ĐÀ NẴNG 5 ngày 4 đêm : 4500k/người
---Tụi mình book vé máy bay trên Traveloka( đc giảm 15% ) :1600k/ng => 3 người : 4800k
---KS cũng đặt trên traveloka ( đc giảm 30% ) :900k / 4 đêm / 3 người 1 phòng . (ks mình đặt tên ks quán quân ,gần sân bay lắm nhé )
---VÉ tour bà nà : 890k x3 +100x3 = 2970k
---Thuê xe máy : 800k = xăng xe : 200k
Xong khoản chuẩn bị rồi ,giờ bắt đầu xách đồ lên đi thôi nào
1.Di chuyển
- Từ HÀ Nội mìh bắt xe bus 17 lên sân bay Nội BÀi ( có vé tháng nên ko mất xiền ) hoặc các bạn bắt xe 86 tại ga Hà Nội giá 30k cũng đc nhé
- 17h bay - 18:30 đến sân bay đà nẵng , bắt grap taxi về ks giá 30k
2. Những ngày ở ĐÀ NẴNG
-Cất dọn đồ đạc vào phòng, sau đó đi ăn tối
-Tối bọn mình thuê xe máy tự đi , tìm quán ăn hải sản
+Ăn tối 8h30 tại Nguyệt QUán , hải sản khá ngon ,và giá cả ok , tụi mình 3 đứa ăn hết có 640k no căng bụng í . địa chỉ quán thì nằm trên 591 đường Nguyễn TẤt Thành nhé
+Dạo quanh biển đêm 1 chút rồi về cầu rồng chụp so deep 1 chút , sau thì về phòng nghỉ ngơi
+hôm đó là chủ nhật nhưng k hiểu tại sao cầu rồng ko phun nươc ,phun lửa. Theo mn bảo thì hôm đó rồng bị ốm ạ ^^
**Ngày 2 :Bà NÀ HILLS
-Bọn mình đặt tour đi BÀ NÀ : giá 890k kèm ăn buffe trên bà nà luôn, 100k tượng sáp nữa . bạn nào muốn ăn tự túc thì hết 740k nhé ( số đt đặt tour 0935518001 - chị Minh LA BÀN TOUR )
-8h xe đến ks đón bọn mình
-Ăn chơi ,nhảy múa chán chê trên bà nà sau đó 4h30 về lại ks
-6h tối bọn mình đi ăn cơm gà : 170k ( quán cơm gà tú tài )
- sau đó đi ăn chè sầu Liên nổi tiếng , công nhận max ngon mà quán đông lắm luôn ạ : 3 người ăn hết 57k ( 189 HOàng Diệu )
- Cả ngày ơ bà nà đi 2 lượt cáp treo bị ù tai nên bọn mình về nghỉ sớm ( nói sớm thì cũng ko phải , 10:30 mới về đến phòng do lạc đường ^^ )
** Ngày 3 :Nhà thờ màu hồng - cung văn hóa thiếu nhi - Bán ĐẢo Sơn Trà , đỉnh bàn cờ - Hội An
-8h ăn sáng tại 441 Ông ích khiêm : my quảnh ếch siêu ngon luôn các bạn ạ , quán sạch sẽ , đông khách lắm : tổng 170k cho bữa sáng
-9h10 đến nhà thờ màu hồng - nhà thờ chánh tòa - tha hồ mà sống ảo vì nơi này toàn 1 màu hồng ^^
-10h10 đến cung văn hóa thiếu nhi - cạnh đó có HELIO CENTER cũng rất hay , các bạn có thể ghé qua đó luôn
-11h bắt đầu lên xe đi bán đảo sơn trà và chinh phục đỉh bàn cờ . Đường lên đỉnh bàn cờ đi y như đường lên Tam đảo hoặc sapa ạ. cảm giác mạnh lắm luôn, đỉnh cao lắm nhìn thấy hết cả thàh phố ĐN luôn ạ
-13h30 đi ăn tại quán Đặc sản Đà NẴng : có món bánh tráng cuốn thịt heo rất ngon đó ạ :450k
-15h30 bắt đầu lên xe máy đi Hội An, tụi mình bị lạc nhau nên 18h mới đên Hội an, ko kịp để đi rừng dừa bảy mẫu :(( các bạn nhớ đi sớm chút để có thể đi luôn cả rừng dừa 7 mẫu nhé
-19h-21h : ăn chơi, thưởng thức đặc sản hội an : bánh mì madam. cao lầu , kem cuộn thái lan ,....đi du thuyền và thả đèn hoa đăng vầ mua quà về
- 22h30 về đến ks nghỉ ngơi
**Ngày 4 :Cầu tìh yêu-bảo tàng điêu khăc - Chợ CỒn - Biển Mỹ KHê - ASIA PÂRK
-sáng 8h : sau khi ăn sáng xong , tụi mình đi chụp ảnh tại cầu tình yêu
-9h30 : tới bảo tàng điêu khăc chăm : vé vào 40k/ người
-10h30-13h : lê la ăn uống tại chợ Cồn, mua đặc sản mang về làm quà
-sau đó về phòng nghỉ ngơi
-16h ra biển mỹ khê nhảy dù , tắm biển, thích dã man luôn, cảm giác mạnh lắm : giá vé 800k/2 người , 1 người 500k . nhưng đây là điểm nhấn của mỹ khê , chỉ có ở đây mới có dịch vụ này , nên thử ạ ^^
-19h về ks tắm giặt , rồi đi ăn
-Ăn hải sản tại Biển Mặn quán nằm trên đường Trần HƯNG Đạo : quán toàn hải sản tươi sống, phục vụ nhanh nhiệt tình
-20h30 di chuyển đến asia park : chơi trò chơi
-22h về lại phòng nghỉ ngơi
**Ngày 5 : tạm biệt đà nẵng xinh đẹp
-sáng 7h dậy ăn sáng + chuẩn bị đồ đạc
-10h ra sân bay về HN , kết thúc chuyến du lịch của mình với nhiều lưu luyến
.................................
Rất chi tiết, cảm ơn nhé.