Hỏi đáp Kinh nghiệm du lịch Hà Nội Ninh Bình
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Phạm Lan 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Kinh nghiệm du lịch Hà Nội Ninh Bình

MỘT NƠI KHÁC ĐỂ SĂN LÚA CHÍN
Hôm nay mình ngồi xem lại đống ảnh mình chụp ở Ninh Bình tự thấy có lỗi vì sinh ra và lớn lên tại nơi này mà chưa hề quảng cáo, giới thiệu về cảnh đẹp của quê mình mà toàn bán vé rồi tư vấn mọi người đi SAPA. Thế nên một buổi sáng đẹp trời như hôm nay, quyết định ngồi xuống và chia sẻ đôi dòng với 500 ae phượt một chút về về mình.
Mình sinh ra và lớn lên tại Kim Sơn, một vùng quê ven biển của Nình Bình. Từ năm cấp 3, do gia đình có chuyển đến Tam Cốc nên mình phải đi theo gia đình.
Trong suốt thời gian 3 năm cấp 3 học ở TP Ninh Bình và sống tại Tam Cốc mình chưa hề hết giận bố mẹ mình vì bắt mình đi theo đến đó học, cả 3 năm đó mình không hề cảm nhận được 1 tí vẻ đẹp nào của vùng đất này cho đến ngày mình ra Hà Nội học đại học. Mình vui lắm, vui vì thoát khỏi cái vùng núi “ khỉ ho cò gáy” này. Thế nhưng những xô bồ bon chen nơi thành thị làm mình mệt mỏi vô cùng và nơi duy nhất mình nhớ đến đó là TAM CỐC. Mình về nhà nhiều hơn ( nhà ở Tam Cốc – nơi mà trước đây mình không bao giờ coi đó là quê mình) , mình bắt đầu nhận thấy vùng đất này tuyệt vời biết bao. Và từ hỏi tại sao sau bao nhiêu năm đến giờ mình mới nhận ra, mình mê mệt những cánh đồng lúa chín vàng, mê mệt những đầm sen thơm ngát mỗi khi hè về, mê mệt những ngọn núi lấp lánh ánh chiều, tất cả đều rất đỗi nên thơ và dịu dàng. Vì thế nếu bạn đang cảm thấy bức bối, mệt mỏi bởi những bon chen nơi thành thị thì hãy về đây. Đến đây có lẽ bạn sẽ không bao giờ hối hận. Hôm nay mình sẽ share một chút với 500 ae về một số địa điểm đẹp, cách đi lại, ăn uống ở đây dưới quan điểm của mình.
1) Khoảng cách: Từ HN đến NB chỉ khoảng 90 km nên rất phù hợp cho một lịch trình trong ngày hoặc 2 - 3 ngày
2) Các địa điểm nên đến nhất, xếp theo thứ tự xuất hiện ( quan điểm của mình) Tam Cốc. ( Tam Cốc thuộc thôn Văn Lâm , xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Nhưng người dân ở đây gọi thôn này thành Tam Cốc luôn), Tràng An, Hang Múa, đầm Vân Long, Bái Đính, Đền vua Đinh vua Lê, rừng Cúc Phương, tuyệt tình cốc, nhà thờ đá Phát Diệm ... Những chỗ khác mình không thích lắm nên mình không nhắc đến. Bạn nào muốn có thêm thông tin thì có thể hỏi mình.
3) Cách đi lại:
- Xe máy: vì khoảng cách từ HN về NB khá gần nên bạn có thể đi xe máy. Khoảng 2-3 tiếng
- Xe khách: + tiện nhất là xe từ phố cổ về thẳng Tam Cốc. Mỗi ngày có một chuyến lúc 8:30 và 16:30 từ Tam Cốc trở về HN 80k/1người. Hoặc có thể bắt xe từ bến xe Giáp Bát. Nhưng điều bất tiện là các xe khách từ bến xe chỉ dừng ở TPNB và nếu muốn đi vào các điểm du lịch như Tam Cốc, Tràng An đều xa tầm 5-10km. Bạn phải thuê xe máy đi vào các điểm trên hoặc taxi.
4) Ăn uống
- Đến Ninh Bình bạn đừng quên ăn thử thịt dê , cơm cháy là những đặc sản ở đây. Nếu bạn đến Tam Cốc thì có một số nhà hàng chuyên bán thịt dê nổi tiếng ở đó như nhà hàng Hoa Nam, Thành Xuyến, Đức Dê,... Nếu bạn muốn ăn uống bình thường thì nên tránh xa trung tâm một chút, đồ ăn đều có giá trên menu hết nên không lo bị chặt chém.
5) ở, lưu trú
- Nếu bạn đến Ninh Bình trong 2 ngày thì điểm mình khuyên bạn nên ở nhất đó là Tam Cốc ( thôn Văn Lâm) vì ở đây tập trung rất nhiều điểm du lịch đẹp, thiên nhiên trong lành, thơ mộng. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí thì hãy tìm những khách sạn cách bến thuyền Tam Cốc khoảng 1,2km thì giá sẽ rất mềm. Nếu bạn muốn một nơi để nghỉ dưỡng thì homestay là nơi bạn nên hướng tới ( giá cũng khá cao từ 400k trở lên). Nhưng cứ tưởng tượng bạn thức dậy giữa cánh đồng lúa bất tận, những ngọn núi xanh óng ánh thì bỏ ra 400k là hoàn toàn xứng đáng . một số homestay mình thích là Tam Coc homestay, Chezbeo homestay, tam coc bungalow, Tam Coc gardern,... một số cái nữa mà tạm thời mình quên không nhớ ra.
Thôi tạm thời mình viết đến đây thôi. Bạn nào muốn hỏi thêm có thể inbox mình nha!
Tầm nửa tháng nữa lúa sẽ chín như thế này. Cả nhà chuẩn bị xách balo lên và đi Ninh Bình thôiiiii
p/s: Một số bạn phân vân giữa Tam cốc và Tràng An , theo mình thì mỗi cái có một vẻ đẹp riêng chứu không hoàn toàn giống nhau. Nếu như Tam Cốc 100% là tự nhiên, từ hang động đến mọi thứ thì Tràng An lại có tác động từ bàn tay con người. Nếu như Tam Cốc mình mê mẩn những dải ruộng lúa chín vàng 2 bên dòng sông, những đầm sen và những hang động đẹp thì con đường đi Tràng An cũng làm mình ngẩn ngơ không kém, nếu để ý thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những chú dê trên núi, những con bìm bịp rất ngộ. Nói chung là cả 2 nơi đều đáng đi!

fb: Phạm Lan
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề