Hỏi đáp Kinh nghiệm khám phá Bangkok - HuaHin bằng xe máy
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Xuân Mai 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Kinh nghiệm khám phá Bangkok - HuaHin bằng xe máy

Mình mới đi Thái về, chuyến đi của mình đợt này tron vẹn 6 ngày ở Bangkok và HuaHin,mình mới đi Thái cách đây 2 tháng nhưng chỉ đi Pattaya và Bangkok,do giá vé đi Thái rẻ nên mình quyết định đi thêm 1 và nhìu chuyến nữa trong tương lai để có thể khám phá hết những địa điểm nổi tiếng của Thái .
Sau đây là một số review nho nhỏ của mình dành cho các bạn mới và chuẩn bị đi du lịch Thái . ( Lưu ý nho nhỏ là các bạn nên tìm bạn đồng hành thật ưng ý chứ đừng để bị như mình mất vui cả chuyến vì gây lộn suốt mặc dù mình là người dẫn đi haizzz … sau nhìu lần dẫn người khác đi cùng mà lần nào cũng như vậy thôi thì tự hứa với lòng rằng nếu có đi thì chỉ đi một mình thôi, tuy hơi buồn nhưng sẽ rất thoải mái)

Vé máy bay : mình book Thailion qua Travelloka giá vé là 2 triệu (đã giảm 200k), bao gồm 20kg gửi .Giờ bay đi và về hơi sớm ,bay đi máy bay hơi nhỏ, về máy bay to hơn, bay rất đúng giờ . Tới Thái là khoảng 9h30 sáng, qua hải quan rất nhanh khoảng 10 phút thôi, không bị hỏi gì cả, ra ngoài mình mua sim AIS giá 299baht/2.5G cho 7 ngày sử dụng.Sau đó mình đón bus A1 giá 35baht về BTS Mochit để về khách sạn

BANGKOK
- Khách sạn : vì không muốn bị mệt khi tới Bangkok phải di chuyển đi HuaHin liền, nên mình ở Bangkok 1 đêm và sáng sẽ di chuyển đi HuaHin. Ngày đầu mình book khách sạn ngay BTS Sala Daeng, Silom Space Hostel,giá 235k/đêm, mình book qua Agoda,hostel này nằm ở tầng 6, có thang máy, đẹp,sạch sẽ,không có ăn sáng, chỉ có ăn nhẹ, có đầy đủ mọi thứ,nhân viên siêu dễ thương.Vì ngày hôm sau mình phải di chuyển đi HuaHin sợ mang hành lý cồng kềnh và bị mua thêm vé nên mình gửi hành lý lại ở hostel tận 2 ngày mà họ ko tính tiền gì cả . Ở phía dưới hostel là DJ Station, quán bar dành cho gay rất sôi động khi về đêm. Nếu bạn nào thích sự sôi động, ăn chơi trai gái gú thì khu đèn đỏ này rất tiện lợi .

- 4 ngày cuối mình ở The Posh Phaya Thai Hostel, ngay dưới chân trạm BTS Phaya Thai luôn, kế bên là 7/11, đi bộ khoảng 1km thì tới chợ Pratunam . Hostel này thuộc dạng luxury hostel nên giá hơi cao, phòng ốc đẹp, nhìn sang trọng, có ăn sáng và giải trí nhẹ trên sân thương, có bồn ngâm nhưng không thấy nó hoạt động . Mình book qua Travelloka, giá là 275k/đêm (đã giảm 200k) . Từ hostel bạn đi bộ dọc về hướng chợ Pratunam cũng có nhìu hostel ok lắm, có đi ngang qua mall Shibuya chuyên bán vải sĩ, tầng trệt có bán đầm con nít đẹp và rẻ hơn Platinum, đối diện là Panthip Plaza chuyên hàng điện tử . Nếu ai có nhu cầu mua các phụ liệu vàng bạc đá quý thì nên ghé B.I.S Building,chỉ hoạt động từ 10h-18h tùy gian hàng, giá sĩ, mua nhìu sẽ giảm thêm 5%.(tới BTS Surasak và đi bộ khoảng 15’ là tới)

- Tham quan : do bạn đồng hành mình nó chỉ muốn đi coi sexshow và shopping thôi, nên chuyến này mình chỉ đi mỗi cái bảo tàng nghệ thuật đương đại MOCA, bảo tàng này nằm khá xa, nếu bạn nào tiết kiệm như mình thay vì đi taxi thì mình đi đến BTS Mochit, xuống trạm bus station,đón bus số 29 để đi đến đó . Hầu hết nhân viên xe buýt ko biết tiếng anh, nên bạn cần google map chỗ bạn cần tới và hỏi người trên xe buýt cần xuống tại đâu để nhân viên thu tiền bạn (30baht),sau đó mình tra google map tiếp, gần tới nơi mình bấm chuông xuống và tìm đường đến MOCA. Chiều về các bạn cũng sang đối diện bên đường bắt bus 29 về lại chợ Chatuchak.

- Sexshow tại Bangkok :
* Show gái : các bạn đến khu Soi Cowboy và Nana Plaza, khu Patpong mình cảm giác không an toàn mấy .Nhìn chung mấy bar ở khu Soi Cowboy giống nhau nên các bạn chỉ cần đi 1 bar thôi là được, mình đi bar Baccara, giá là 230baht/bia,nó gồm 3 lầu, tầng trệt khoảng 25 em dễ thương nhún nhảy trên sân khấu, đặc biệt không em nào mặc underwear, bạn có thể nhìn lên tầng 2-3 vì nó bằng kính nên có thể thấy những gì bạn muốn thấy kakak, ở tầng 2-3 thì các e mặc đồng phục học sinh sẽ cởi từ từ, khách đa phần là china và nhật bản … bar Lilac cũng tương tự như vậy … các bạn khám phá rồi sẽ rõ kakak … Đừng đi khu Nana nha , vì toàn là ladyboy không ah, ăn chơi mấy chỗ này không sợ vì thấy có bàn cảnh sát ngồi phía trước cổng vào.

* Show trai : nếu thích nhẹ nhàng các bạn có thể ghé show Jupiter2018, khu Silom Soi 4, giá là 280baht/nước, show bắt đầu lúc 10h30 tối, bạo hơn thì tới Tawan Show,đằng trước là khách sạn Tawana, giá là 400baht/nước, show lúc 10h45 tối (tới BTS Sala Daeng và google map để đi tới mấy show này)

* Ping Pong show : khu Patpong chợ đêm, mình cũng tìm hỉu kĩ và cũng sợ bị lường gạt như mấy người đi trước ,nên khi mấy ông ở ven đường chào mời , mình nói là coi trước nếu ok sẽ coi,ổng đồng ý, dẫn mình đi rất nhìu show, có show mình thấy chỉ có 3-4 e trên sân khấu, và hầu như vắng khách, chỉ có 3-4 đứa Tây coi thôi, giá 300baht,vì phí tiền và vì cũng sợ lường gạt sau show kêu đưa thêm tiền nên mình vọt lẹ ra ngoài ko coi kakaka …

Các bạn nào nếu muốn coi show khí công nên xuống Pattaya coi, Bangkok show ping pong này lường gạt nhìu quá nên giờ không có ai coi hết .

HUA HIN
Trước khi đi mình cũng đã tìm hỉu ở group trứơc ,có nhiều cách đi,tuỳ theo bạn ở đâu mà có cách đi hợp lý và tiết kiệm nhất.

• Đi xe lửa: đi MRT tới ga Hua Lam Phong, tuỳ hạng ghế mà có giá khác nhau, thời gian dchuyển 4 tiếng
• Đi bus lớn của nhà xe Sombat Tour ,https://www.sombattour.com, giá 241baht ,thời gian di chuyển 3 tiếng30-4 tiếng, nhưng có giờ giấc cố định

• Đi minivan thì ra bến Mochit (Northern Bus Terminal) hoặc Sai Tai Mai (Southern Bus Terminal), giá 180baht ,thời gian khoảng 2h30 phút (ai đi xe không quen thì hạn chế đi xe này vì nó nhỏ và chạy nhanh), chỗ ngồi nhỏ nếu mang hành lý cồng kềnh sẽ bị mua thêm vé, đủ khách là xuất phát, nhanh và ko phải chờ quá lâu . Hoặc các bạn vào thẳng bến Sai Tai Mai để mua vé luôn ,xe ok hơn (trong trung tâm SC Plaza , lầu 1)

Mình đặt khách sạn ở ngay BTS Sala Daeng, nên đi Hua Hin mình đã search nhìu cách đi khác nhau và khi check thử giá grab taxi thì thấy từ khách sạn ra bến xe cũng gần 300 baht hết, vì đi chỉ có 2 người nên mình chọn cách đi BTS đến trạm Mochit giá 42baht, sau đó hỏi người ta cửa nào xuống trạm bus station ,và ngồi đợi bus số 3 và 77 miễn phí để đi đến bến Northern Bus Terminal Mochit (xe chạy khoảng 25' là tới). Khi đến trạm bạn cứ hỏi mọi người nhiệt tình vào chỗ nào mua vé đi Hua Hin vì ở đó chỉ toàn tiếng Thái thôi nha, nó nằm sâu phía trong đó, giá vé là 180 baht ,xe nhỏ minivan , xe này ngồi rất oải nha mọi người, ai ko quen đi xe dằn và sốc thì ngồi xe này chỉ có nước ói thôi kakak, vì xe chạy rất nhanh khoảng 2 tiếng 30' là tới, có ghé đi toilet khoảng 10' .

Bạn nhớ check ksạn bạn ở ngay đâu ?và gần đâu nhất nói tài xế là họ sẽ thả bạn xuống,như mình ở hostel gần Clock Tower nên họ thả mình xuống ngay đó và đi bộ tới khỏi phải mất tiền đi xe ôm về hostel .

Về các điểm tham quan ,ở và di chuyển:
• Về ở : nếu nhu cầu các bạn không cao , chỉ cần chỗ ngủ và sạch sẽ , thì các bạn nên đặt ở Hostel TID TIRAD,mình book trên agoda đến nơi mới trả tiền ,1 đêm phòng 2 người ,share toilet ,giá 525 baht,có mì gói free,có khăn xà bông tắm gội ... Chủ rất dễ thương,mình ở đến 4h chiều ngày hôm sau mà ko tính tiền thêm. Từ hostel đến các điểm tham quan rất dễ dàng và dễ đi nữa, chỉ có chạy thẳng 1 đường thôi kakak . Đi bộ ra chợ đêm gần Clock Tower khoảng 5 phút, đi bộ ra biển khoảng 10 phút,đối diện là cái chợ địa phương ,kế bên là trạm cảnh sát.

• Về di chuyển : mình mướn xe gắn máy ở hostel luôn, giá 250baht, xăng gần đầy,chỉ cần đỗ thêm 40baht nữa là có thể tung tăng tất cả các điểm mà không lo hết xăng. Vì mình check in khách sạn lúc 1h chiều nên chị chủ dễ thương cho mình trả xe lúc 5h chìu mà ko phải trả thêm tiền .

Chạy xe gắn máy rất dễ, ban đầu trước khi đi cũng tìm hỉu cũng lo lắng này nọ , nhưng khi chạy rồi mới thấy cũng giống ở nhà kakak,vì Hua Hin vắng nên các bạn nữ đừng sợ, mình chạy tốc độ khoảng 60-70km ,nếu sợ bạn cứ chạy chậm không ai la bạn cả, vì làn bên trong hầu như chỉ có xe máy chạy àh, họ chạy bên trái tuy không quen nhưng chạy 1 lát mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Các bạn có thể đổi bằng quốc tế , giá là 200k nó sẽ gửi về nhà cho bạn, khoảng 10 ngày là có, thời hạn 3 năm , đăng ký tại đây http://gplx.gov.vn/ (cần 1 hình 4x6 lưu ở máy tính, chụp hình hộ chiếu, chụp hình bằng lái PET, chụp hình chữ ký trên nền trắng file PNG).... để tránh cảnh sát làm tiền ... nhưng Hua Hin hầu như mình ko gặp a cảnh sát nào cả! Mình khuyên các bạn nên thuê xe gắn máy để có thể khám phá hết Hua Hin, ko sợ lạc vì đã có anh google map rồi,tự chủ được chổ đi và ko phải phí nhìu tiền vào di chuyển.

• Điểm tham quan: tới HuaHin lúc 1h trưa, nghỉ ngơi 3h chiều mình tranh thủ đi vườn nho Monsoon Valley Wines trước, giờ mở cửa 9h-18h30, vì hướng đi hơi xa và ko cùng đường với các điểm còn lại, khoảng 50 km, chạy khoảng 1 tiếng rưỡi là tới, các bạn phải tìm hiểu trước coi mùa nào có nho nha,mình quên vụ đó nên đến nơi nho chưa ra kakak, nó nói khoảng tháng 4 và tháng 11 nho sẽ sum xuê,nhưng bù lại dọc đường đi nó trồng hoa gì vàng vàng 2 bên đừơng kéo dài khoảng 2km đẹp lắm , tha hồ chụp hình ...chỗ này không có bán vé, ai thích uống nước thì uống, giá trên 150baht/thức uống, view đẹp sang trọng. (Nhớ mang theo áo mưa nha, vì quên nên mình dầm mưa luôn vì không có chỗ trú mưa , đường vắng lắm tha hồ chạy kakaa)

Ngày sau mình đi Cha Am, từ hostel này chạy thẳng ra đừơng lớn, cứ thẳng 1 đừơng là tới Cha Am - Santorini khoảng 45 phút (150baht/vé), trên đường đi Cha Am có chạy ngang qua Venezia nếu bạn ghé thì nên ghé Venezia trước cho thuận đường ,rồi trên đường đi nhớ để ý có 1 cái chùa có tượng phật lớn nằm bên tay trái vào chụp hình cũng đẹp, Swiss Sheep Farm (120baht/vé) thì trên đường về . Sau đó mình tiếp tục đi trạm xe lửa Hua Hin Railway Station để chụp hình vì nó gần hostel mình ở, rồi thẳng 1 đường khoảng 15 phút là tới Hin Lek Fai View Point để ngắm toàn cảnh Hua Hin ... các điểm tham quan các bạn coi hình nó có thứ tự , các bạn tự sắp xếp điểm đến cho hợp lý

Hua Hin hơi buồn,chỉ chơi khoảng 1 ngày rưỡi là chán và đã gần đầy đủ các điểm tham quan chính rồi .10h tối là thấy đường xá vắng vẻ rồi .
- 4h chiều mình đi xe ôm (30baht/người)(người khách sạn kêu dùm) ra xe minivan gần đó về lại Bangkok giá 180baht/vé, nó chở mình về bến Southern Mini Van ( bến cũ chứ ko phải bến mới Sai Tai Mai nha, cách bến Sai Tai Mai khoảng 7km) , xuống xe nó dẫn mình lại chỗ mua vé về Victory Monument giá 35baht/người (phải chờ hơi lâu đủ người mới khởi hành). Sau đó bạn đi bộ tới BTS Victory và di chuyển về điểm bạn cần tới thôi . Mình khuyên các bạn là chiều về nên đi của nhà xe Sombat Tour để khỏi phải di chuyển nhìu, nhưng giờ giấc cố định, bạn nào trễ thì đành đi minivan vậy.

• Về ăn uống : cửa hàng tiện lợi, đồ ăn bán khắp mọi nơi, nên ko sợ đói, trong cái chợ đêm bán đủ thứ đồ ăn, có mấy tiệm bán hải sản cũng ok lắm, giá phải chăng và còn rẻ hơn quán hải sản áo đỏ ở China town Bangkok .

Một số review nho nhỏ mong giúp ích được cho các bạn mới. Chúc mọi người có 1 chuyến đi thật như ý . Cần gì cứ PM nếu giúp được mình sẽ trả lời !

Hai Pham
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề