Kinh nghiệm du lịch Malaysia: Kota Bharu - Perhentian Island - Kuala Lumpur
[REVIEW TOUR MALAYSIA] ( Kota Bharu - Perhentian Island - Kuala Lumpur ) xin phép ad cho mình bày tỏ chút xíu:
Chào cả nhà, tháng 8 vừa rồi em có tham gia tour Malaysia ( 5 ngày 4 đêm). Điều đặc biệt của tour này là đi đảo. Lịch trình khái quát như sau:
Ngày 1: bay 2 chuyến ( từ SG đến Kuala và từ Kuala đến Kota Bharu ), tối đến ở guest house tại Kota Bharu, nếu thời tiết đẹp thì được đi xem đom đóm nha
Ngày 2: Đi tàu ra đảo Perhentian, ở resort tham gia 5 điểm lặn snorkel tại đảo ( 2 điểm lặn san hô, rùa biển, cá mập và các loại cá khác), mấy bạn biết bơi lặn sâu tí là thấy được cá Nemo luôn đó nha. Do mình không biết bơi nhưng ham vui nên chỉ thấy được san hô, rùa biển, cá Dory thôi, hihi...
Ngày 3: Tụi mình được tự do trên đảo nè, được chụp hình, tắm biển ( đẹp lắm mấy bạn ơi!!!), đến chiều thì bay về Kuala
Ngày 4: Sáng thì đi động Batu, đi mua sắm ở Bukit Bintang, China Town, tối thì đi Petronas Twin Tower...
Ngày 5: Đi Central Maket, đi xe bus tham quan Kuala và bay về SG
Tổng thiệt hại : 7.500.000 ( chi phí trọn gói tour luôn, trong đó có vé máy bay, tiền ăn, ở, di chuyển
Nói chung mang tiếng là đi tour, nhưng thật ra phong cách bụi nhiều hơn, chỉ là có người hướng dẫn, có người đặt vé mb và hotel, có người dẫn đường...điều này giúp mình đỡ tốn chi phí và thời gian hơn nên hnay mình muốn chia sẻ tour này với mọi người. Có thể có bạn thích và có bạn không thích đi tour nhưng đối với đứa thích trải nghiệm mà lại không thích mạo hiểm như mình tour này là sự lựa chọn vô tình và tuyệt vời nhất nhớ mãi con người và cảnh vật ở đảo Perhentian
Cung cấp cho các bạn một số hình ảnh của chuyến đi ( hình thật, không retouch đâu nha)
Cám ơn ad và các bạn ^^
Bạn bay vé của hãng nào vậy bạn ! Check-in đi thường mất thời gian bao lâu ?