Mình và vài người bạn vừa đi du lịch từ Bali về. Phải nói là Bali cực kì đẹp và chuyến đi của mình cũng rất êm đềm (trừ việc bị mấy con khỉ xin đểu mất gói bánh). Trước khi đi thì mình cũng tham khảo qua mấy "thói hư tật xấu" của người bản địa để tránh. Giờ review lại cho các bạn làm kinh nghiệm:
1 - Bọn khỉ hay ăn cắp ở đảo khỉ Jalan (có thật)
Khi đi thăm đảo khỉ này, bạn nên hạn chế tối đa mang theo túi xách, đặc biệt là túi ni-lon vì bọn khỉ thường nhầm lẫn đây là đồ ăn. Mỗi khi nhìn thấy những chiếc túi nhựa trong suốt, chúng thường lao vào xé rách túi để tìm hoa quả, bánh kẹo...
Mình có nghe kể nếu bạn giựt lại túi xách hoặc làm lũ khỉ này sợ và chúng sẽ cắn lung tung. Tốt hơn hết là đừng vì món đồ gì mà phải vào bệnh viện chích ngừa...
2 - Sóng biển cuốn chết người ở Devil's Tears (mình chưa đi cái này nên không biết)
Khu vực mình đang nói ở đây là vách đá Devil’s Tears, thuộc đảo Nusa Lembongan. Vách đá mang tên Nước mắt của quỷ này có một vẻ đẹp "chết người" theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng!
Vào những ngày biển động hoặc nước lớn, những cơn sóng đập vào vách đá tạo ra sức ép cực lớn, cuốn trôi những vật xung quanh đấy. Và điều tệ hại nhất là quanh đấy không có gì cho bạn bám víu vào cả, bạn cứ thế mà rơi từ nơi vách cao xuống bãi đá bên dưới mà thôi.
3 - Thịt xiên nướng Satay làm từ thịt chó (cái này cũng có nghe mấy bạn nước ngoài nói nhiều rồi, chắc là thật)
Vụ này thì quá nổi gần đây hiện rất được quan tâm. Và nhờ vào nhiều tổ chức, báo chí trên thế giới lên án mà chính phủ Indo cũng đã quản lí khá chặt chẽ về tệ nạn lừa đảo này.
4 - Dùng google maps bạn có thể sẽ... đi lạc! (mình dùng mà không sao hết, có đi vào đường xấu nhưng không lạc đường)
Đảo Bali còn giữ được nét hoang dại, vẻ đẹp của thiên nhiên trù phú như bây giờ một phần cũng vì kinh tế ở đây chưa được phát triển cho lắm. Cũng vì vậy mà đường xá ở đây khá xấu (xấu đối với ô tô thôi nha). Và nhiều khi google maps sẽ chỉ sai đường cho bạn, hoặc chọn vào đường xấu nhất để đi (chuyện thường xuyên xảy ra khi về các miền quê hoang dã ở Châu Á).
5 - Những hình xăm mang mầm bệnh HIV (cái này thấy đúng với tất cả các nước)
Không chỉ ở Bali, Thái Lan và một số quốc gia khác trên thế giới cũng vậy nhé! Đừng bao giờ vào một cửa hàng xăm "nào đó" mà bạn "tình cờ" thấy trên đường. Đây rất có thể là lần cuối bạn xăm nếu bạn làm như vậy.
6 -Nguy hiểm cho nữ giới tại Kuta (ở khu quẩy nào cũng vậy thôi, đêm hôm nữ giới không nên đi 1 mình!!!)
Được rồi, khu vực bãi biển Kuta hẳn là khu "quẩy" vui nhất ở Bali. Ở đây không thiếu những quán bar, pub vui nhộn và an toàn dành cho cả du khách nam lẫn nữ. Tuy vậy thì họ không thể đảm bảo an toàn cho bạn trên đường về được. Du khách nữ tốt nhất là không nên đi một mình vào ban đêm ở khu vực này!
Cái này mình khuyên nên đi Uber và Grab còn an toàn hơn taxi. Còn đây là số điện thoại của cảnh sát vùng Denpasar: +62 361 227711 và số điện thoại của cảnh sát chuyên hỗ trợ du khách nước ngoài: +62 361-759687 hoặc +62 361-224111.
7 - Thuê villa riêng vẫn bị mất cắp (mình ở khách sạn chứ không phải villa, nhưng hầu như đi đâu mình cũng mang đồ giá trị cao theo người, thói quen của mình luôn rồi)
Đừng nghĩ rằng thuê villa riêng thì bạn có thể để đồ đạc lung tung bên trong nhé. Hãy mang theo những đồ quý giá, xử dụng két sắt có sẵn hoặc mang theo một chiếc khóa du lịch!
Mất tài sản giá trị quá cao thì bạn gọi mấy số ở trên luôn, còn mất tiền ít hoặc điện thoại thì coi như mất luôn ha :(
8 - Tự lái xe ở Uluwatu, sau đó là tự đẩy xe ở Uluwatu (riêng vụ này mình đã trải nghiệm đẩy xe thật :((, làm theo bài viết nha mấy bạn)
Dành cho những bạn thích thuê xe máy, xe ô tô tự lái (một trải nghiệm đến mình còn thích nữa là), khu vực này khá nhiều đồi, nhiều dốc nên xe của bạn cũng sẽ nhanh hết xăng hơn bình thường. Và tin mình đi, ở đây dù là đẩy xe máy thôi cũng là ác mộng!
Cách phòng tránh:
Hỏi người bản địa trước về điểm đến và đường đi, họ sẽ nói cho bạn đường nào có cây xăng và nên đổ như thế nào
Uluwatu rất hiếm cây xăng nhé, hãy làm quen với việc đổ xăng ở những cửa hàng tạp hóa, những chố bán xăng lẻ
Hãy mang theo bình xăng dự phòng (mua ở chỗ bán lẻ giá 10,000 IDR/bình 1l)
Mỗi bình 1l như vậy xe máy có thể đi được khoảng 35km, ô tô thì khoảng 10km.
9 - Coi chừng bị ngộ độc rượu ARAK (mình có thử qua ARAK, ngọt và thơm rất lạ. Chai mình thử có nắp đen, chai trong suốt, tên là Arak Bali và có hình con rồng nữa, hãng này nghe 1 anh bản địa nói là có từ năm 1986 rồi)
Arak - món rượu dừa truyền thống của dân đảo Bali mà bạn sẽ thường xuyên thấy trong những dịp lễ hội hay những ngày trọng đại của họ. Món này cũng phổ biến từ quán vỉa hè, cho đến quán bar hay tận trong những khách sạn sang trọng. Nhưng gần đây, càng ngày càng có nhiều vụ ngộ độc cồn xảy ra tại đảo Bali. Hãy cẩn trọng trước khi uống Arak nhé!
10 - Cẩn thận passport của bạn khi qua... cổng hải quan (mình không vướng cái này)
Gần đây, có một vị khách nước ngoài đã lên tiếng khi bị hải quan sân bay Bali cắt mất 1 tờ trong hộ chiếu để "xin" tiền. Trong khi cơ quan chính quyền tại Bali vẫn chưa xác thực vụ việc này, bạn tốt nhất hãy nên cảnh giác với hộ chiếu của mình và trình báo lại với đại sứ quán nước của bạn trong trường hợp xảy ra rủi ro!
Riêng các vụ việc liên quan đến pháp luật thì bạn cứ gọi đến đại sứ quán Việt Nam tại Indo là: (+62) 21 310 0358 hoặc (+62) 21 315 6775 nhờ can thiệp nha.
Taxi ở Bali không chạy theo km, mà đi theo khu vực, từ khu vực này đến khu vực kia. Lưu ý nhớ hỏi giá trước khi đi.
Khi ra bờ biển ăn Hải sản, giá niêm yết okie nhưng sẽ bị cân thiếu kg, nên mọi người để ý kỹ.
Nếu chưa rành, hỏi thằng taxi thuê nó đi mấy điểm, thời gian ..., sau đó chốt giá đi là okie.
Ở bali đa số là dân đạo hồi và có mâu thuẫn sắc tộc khá lớn nên mọi người cũng cần cẩn thận khi đi lại giữa các vùng.