Hỏi đáp Lạc lối ở Nha Trang...
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
HyKhang 3 quốc gia | 8 tỉnh thành

Lạc lối ở Nha Trang...

Nha Trang nổi tiếng là một bãi biển đẹp với con đường biển trải dài cả thành phố. Có lẽ đấy là một cái tên không hề xa lạ với tất cả mọi người ở đây. Cá nhân mình thấy vào độ từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 là thời gian đẹp nhất để du lịch vùng biển nơi đây. Đến Nha Trang mùa này là thời điểm vô cùng thích hợp với những đứa thích sống ảo như mình ahihi, vừa có cát trắng biển xanh và nắng vàng trời lại chưa tới mùa mưa thì còn gì bằng nhé

Vì đây là lần đầu tiên mình làm một bài review nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình ạ.

Phương tiện di chuyển:
Từ Sài Gòn - Nha Trang : Mọi người có thể chọn đi nhanh bằng cách đi máy bay đến sân bay Cam Ranh rồi đi xe vào Nha Trang. Hoặc có thể đi tàu lửa với tuỳ giá và tuỳ loại ghế cứng mềm. Riêng bản thân mình thì chọn đi xe Phương Trang, lịch trình xe chạy từ 8 đến 9h sẽ tới nơi. Mình chọn đi vào lúc 21h lên xe ngủ 1 giấc là tới nơi luôn ( Giá vé là 215k/ 1 người )

Ở đâu?
Vì Nha Trang là một thành phố du lịch biển nên có rất nhiều khách sạn và homestay với nhiều loại giá khác nhau. Trước khi đi mình đã tham khảo rất nhiều chỗ nhưng cô của bọn mình ở NT là bạn của cô chủ ở đây đã book cho tụi mình 1 phòng ở homestay này. Nếu các bạn trẻ muốn đi chơi mà thoải mái như ở nhà thì hãy chọn La La House nhé, mình thật sự không còn từ nào diễn tả được luôn. Không gian thoáng mát, phòng ốc sạch sẽ, nhiều view xinh cho các bạn thích sống ảo, có bếp xinh tự do nấu ăn thoải mái, tủ lạnh luôn luôn có nhiều chai nước xinh xinh, luôn có trà lipton, cà phê, kẹo, các loại mứt dâu ăn với bánh mì, bơ,... đều là free hết mọi người ạ. Mọi người có thể thoải mái giặt đồ, đặc biệt có máy giặt cho những bạn lười giặt tay. Có cả dụng cụ nướng cho các bạn thích tối tối vừa nướng BBQ ăn uống vừa tán gẫu thì còn gì bằng.

Vì La La House mới mở hồi đầu năm nên cũng chưa nhiều bạn biết đến, giá siêu rẻ chỉ có 350k/ đêm cho 1 phòng đơn và 500k/ đêm cho phòng dorm có 2 giường tầng. Ở đây có 6 phòng đơn và 1 phòng dorm. Điều đặc biệt là tháng 4 này chị chủ đang có chương trình khuyến mãi 300k/ đêm cho phòng đơn mọi người ạ, còn chần chừ gì nữa hãy nhanh tay book phòng để có chuyến du lịch tuyệt vời đi nè
Số điện thoại chị chủ : ‭098 5971609‬

Địa chỉ : 81/20, Hoàng Diệu, Nha Trang ( Đi bộ vài phút là tới trục đường ven biển Trần Phú, chạy xe máy tầm 10 15p là tới khu trung tâm sầm uất. Chị chủ cũng có cho thuê xe máy với giá 80 100k tuỳ xe nữa nhé.

Day 1 :
Bọn mình 2 đứa xuống xe thì có xe trung chuyển của Phương Trang chở thẳng đến homestay luôn. Mình vào nhận phòng, dọn dẹp hành lí và bắt đầu cuộc hành trình. Chị chủ nhà sẽ đưa mình chìa khoá bao gồm cả khoá nhà và khoá cổng nên mình ra vào tự do không bị quản lí giờ giấc nhé( Nhà chị chủ kế bên homestay ). Sau đó bọn mình đi ăn sáng ( Bún chả cá 25k đầu đường Hoàng Diệu ) và đi dạo biển, tiếp theo qua Hòn Chồng cho biết chứ mình nghĩ các bạn không đi cũng được vì ra đây toàn Trung Quốc thôi, giá vé 22k/ người. Chụp hình cũng không được gì nhiều vì quá đông Trung Quốc lấn át hết không còn chỗ để chụp huhu

Đến trưa mình qua bên nem nướng Đặng Văn Quyên( 16A, Lãn Ông, Nha Trang ) Mình 2 người nên gọi 2 phần 45k/ phần. Mình thấy khen rất nhiều trên foody nên cũng ăn thử cho biết nhưng mình thấy không ngon bằng nem nướng bên quận 4 mình ăn trong SG nữa, chắc là do tuỳ khẩu vị mỗi người. Ăn xong bọn mình về lại homestay nghỉ ngơi rồi chiều đi bộ ra tắm biển, tối đi ăn hải sản cô mình dắt đi trên đường Phạm Văn Đồng. Chỗ này dân Nha Trang hay ăn vì giá phải chăng lại không chặt chém du khách như mấy chỗ khác. Địa chỉ : Số 10, Phạm Văn Đồng ( Quán Gió Biển )

Day 2 :
Bọn mình ăn sáng bánh cuốn Thanh Trì( 20k/ dĩa ) ở gần homestay rồi bắt Grap car để đi Vinperl Land, nhiều người bảo đừng đi vì chẳng có gì cả. Nhưng cá nhân mình thấy lỡ ra đây rồi thì phải đi cho đáng luôn nên mình quyết định đi mới thấy vui phết đấy chứ. Đi tầm 8h sáng đến 9h tối về là hết Vinperl luôn. Giá vé là 880k cho 1 người lớn bao gồm tất cả cáp treo qua đảo, trò chơi, công viên nước, tắm biển...Lưu ý là ở đây không cho mang đồ ăn vào, nhưng bạn mang nước suối và bánh ngọt nhỏ nhỏ thì không sao. Trưa bọn mình ăn trưa trong đó, mình chọn ăn Lotteria cho nhanh. 7h tối bọn mình xem trình diễn nhạc nước rồi chơi lại những trò chơi lúc sáng chưa chơi được xong lên đường về lại homestay. Tối đó vì đuối hết cả người nên 2 đứa chỉ nấu mì gói ăn thôi ( hơi sai )

Day 3 : Cô bọn mình đặt cho 2 đứa 2 vé đi tour 3 đảo (Đi bằng Canô). Lộ trình: 8h30 xe đón tại homestay đi ra cảng Cầu Đá, lên canô đi ra đảo Hòn Mun lặn ngắm san hô. Đến đảo Hòn Một ăn trưa ( Cá chim sốt chua ngọt, mực xào rau củ, thịt kho tiêu, trứng chiên, canh rong biển, tráng miệng chuối )

Tưởng không ngon ai ngờ ngon không tưởng luôn nhé. Sau đó nghỉ trưa tại đó rồi di chuyển sang Bãi Sạn tắm biển và vui chơi, vì nắng quá nên mình cũng ngại tắm chỉ đi chụp hình sống ảo thôi, lên hình cực kỳ ảo luôn ngen 3h chiều canô chở mình vào lại đất liền, lên xe về lại homestay. Mình đi tour của Tứ Hải Tour, khá là hài lòng vì anh hướng dẫn viên vui tính.

Địa chỉ : 12/12 Trần Phú – P. Vĩnh Nguyên – Tp Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 524 569
Giá Tour : 350k/ người đi bằng canô chứ không phải tàu gỗ nha mọi người.

Tối đó mình đi ăn bánh căn Cô Lan ở số 1218, đường 2/4. Vì cô bọn mình dân ở đây nên dắt đi ăn chỗ bánh căn này hơi bị chất lượng nhưng không ngán nha. Bánh căn trứng cút với trứng gà thì 22k/ dĩa, còn tôm, mực, bò thì 25k/ dĩa. Sau đó mua trà sữa ra quảng trường Tháp Trầm Hương hóng gió. À bạn nào có muốn mua hải sản về làm quà thì mua chỗ 117, Trần Quý Cáp, Nha Trang nha, giá tốt hơn ở nhiều chỗ và chất lượng nữa.

Day cuối :
Ngày cuối bọn mình dậy ăn sáng (Bún cá và bánh canh 25k/ tô) và chọn đi tắm bùn ở I-Resort 300k/người với hồ 2 người. Khi mua vé họ sẽ đưa mình 1 chai nước suối, 1 khăn tắm và 1 chìa khóa tủ giữ đồ cá nhân, nếu mình không mang theo đồ tắm họ cũng cho mượn luôn, tất cả đều là free nhé. Mình đi nhằm hôm thứ 7 cuối tuần nên có vẻ hơi đông, chủ yếu khách Trung Quốc và Nga là nhiều nên hơi ồn ào. Ở đây bao gồm cả tắm bùn, khoáng thảo dược, ngâm mình trong suối khoáng nóng, lạnh.... Về cơ bản thì mình thấy nơi này phù hợp cho việc relax, thư giãn nên cũng không đòi hỏi quá nhiều về dịch vụ. Đến trưa chơi chán thì mình về lại homestay chuẩn bị đồ để vể Sài Gòn.

Địa chỉ: I-Resort Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà ( Đường rất dễ đi luôn )
Mọi chi tiết mình đều up dưới hình nhé Tất cả hình ảnh mình đều chụp bằng ip6s+ và 7+
Nhân lúc còn trẻ hãy đi cùng nhau. Xách balô lên và đi thôi nào

Diên Diên
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề