Hỏi đáp Review chuyến đi Bali- Kuala Lumpur tự túc cực rẻ và dễ đi
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Huyền Limdim 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chuyến đi Bali- Kuala Lumpur tự túc cực rẻ và dễ đi

Chuyến đi đến những vùng đất xinh đẹp của cô gái bé nhỏ và các bạn đồng hành.
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Chi phí: 13 củ/ng (không tính xiền quà vì tuỳ người mua nhiều hay ít nha)

1. Chuẩn bị trước khi đi:
Đầu tiên là đặt vé máy bay: Bọn mình đặt trước gần 2 tháng trên traveloka. Vé máy bay khứ hồi Hà Nội- KL: 3tr4 đi VN airline
Vé máy bay khứ hồi KL- Bali: 2tr4, chiều đi Malindo Air, chiều về Air Asia. Tổng 5tr8 tiền vé/4 chặng bay. nếu đặt trước đó 1 ngày thôi thì tổng vé chỉ là 4tr7, do lưỡng lự ko đặt luôn 1 ngày sau vào thấy tăng chóng mặt.

Khách sạn: Mình ở KL ngày đầu, 3 ngày sau ở Bali, ngày cuối lại ở KL nên đặt tổng 4 khách sạn qua Traveloka.
- Ở KL: Hotel A one giá 600k/phòng/đêm cho 3 người và hotel china town inn(400k/phòng/đêm 3 người). 2 khách sạn này đều nằm trong khu China Town nha.
- Ở Ubud-Bali: Sari Villa Ubud giá 958k/phòng 3 người. Chỗ này xinh lắm nha
- Ở Seminyak-Bali: Kubu Petitenget suite: chỗ này m ở 2 đêm, giá 926k/đêm. Chỗ này cũng xinh k kém Sari villa ubud

Bali chia làm 3 khu chính: Kuta- khu trung tâm sầm uất, Ubud- khu văn hoá chỉ có rừng núi k có biển và Nusa Dua- khu biển đẹp tập trung toàn resort sang chảnh. Ubud cách Kuta khá xa nên bọn m thuê ks 1 đêm ở Ubud, 2 đêm ở Seminyak (gần Kuta) nhé.

Tổng tính ra mỗi người 1tr270k tiền khách sạn.
Di chuyển sân bay ở KL về trung tâm: cái này có rất nhiều lựa chọn như uber, bus, taxi thường hoặc tàu điện Klia Ekspres. Bọn mình chọn đi Klia Ekspres, hơi đắt 1 tí (300k/chiều/người) nhưng rất nhanh chỉ mất 30p vào đến tt. Nếu đi ô tô thì mất tầm 1.5 tiếng nhé. Vé tàu m mua trước trên web klook.com

Tiếp là đổi tiền: M đổi tiền Vnd sang Usd trước, tỷ giá 22715. Các bạn có thể đổi ở ngân hàng nhé

Một vài lưu ý thêm trước khi đi: mang theo các loại thuốc cơ bản như thuốc cảm cúm, berberin, kem bôi chống muỗi đốt:)) Ngoài ra ở Malay dùng sạc 3 chấu, ở Indo lại dùng sạc hình tròn. Nên cục sạc Việt Nam ko dùng đc nha.
Cuối cùng là chuẩn bị sức khoẻ trc khi đi. Bạn phải thật khoẻ vì đi sẽ khá mệt đó

2. Lịch trình:
Day 1: Hà Nội- KL
M bay từ HN là 3h25 chiều, bay 3 tiếng đến KL. Giờ ở Kuala hơn VN 1 tiếng nên bay đến nơi là 7h30 tối. Ở Kuala có 2 sân bay là Klia và Klia 2. M xuống sân bay Klia. Bọn m chờ nhập cảnh mất hơn 1 tiếng do sân bay này quá đông. Ở sân bay có rất nhiều quầy đổi ngoại tệ. Bọn m đổi từ usd sang Myr, tỷ giá 3.9 (tính theo Vnd thì 1 myr= 5.820 vnd), mua 1 cái sim 4g hết 20 myr

Sau đó đi theo biển chỉ dẫn ra chỗ tàu Klia Ekspres r đi tàu về trung tâm Kuala r gọi uber về khách sạn. Bọn m di chuyển ở Kuala chủ yếu bằng uber nhé.

Về ks tắm rửa xong cũng tầm 11 rưỡi. Bọn m ra ngoài tìm quán ăn thì thấy tất cả đều đã đóng cửa. May tìm đc quán President corner vẫn mở nên vào gọi cơm rang. Đồ ăn ở Malay khá rẻ nhưng món nào cũng cay nhé. Ăn no nê hết 24.5 myr

Day 2: ăn chơi ở Kuala và bay Kuala- Bali
Sáng dậy Gọi uber ra Petronas twin towers, toà tháp đôi nổi tiếng ở Malay. Bọn m vào bên trong ngay tầng 1 có quán ăn sáng La cucur, gọi mỳ cà ri, 1 món cơm trứng cay xè ko nhớ tên nữa với vài loại bánh. Ăn no nê hết 23 myr

Ăn xong ra tháp đôi chụp ảnh, bị dụ dỗ mua lens tròn hết 20 myr.
Tiếp m goij uber về sultan abdul samad building- toà nhà nổi tiếng có kiến trúc cực đẹp và độc đáo. Chụp ảnh tại đó và những chỗ xung quanh. Đến trưa 11 r đi bộ về khách sạn vì ngay gần, dọn đồ check out, gửi vali ở ks và đi ăn trưa. Do cả 3 đứa ăn k hợp đồ malay nên đã qđ vào KFC ăn 1 bữa, giá tương đương kfc ở VN

2h chiều m đi uber ra bến tàu klia ekspres r ra sân bay klia, check in, xuất cảnh. 5h chiều bay đến 8h tối m đến Bali. Sân bay Bali rất rộng, đi bộ mãi mới đến chỗ nhập cảnh. Bọn m đổi usd sang rp (tiền indo). Tỷ giá 13.3. Tính theo vnd thì nói cho dễ hiểu: Tiền rp nhân 1.7 thì ra tiền VND nhé (vd 100k rp tức là 170k vnd)

Mua 1 sim 4g 300k rp.
Tiếp m định gọi uber về khách sạn ở Ubud nhưng ko bắt được, cũng do mệt nữa nên quyết định đi luôn taxi ở sân bay. Giá 400k rp từ sb về ubud khoảng cách 35km. Nếu đi uber giá chỉ bằng 1/2 thoai.
Đường ở Bali rất ngoằn ngoèo, lên xuống, khó đi. Về đến ubud tầm 11h kém. Hàng quán đều đóng cửa hết nên đành mua mỳ tôm trong mini mart ăn tạm.

Day 3: ăn chơi ở Ubud và check in Seminyak
Ubud là trung tâm văn hoá nghệ thuật của Bali. Ai đến bali mà k đi ubud coi như chưa đến nha, ở ubud toàn khu rừng rú k có biển nên có khá nhiều muỗi, đường thì ngoằn ngoèo lên xuống kinh hơn cả đường đèo Vn nhé.

M hẹn anh taxi hôm qua thuê trọn gói 10 tiếng giá 550k rp. Các điểm chơi ở ubud phải di chuyển khá xa và nhiều nên hơi mệt đó nhé.
M đi tổng cộng 4 điểm:
- Batuan Temple: ngôi đền cổ có kiến trúc rất đẹp, vé vào cửa chỉ 10k rp/ng thôi nhé.
- Monkey Forest: khu rừng toàn khỉ là khỉ, bọn khỉ ở đây rất đông và hung hãn, có thể nhảy lên đầu bạn bất kỳ lúc nào, vé vào cửa 50k rp:ng

- Kintamani- Núi lửa và hồ. Đường đi đến đây khá xa. Thời tiết ở đây thì mát như Sapa nhé;) Đến nơi m mới ăn trưa ở 1 hàng buffet view núi cực đẹp. Nhưng đồ ăn k đc hợp khẩu vị lắm. Ăn hết 150 rp/ng
- Rice terrace (ruộng bậc thang na ná ở Việt Nam), vé 10k rp/ng. Quanh khu này bán nhiều đồ lưu niệm xinh xinh, nhưng bạn phải mà cả nhé. Giá bán thường =1/2 giá họ đưa ra.

Chơi ở rice terrace xong vốn định đi Swing (kiểu xích đu giữa núi rừng) nhưng lúc đó cũng đã muộn và khá mệt rồi nên qđ ko vào swing nữa. Bạn nào còn thời gian thì nên đi Swing nhé, chỗ này chỉ cách Rice Terrace có 1 đoạn thui.
A taxi đưa m về ks Kubu Petitenget suite. Ks này ở Seminyak, cạnh khu trung tâm Kuta. Từ ks ra biển Kuta tầm 4-5 km nhé. Vì quá giờ nên tiền taxi về ks tính thêm 200k rp

Ăn tối ở quán nhỏ bình dân ngay gần ks (quên k ghi lại tên). Đồ ăn m gọi mấy món hot plate, mỳ rau củ hải sản... ăn no nê hết 152k rp. Đồ ăn ở bali nấu khá ngọt và mặn nhé:))

Ăn xong về đi mát xa chân. Ở bali cứ đi vài bước lại có hàng spa giá cả tương đương nhau. 1 tiếng 95k rp/người

Day 4: Nusa Dua- Uluwatu temple
Nusa Dua cũng là 1 trong 3 khu chính của Bali (bên cạnh Ubud và Kuta). Khu này chủ yếu là các resort sang chảnh thoai

Sáng dậy m ra circle K mua đồ ăn sáng r gọi uber đến Nusa Dua. Các điểm chơi như sau:
- Khu Water Sport: nơi có cực kỳ nhiều trò chơi như bay dù, lặn, lướt ván, mô tô nước... bọn m chơi bay dù hết 550k rp/ng. Chơi xong m ăn trưa ở hàng Warung Nyoman, cách Water Sport tầm 3-4 km. Thực đơn có món cơm chim, cơm thịt bò, với mỳ gì đó k nhớ tên và nước hoa quả hết 311 krp, đồ ăn khá ngon nhé.
- Nusa Dua beach. Biển ở đây phải nói là đẹp xuất sắc luôn, nên dù trời có nắng bọn m vẫn xoã nhiệt tình, thu hoạch 1 đống ảnh so deep để đổi ava cover dần dần.
- Water Blow: ngay cạnh Nusa dua beach, nhưng ko may là m đi đúng lúc nó ko blow:)) hỏi ra mới biết nó chỉ blow vào sáng tầm 8h-8r thui.

Điểm đến tiếp là đền Uluwatu- nơi ngắm hoàng hôn cực đẹp.
Bọn m đi taxi Blue Bird. Theo như m quan sát thì đây là hãng taxi phổ biến nhất Bali, đi đâu cũng thấy nhưng bạn phải hỏi quãng đường và giá trc nhé, xe k có đồng hồ đâu ạ. Nếu thấy hợp lý thì đi k thì gọi Uber cho lành.

Khung cảnh ở đền cực kỳ hùng vĩ nhé, 1 bên là biển, 1 bên núi, trông kiểu như Eo gió ở Quy Nhơn nhưng ở 1 đẳng cấp khác bọn m chơi ở Uluwatu đến 6r tối là lúc mặt trời lặn, bọn m đứng ngắm hoàng hôn cực kỳ mãn nhãn (ko biết dùng từ ngữ nào để miêu tả sự đẹp)

Xong xuôi đi taxi chở về khách sạn. Khoảng cách khá xa nên về ks ai cũng mệt. Tối bọn m ăn ở nhà hàng Samba Shrimp- khá nổi tiếng ở Bali. Nhà hàng trông sang chảnh nhưng đồ ăn giá bình thường nha, ăn cũng hợp khẩu vị. 2 đứa ăn hết 260k rp (1 đứa mệt quá chỉ mua đồ ăn nhanh về ăn)

Day 5: đền Tanah Lot- Biển Kuta- Bay về KL
Sáng: mua đồ ăn sáng ở circle K r gọi uber đi đền Tanah Lot. Vé vào đền + vé taxi đi vào 185k rp.
Tanah Lot là ngôi đền nằm giữa biển đẹp cực kỳ luôn nhé. Bọn m chơi chụp ảnh chán chê. Sau đó ra khu ngoài ăn kem tươi, uống nước dừa r đi xem đồ lưu niệm. Bọn m vào 2 cửa hàng lưu niệm tên Andy Risza và Pina Colada bán đồ vòng vèo, móc chìa khoá, quần áo.... các kiểu cho con gái. Đồ đẹp và đáng yêu lắm luôn nhé, m chỉ muốn khuân hết cả cửa hàng về thôi. 2 hàng này giá niêm yết hẳn hoi, mua nhiều cũng k đc giảm. Còn nếu bạn mua ở các hàng khác xung quanh thì k có niêm yết giá nên phải mà cả nhé.
Mua xong định gọi uber về nhưng uber k vào đc nên gọi dịch vụ taxi ngay chỗ ngoài đền, 200k rp về khách sạn

Khoảng cách xa nên về ks cũng tầm 2h chiều. Bọn m thay đồ nghỉ ngơi chút r gọi uber đi ăn hải sản ở Sungai Seafood- hàng hải sản kiểu trung quốc, ăn ngon hết 445k rp.

Ăn xong bọn m ra biển Kuta. Cơ mà biển này nhìn bình thường, xấu hơn biển ở VN mà lại nhiều rác. Ra đến nơi trông chán quá nên cũng k xuống bơi ko chụp choẹt gì.

Đến 5r bọn m về khách sạn, 6r check out trả phòng. M trả thêm tiền check out muộn 6 tiếng là 200k rp. Tiếp đó book taxi đi ra sân bay cũng 200k rp, 8h kém ra đến sb.
Vì ăn trưa muộn nên cũng k đói lắm, bọn m mua ít đồ ăn lặt vặt ra sân bay ăn. 9h55 bay đến 0h40 đến sân bay klia2. Sân bay này nhập cảnh vs làm thủ tục khá nhanh k như sb klia. Sau đó gọi taxi về khách sạn giá 100k rp (tàu Klia Ekspres chỉ hoạt động đến 1h đêm, bay muộn phải đi phương tiện khác nhé). Tầm 2r mới về đến ks China town Inn trong khu China town ở KL. Check in xong ngủ luôn và k suy nghĩ gì.

Day 6: Shopping bét nhè ở KL và bay về HN
Sáng dậy muộn xong đi loăng quăng khu china town, khu này rất nhiều đồ lưu niệm linh tinh có thể mua về làm quà.
Trưa ăn ở 1 quán noodle trung quốc trong china town luôn. Bọn m gọi chicken noodle, pork noodle, há cảo noodle:)) ăn hết 27 myr
Xong m gọi taxi định ra tttm mua đồ, đc chú taxi chỉ cho chỗ Chocolate Kingdom- nơi sx và bán socola nổi tiếng ở KL. Vào đây bạt ngàn socola đủ loại. Bạn đc ăn thử và k mua cũng k sao hết. Ngon nhất là scl tiramisu nhé. Bọn m mua hết gần 4 củ vnd tiền scl về làm quà.

Sau đó taxi chở ra mid valley megamall- khu tttm giá cả phải chăng, tiếp tục shopping mua vòng vs mỹ phẩm các thứ.
3h gọi uber về ks, dọn đồ. 4h check out, trả thêm 40 myr tiền check out muộn. Sau đó lại đi taxi ra ga tàu klia ekspres để ra sân bay.

Chiều về theo đúng lịch là 7h30 bay, nhưng do sb Klia có quá nhiều máy bay hạ cánh, mb k bay đc luôn nên bị trì hoãn đến 8h15 mới bay. Bay 3 tiếng về đến HN là 10h30 giờ VN. Sau đó chờ nhập cảnh, lấy hành lý, gọi grab về đến nhà đúng 12h đêm.

Vậy là kết thúc chuyến đi Bali- KL cực kỳ đáng nhớ. Tuy hơi mệt tí nhưng rất vui. Nghĩ đến những kỷ niệm đã trải qua, những cảnh đẹp ở Bali xong cảm thấy ko mệt mỏi tí nào luôn.

Nguồn: Hằng Minh Bùi
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề