Hỏi đáp How To Du Lịch Thái Lan Tự Túc
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thu Hương 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

How To Du Lịch Thái Lan Tự Túc

Tui nói chứ đừng tin mấy bài review 5-7 triệu đi Thái nha huhu toàn giả dối, vô đây tui kể chân thật cho nghe.
Thiệt ra tui đi ngu lắm mà tại mấy bẹn kiu ghi cho mấy bẹn lấy kinh nghiệm, anh bồ cũ cũng kiu nên là nghe theo hoy chứ ko có kinh nghiệm gì hay ho đâu.

LỊCH TRÌNH: 6 ngày 5 đêm (hơi nhiều mà do đi nhiều nơi nên cũng ko nhiều lắm đâu
- Ngày 1-2: Pattaya (Biển ở Pattaya rất trong và đẹp, nên làm một chuyến đến đây nếu bạn là người thích biển
- Ngày 3: Khaosan road (Chỗ này như khu phố tây Bùi Viện trên Sài Gòn mình, nhộn nhịp về đêm mà sáng thì vắng tong vắng teo nghe cả tiếng gió lùa qua khung cửa sổ)
- Ngày 4-5: Sukhumvit (Trong trung tâm Bangkok tiện cho việc tới các khu mua sắm với ăn chơi, hơi tiếc vì đáng ra nên chọn khu Siam vì mình toàn xuống Siam mua đồ :v)

CHI PHÍ RÂU RIA TRƯỚC KHI ĐI:
- Vé máy bay: Mình bay của Vietjet Air với giá luôn khứ hồi khoảng 2tr400 (đã bao gồm 20kg hành lí kí gửi lúc về). Mình đặt trước tận 2 tháng để canh vé tốt nữa. Thường bay Thái nên chọn Vietjet hay Air Asia tại mình thấy khá rẻ so với các hãng bay khác, tiết kiệm để dành cho mua sắm với ăn uống, nhưng chọn bay hãng nào là tùy ý các bẹn. Đáp ở sân bay Suvarnabhumi nha.

- Khách sạn: Mình cũng đặt trước qua app Agoda để được discount với lại thanh toán cũng gọn, đỡ cầm nhiều tiền qua Thái. Vì đi nhiều nơi mình chọn 3 khách sạn để tiện đi chơi và mua sắm gần đó luôn.

Pattaya: khách sạn Red Planet Pattaya [Khách sạn này đẹp tone đỏ chủ đạo, sạch sẽ, nhà vệ sinh thoáng mát thơm tho, nằm gần đường biển Pattaya và các nơi xem show Tiffany hay show Alcazar. Chỉ có khuyết điểm là ngoài xà bông tắm máy sấy, và két sắt ra thì khách sạn không có đầy đủ tiện nghi lắm].

Khaosan road: Khách sạn Rikka Inn [Khách sạn này thì bắt xuất trình credit card mà mình dùng để book phòng qua Agoda, nếu không có thẻ thì có chính sách sẵn là tạm giữ 1000baht lúc mình check out sẽ trả lại, phòng chật, mình có cảm giác phòng khá tối, nhà vệ sinh ko cách âm do nằm ở khu chuyên xập xình về đêm nên lại càng ầm ĩ, may mà chỉ ở 1 đêm huhu].

Sukhumvit: Khách sạn Sakura Sky Residence [Chỗ này khỏi phải khen, bao thích huhu. Mang hơi hướm Nhật Bản, phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi thôi rồi, có cafe với trà lipton gói để sẵn nữa, cực sạch sẽ sáng sủa, check in check out nhanh gọn đáng yêu chân thành dễ mến].

=> Tổng tiền chi khách sạn của mình chỉ mất tầm 1tr7 khi book qua app agoda thôi.
- Vé xem show: Mình book vé qua divui.com cũng để tiện với nhận ưu đãi nha các bẹn. Book qua đây mình chuyển khoản rồi người ta gửi voucher vô email, mình save vô đt tới lúc qua bển lại bàn vé đưa người ta rồi đổi vé đi dô hoi. Mình book 3 vé bao gồm vé Tiffany Show là show của các vũ công chuyển giới, vé Sealife Ocean World với vé Safari World, xíu nữa mình sẽ nói rõ hơn về 3 cái này.

=> Tổng tiền vé book qua divui tầm 1tr400
Mình chỉ đem tầm 7tr qua Thái vì hầu như đã thanh toán hết các khoản tiền khác, chỉ còn tiền ăn uống, đi lại với mua sắm thôi.

MUA SIM - ĐỔI TIỀN:
- Mua sim ngay tại sân bay lun nha, tụi mình mua sim loại 219baht gồm 7 ngày xài 3G với 20baht trong sim để gọi.
- Ko nên đổi tiền ở sân bay nha vì tỉ giá rất thấp, vô thành phố rồi kiếm mấy chỗ exchange tỉ giá oke hơn nhiều. Đừng nên đổi nhiều quá vì khi đổi lại tiền Việt thì sẽ bị lỗ, nên đổi từ tiền đô sang tiền Thái sẽ lời hơn nhiều.

ĐI LẠI:
NGÀY 1-2: SÂN BAY - PATTAYA
- Mình bay lúc 11h30 nhưng do lề mề trễ chuyến nên dời xuống chuyến bay gần nhất là 5h30, hơn 8h tối sau khi xong thủ tục nhập cảnh tại sân bay Suvarnahumi của Thái thì mình xuống tầng trệt sân bay cổng số 8 để mua vé xe đi Pattaya. Có 2 loại xe là xe 389 và xe Bell, xe 389 sẽ dừng ngay trạm, có 5 trạm dừng, mình hỏi trước tài xế địa chỉ khách sạn để xem xuống trạm nào gần nhất, giá vé xe 389 là 120baht. Còn xe Bell sẽ đưa mình tới thẳng khách sạn lun với giá 250baht. Lúc đó khá trễ, nên mình đi chuyến xe 389 lúc 9h tối, cách 1 tiếng sẽ có 1 chuyến, xe làm từ 8h-22h.

- Xe chạy cực kì nhanh cỡ 11h hơn mình đã đến Pattaya, mò mẫm bắt grab về khách sạn thì hơn 12h khuya, lố mất time xem Tiffany show lúc 9h30 tối nên đành ngậm ngùi bye vé show, cực kì uổng vì đây là 1 trong những show cực nổi tiếng ở Thái. Mình xuống Pattaya cũng chỉ vì muốn xem show.

- Sáng hôm sau mình bắt xe Songtheaw với giá 20baht ra ven biển để đi đảo san hô (Coral Island) ở Pattaya Songthaew rất thịnh hành nên bắt rất dễ trên đường đi
- Ra tới đảo sẽ có rất nhiều người chèo kéo bạn đi cano ra đảo hay tham gia các hoạt động lặn biển ngắm san hô, bay dù, lướt sóng...với giá cực cao. Mình chọn đi cano cho nhanh, mất tầm 20ph để ra đảo rồi chiều họ chở mình về với giá 400baht. Ngoài ra bạn có thể chọn đi phà ra đảo thì mất gần 1 tiếng nhưng giá rẻ hơn nhiều.

NGÀY 3: PATTAYA - KHAOSAN ROAD
Từ Pattaya bắt xe quay lại Bangkok: từ khách sạn mình cũng bắt Songthaew ra bến xe (Pattaya Bus Terminal) chọn mua vé đi Ekamai với giá 108baht, xe sẽ thả mình ngay bến xe Ekamai ở BKK luôn rồi từ đây có thể bắt BTS (sky train: hệ thống tàu trên không) hoặc taxi để về khách sạn

NGÀY 4: KHAOSAN - SUKHUMVIT
- Vì gần khu Khaosan ko có BTS nên mình đã na hành lí lê lết sml trên mọi vỉa hè, thằng em kêu bắt grad tới khách sạn bên sukhumvit đi mà lúc đó mình đã gần hết tiền Thái nên nhất quyết đứng chờ bus sml. Có thể xài ggmap để bắt bus nha hay lắm huhu, mất có 12baht để ra BTS Victory Monument rồi từ trạm này mua vé đi BTS ra trạm Phrom Phong gần khác sạn mình đã đặt.

- Vào BKK rồi thì cứ đi BTS cho tiện, vừa nhanh vừa ko lo kẹt xe, vào các trạm xe của BTS lại quầy đổi tiền giấy thành tiền xu rồi qua máy mua thẻ, xem mình cần đến trạm nào thì mua vé theo bảng hướng dẫn. Nếu trong ngày định đi nhiều thì bạn có thể liên hệ chỗ bán vé mua vé ngày (One day pass) với giá 140baht đi tẹt ga nguyên ngày. Còn ko thì đi chuyến nào trả chuyến đó, mình đi thường 30baht, 40baht, 44baht tuỳ trạm dừng

NGÀY 5: SUKHUMVIT - SAFARI WORLD
- Safari là khu sở thú nằm ngoài ngoại ô thành phố, cách khoảng hơn 30km nên mình chọn đi taxi, lên xe nhớ nhắc tài xế bật đồng hồ nha, mình đi lúc sáng nên ko kẹt xe, tới Safari mất 262baht

- Lúc về do ban đầu thấy taxi rẻ nên lại bắt taxi tiếp nhưng bị high giá lên cao 500baht nên mình với thằng em bắt bật meter, nên tài xế bắt tụi mình phải trả phí đường và ổng đi lòng vòng nữa. Lúc đó mình đang đau bụng ói mửa nên ko để ý đồng hồ bị charge phí chờ tắc đường, với 3 lần đi ngang trạm phu phí cuối cùng 2 đứa vẫn phải trả 500baht tiền taxi (đồng hồ taxi giá mở cửa là 35baht, và nhảy 1 lần 2baht nha)

NGÀY 6: SUKHUMVIT - SÂN BAY
Mình đi BTS Phrom Phong ngay khách sạn đến trạm Phaya Thai giá 40baht rồi từ Phaya Thai đi Airport Rail Link giá 45baht ra tới trạm cuối cùng là ra tới sân bay Suvarnabhumi.

ĂN UỐNG:
- Xiên nướng đầy rẫy khắp nơi với giá 10baht, 20baht tuỳ loại
- Ở Khaosan mình có đi Thipsamai restaurant, ở đây nổi tiếng Pad Thai siêu ngon. Phải xếp hàng dài hơn 1 tiếng để được vào order món nhưng đáng lắm. Trong nhà hàng này có nước dừa, nước cam vắt tép uống lạ mà ngon nữa
- Ko hiểu sao sầu riêng bên này bán nhiều lắm, mà cực kì đắt. Một múi to to cỡ bàn tay dao động 250-350baht (~250k) mà hầu như các khách sạn ko cho mang sầu riêng vào :v
- Đi Thái thì ráng kiếm ăn thử xôi xoài nha, món này lạ lạ. Xôi khá ít, chủ yếu là xoài cát khá ngọt, có nước cốt chan lên nữa. Mình mua 80baht 1 phần (~60k)

MUA SẮM:
* PATTAYA: ở dọc biển ngoài đảo Coral bán cực kì nhiều đồ thổ cẩm, đồ bơi, quà lưu niệm...Có thể mua về làm quà tặng, mà giá ở đây cũng thách lắm nên nhớ xin discount nha. Mình còn gặp ngay cô nói được tiếng Việt nên trả giá mau lẹ lắm

* KHAOSAN ROAD: Bán giỏ xách thổ cẩm, áo thun, hoa tai cực nhiều mà khá rẻ chỉ 20baht 1 đôi, đôi nào đẹp tí thì 50-100baht. Mà ở đây chủ yếu bar pub nên bán ko nhiều mặt hàng đâu

* SUKHUMVIT: Trung tâm bangkok là nơi đáng đi mua sắm nhất vì có nhiều trung tâm thương mại nhất là khu Siam có Siam Paragon, Siam center, Siam Discovery, Central World...Ngoài ra đi BTS xuống trạm Chit Lom thì có Platinum là thiên đường mua sắm, đối diện có Big C nữa mình vào đây mua áo thun cho ba với một nùi bánh kẹo.

CHƠI:
* PATTAYA: Ngoài show Tiffany mình bị bỏ lỡ ra thì lúc ra đảo Coral mình có ham dui deal được cái lặn biển ngắm san hô (sea walk) từ 1500baht xuống còn 800baht (~560k). Ra đây luôn luôn phải trả giá tại ngta chém ghê lắm. Họ đeo một cái bình lên đầu mình trong đó có khí cho mình thở rồi có anh thợ lặn kéo mình xuống đây biển. Cảm giác cực kì đau tai luôn mình đã rất sợ sau đó được cho miếng bánh mì để dụ cá bơi lại, rồi sờ san hô, đi dưới biển tầm 15-20ph là được vớt lên rồi. Còn nhiều trò chơi lắm như bay dù, chạy cano...

KHAOSAN: Ngoài bar pub buổi tối trên con đường ấy thì ko còn gì. Buổi sáng tụi mình đi bộ ra Grand Palace (Cung điện) để tham quan, bạn có thể ggmap để đi, mất tầm 20ph đi bộ. Đi Grand Palace nên chú ý trang phục kín đáo nghiêm trang thì mới được vào nha. Giá 500baht 1 lần vào tham quan, có nhiều temples được xây rất đẹp, đậm văn hoá Thái Lan luôn. Trên tường cũng điêu khắc nhiều tích nhưng mà do ko có hướng dẫn viên nên mình cũng ko được nghe thuyết minh hay gì coi cho vui vậy thôi. Có thời gian thì nên đi thêm Chùa Vàng (40baht) hoặc Chùa Watpho (100baht), mình ko đi kịp nhưng thiết nghĩ kiến trúc Thái Lan rất đẹp

SUKHUMVIT:
- Mình có book sẵn vé Sealife Ocean World nên bắt BTS ra trung tâm thương mại Siam Paragon, dưới tầng hầm sẽ có nguyên cái thuỷ cung với nhiều sinh vật biển nhìn vui lắm nhất là mấy bé cánh cụt với cá đuối. Tham quan xong sẵn lên trên trung tâm ăn uống mua sắm luôn.

- Sáng hôm sau mình có book vé đi Safari World là zoo lớn nhất ở Đông Nam Á thả thú tự do. Có 2 khu là Safari nuôi thú hoang dã trên cạn, mua vé xe 45baht ngồi trong xe người ta chở mình đi xem, nhiều khi có mấy con nai đi ngang qua đầu xe lun, ngắm hổ tắm, chim bay, gấu ngủ :3 Khu còn lại là Marine World là về động vậy dưới nước, chim chóc, và chủ yếu là các show diễn của động vật như Elephant Show, Bird Show, Dolphin Show, Feeding Show...và show người diễn như Cowboy Show diễn hành động bom đạn khói lửa y như thật. Lúc ở quầy vé nên lấy bản đồ với lịch diễn các show để tham gia nhen. Trưa tầm 11h-2h có phục vụ buffet, nếu trong vé có mua luôn vé ăn thì mình vào ăn. Đồ ăn cũng tạm được, mình cảm thấy cũng na ná đồ Việt, nhưng mình ăn xong lãnh nguyên combo tiêu chảy ói mửa vào chiều hôm đó cho tới hôm sau ra sân bay.

Kết thúc chiến tự túc vui có kham khổ có, Nghi nhận ra nhiều điều oan nghiệt để trưởng thành hơn.
Nguồn: Trần Nghi
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề