Hỏi đáp Hành trình khám phá Đà nẵng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
TuanAnh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Hành trình khám phá Đà nẵng

- Vé máy bay mình đặt trên Traveloka, giá vé theo mình là rẻ nhất trong các đại lý bán vé trực tuyến ( thậm chí còn rẻ hơn cả giá hãng), bọn mình đi 4 người đặt trước vé khoảng 2 tháng, giá vé là 1tr 1 người khứ hồi.

- Khách sạn mình book luôn trên Vntrip vì có mã giảm giá và điểm cộng nữa là với mỗi đơn thanh toán trên 500k sẽ được 1 chuyến taxi free từ sân bay Đà Nẵng tới khách sạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo giá phòng trên 1 số web như bookingnow.com hoặc book luôn tại traveloka, mình cũng so sánh giá phòng giữa các web sau đó mới đặt phòng. Ở Đà Nẵng mùa cao điểm như tháng 4,5,6 rất nhanh hết phòng nên chắc chắn phải book trước ít nhất 1 tháng các bạn nhé

- Tới Đà Nẵng bọn mình thuê xe máy và bảo họ chuyển qua khách sạn cho mình luôn: giá là 80k/xe/ngày, với xe ga là 110k/xe/ngày.

- Địa điểm vui chơi: Vì mình khá thích chụp ảnh nên những nơi mình chọn hầu hết đều là nơi giúp mình thực hiện công việc " sống ảo" =))) như Cầu Tình Yêu ( lưu ý nhỏ là nếu bạn gửi xe ngay quán cà phê cạnh cầu thì chỉ có 5k thôi, còn nếu gửi bên quán cà phê đối diện cầu thì giá là 10k nha), Nhà văn hoá thiếu nhi năm ngay trên đường 2 tháng 9 cạnh Asia park , các bạn có thể kết hợp vào đó chơi luôn Ngoài ra còn có Nhà Thờ màu hồng ( nhưng vì mải đi chơi chỗ khác nên bọn mình quên mất không ghé qua đó )
Mình chọn không đi Bà Nà hill vì nếu đi Bà Nà sẽ mất gần 1 ngày mà mình lại muốn đi chơi nhiều địa điểm khác trong thành phố hơn nên quyết định không đi Bà Nà hill ( à giá vé ở Bà Nà có tăng lên 680k-700k/người rồi các bạn nhé :D)
Mình dành cả 1 ngày để vui chơi trong thành phố, tới chiều thì ra Chợ Cồn vì mọi người bảo đến Đà Nẵng nhất định nên đi Chợ Cồn, tới gần chiều tối thì ra biển Mỹ Khê

- Ăn uống tại Đà Nẵng: bọn mình chủ yếu ăn hải sản vì cả 4 đứa đều rất rất thích hải sản, quán bọn mình chọn là hải sản Năm Đảnh, nằm khá sâu trong ngóc ngách nhưng quán cực kì đông khách và giá lại rất rẻ, họ có menu gọi món đồng giá 60k/đĩa, hoặc nếu thích bạn có thể chọn gọi hải sản theo kg, ghẹ ở đây khoảng 350k-550k/kg, bề bề 400-550k/kg...
Ngoài hải sản thì bọn mình cũng chọn đi ăn 1 vài đồ ăn đặc trưng ở đây như Bánh Xèo ( bà Dưỡng nằm cuối ngõ chuyên bán bánh xèo luôn =))) ), mì quảng Bà Vị, Bánh tráng cuốn thịt heo Bà Hường...
Buổi tối bạn có thể ra chân cầu Trần Thị Lý ( có rất nhiều hàng và đồ ăn giống nhau nên chọn quán nào cũng được nha) ăn ốc ( tuy nhiên ốc ở đây chỉ có duy nhất 2 loại là ốc hút và ống đinh) đặc biệt còn có món sữa chua tự làm ăn với muối, mới đầu ăn lạ lạ nhưng càng ăn càng nghiện các bạn ạ :))), món xoài dầm cũng ngon luôn.

- Ngày hôm sau bọn mình di chuyển qua Hội An, ở Hội An thì có gì? Đà Nẵng nhỏ nhưng Hội An còn nhỏ hơn nữa, nhưng bất cứ chỗ nào ở Hội An bạn đều có thể giơ máy lên là có thể chụp ngay được một vài chú ảnh sống ảo he he. Tới Hội An các bạn có thể thuê xe đạp ở ngay đường bờ sông ( bên kia cầu ) họ có dán sđt trên xe để bạn liên hệ khi cần thuê 50k/xe thôi mà di chuyển thời gian thoải mái nha, ngoài ra nếu thích sống ảo các bạn có thể ra góc chợ Hội An trên đường Trần Quý Cáp, ở đó xe đạp màu vàng nhìn xinh cực giá cũng chỉ có 50k/em.
Lòng vòng quanh Hội An chắc chỉ hết khoảng 15-20 là bạn có thể đi hết mọi ngóc ngách.
Tới Hội An thì ăn gì? Chắc chắn k thể nhắc k nhắc tới bánh mì Phượng cực kì nổi tiếng, bánh mì giòn, nhân cũng rất ngon ; hoặc nếu như không biết phải ăn gì các bạn có thể vào chợ Hội An, đầy đủ các món ăn đặc trưng như bánh xèo, cao lầu, ram cuốn... Cơm gà thì có cơm gà Bà Buội và cơm gà Nga.
Bọn mình chơi ở Hội An tới chiều thì qua biển An Bàng sau đó lại về Đà Nẵng để chuẩn bị sáng hôm sau đi Bán Đảo Sơn Trà.
Chùa Linh Ứng, Bãi Rạng, Đỉnh Bàn Cờ cùng nằm trên một cung đường trên bán đảo Sơn Trà. Di chuyển từ thành phố đến Chùa Linh Ứng khoảng 10km, sau đó đi tiếp tới Bãi Rạng cách đó khoảng 2-3km ( bãi này là của tư nhân họ cải tạo nên nếu muốn xuống chơi ngắm cảnh bạn phải sử dụng dịch vụ của họ như thuê chòi ( giá khoảng 300-400k) hoặc ăn uống tại nhà hàng, hoặc nếu bạn nói với họ là xuống chơi chụp ảnh không quá 1 tiếng thì họ sẽ thu phí 20k/ người). Sau đó bọn mình tiếp tục đi Đỉnh Bàn Cờ, đường đi cực kì dốc, đường rất hẹp, các bạn nên thuê xe số đi sẽ cảm giác chắc chắn hơn.
Buổi trưa về check out khách sạn, ăn uống và chuẩn bị ra sân bay ( các bạn nên đặt grab cho rẻ nhé vì nếu đi taxi trọn gói sẽ vào khoảng 120k trong khi đi grab chỉ hết khoảng 80-90k thôi nhé)


Ăn uống ở Đà Nẵng giá cả khá ổn, không hề sợ bị chặt chém, nếu lo lắng các bạn có thể hỏi trực tiếp giá luôn khi vào ăn, họ đều rất thoải mái, chỉ có điều hình như ở biển không thiếu gì ngoài muối hay sao mà bọn mình ăn thấy món nào cũng rất " đậm đà" =)))

Chi phí chuyến đi 4 ngày 3 đêm của 4 người bọn mình khoảng 3tr5/người

Clothes by Jamila 32 Trần Quốc Toản

Thùy Linh
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề