Em bị Cao Bằng bỏ bùa rồi í. Tháng 8 lên mà tháng 9 lại quay trở lại ngay. Người dân thân thiện và rất sẵn lòng chỉ đường, các địa điểm tham quan cho mọi người. Cảnh vật thì tuyệt vời, vừa hoang sơ vừa hùng vĩ, núi rừng, mây trời đều rất tuyệt tạo nên bưc tranh thiên nhiên quyến rũ lắm luôn. Note là mng đi xe máy tự trải nghiệm các cung đường đèo dốc sẽ thú vị hơn rất nhiều ạ.Homestay thì em ở Primrose của cô Đàm Nguyệt Ánh, cô chú tuyệt vời, thân thiện coi mình như con cháu luôn í. (em gái giúp việc của homestay này cũng cực xinh luôn ạ). Thích nhất là đến thác Bản Giốc, kiểu k muốn về luôn. Đường lên Trùng Khánh đẹp k thể tả được.
_em có đi them làng dao Phúc Sen cũng rất thú vị. Nếu mùa có cây chàm thì mng còn dc xem nhuộn vải nữa nhưng đợt em đi ng dân noi chưa có.
_Đi Phia Đén thì mng chờ dịp có hoa cẩm tú cầu là xuất sắc ạ. (em đi chưa có, nên chỉ mua dc ít dưa nương với hái quả mâm xôi ăn hihi)
-Suối Lê Nin và hang Pác Pó thì màu xanh như Maldives của VN luôn ạ, màu nc thay đổi tùy màu nắng, sáng, chiều rất thú vị. Không thể ngờ nơi mà bác từng hoạt động cách mạng nó lại nên thơ tuyệt vời đến như vậy.
-Em có ghé qua cả hồ Ba Bể nữa. (thấy bảo là 1 trong 20 hồ nc ngọt lớn nhất thế giới đấy) cũng đẹp các ace ạ. ^^
Vì đi 1 mình k chụp dc nhieuf ảnh, chia sẻ chút cho mng . Chúc mọi người có chn đi thật vui khi tới Cao Bằng .
Em có cần người gỡ bùa hok em !