Hỏi đáp Eurotrip 2017 - Ký sự Châu Âu
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Eurotrip 2017 - Ký sự Châu Âu

Đi quá nhiều chuyến châu âu cộng thêm ăn học 8 năm ở đấy nhưng chưa có một bài viết nào bao giờ , lần này chắc viết lại một ít vậy :)

Chuyến đi này bắt đầu từ việc mình muốn cho vợ đi châu âu một lần cho biết , vô tình mình săn được vé với giá rất rẻ , vé 2 chiều HCM-Paris-HCM chỉ 480$ VietnamAirlines cho nên rủ rê thêm vài người bạn nữa đi cùng. Cuối cùng con số của group thành 10 người trong đó có 8 người xuất phát từ VN và 2 người xuất phát từ US .

Lịch trình kéo dài 22 ngày từ 26/10 đến 16/11 là thời điểm mùa thu đẹp nhất tại châu âu . Mọi chi tiết về thời gian địa điểm đều do mình plan , mọi người thì chỉ theo mình đi đâu cũng được . Ban đầu định đi cả Portugal , Croatia nhưng cuối cùng vẫn chốt lại vài địa điểm chính mặc dù mình đã đi rất nhiều lần nhưng tất cả mọi người còn lại trong group thì chưa ai đi .

Các địa điểm đi qua :
. Paris
. Brugges
. Napoli
. Capri Island
. Amalfi Coast ( Sorrento, Positano, Amalfi, Minori, Maiori, Vietri Sul Mare )
. Rome
. Vatican
. Venice
. Florence
. Siena
. San Gimignano
. Chianti ( Castellina , Greeve, Panzano, Montefioralle )
. Val d' Orcia ( Montalcino, San Quirico d' Orcia, Pienza, Montepulciano )
. Santa Croce sull'Arno
. Fuccechio

Phương tiện di chuyển thì đủ thể loại airplane , train, car, speedboat, ferry, scooter, watertaxi .....

Tất nhiên việc booking cho 10 người tất cả các thể loại di chuyển và địa điểm ăn ở trong 22 ngày đều tự tay mình làm , sắp xếp thời gian thật khớp và thuận lợi cho việc di chuyển ví dụ như phải thuê xe tự lái thì nên drop xe ở sân bay để có thể chở cà hành lý đi theo , thuê nhà ở Venice thì nên thuê địa điểm không phải vác vali qua quá nhiều mấy cái cầu , thuê nhà đều phải nằm trong các khu trung tâm cổ để tiện việc đi lại thăm quan không quá xa và tốn tiền di chuyển .

Lịch trình mỗi người lại khác nhau một chút . 3 người bay từ SG , 3 người bay từ HN ngày 26/10 , 2 người nữa bay từ SG ngày 31/10 hẹn nhau ở Napoli , 2 người bay từ US ngày 7/11 hẹn nhau ở Venice .... lúc về thì 5 người bay từ Florence về Paris để về SG ngày 16 , 1 người bay về ngày 17 , 2 người bay từ Florence đi tiếp sang Đức , 2 người đi train xuống Rome .

Đa số mình chọn đi những nơi không quá đông khách du lịch , nhất là khách du lịch châu á , với lại mùa này cũng vắng hơn mùa hè , cảnh cũng đẹp hơn vì nhiều màu sắc , lá chuyển xanh vàng đỏ rất đẹp .

Sau khi ngồi tổng kết sơ phần chi phí thì tiền nhà cho 1 người 22 ngày là 500eu , tiền ăn uống xăng xe đi lại abcxyz trong chuyến đi khoảng 50eu/ngày tức khoảng 1100eu tất cả , thêm vé máy bay từ VN , vé máy bay các chặng Paris-Naples Naples-Venice Florence-Paris 670eu nữa thì tổng chi phí vào khoảng 2300eu mỗi người cho toàn bộ chuyến đi mà bọn mình phần lớn toàn ăn nhà hàng , ăn ngon chứ không ăn fastfood hay pizza 2 đồng/miếng .

Đặt chân đến Paris 7h sáng ngày 27/10 . Mình đã chuẩn bị sẵn cho mọi người sim 3G , sim này có thể gọi trong EU thoải mái , 9GB data valid trong 30 ngày , phương tiện di chuyển thuận tiện nhất khi đi nhiều người tại paris là uber, có thể hơi mắc so với việc đi 1-2 người nhưng khi đi 4 người trở lên tiết kiệm được khá nhiều thời gian so với việc đi metro , đi uber mình có thể đến trực tiếp điểm muốn đến không cần phải đi bộ quá xa. Tại Paris mình không thuê nhà qua Airbnb mà qua 1 cty cho thuê apartment của Pháp , khá nhiều nhà đẹp và nằm ngay trung tâm , do được quản lý bởi cty nên đồ đạc trong nhà rất đầy đủ từ bếp , máy hút khói, microwave , máy rửa chén , máy giặt ...... mình thuê được 1 căn hộ nằm ngay khu Les Halles trung tâm đi bộ ra nhà thờ đức bà paris chỉ 3 phút , ngay bên trên tuyến Metro Les Halles , sau lưng nhà là toàn bộ khu nhà hàng quán bar của trung tâm và đi 2 phút ra khu Halles Forum. Uber thì chỉ cần cài sẵn app nếu có dùng tại VN và thanh toán bằng thẻ , định vị tại châu âu chắc chắn tốt hơn ở VN nên cũng chẳng cần gọi điện trao đổi giữa mình và tài xế, mình book Ubervan cho 6 người và hành lý, hầu hết Ubervan là xe Mercedes V nên rất rộng rãi và thoải mái chở vali cho 6 người, giá từ sbay CDG về trung tâm 75eu, quá rẻ share cho nhau nếu so với việc kéo vali đi mua vé train. Ngoài ra UberX UberPool UberGreen giá cả rất hợp lý, tài xế lịch sự xe sạch sẽ và mới.

Những đứa đi cùng thì khá hào hứng ngoại trừ mình đến Paris chắc hơn 10 lần rồi từ những năm còn đi học ở Đức . Nói là rành Paris lắm thì cũng không phải vì mình không thực sự ở đây lâu đến mức biết mọi thứ về Paris nhưng cá nhân mình không thích lưu lại Paris quá lâu do tình hình an ninh kém, chi phí ăn ở đắt đỏ và nhìn chung thì nói thật là ở nước nào thủ đô cũng rất xô bồ lộn xộn mà mình thuộc kiểu du lịch thích những nơi đặc trưng văn hóa hơn những nơi quá nhiều dân nhập cư .

2 ngày đầu dẫn mọi người đi những chỗ mình đã đi nhiều lần như nhà thờ , lourve , trocadero , montmatre , opera .... ăn mấy món mà quán nào ở paris cũng có như steak , tar tar saumon, moules, creps.... và lùng mãi mới tìm được chợ lớn có bán seafood để mua bằng được con ốc bulots về ăn :))


.... còn viết tiếp

Nguyễn Anh Tuấn
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề