Đi đâu vẫn không bằng Ban Mê:
- Không khí trong lành, mát mẻ có 2 mùa rõ rệt để tha hồ diện đồ.
- Đường phố sạch đẹp, quy hoạch khang trang, ít rác, ít ngập, thỉnh thoảng mới kẹt xe
- Đồ ăn tứ xứ món nào cũng có & chế biến lại theo phong cách Ban Mê nên ngon! (Vd: Cũng phở mà ăn phở BM thấy ngon hơn phở HN, phở HN thấy hơi mặn và tuyệt nhiên không có rau, giá gì đâu nhé)
- Ở Sài Gòn có gì là Ban Mê có đó, rất chịu chơi.
- Phong cách dân Ban Mê thoải mái, cởi mở, lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn Bắc Trung Nam ra giọng Ban Mê đặc biệt.
- Vô quán ăn thích rau giá, trà đá thì cứ gọi là thoải mái không phụ thu!
- Khách địa phương, khách du lịch như nhau không có chuyện "chặt, chém"
(Hihihi dân Ban Mê nổ banh xác! Đi học thì cưỡi voi, băng đèo, lội suối... mà mặt thì cứ tỉnh queo, bạn bè tin sái cổ!)
Daklak quê tôi!