Hỏi đáp Review Check in Indonesia Bali Jakarta
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mis Thy 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review Check in Indonesia Bali Jakarta

Chào mọi người, do đã lâu không thấy mọi người review về đất nước Indonesia xinh đẹp. Nên hôm nay mình quyết định làm một bài review về hai địa điểm du lịch mình vừa khám phá tại đất nước vạn đảo xinh đẹp này để có thêm nhiều kinh nghiệm cho ai đang muốn đến Indo nhé. Lưu ý: đây là lịch trình mình đi một mình nên chi phí hơi cao nếu đi đông hơn thì giá tiền sẽ rẻ hơn nhiều nhé.

THÔNG TIN VỀ INDONESIA
- Tiền tệ: IDR - rupiah (1.000 VND ~ 1.800 IDR)
- Thủ đô: Jakarta
- Ngôn ngữ: Bahasa, Anh

ĐẾN JAKARTA &BALI BẰNG CÁCH NÀO?
- Chắc chắn là máy bay rồi, ở Việt Nam các bạn có thể đặt vé máy bay đi Indonesia qua SkyScanner, Traveloka hoặc website của các hãng hàng không. Thường thì chỉ có chuyến bay thẳng đến Jakarta chứ không có chuyến bay thẳng đến Bali nên mọi người lưu ý nhé. Các hãng máy bay đến Indo bao gồm:

1. Quá cảnh ở Sing: Garuda Airlines, Singapore Airlines (2 hãng này là hạng cao cấp nên các bạn muốn thử dịch vụ thì nên book vé sớm ít nhất 2-3 tháng để có giá rẻ), JetStar

2. Quá cảnh ở Malay: Malindo Air, Malaysia Airlines, AirAsia

3. Bay thẳng (chỉ Jakarta): Vietnam Airlines (tương tự như Sing Airlines hay Garuda Airlines)

Lần trước mình book vé trên Traveloka như sau
- SGN - DPS (quá cảnh KUL): Malindo Air
- DPS - CGK: AirAsia
- CGK - SGN (quá cảnh SIN): AirAsia
Tổng tiền vé mình đặt trên Traveloka là 4.800k (cho ba chiều bao gồm hành lý 15-20kg tuỳ chặng, mình book trước 3 tháng nhé)

ĐI LẠI Ở JAKARTA & BALI
Trong những ngày ở Bali và Jakarta mình sử dụng dịch vụ shuttle bus (tại Bali), bus (Jakarta), tàu điện KMT (Jakarta), tàu (Bali) và tất nhiên là GrabBike, Uber và cũng như taxi.

- Ở Bali, mình sử dụng nhiều nhất là Shuttle Bus. Có 2 hãng ở Bali cho bạn lựa chọn là Kura-Kura (mình đi hãng này) và Mai Bus. Giá 150.000 IDR (tầm 300k) cho 3 ngày và 250.000 IDR (tầm 500k) cho 7 ngày với số lượt dùng thỏa thích. Các bạn nên book online sẽ được giảm giá nhé. Các bạn có thể đặt từng lượt nhưng sẽ mắc hơn tầm 20.000 - 80.000 IDR (tầm 40 - 160k/lượt). Khi sử dụng Shuttle Bus các bạn nên canh giờ và cũng như sắp xếp lộ trình phù hợp hơn để tham quan được nhiều. Bên cạnh đó, Grab, Uber cũng khá rẻ ở Bali và các bạn có thể sử dụng ứng dụng mà không cần cài đặt gì thêm (các bạn nên mua sim để gọi tài xế nhé, vì tài xế ở Indo chỉ biết nói tiếng Anh chứ viết thì họ lại viết không được). Mình còn sử dụng tàu ở Bali để đi đảo Lembongan

- Mặt khác, Jakarta thì hiện đại có thêm tàu điện KMT nữa. Từ sân bay Soekarno Hatta muốn đi vào trung tâm Jakarta thì mọi phải sử dụng taxi hoặc bus công cộng. Taxi thì các bạn có thể bắt Uber, Grab (đặt app) hoặc BlueBird (tính theo km). Cách rẻ hơn các bạn có thể sử dụng bus công cộng với giá chỉ 40.000 IDR (tầm 80k) để vào trung tâm (mua Line Gambir nhé). Ngoài ra các bạn có thể đi xung quanh trung tâm bằng tàu điện KTM với giá là 2.000 - 10.000 IDR (4 - 20k/ lượt), KTM hoạt động khá giống với MRT của Singapore hay BTS của Bangkok nhé. Chỉ có điều là có toa riêng màu hồng cho phụ nữ nữa (phụ nữ ở Jakarta đều được ưu tiên trên các phương tiện công cộng hết nhe)

THĂM QUAN GÌ Ở BALI & JAKARTA?
- Ở Bali các bạn có thể tham quan các đền thờ Hindu giáo, đi xem điệu nhảy Kacak (Uluwatu) hay BarongKris (BatuBulan) cũng các bãi biển, khu trung tâm Kuta, Legian, Seminyak, Jimbaran,....

- Ở Jakarta các bạn có thể tham quan các thánh đường Hồi giáo, các phố cổ ở Kota Tua, ngắm cảnh biển ở phía Bắc Jakarta hay đi trải nghiệm ẩm thực đường phố ở Jakarta

Lịch trình chuyến đi của mình vừa qua
Tổng số ngày: 7 ngày 6 đêm (1 đêm transit ở sân bay)
- Ngày 1: đáp chuyến bay đi Bali (quá cảnh ở Kuala Lumpur)

- Ngày 2: tới Bali, check in khách sạn và đi tham quan đền Tanah Lot và tham quan khu trung tâm Kuta, Seminyak.
Tại Tanah Lot mình đi hết 260.000 IDR vé là 60.000 IDR và taxi là 200.000 IDR (tầm 520k) do không có bus đi vào đó nên các bạn sử dụng taxi nhé.

- Ngày 3: mình mua tour tham quan khu phía Bắc Bali gồm núi lửa Kintamani và đền Ulu Danu Bratan. Trưa về lại thành phố ăn trưa và đón xe Shuttle Bus đi Ubud với rừng khỉ Ubud, Ubud Palace, Ubud Water Palace và đón taxi đi tham quang ruộng bậc thang Tegalalang (do ruộng cách Ubud gần 10km nhé).
Giá tour thăm phía Bắc là 450.000 IDR (tầm 900k bao gồm bữa trưa và phí cổng), giá vé rừng khỉ Ubud là 50.000 IDR (tầm 100k) và taxi đi Tegalalang là 60.000 IDR (tầm 120k). Các điểm khác thì free nhưng nhớ donation (coi như trả phí) cho ruộng bậc thang 10.000 IDR (tầm 20k) nhé

- Ngày 4: Mua package đi tham quan đảo Lembongan tầm 70usd (gồm các dịch vụ trên đảo và bữa trưa BBQ), chiều về lại đất liền thì mình tiếp tục tham quan Uluwatu và khu công viên Garuda Wisnu

Giá vé cho Uluwatu là 60.000 IDR (tầm 120k chưa có vé xem nhảy), vé xem nhảy Kecak là 100.000 IDR (tầm 200k) - nhưng mình không xem, vé vào công viên Garuda là 70.000 IDR (tầm 140k)

Ngày 5: Tham quan và tắm biển Jimbaran, chiều tham quan tiếp tục khu Kuta và shopping

Ngày 6: Bay chuyến sớm về lại Jakarta, đến Jakarta tham quan khu Gambir (khu trung tâm với Monas có thể lên tầng cao để ngắm thành phố mà khỏi cần lên Sky Bar ở Jakarta), chiều đi khu phố cổ Kota Tua, bảo tàng quốc gia và thánh đường Hồi Giáo Fatahillah. Tối đi khám phá ẩm thực đường phố tại Jakarta
Giá vé bảo tàng chỉ có 10.000 IDR (tầm 20k) và lên tầng cao của đài tưởng niệm Monas chỉ 15.000 IDR (tầm 30k) nhưng gặp ngày đông người thì phải xếp hàng nhé

Ngày 7: Sáng đi một vòng khu chợ truyền thống tại phố Tàu rồi ra sân bay về lại Sài Gòn
Ngoài ra, nếu các bạn có hứng thú với Indo thì có thể tham khảo thêm các điểm khác ở Indo như Yogjakarta với Borubudur hay Sumatra, Gili (với đảo có con rồng Komodo),....

ĂN GÌ TẠI BALI & JAKARTA?

Ở Bali, các hàng quán khá nhiều do là nơi du lịch mà. Từ Circle K, quán lề đường cho đến nhà hàng sang trọng. Khi tới Bali các bạn nhất định phải thử các món sau:
- Babi Guling (nôm na là Heo sữa quay kiểu Bali) các bạn có thể kêu 1 phần ăn tại các hàng quán trên đường. Tầm 80.000 IDR (tầm 160k) 1 phần kèm cơm trắng và canh luôn

- Bebek Betutu (nôm na là Vịt nướng sốt sambal) giá tầm 300.000 IDR (tầm 600k) cho nguyên con nếu 1 góc tư con vịt sẽ tuỳ chỗ là 50.000 - 80.000 (tầm 100 - 160k) 1 phần kèm cơm

- Trái Salacca (hay còn gọi là trái vẩy rắn, giống trái mây ở Việt Nam) giá tầm 50.000 IDR cho 1 kí

Bali còn có hải sản ngon tại khu Jimbaran và các món ăn Indo, Nhật, Hàn (kể cả bánh mì Việt Nam cũng có luôn) nên các bạn có thể thử. Nhưng khi tới Bali mình cực kì ưng 3 món trên nên mỗi thứ mình ăn 1-2 lần :)

Còn ở Jakarta, bạn nào là fan ẩm thực thì nên đi nhé. Jakarta là thiên đường ẩm thực cho các món ăn Halal (nôm na là không ăn thịt heo theo đạo Hồi). Tương tự như ở Sài Gòn hay Bangkok, ở Jakarta cũng có các hàng quán vỉa hè và trên lòng đường. Nên các bạn thỏa sức mà thưởng thức. Các món mình ưng tại Jakarta như sau

- Nasi Pandang & Nasi Goreng (nôm na là cơm truyền thống theo 2 kiểu khác nhau), Pandang thì là cơm trắng với nhiều đồ ăn kèm còn Goreng là cơm chiên với trứng. Khác cơm của mình là món nào họ cũng có tương ớt Sambal và vị cà ri (nhưng không quá nồng như Ấn Độ). Giá cho Nasi Goreng là 20.000 - 30.000 IDR (40-60k) phần và Nasi Pandang là 80.000 IDR (tầm 160k) phần gồm 1 set 10 món và 1 tô cơm trắng

- Cơm trứng nướng, món này mình không nhớ tiếng Indo nhưng bạn mình người Indo lại gọi nó là Baked Rice with Omelette nên mình dịch nôm na là cơm trứng nướng (thiệt ra là có nướng trên lò thật), nó nhìn giống cơm cháy của mình nhưng không giòn nhen. Giá tầm 15.000 IDR (tầm 30k) phần

- Gado-gado (nôm na là rau trộn kiểu Indo) giá tầm 30.000 IDR (tầm 60k) phần
Còn nhiều món nữa nhưng các món kia thì mình cảm thấy ít đặc sắc hơn, các bạn có thể ăn ở McDonald, KFC, Wendy's, Popeyes, Burger King, Circle K... nếu khẩu vị không hợp nhé. Đồ ăn những chỗ đó thì bằng giá Việt Nam và làm y chang ở VN

LƯU TRÚ TẠI JAKARTA & BALI
Các bạn có thể book trực tiếp trên Booking.com hoặc Traveloka để có giá tốt nhé

TỔNG THIỆT HẠI CHO CHUYẾN ĐI
- Máy bay: 4.800k
- Ăn uống: 1.500k
- Tham quan: tầm 2.000k
- Khách sạn: 2.100k (5 đêm)
- Taxi, bus: tầm 1.000k
- Nước uống và mua linh tinh lặt vặt: tầm 1.500k
Tổng: tầm 13.500k chưa mua sắm nhé

LƯU Ý KHI THAM QUAN INDONESIA
- Không nên đụng chạm vào người địa phương nếu chưa được phép (vì đó là bất lịch sự)
- Nên mang theo mì gói vì mí gói bên đó hơi cay và hơi nồng rất khó ăn
- Do Indo nổi tiếng với kẹt xe và ùn tắc đường nên các bạn nhớ xem tình hình thực tế để sắp xếp lịch trình hợp lý hơn
- Ở Indo các bạn nên hỏi kĩ giá tiền trước khi vào nhà hàng nhé, tại họ sẽ tính thuế và phí phục vụ vào bill và thuế ở Indo cực kì cao nhé
2 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

ù ui, 13tr

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề