Hỏi đáp HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN: Chưa tới 3,500,000đ/người
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Na Bé Bỏng 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN: Chưa tới 3,500,000đ/người

2 ngày 1 đêm, đi từ tối thứ 6 và về tối chủ nhật, xuất phát từ Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
Đây không phải là lần đầu tiên tớ đi xa, nhưng lại là lần đầu lập một kế hoạch chuẩn bị mọi thứ thật chi li và cũng là lần đầu đi xa cùng đám bạn thân cấp 3.

1. Đi lại:
Hành trình này tụi tớ cùng đi đến 1 nơi, nhưng lại xuất phát từ 2 địa điểm. Nhóm tớ có 6 đứa.
- 4 đứa xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất – TP. HCM (1,680,000đ/người – vé khứ hồi)
- 2 đứa xuất phát từ sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Đà Nẵng (1,025,000đ/người – vé khứ hồi)
Vé máy bay tụi tớ đã mua trước đó 2 tháng, nếu mua sớm hơn có thể sẽ rẻ hơn nữa.
Ban đầu tụi tớ định ngày thứ 7 tham quan ở Hà Nội, ngày chủ nhật sẽ đi về một tỉnh ngoại thành, Thời gian quá gấp rút cộng với việc không có người quen “thổ địa” ở ngoài đó nên việc mua tour đi ra ngoại thành là lựa chọn an toàn cho tụi tớ.

2. Đặt khách sạn, xe đón tại sân bay, tour đi Ninh Bình
- Tham khảo trang agoda.com chọn một khách sạn giá phải chăng, phù hợp với số lượng 6 đứa (trong đó có 1 trai), vị trí thuận lợi di chuyển đến các địa điểm nằm trong kế hoạch tham quan. Rồi tra trên mạng để có website chính thức của khách sạn, nghiên cứu rồi đàm phán với đám bạn, quyết định book phòng. Gọi điện giao dịch với nhân viên khách sạn và chuyển 50% tiền đặt cọc.
- Tụi tớ ở Box hotel, 16 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, với giá tính từ tối thứ 6 đến 18h00 tối chủ nhật là 2,025,000đ/6người. (tính là 2,5 đêm)
- Tạm ứng cho khách sạn 1,000,000đ
- Khách sạn gần văn phòng dịch vụ tour, nên sáng sau khi đi loanh quanh gần đó ăn sáng, chụp chẹt vài kiểu ảnh thì xe tới rước tụi tớ ở khách sạn luôn. Khách sạn kiểu homestay rất dễ thương. Có một điểm cộng của khách sạn là phòng toilet được chia ra 3 phòng nhỏ nữa, bao gồm 1 toilet, 1 chỗ để lavabo, 1 phòng tắm nước nóng lạnh.
- Đến lượt đặt tour Bái Đính – Tràng An, tụi tớ tham khảo người quen đã từng đi rồi liên hệ đến tổng đài, hỏi kỹ càng về mọi chi phí và quyết định đặt tour.
- Chọn nhà dịch vụ Sinhcafetour.com.vn, với chi phí là 700,000đ/người, vị chi là 4,200,000đ/6người
- Tạm ứng cho tour là 1,500,000đ
- Vì lạ nước lạ cái, tụi tớ săn cả xe taxi chở từ Nội Bài về khách sạn, sau khi dò giá, đặt xe taxi với lượt đi là 300,000đ/xe 7 chỗ. (Dịch vụ này vì dò giá nhiều quá nên không nhớ đã đặt của trang nào ^ ^).
3. Hành trình:

NGÀY 1: Bái Đính – Tràng An
- 8h20: Xe tour rước tụi tớ đến đại điểm tập trung trước Nhà hát lớn Hà Nội để khởi hành đi tour Bái Đính -Tràng An.
- Việc thăm quan này thì tụi tớ đi theo tour ghép, và không còn lo gì nữa, vì đã có hướng dẫn viên cũng như tất cả mọi thứ. Tour bao gồm xe chở đến địa điểm trung chuyển, xe chở đến Ninh Bình, xe điện thăm quan chùa Bái Đính, thuyền dạo trên đầm Vân Long, Tràng An, tham quan hang động, bao gồm cả ăn buffet trưa với nhiều món ăn nữa cơ. Bạn không cần lo gì chỉ cần quẩy hết mình là được.
- Hôm thứ 7 nước lớn, thay vì tham quan 8 hang động như lịch trình tour thì chỉ tham quan được 4 hang thôi, nhưng tụi tớ không hề thất vọng tí nào, vì cảnh quá đẹp, quá xanh, quá trong lành.
- 16h00: Kết thúc chuyến tham quan, tụi tớ theo Tour lên xe về lại Hà Nội.
- 19h00: Tụi tớ đến khách sạn và lần lượt tắm rửa.
- 19h45: Bắt đầu hành trình tham quan và khám phá phố cổ
Không thể diễn tả thành lời, cuộc sống ở đó có vẻ rất khác biệt với Sài Gòn, nói là Phố Cổ nhưng không hề tĩnh lặng như Hội An (Quảng Nam) đâu nhé. Ở đó buổi chiều, xe bị chặn vào các con phố ở khu Phố Cổ, người dân bắt đầu dọn các sạp đồ, quần áo, đồ ăn vặt, bàn ghế ra ngoài đường, hình thành khu phố đi bộ. Đồ ăn khắp nơi, người người bắt đầu đổ xuống phố đi dạo, người dân cũng nhiều, khách du lịch thì lại càng nhiều. Tụi tớ di chuyển từ khách sạn về hướng Hồ Hoàn Kiếm. Ôi thôi, đông đúc và nhộn nhịp lắm.

4. Món ăn khi dạo đêm phố Cổ:
- Trên lúc đi dạo phố đêm, có đến ghé quán kem Thủy Tạ, ngay bờ Hồ Hoàn Kiếm nhé, món kem đặc biệt ở đây là kem chanh bạc hà, ăn rất lạ, vị chua, thơm bạc hà, ngon, không ngọt nhiều như các loại kem khác.
- Tiếp tục di chuyển đến quán nem nổi tiếng: số 10 Ấu Triệu. Tụi tớ đi 6 đứa, tính mỗi đứa ăn khoảng 3 cây (5,000/cây), kêu thêm 1 dĩa rau ăn kèm thập cẩm. Nhưng đến lúc chủ quán đem ra thì cả đám bất ngờ, rau ăn kèm là củ sắn, xoài và dưa leo (khác với nem Nha Trang hay Sài Gòn, ăn kèm với rau thơm, xà lách hay cuộn rau sống). Tớ không thích món này cho lắm, nem hơi lạc, không đậm đà. (chắc do tớ là người miền Trung nên ăn hơi mặn)
- Sau đó tụi tớ đi ăn kem Tràng Tiền, số 35 Tràng Tiền, khu phố có cả một đoạn bán toàn kem nhé, nhưng rất đông khách và phải đứng xếp hàng. Nghe đồn món kem ốc quế hương vani ngon lắm, nhưng tớ xếp hàng đến 2 lượt vẫn chưa được thử. Nên tụi tớ đành ăn kem vị cafe cũng ngon không kém, đúng như mọi người khen.
Ăn kem xong, cả đám đi dạo quanh Hồ Gươm, nhìn ngắm người dân sinh hoạt, các trò chơi của các bạn trẻ trên các đường phố, chụp ảnh Hồ Gươm và cầu Thuê Húc ban đêm.
Kết thúc cho chuyến đi dạo, tụi tớ về các quán gần nhà mua xiên que vào quán bia hơi ngồi nhâm nhi đến khuya. Vì tối cuối tuần, nên đông đúc và mọi người dạo chơi các quán xá khuya lắm luôn. Càng tối lại càng tấp nập.

NGÀY 2: Dạo quanh Hà Nội
Cũng như ngày hôm trước, tụi tớ phân công việc dậy vệ sinh cá nhân.
- 07h45: đến Phở 10 Lý Quốc Sư để ăn sáng (nghe đồn quán này khá nổi tiếng). Đến nơi thì hên quá không phải xếp hàng lâu như trên mạng đề - cập, chỉ có điều chắc do không hợp khẩu vị nên tớ không cảm thấy nó có điều khác biệt gì so với phở tớ ăn ở Sài Gòn. => Giá khoảng 60,000đ/tô (phở tái/chín).
- 8h20: Đón taxi Mai Linh đi thăm Lăng Chủ Tịch. Tiền xe khoảng 20,000đ – 30,000đ (tớ không nhớ rõ).
Trong khuôn viên Lăng Chủ Tịch, có cả Phủ Chủ Tịch, Chùa Một Cột, Ao cá, Nhà sàn của Bác, có Bảo tàng Hồ Chí Minh nữa. Tất cả điểm tham quan đều không mất phí (trừ người nước ngoài thì phải mua nhé). Đến đây thì mọi người cứ tự do tham quan và chụp ảnh. Có vài nơi sẽ có biển báo cấm tham quan và chú thích hướng dẫn cả.
- 9h30: Di chuyển đến chùa Trấn Quốc nằm trên bờ Hồ Tây bằng xe ô tô 7 chỗ Grab, đi từ cổng vào Lăng ở đường Ngọc Hà, đến chùa hình như 30,000đ tiền xe thì phải. Đến nơi tụi tớ vào thăm chùa, chụp ảnh ở đường vào ngay cạnh bờ hồ, đẹp lắm nhé.
- 9h50: Đi Grab đến địa điểm tiếp theo là Văn miếu Quốc tử giám, vé vào cổng là 30,000đ/người.
- 10h20: Ăn trưa. Món ăn không thể không thử khi đến Hà Nội đó là món bún chả cá lã vọng. Quán tụi tớ ghé vào đó là quán Chả cá Anh Vũ ở trên đường Giảng Võ. Ghé quán này tụi tớ hài lòng hơn cả mong đợi nhé, đồ ăn rất ngon, bàn ghế quán cũng rất sang trọng, nhân viên rất nhiệt tình luôn.
- Giá là 130,000đ/người.
- 11h10: Ăn xong tụi tớ đến chợ Đồng Xuân, để tham quan và mua sắm quà cáp.
- 14h00: Tụi tớ chia thành 2 tốp, 4 bạn của tớ thì về lại khách sạn vì quá đuối vì đi bộ hơi nhiều, còn tớ và 1 bạn nữa thì tiếp tục đi grabike đến Đền Ngọc Sơn (Hồ Gươm) tham quan. Xe chở 2 đứa tớ đi (giá nhân đôi là 22,000đ thôi, đi 3 cũng hơi bất tiện và cũng may là không có công an túm lại ^ ^).
- Vé vào đền là 30,000đ/người.
- 15h00: Về lại khách sạn, tụi tớ ngủ một giấc.
- 17h20: Dậy tắm rửa, dọn dẹp, trả phòng, gửi hành lý và đi ăn bún ốc.
- 18h40: Gọi xe ra lại sân bay kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm đầy thú vị (giá taxi là 240,000đ/xe 7 chỗ, rẻ hơn tuyến Nội Bài vô Hà Nội nhé).
- Chuyến đi tuy quá gấp gáp nhưng đổi lại tụi tớ đã có nhiều kỷ niệm thật vui, ở khách sạn ưng ý, tour đi Ninh Bình thì rất thích luôn. Điều may mắn là khách sạn lại ở ngay khu trung tâm, thuận tiện về việc thăm quan và dạo chơi phố Cổ.
- Điểm trừ: đồ ăn không hợp khẩu vị nên tớ ăn cảm thấy hơi lạc, vài quán tụi tớ ăn giá cả bị độn lên, mặc dù giá đã có trên menu nhé, hơi buồn về việc này.
Chốt lại vẫn cảm thấy chuyến đi tuyệt vời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguồn: FB Thu Liễu
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề