vị (phải nhảy nhé không là phí lắm đó). Suối có 1 màu xanh huyền ảo lắm. Ở đây cũng có nhà hàng bán đồ ăn nhưng giá khá đắt mà không ngon. Nghe anh lái xe, bọn mình đi ra khu gần Phong Nha để ăn trưa, anh ấy chỉ cho nhà hàng Vững Huế, đồ ăn khá ngon mà giá hợp lý (trung bình mỗi người 150k là đủ no) đặc biệt có món tôm suối hấp, cá suối chiên giòn rất ngon.
Do đi sớm nên về cũng khá sớm và cũng may vì chiều hôm đó Quảng Bình mưa khá to. Mưa cũng làm ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch của mình vì đúng hôm này là sinh nhật mình. Mình được chia sẻ từ chị Thu cho thuê xe máy, chị gợi ý cho mình tổ chức tiệc sinh nhật trên bãi biển tại quán Bayhops café (nằm trên bãi biển Nhân Trạch, cách biển Nhật Lệ 4-5km – SĐT anh Quý chủ quán: 0973572864) và mình đã trao hoàn toàn niềm tin để quán tổ chức. Trời mưa to tưởng như không thể tổ chức được ngoài biển nhưng ngay trước buổi party theo dự kiến trời đã tạnh ráo, quán đã gấp rút để buổi party vẫn diễn ra theo dự kiến ngay trên bãi biển. Và mình đã có 1 buổi birthday party ngoài mong đợi và vô cùng ý nghĩa. Riêng về chi phí thì rất hợp lý và theo mình là rẻ, như của mình là bao gồm cả trang trí không gian, đồ nướng BBQ (đủ hải sản và thịt) và cả bia hoa quả tha hồ cho 7 người chỉ hết 1tr600. À hôm đó quán cũng có làm không gian party cho 1 lớp chụp ảnh kỷ yếu rất đẹp.

NGÀY 3: Đồi cát Nhân Trạch – Bayhops café - Bãi biển Nhật Lệ
Hôm nay là ngày cuối và thời gian khá thảnh thơi nên bọn mình ngủ dậy hơi muộn, lấy xe máy đi chơi lòng vòng quanh thành phố.
Ăn sáng tại quán lươn đồng và hàu chị Ngạnh – 18 Hoàng Diệu, có món miến xào lươn ngon, còn súp và cháo thì bình thường.
Sau đó bọn mình di chuyển đi Đồi Cát Nhân Trạch, cách trung tâm khoảng 8km. Gửi xe tại 1 nhà bán nước mía đối diện đồi cát, thuê ván trượt 30k/chiếc rồi leo lên đồi cát chơi thôi. Lên đồi cát lúc 10h sáng khá là phê vì nắng (nên mặc đồ chống nắng, mũ nón đầy đủ nếu không muốn thành con tôm luộc hoặc đi vào lúc chiều nắng tắt). Lên đồi cát là đủ chụp 1000 kiểu ảnh sống ảo, chơi trượt cát cũng rất phê.
Tiện đường nên mình quay lại quán Bayhops café ngay cạnh đồi cát để ăn uống buổi trưa. Quán sát bờ biển nên view đã lắm, gió biển mát rượi. Quán có món gà nướng chấm chẩm chéo rất ngon (250-300k/con) xé thịt ăn trên mẹt luôn, đồ uống đa dạng mà giá quá đẹp cho 1 góc view biển.
Vì quá giờ check out khách sạn nên mình đã liên hệ khách sạn thuê thêm vài tiếng đến tối ra xe về (thêm 20k/h). Chiều bọn mình ra biển Nhật Lệ tắm, thuê tủ để đồ 20k, tắm tráng 7k, gửi xe 5k. Sau đó về quán Mệ Xuân – 15 Lê Thành Đồng ăn bánh lọc, bánh nậm rất ngon (quán có bán bánh lọc mang về). Các bạn có thể mua thêm khoai deo - đặc sản của Quảng Bình về làm quà.
Tối ăn cơm tấm cạnh khách sạn rồi ra văn phòng xe cho kịp giờ về.
Kết thúc hành trình 3 ngày 4 đêm (2 đêm trên xe). CHI PHÍ: 2tr350k/người

Nguồn: FB Nguyễn Duy Anh
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề