Hỏi đáp Kinh nghiệm du lịch Singapore trong 04 ngày
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Vntic .VN 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

Kinh nghiệm du lịch Singapore trong 04 ngày

Tổng quan lịch trình:
Ngày 1:
- Đến Changi
- Di chuyển đến hostel
- Đi Ion Sky, ngắm Singapore từ trên cao

Ngày 2:
- China Town, khu phố ng Hoa
- Đi chùa Phật Nha.
- Nhà trung bày thành phố, xem Singapore thu nhỏ
- Chợ Bugis, khu chợ bình dân ở Sing
- Clarke Quay, khu sầm uất, nhộn nhịp
- Garden by the bay, xem lightshow

Ngày 3:
- Đi Sentosa
- Vào Universal Studio Singapore
- Xem Crane dance show

Ngày 4:
- Tham quan Sultan Mosque: nhà thờ hồi giáo lớn nhất ở Singapore
- Haji lane, con đường Grafity
- Di chuyển về tp.HCM

Còn đây là chi tiết.
Ngày đầu tiên, mình bay chuyến bay chiều đến sân bay Changi, đúng như mong mỏi, sân bay đẹp hú hồn. Làm thủ tục các kiểu xong thì mình di chuyển sang hostel đã đặt phòng trước. Nghỉ ngơi, cất đồ đạc xong thì mình đi ăn uống nhẹ rồi đi đến Ion Sky để ngắm Singapore từ tầng thứ 56.

Ion sky là địa điểm không thể thiếu khi đến Sing nhé, cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống cả thành phố rất là thú vị :v Phong cảnh rất là ngoạn mục và hùng vĩ. Cảm xúc đó giống như bạn đang đứng ở tầng trên cùng của tòa Bitexco ngắm toàn cảnh TP.Hồ Chí Minh vậy.

Tham quan Ion Sky xong thì cũng đã tối, tụi mình quay lại hostel nghỉ ngơi sớm để dành sức cho ngày thứ 2 tại Sing.

Hôm sau, ăn sáng ở hostel xong thì tụi mình di chuyển đến China Town, khu phố người Hoa không thể bỏ qua. Tới đây thì chủ yếu là ăn uống, ẩm thực cực kì đa dạng nhé, mà còn ngon nữa, nhưng cũng tùy người á, vì mình thấy đồ ăn của người Hoa có vẻ không phù hợp với một số người.
Ngoài ẩm thực, thì China Town còn có một ngôi chùa lớn và nổi tiếng nữa, là chùa Phật Nha. Ngôi chùa gồm 5 tầng nổi tiếng với chiếc răng của Đức Phật. Bên trong chùa có bảo tháp làm bằng vàng khối nặng 420kg nằm trong một căn phòng tầng 4. Nhiều di tích tôn giáo trưng bày trong bảo tàng tầng 3, ngoài ra các khu vườn trên mái nhà nổi bật với 10.000 tượng Phật vàng ngồi cầu nguyện. Chùa đẹp lắm luôn :v khám phá Phật Giáo cũng hay hay, không nhàm chán lắm đâu.

Sau khi đi chùa thì tụi mình đi tham quan nhà trung bày thành phố để có thêm thông tin về lịch sử của Singapore, về quá trình hình thành và phát triển, tôn vinh những người có công lao đối với sự phát triển của đất nước giúp du khách hiểu hơn về lịch sử đảo quốc nhỏ bé này. Rồi biết thêm cái cách mà học quy hoạch đất nước.

Xong rồi tụi mình đi chợ Bugis, một khu chợ bình dân để mua sắm. Ở đây đa dạng mặt hàng, có cả khu ăn uống, mua sắm mệt quá thì ghé vào ăn :v Một chiếc quần jeans ở đây chỉ được bán với giá S$10, áo thun và áo sơ-mi chỉ từ S$5, kính mát và nón chỉ S$2 và giày thì chỉ mất từ S$15 mà thôi. Ở đây cũng khá rộng nên là chịu khó lục lọi ngóc ngách thì sẽ tìm được nhiều quầy hàng giá rẻ mà đồ cũng đẹp nữa :D

Tiếp đó là Clarke Quay, là 1 khu chơi tới bến của Singapore: nightclub, bar, pub và các nhà hàng, quán ăn đủ kiểu nằm cạnh bờ sông đến đêm lên đèn thì vui nhộn hết sẩy. Có thể đến đây ăn tối, uống cà phê, mắt thẫn thờ nhìn dòng nước trôi :v hay tám chuyện cùng đám bạn để chờ đến khuya khuya một chút nhào qua dãy bar, pub club mà quẫy.

Xong rồi tụi mình ghé Garden by the bay. Ở đây là 1 thảm thực vật rộng lớn và đa dạng. Các loại cây và hoa được trồng tập trung và xen kẽ, kiến trúc khu vườn được chăm chút hiện đại và ấn tượng. Nếu đi vào ban đêm, khu vườn sẽ được thắp đèn sáng rực rỡ, lung linh như một khu vườn sao. Tới chỗ này tụi mình được coi lightshow kết hợp với hoa lá cỏ cây rất rất là đẹp luôn. Không thể bỏ qua nha.
Di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi rồi sáng mai tụi mình di chuyển sang Sentosa chơi. Sau một hồi suy nghĩ tụi mình quyết định đi Universal Studio Singapore.

Tụi mình mất hết 1 ngày ở trong này luôn, ngoài các trò cảm giác mạnh kinh điển như tàu lượn siêu tốc, còn có 7 khu theo phong cách phim như khu Xác ướp ai cập, khu phim trường Hollywood, Con đường danh vọng “Boulevard of fame” như ai, khu Sci-Fi City cool ngầu với trò TRANSFORMERS The Ride: The Ultimate 3D Battle

Ở USS, các show biểu diễn cũng là 1 điểm đặc biệt. Có 3 show biểu diễn buổi tối, trong đó có show Crane Dance là show miễn phí ở phía ngoài USS (khuôn viên Sentosa), biểu diễn múa rối máy với sự hỗ trợ của nhạc, ánh sáng, nước nên cũng rất hoành tráng.

Rồi xong, hết một ngày nữa, ngày cuối thì mình đi nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque, là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Singapore, Sultan Mosque nằm ở đường North Bridge, gần ngã 4 của đường Arab. Thiết kế của nhà thờ kiểu độc đáo, nếu mà không đi thì cũng hơi uổng. Cuối cùng là đi Haji Lane, chỗ này là con đường Graffity, tới chỗ này mà sống ảo là bao chất :v

Sau đó tụi mình tranh thủ ra Changi để quay về Sài Gòn. Chia tay Singapore. Hẹn dịp khác quay lại.
( Chia sẻ từ Phạm Vân )
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề