Hỏi đáp Một câu chiện cần chia sẻ để mọi người cảnh giác hơn khi đi du lịch tại nước Ý.
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Một câu chiện cần chia sẻ để mọi người cảnh giác hơn khi đi du lịch tại nước Ý.

Lần đầu tiên mình đặt chân dc tới nước Ý và chắc cũng là lần cuối cùng mình tới đây vì là mình hõng dám quay trở lại Ý 1 tí nào, nói đúng hơn cứ tới đây là có cảm giác rất rất lo sợ.

Như trên hình là mình chụp hình vs đàn bồ câu ngay trước quảng trường rất là đẹp. Theo như quan sát kĩ mấy tấm hình mình up các bạn sẽ thấy rõ xung quanh có rất nhìu thanh niên da màu đang nhìn mình như 1 con mồi từ đàng xa. Trong lúc mình chup hình xoè tay vs bồ câu, thì thanh niên áo xám tới bỏ vô tay mình vài hạt bắp và vòi tiền đểu 20€ (=540.000 vnd) , mình mãi mê chụp hình thì cũng khó kiểm soát cái gì bỏ vô tay lắm ,chắc chắn xung quanh có cả trăm người đều bị t/h giống mình, nếu như là người đầu tiên đến đây. Mình loay hoay mãi snghi có nên đưa tiền ko, thì có cả 3-4 người da màu kéo đến đứng xung quanh mình nói nói kiểu ngôn ngữ của họ và khuôn mặt rất hung dữ.

Nhìn rất sợ, kiểu như ko đưa tiền là khó bước ra khỏi chỗ này. Lúc này mình phải ôm chặt chiếc túi trong người vì rất có thể nếu ko đưa sẽ bị bọn chúng giật túi xách mà bỏ chạy, sai lầm của mình là đi 1 mình cùng vs chị trong đoàn, mà ko đi đông người. Cả 2 chi em đều sợ quá nên lấy vội phía ngoài túi 10€ lẻ trả cho nó và bỏ chạy. Lúc này nó mới cho đi, cẩn thận trong lúc đôi co vs chúng là đồng bọn ở phía sau đã móc hết túi của bạn, cái này mình đã dc cảnh giác từ người nhà nên bằng mọi giá ôm chặt túi trong người.

Mọi thứ diễn ra khá nhanh và rất nguy hiểm, thiệt sự kể lại câu chiện này mình vẫn còn ám ảnh mấy khuôn mặt hung dữ hù doạ của bọn chúng, nhưng viết ra đây để mọi người có dịp đi đến đây thì hãy cẩn thận và đừng để bị như mình, mình thấy vẫn còn may mắn an toàn trở về. Kinh nghiệm khi tới những chỗ đông người ở Ý thì các bạn hãy đeo túi trước ngực và bận áo khoác bên ngoài che lại thật kĩ, nói chung chúng rất tinh vi bằng moi cách để lấy đc giỏ xách của bạn or có thể giật công khai và chạy. Ai bảo nước ngoài văn minh hơn VN nửa điii , ở đâu cũng có người này người kia hết , quan trọng bản thân minh phải luôn quan sát và bảo vệ bản thân thật thận trọng khi đến ~ chỗ đông người ntn.

Một t/h khác có thêm chuyện cô trong đoàn mình cũng bị đó là mấy thanh niên da màu sẽ tới đeo vào vòng tay vô tay mình rồi chúng có thể tráo đồ trang sức trên tay bạn or là xin tiền đểu bắt mình fai trả cái tiền chiếc vòng đó, trong lúc đôi co trả lại chiếc vòng thì nó đã luộc sạch cái ví của bạn lúc nào không hay rồi. Nói chung là mọi thứ rất rất là nhanh và hô biến hơn cả phép thuật nửa. Một khi mà bị ai va đụng nhẹ vô người mình thì hãy phản xạ kiểm tra lại túi xách liền nhé, vì chắc chắn bạn đã mất 1 cái gì đó trong túi rồi

Mong mọi người đọc câu chiện của mình sẽ rút dc kinh nghiệm khi đi du lịch nước ngoài. Bất cứ họ đưa cái gì cho chúng ta cũng ko đc cầm lên,bất cứ lúc nào và phải luôn luôn tỉnh táo.

“Vì cuộc đời ko ai cho ai không bất cứ thứ gì”
Nhìn lại tấm hình 10€ mà tự an ủi, nhớ đời
0 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Chia sẻ của bạn Võ Quỳnh Anh, mình chia sẻ lại trên group để mọi người cảnh giác

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề