Hỏi đáp Khám phá cung đường Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng với chi phí thấp nhất
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Xuân Mai 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Khám phá cung đường Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng với chi phí thấp nhất

Bạn đang vã mà ghiền đi phượt ! Dứt liền ! Tui chỉ bạn đi, cung đường Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng với chi phí thấp nhất có thể.

Chi phí & chuẩn bị :
- Chi phí khoảng 1m / người. Đi tốt nhất từ 2 người trở lên để chia sẽ chi phí, thằng nào con nào chán đời thì đi 1 mình cũng được, tới đèo nhảy xuống cũng gọn nhé.
- Đi từ tháng 7 đến tháng 10 thì nên chuẩn bị dư ít áo quần vì trời hay mưa, đem ít thì cũng được nhưng hơi thúi miếng thôi. Áo mưa, tốt nhất là 1 bộ mặc cả người và 1 bộ trùm nguyên xe để ko ướt đồ đem theo. Áo khoát ( đem 1 cái thôi, lên Đà lạt tha hồ mua thêm ).
- Xe cộ thì nên kiểm tra kỹ phanh, vỏ, thay nhớt, kính chiếu hậu.
- Túi chống nước cho điện thoại ( Trên cung đường này sẽ có đi lặn biển )
- 3 cái đồ lặt vặt như sạc, pin dự phòng ...

Rồi ! Xách đít lên đi !

* Ngày 1 : HCM - Phan Thiết - Bình Hưng
Thời gian xuất phát từ HCM tốt nhất là 5-6h sáng, bạn cứ đi 1 lèo qua hầm Thủ Thiêm - ra xa lộ Hà Nội rồi bắn QL1 A đi ra đến thị xã Long Khánh thì có đường tắt là quẹo qua Hồ Xuân Hương rồi đi thẳng gặp lại QL1. Đường này nên đi vì QL1 khúc đó rất xấu, có đinh tặc nhiều với xe tải chạy ẩu. Trên đường nếu chưa ăn sáng ở HCM thì thử ghé Quán Cơm Nghĩa Ký 2 ( 263 Hồ Xuân Hương ) ăn nhé, ngon bổ rẻ !

Qua địa phận tx Long Khánh ra đến Phan Thiết thì đường tương đối trống và đẹp, ít công an nên tổ lái nào cứng tài thì cứ bắn nhanh.

Từ HCM ra tp.Phan Thiết tầm 5h chạy xe, tức khoảng trưa nên đến đó cứ ghé ăn trưa nhé, có nhiều sự lựa chọn, nhưng đẹp kèo nhất là ra Bờ Sông Cà Ty ăn uống. Những quán khu này giá bình dân, không chặt chém như Vũng Tàu hay Nha Trang đâu, nên thưởng thức Gỏi cá Mai, Cơm cháy - cá bóp kho tộ, cá Lồi ...( 2 người ăn bung lụa tầm 300k là mệt mỏi ).

Căng phao câu rồi thì lên xe đi tiếp, từ đây ra Ninh Thuận có 2 đường, đường đi theo QL1 và đường DT706-DT716B ( cặp mé biển ) và lời khuyên của tui là nên đi đường biển. Con đường thật sự đẹp! Đầu tiên là ven đường Nguyễn Đình Chiểu toàn resort, khu này người Nga đầu tư chuyên phục vụ khách quốc tế nên đi cứ như lạc vào khu phố tây. Chạy vừa qua khỏi chợ Hàm Tiến thì gặp con đường Hồ Quang Cảnh, rẻ trái, chạy ra đường Võ Nguyên Giáp đi thẳng hoài là đường DT706 ... 1 bên là đồi cát, 1 bên là biển ... thôi rồi khỏi nói ! Chạy cứ lâng lâng, chắc chắn chạy 300-500m là phải đứng lại làm ít tấm hình.

Đến ngã 3 Bầu Trắng thì quẹo phải đi thẳng làm DT716 , rồi cứ vậy mà đi đến Phan Rí Cửa. Từ Phan Rí Cửa nếu bạn chưa đi dọc mé biển đã thì phắn tiếp DT716 mà đi, đường này thì tương đối vắng, nên kiểm tra xăng cộ trước. Đến Tuy Phong thì đi ra lại QL1 nếu đi thằng 1 mạch đến TP, Phan Rang-Ninh Thuận thì tầm 75km, nhưng nếu trời còn sớm thì vừa qua Cảng cá Cà Ná ( có bảng chỉ dẫn ) bạn đi quẹo phải vào Ngã 3 đường mới, tiếp tục đi ven biển ra Ninh Thuận ( đi đi, đi cho biết, ngại gì ! )
Ra đến TP Phan Rang, cứ đi thẳng tiếp QL1 là con đường nhanh nhất, còn ko thì ven theo Biển Ninh Chữ đường này thì hơi quanh co, nhưng đi qua 1 số khu có thể ghé tham quan, chụp ảnh như Vịnh Vĩnh Hy, Vườn Nho Ninh Thuận... Rồi! Chạy đến Bãi Kinh. Ở đây bạn cứ gởi xe máy rồi ra mé biển chờ tàu ra đảo.

Từ đất liền ra đảo chỉ khoảng 15-20 phút, tàu chạy sáng đêm và giá là 10k/ bé. Cứ gởi xe bên đất liền nhé, đem ra đó cũng ko làm gì đâu. Đến Đảo Bình Hưng nếu bạn đi ngày thường thì ko cần đặt phòng trước cũng được, nhưng nếu đi ngày lễ hay trong mùa hè thì hơn căng, bạn cứ gọi số 0901918346 ( Anh Thoán ) để đặt phòng cũng như ghép tour đi ngày hôm sau nhé, giá phòng trung bình 300k, còn ghép tuor thì từ 50-100k/ người. ( Nói thêm là nếu có thời gian thì cứ ở đó thêm 1 ngày, tour 2 ngày 1 đêm từ nhà nghỉ, tàu đi ngắm bãi, ăn 3 bữa, đến buổi tối có hải sản đông thì có thể đi câu mực và nhậu trên thuyền... ăn ngập mặt chỉ có 1tr3/ người, rẻ mà chất lượng lắm ).

Tối, nếu bạn ko ghép tour thì thả bộ dọc bến tàu, có 1 -2 quầy bán hải sản, giá cả theo tui là bình dân, nhum, ốc vú nàng, ốc mặt trăng, ốc bàn tay .... bao la... ăn nhậu phủ phê đi !

** Ngày 2 : Bình Hưng - Đà Lạt :

Nghỉ ngơi xong 1 đêm ở Bình Hưng, sáng dậy bạn cứ thả xuống ngay bến tàu ăn sáng, đặt sản ở đây là Bánh Canh chả cá với Bánh Khọt nhé, giá cũng cực bình dân chỉ 15k / phần là đầy đục và nhớ làm 1 ly rong biển cho mát cái mồm, chỉ 5k thôi.

Rồi, tối bạn đã ghép tour thì cứ chuẩn bị ăn sáng xong tầm 8h để lên Cano ra bãi . Vì trưa còn cuốc 1 chuyến dài ra Đà Lạt nên hôm ấy tui chỉ đi được 2 nơi là Bãi Kinh và lặn ngắm san hô. Phải nói Bình hưng là 1 trong những điểm đến đáng đi nhất nếu bạn có ý định nghỉ dưỡng hay du lịch chụp chọe. Bờ cát trắng, nước trong xanh, từ con người chân chất đến thiên nhiên hoang sơ bình dị ... hải sản phong phú và giá cực kỳ phải chăng sẵn sàng làm căng phao câu bất kỳ ai mà ko quan ngại chuyện kinh phí. Không nói nhiều về vẻ đẹp nơi đây, các bạn cứ đi thử đi rồi thấy !

Sau khi đi 2 nơi du lịch thì cũng trưa nên Cano sẽ đưa bạn về Nhà bè dùng cơm hoặc về lại Đảo. Theo tui thì bạn có thể ăn ở đây hoặc nếu tắm mệt thì cũng lót dạ nhẹ với đồ ăn trên đảo rồi lát về Ninh Thuận khi chuẩn bị qua đèo Ngoạn Mục ăn ở thị trấn gần đó. 12h thường là giờ trả phòng trên đảo, chuẩn bị mọi thứ mua ít hải sản, khô cá gì đó rồi về lại đất liền.

Cũng là con đường cũ khi ra lại QL1 đến QL thì quẹo phải đi thẳng. Đi từ đây hướng về Đà Lạt là QL27B thì qua 1 đường tắt là Xóm Mới - Cam Thịnh Tây có thể tiết kiệm 5km còn ko thì đi bình thường, Đi đường QL27B khúc này là đường đèo nhưng trãi nhựa hết nên chạy phê, nếu hôm qua đi cung đường ven biển Phan Thiết - Ninh Thuận đã bi nhiu thì nay đi con đường đèo này sướng bấy nhiu, 2 bên nương rẫy, nhà sàn, ruộng bật thang, nương ngô, rẫy sắn ... Hết QL 27B thì đến QL27 chạy đường này thì nên chuẩn bị xăng cộ đầy đủ tư thế chuẩn bị lên đèo với có đói thì ăn uống gì đó khi thấy đến Sông Pha, nghe nói cơm gà ở đây ngon nhưng chưa thử. Đến đèo Sông Pha thì chia sẻ với các bạn là nên chạy chậm và quan sát thật kỹ nhưng gương cầu lồi, xe bs 49 chạy đường này quen nên nhiều chiếc chạy rất ẩu, ép hay lấn đường nhiều lắm. Với lại nếu cảm thấy trời u ám cảm giác mưa ko an toàn thì nên chờ rồi từ từ qua, đi lần đầu thì nên coi ai có nhóm đi chung cho bớt lạnh tay lái :) . Lời khuyên chân thành !

Qua đèo thì đến Đơn Dương, trời bắt đầu lạnh, chạy khoảng 5km thì đến ngã 3 thì nên đi theo QL 20 hướng về Đà Lạt còn khoảng 35km nữa, đường này qua D'ran, 1 đèo cũng nhỏ nhưng từ đó trở đi là bạn thấy có cảm giác " Đà lạt " rồi :) lạnh teo buri nhé. Nhà cất ven đèo, thung lũng, vườn kính trồng rau củ...khu này thường xuyên có mưa phùn nên nếu áo khoát chưa đủ ấm thì cứ mặc cả áo mưa mà chạy - Nói thật :3 ! Lúc đó chỉ thèm ly rượu với cái bếp than nướng thịt.

Đến Đà Lạt :3 . Đã lắm ! Lạnh mà đã lắm. Lời khuyên cho những ai chưa có quen nhà nghỉ nào là cứ đi gần chợ Đà Lạt, tìm đường Nguyễn Chí Thanh nhé, khu này ở được cái thuận tiện gần chợ và có nhiều quán cafe nhìn xuống thành phố rồi tối đói thì có ít quán Bánh mỳ xíu mại gần đó, giá cũng tầm 300k/ đêm.
Tới đây rồi thì nhận phòng rồi nằm phè ra đó đi!

Tối Đà Lạt ! Địa điểm bạn nên quan tâm nhất ... đầu tiên là cái bao tử :) . Đường Lê Hồng Phong số 29 có quán Hải Mập, đồ ăn cực bình dân, địa điểm của dân địa phương thường đến nên bạn đừng quan tâm chi phí. Vào đó kêu bát thịt tiềm, heo rừng nướng rồi là bình rượu hâm nóng tại chổ. Ngồi mà sướng tê người. Chú ý là Đà Lạt nên cất nón bảo hiểm kỹ càng chứ đừng treo xe nhá. Ăn uống no say thì lạng vòng vòng rồi đổ bộ ra chợ, mua áo ấm, mức, trái cây này nọ, đi nhiều vào, tiêu hóa hết đồ ăn thì ngồi xuống làm cốc sữa đậu nóng với cái bánh nướng, rồi đi tiếp nữa :) ... đến đây rồi thì bung lụa đi, muốn đi đâu thì đi.

*** Ngày 3 : Đà Lạt - Bảo Lộc ( Hoặc về HCM )
Có thời gian thì bạn cứ thư thả ở đây, chơi 1-2 ngày cho hết Đà Lạt rồi về Bảo Lộc. Nên bắt đầu chuyến đi lúc trưa để thăm thú Thiền Viện Trúc Lâm, Đường hầm đất sét ... rồi men theo QL về đến Bảo Lộc là vừa chạng tối.

Bảo Lộc thì tương đối buồn hơn những nơi khác, nhưng nếu có bạn bè ở đây thì ăn nhậu sướng lắm; trên này đặc sản toàn đồ độc: tiết canh thỏ, vịt ..., gỏi cá sống trộn thính ăn với rau rừng, thịt cầy ( từ giã món này rồi, ngồi coi họ ăn mà thèm ... ), nem sống ( thịt heo hoặc nai tái sơ mặt ngoài trộn với bì, thính ), ... đặt biệt là món giò ( chả lụa, jambon ) cực ngon - ai lên đây muốn mua về làm quà liên hệ tui chỉ cho . Tối khuya thì cứ đến quán Bún O Lan - Trần Phú , 25k / tô .. ăn 1 miếng thôi là khó quên.
Vì sao tui nói nên nghỉ ở đây 1 hôm mặc dù từ Đà Lạt về HCM chỉ khoảng 7-8 tiếng chạy xe thì cũng có lý do, thứ 1 là nên đến Bảo Lộc ăn uống những đặc sản và nghỉ ngơi thật đã ở đây đi, 2 ngày trước chạy như ngựa rồi. Thứ 2 là qua ngày thứ 4 sẽ biết.

**** Ngày 4 : Bảo Lộc - HCM
4h sáng ! Bạn dậy đi, tìm đường QL 55 rồi đi! Đến bưu điện Lộc Thành quẹo phải đi thêm 20 Phút là đến ... Linh Quy Pháp Ấn Tự ( Chùa Lạc Trôi ) .

Đến nơi nếu xe máy mạnh và cứng tài thì cứ kéo 1 mạch lên chùa, còn tay ga hay côn thì hơi ngặt, nên gởi xe ở dưới rồi đi xe ôm lên chùa, 30k/ bé .

Đến chùa thì thôi rồi ... hiểu ý nghĩa của từ Cổng Trời . Ko biết diển tả sao nên khỏi nói nữa. Coi hình đi ! Nên đi đến 1 lần nhìn cho đã con mắt nhé.

Sau khi lên đây thì trên đường về Sài Gòn bạn có thể ghé thác Dramri là thác lớn và đẹp nhất Lâm Đồng.

Rồi xong ! Phắn về thôi .

Có những lưu ý nhỏ trên đường cùng chia sẻ :
- Nếu bạn đi từ 2 xe thì tránh nhất chuyện vượt mặt cũng như phải giữ tốc độ đều với nhau. Trường hợp có vô tình gặp nhóm phượt nào muốn " kè " theo thì nên chạy sau cùng nhóm, ko vượt, ko chạy hàng hai cũng như quan sát LEAD nhé .
- Khi vượt đèo nên chạy tốt độ vừa phải, quan sát được phía trước cũng như xử lý được tình huống bất ngờ. Nhường xe tải hay xe khách biển số địa phương là khôn nhất. ( Chạy ẩu vãi )
- Tránh đi những cung đường lạ vào ban đêm cũng như xăng lúc nào cũng phải từ nữa bình trở lên. Chuẩn bị Map-3g,4g bất kì lúc nào cần thiết.
- Tôn trọng cũng như giữ vệ sinh nơi mình đến, tinh thần vui vẻ, học hỏi, hòa đồng lúc nào cũng đặt lên trên.
( Chia sẻ của bạn Bi Nguyễn )
3 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bài viết của bạn chẳng có gì hay ho, nếu không muốn nói về kiến thức đi Phượt của bạn quá ít

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề