Hỏi đáp Kinh nghiệm đi Bali của các Mẹ Bỉm Sữa cực cool
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Đào Tuyết Vân 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Kinh nghiệm đi Bali của các Mẹ Bỉm Sữa cực cool

Kinh nghiệm đi Bali của các Mẹ Bỉm Sữa cực cool cực ngầu như các Mẹ trong tháng năm rực rỡ vậy.
Review du lịch Bali của các "Mẹ Bỉm Sữa" cực cool cực ngầu như các Mẹ trong Tháng năm rực rỡ vậy á
Các bà mẹ bỉm sữa chúng mình vừa đi Bali 5 ngày 4 đêm về, total hết 13.110.000đ/người. Ai thích đi Bali còn nhiều thắc mắc thì cmt mình giải đáp nhé văn ko hay nên ko viết được review như các bạn.

Một vài ghi chú cho các bạn:
# Di chuyển: Mình bay hãng Malindo Air, transit tại Kualalumpua, hành lý được chuyển thẳng tới Bali và ngược lại chiều về chuyển thẳng về HN nên các bạn ko phải lo lỉnh kỉnh đồ đạc khi transit nhé.
- Chiều đi: Mình chọn chuyến bay lúc 12h35, transit 1 tiếng tại Malaysia sau đó tiếp tục bay sang Bali, tổng thời gian bay 6 tiếng. Có vài lưu ý:
-> Chặng HN - KUL: Đồ ăn nhẹ trên máy bay do VNA cung cấp nên khá ngon
<- Chặng KUL - Bali: ko ăn nổi theo khẩu vị của ng Việt Nam! mà lại vào đúng bữa tối vì thế các bạn nên chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ trong hành lý xách tay nhé
- Chiều về: Mình bay đêm, transit mất 6 tiếng trong đêm nên phải ngủ ở sân bay, bạn nên chuẩn bị gối, chăn mỏng để có thể ngủ ngon hơn nha. Thêm ít đồ ăn nhẹ cho bữa sáng nữa vì đồ ăn nhẹ trên máy bay giống hệt chặng KUL - Bali.
Ưu điểm: hành lý xách tay 7kg, ký gửi 25kg, services tốt, quầy checkin vắng, giá rẻ.

# Khách sạn: Bọn mình ở khách sạn Citadines Kuta Beach, 4*, bên kia đg là biển, tầng 1 có sảnh rộng, phòng giặt và máy sấy sử dụng free, phòng tập nữa, bể bơi trên tầng thượng view biển, phòng ốc và dịch vụ ổn, bữa sáng ngon, gần trung tâm thương mại, khu vui chơi sầm uất nhất Kuta, cạnh có minimart, miniso. Bọn mình đánh giá 5* cho phòng và dịch vụ.

# Tiền: Nên đổi tiền tại siêu thị gần khách sạn sẽ đc giá hơn, 100$ ~ 1.360.000 IDR (đổi ở Việt Nam! ko được giá bằng đâu).

# Mạng: 75.000IDR/sim địa phương có 15GB, mình mang cục phát wifi nên 6 chị em dùng chung cái sim này tới lúc về.

# Đồ ăn; Đồ ăn ở Bali khá khó ăn hơi cay, hơi nhiều cari, vì vậy các bạn nên lựa chọn thực đơn nhà hàng Trung Hoa hoặc yêu cầu nhà hàng k cho sốt hoặc giảm cay thì sẽ dễ ăn hơn.

# Về Bali: Điểm chung đường nhỏ, các điểm tham quan gần như mỗi điểm cách nhau 45-60’ lái xe, tay lái nghịch nhưng theo đánh giá của mình thì Bali yên bình, cảnh đẹp, biển tại Kuta ko đẹp được như Đà Nẵng nhưng lại phù hợp với các hoạt động tại biển vì sóng rất thích.

# Các điểm nên tới tại Bali: Ba ngôi đền lớn Uluwatu, Tanahlot, Baretan, Núi lửa Batur, khu Ubud, Các đảo để tham gia các trò chơi trên biển.

* Lịch trình: Bọn mình mua tours trọn gói tại Việt Nam! nhưng 6 người làm đoàn riêng đi theo ý thích nên ko có cảm giác đi tours gì hết luôn.
- Day 1: Bay Hn - Bali, tới sân bay đc HDV tại Bali đón đưa đi ăn tối tại Mc Donald rồi về ks nghỉ ngơi.
- Day 2: sáng rủ nhau dậy sớm lên bể bơi ngắm biển và bơi luôn, ăn sáng và đi lên núi lửa Batur. Trên đg đi thì ghé thăm xưởng làm đá quý (Đi qua thấy đẹp quá đòi HDV cho vào để chộp ảnh và ở đây có bn là ảnh đẹp hihi và mua đc ít trang sức đẹp rẻ ~ 500k Việt Nam! đc 1c nhẫn bạc nguyên chất 100% có chứng nhận đàng hoàng. Chiều về thăm đền Tapak Spring, ở đây ấn tượng là các đền chùa ko xô bồ, sạch sẽ và người dân rất có ý thức giữ gìn. Nước suối ở đây thì rất trong. Gần đền có khu mua sắm nếu có ý định mua thì nên trả giá bằng khoảng 30% giá người bán đưa ra thôi nhé. Nói thách kinh khủng luôn đấy ạ. Nhớ mua thêm đặc sản Bali là trái salak (Việt Nam! gọi là quả da rắn) giá khoảng 30k IDR/Kg quả ngọt (Lọai này có hai loại chua và ngọt, chua rẻ = 1/2 ngọt). Món này ngon vs dễ gây nghiện lắm. Chiều bọn mình qua UBUD chơi và ăn tối luôn ở đó. Đêm rủ nhau lên tầng thượng của khách sạn ăn đồ ăn vặt mang từ Việt Nam! đi, buôn dưa lê siêu thích.

- Day 3: Đền Baretan - Đền Tanahlot

Sáng tới đền Baretan bọn mình tham quan và thuê 1 chiếc cano (giá 152k IDR/chiếc 4-5ng) đi dưới hồ và dừng ở khu villas rất đẹp, vào đây chụp ảnh check in thì đẹp lắm).
Ăn trưa ngay nhà hàng Lake view đồ ăn ngon và hợp khẩu vị.

Chiều: Đến Tanahlot ngắm hoàng hôn. Phải công nhận nó như một kì quan của thiên nhiên, nhìn từ xa hay về gần nó đều rất đẹp.

Tối: Về khu legian mua sắm, massage chân rồi đi bộ về ks.

- Day 4: Sáng freetime ra khu trung tâm thương mại chơi, mua sắm và tắm biển
Chiều đi biển dreamland: bãi đẹp, cát trắng cơ mà sóng to ko ai dám xuống, ra chụp ảnh xong là ướt sũng (khuyến cáo nên đi và nhớ mang theo một bộ đồ bơi và 1 bộ đồ dự phòng nhé).

Chiều tối thăm đền Uluwatu ngắm hoàng hôn rồi ra bãi biểm Jimbaran ăn hải sản nướng (bọn mình có yêu cầu điều chỉnh cách làm món nướng và kết quả ngon tuyệt vời cả 6 chị em ăn hết sạch luôn).

- Day 5: Chơi tẹt và về HN trong đêm
+ Sáng: Check out khách sạn sau đó tới bãi biển khu vực Nusa Dua chơi các trò chơi trên biển như: Thuyền chuối, thuyền siêu tốc, đi bộ dưới đáy biển, lặn ngắm san hô..... Giá cả bạn có thể trả giá đc nhé dù có giá niêm yết rồi. Tips là cứ mặc cả 30% so với giá người bán báo rồi tăng dần ít 1 là done. Nhớ yêu cầu chụp ãnh quay video free cho các hoạt động mình tham gia nhé không là sau khi chơi xong họ tính tiền 400k IDR/tấm ảnh đấy nha

+ Trưa: Bọn mình ăn trưa ở đó luôn, đồ ăn khá ngon, view biển, khá đẹp.

+ Chiều: bọn mình được offer 2h masage body free theo gói tours nên đi masage.
Tối: Bọn mình ghé siêu thị mua quà và ăn tối luôn gần sân bay để ra sb cho tiện.
23h30 máy bay rời Bali về KUL sau đó về Hn.

Bạn muốn mua sắm đồ hiệu, nước hoa nên về KUL nhé vì ở Bali giá cao hơn vì theo nhân viên giải thích thì do thuế phí vào Bali cao hơn bt.

Nguồn : FB Mẹ Bỉm Sữa Tran Van (fb.com/van.beo.2016)
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề