Hỏi đáp Kinh nghiệm "đau thương" khi du lịch Bangkok - Thái lan
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Aidan Navya 0 quốc gia | 3 tỉnh thành

Kinh nghiệm "đau thương" khi du lịch Bangkok - Thái lan

Như đã hứa mình xin chia sẻ chuyến du lịch 5 ngày ở Bangkok.

Các bạn trong group đã chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích rồi nên mình chỉ chia sẻ những cái mà bọn mình gọi là "mất tiền ngu" thôi nhé

• Cái ngu thứ nhất: Bọn mình đến sân bay là 10:30pm thủ tục này nọ cũg hơn 11g nên quyết định ngủ lại sân bay. Đag thiu thiu thì 1 đoàn Trug Quốc đến nc ầm ĩ nên tỉh luôn (mà cũg k dám ngủ tiếp thế là thức tới ság) 6g gọi crab taxi về sukhumvit đt hiển thị là 168-180bth, leo lên taxi mìh thấy tài xế chỉ ra ngoài rồi nói hightway mình tưởg ng ta đag giới thiệu chỉ đườg cao tốc cho mìh xem nên cũg cười cười gật gật, xe chạy lên đườg tài xế liền đòi tiền phí (mìh nghe 1017bth bạn mìh nghe 117bth mà mìh giữ tiền nên đưa 1017bth) sau về ks nc v nhau mìh mới biết nó nghe 117bth lên mạg đọc thì thấy mọi ng cũg bảo khoảg bnhieu đó, vậy mà tài xế k chịu thối lại tiền cho mìh, lát sau còn đòi thêm 40bth phí dịch vụ với 180bth tiền xe => chú ý tiền bạc, nhìn kỹ mệnh giá trước khi trả

• Cái ngu thứ 2: hôm sau mìh đi Hoàg cug bắt tàu điện đến Hua lam phong vừa ra ngoài đườg lớn thì có "cò" đến nhiệt tìh giới thiệu đườg đi = tuktuk đến bến tàu đi Chùa này nọ hết khoảg 200bth/ng. Mìh nói k đi chùa chỉ đi HC thì bác đó nói 11g HC mới mở cửa, mìh nói internet ghi 8:30 mở thì bác nói hôm nay là ngày gì gì đó 11g mới mở lúc đó mới 7:30.

Tưởg thiệt nên bọn mìh qđ đi chùa trc, đi tuktuk chưa đến 1km mất 40bth đến bến tàu đc bác tuktuk dắt vô gặp chị kia (dữ bà cố) gthiệu này nọ đi 30' hết 2000bth/ng bọn mìh nói sao nãy bác kia kêu 200bth bả nạt vô mặt mìh luôn, bạn mìh nói k có tiền xog bả lườm rồi phất phất tay đuổi, ra ngoài bị ôg da đen cao to chặn lại hỏi đi bnhiêu tiền mà sao k đi, mìh tưởg khách du lịch nêncũg trả lời là 2000 ổg nắm tay mìh kéo kêu đi đi bạn mìh nói k đủ tiền, ổg kêu ổg cho mượn, bọn mìh lắc đầu chạy ra tuktuk về lại Hua lam phog (mất 80bth chả đc gì) => đừng tin cò or tuk tuk

• Cái ngu thứ 3: mìh ở hostel cho có 2 cái khăn lôg xài trog 5 ngày. Trc khi đi mìh nhuộm tóc nên gọi đầu díh màu ra khăn, 1 cái mìh giặt sạch, cái kia vì 12g trả phòg mà 11g mìh tắm nên quên k xả lại. Lúc trả phòg bị trừ 100bth vì làm khăn dơ định nói là giặt nó ra chứ k phải k ra mà thấy thôi cũg tại mìh => trc khi trả phòg nhớ trả mọi thứ lại như ban đầu

• Cái ngu thứ 4: ngày về 2 đứa đi tàu điện trên k rồi bắt xe bus ra sân bay vì thấy còn sớm nên sau khi mua vé tàu bọn mìh ngồi ở ga hóg mát từ 12g đến 2g mới lên tàu Lúc ra quẹt thẻ k ăn, đi hỏi mới biết thẻ chỉ có giá trị trog 2 tiếg để qua chuyến tàu khác coi như phải mua vé lại (mất 168bth 2 người cho 1 tuyến tàu) => đến nơi rồi hãy hóng gì hóng

Đây là nhữg cái mà mìh cho là nhiều b sẽ gặp phải (hay chỉ có mìh ngáo ) nên chia sẻ để mọi ng cùg tránh nhé

( Theo chia sẻ của bạn Rin Tin )
3 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Có một lỗi chủ thớt hơi "hậu đậu" nữa. Chứ Thái nếu kỹ chút là okie và có vẻ hiền hơn người Việt mình nhiều :)

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề