Là người yêu thích biển đảo, Krabi là điểm đến không thể bỏ qua trong danh sách các chuyến du lịch "nhuộm da" của mình.
1. Lịch trình:
Ngày 1: đáp xuống sân bay Krabi, về Aonang (25km) nhận phòng nghỉ ngơi. Chiều, thuê xe máy đi dạo, thong dong chạy lên Krabi Town cách đó 12km, có tới 4 cái chợ đêm chủ yếu bày bán thức ăn địa phương và quà lưu niệm.
Ngày 2: Tự thuê xe đi hồ Emerald và tắm suối khoáng nóng Klongthom (70 km từ Ao Nang)
Ngày 3: Đi tour đảo Hong Island, tối đi ăn, ngồi uống bia nghe live music rất chill
Ngày 4: Đi tour Koh Phi Phi, tối đi ăn, massage Thái
Ngày 5: shopping, ra sân bay đi về.
2. Cảm nhận của mình:
Đầu tiên mình thấy rất may mắn khi được trời độ cho thời tiết đẹp. Trong khi tháng 9 là tháng mưa nhiều nhất tại Thailand, nhưng các ngày mình đến đều nắng vỡ đầu (lâu lâu có mưa nhưng 5-10 phút là hết). Đi đảo phải có nắng thì mới thấy được vẻ đẹp trong xanh của nước biển ở Koh Phi Phi.
Ở Pileh lagoon, tàu sẽ neo đậu cho các bạn nhảy ùm xuống giữa biển đảo xanh ngắt, xung quanh có các dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, tô vẽ thêm màu xanh ngọc của nước biển nơi đây. Đẹp xỉu.
Được các bạn nước ngoài khen ngợi nên mình quyết định chọn đi tour Hong island. Một quyết định đúng đắn, đảo đẹp Xuất sắc lắm nha!!!
Hong island yên bình, cát trắng mịn, nước trong veo đẹp xuất sắc. Trên đảo cũng có viewpoint, đây là điểm ngắm cảnh 360 độ duy nhất ở vùng biển Andaman nên quyết định leo lên luôn. Mình và bạn đồng hành cùng hì hụi leo 419 bậc thang dựng đứng để ngắm cảnh và đi xuống trong vòng 20 phút trong sự ngỡ ngàng của anh tour guide rồi nhảy ùm xuống làn nước trong vắt hết sức thoả mãn. (Lên viewpoint ngắm cho biết chứ không đẹp bằng ngắm vịnh Hạ Long)
Điểm dừng chân cuối cùng là Lading island. Yên bình, sạch sẽ và đặc biệt là được bơi lặn với cá nhé. Mấy chú cá ở đây quen với sự cho ăn của du khách nên toàn bơi gần bờ. Đeo kiếng lặn ra xa là không có con cá nào vì tụi nó xà quần xin ăn gần bờ hết.
Thật ra quy định chung của công viên Quốc gia là khô
Là người yêu thích biển đảo, Krabi là điểm đến không thể bỏ qua trong danh sách các chuyến du lịch "nhuộm da" của mình.
1. Lịch trình:
Ngày 1: đáp xuống sân bay Krabi, về Aonang (25km) nhận phòng nghỉ ngơi. Chiều, thuê xe máy đi dạo, thong dong chạy lên Krabi Town cách đó 12km, có tới 4 cái chợ đêm chủ yếu bày bán thức ăn địa phương và quà lưu niệm.
Ngày 2: Tự thuê xe đi hồ Emerald và tắm suối khoáng nóng Klongthom (70 km từ Ao Nang)
Ngày 3: Đi tour đảo Hong Island, tối đi ăn, ngồi uống bia nghe live music rất chill
Ngày 4: Đi tour Koh Phi Phi, tối đi ăn, massage Thái
Ngày 5: shopping, ra sân bay đi về.
2. Cảm nhận của mình:
Đầu tiên mình thấy rất may mắn khi được trời độ cho thời tiết đẹp. Trong khi tháng 9 là tháng mưa nhiều nhất tại Thailand, nhưng các ngày mình đến đều nắng vỡ đầu (lâu lâu có mưa nhưng 5-10 phút là hết). Đi đảo phải có nắng thì mới thấy được vẻ đẹp trong xanh của nước biển ở Koh Phi Phi.
Ở Pileh lagoon, tàu sẽ neo đậu cho các bạn nhảy ùm xuống giữa biển đảo xanh ngắt, xung quanh có các dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, tô vẽ thêm màu xanh ngọc của nước biển nơi đây. Đẹp xỉu.
Được các bạn nước ngoài khen ngợi nên mình quyết định chọn đi tour Hong island. Một quyết định đúng đắn, đảo đẹp Xuất sắc lắm nha!!!
Hong island yên bình, cát trắng mịn, nước trong veo đẹp xuất sắc. Trên đảo cũng có viewpoint, đây là điểm ngắm cảnh 360 độ duy nhất ở vùng biển Andaman nên quyết định leo lên luôn. Mình và bạn đồng hành cùng hì hụi leo 419 bậc thang dựng đứng để ngắm cảnh và đi xuống trong vòng 20 phút trong sự ngỡ ngàng của anh tour guide rồi nhảy ùm xuống làn nước trong vắt hết sức thoả mãn. (Lên viewpoint ngắm cho biết chứ không đẹp bằng ngắm vịnh Hạ Long)
Điểm dừng chân cuối cùng là Lading island. Yên bình, sạch sẽ và đặc biệt là được bơi lặn với cá nhé. Mấy chú cá ở đây quen với sự cho ăn của du khách nên toàn bơi gần bờ. Đeo kiếng lặn ra xa là không có con cá nào vì tụi nó xà quần xin ăn gần bờ hết.
Thật ra quy định chung của công viên Quốc gia là khô