Các bạn đến Milano du lịch hết sức cẩn thận, hiện tại các nhóm móc túi vẫn tiếp tục diễn ra tại các ga lớn và Metro, nên các bạn chú ý.
- Chúng giả vờ hỏi đường và 1 đứa khác sẽ móc túi bạn
- Mang bầu to rồi giả vờ bị ngã, bạn cúi xuống giúp là đứa khác mò tới.
- Giả vờ tông vào bạn làm rơi đồ bạn.
- Nó đi trước giả vờ làm rơi đồ của nó bạn tới giúp bạn dính mưu.
- Giả vờ cúi xuống thắt dây giày chặn đường bạn, bạn dừng lại đứa khác tiến tới...
Nói chung là đủ các chiêu trò nên các bạn hết sức cẩn thận nhé.
Những đồ quan trọng luôn đeo trước bụng, tuyệt đối đừng nói chuyện hay nhận bất cứ thứ gì của người lạ.
P.S: Bạn nào cần thông tin gì của MILANO - COMO có thể để lại comment hoặc nhắn tin cho mình, mình tư vấn hoàn toàn FREE.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé.
Có hôm c đi tàu ở Milano cũng bị 1 con bụng to vượt mặt ( chắc bụng giả) cứ đứng sát người mình, có ghế trống mà nó không chịu ngồi là biết ngay bọn trộm cắp. Đồ c để trong người, cái túi điệu điệu đeo chụp ảnh thôi chứ k có gì. Rồi nó sờ sang túi @Nguyen Thanh Hoanhưng kẻ cắp gặp bà già nhiều kinh nghiệm dắt tour nên nó chịu thua.
Có hôm c đi tàu ở Milano cũng bị 1 con bụng to vượt mặt ( chắc bụng giả) cứ đứng sát người mình, có ghế trống mà nó không chịu ngồi là biết ngay bọn trộm cắp. Đồ c để trong người, cái túi điệu điệu đeo chụp ảnh thôi chứ k có gì. Rồi nó sờ sang túi @Nguyen Thanh Hoanhưng kẻ cắp gặp bà già nhiều kinh nghiệm dắt tour nên nó chịu thua.