Hỏi đáp Chia sẻ ít kinh nghiệm đi Quảng Bình
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thu Hương 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Chia sẻ ít kinh nghiệm đi Quảng Bình

1. Di chuyển đến Quảng Bình:

Việc đầu tiên mà hội chị em cần làm đó là canh me book vé tàu, xe, khách sạn và nhà nghỉ ngay và luôn đấy

- Nếu đi từ Hà Nội vào trung tâm thành phố Đồng Hới thì bạn có thể đi xe giường nằm Hưng Long (sđt 0914.077.779) giá vé ngày thường là 200k/ lượt và 250k/lượt cho ngày lễ. Xe này xuất phát ở Mỹ Đình và Trần Khát Chân nhé. Tính ra cả đi lẫn về bạn chỉ mất hết 500k. Nhưng nhớ dò xem giữa vé tàu và xe khách cái nào đắt hơn nhé, theo mình thấy thì vé tàu sẽ đắt hơn nhiều ấy.

2. Nơi ở:

- Vào đến nơi, bạn nên ở khách sạn và nhà nghỉ gần biển. Tốt hơn hết nên lựa chọn nơi lưu trú trên đường Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, Trương Pháp ấy. Các con đường này rất gần với biển, lại gần điểm du lịch, chợ Đồng Hới, sẽ rất thuận tiện cho bạn.

- Nếu muốn ở nơi bình dân thì bạn nên lựa chọn các hostel như Beach House homestay (đường Trương Pháp) ,hotel Hòa Bình (đường Lý Thường Kiệt), Buffalo (đường Nguyễn Du)

Buổi sáng nếu dậy sớm thì việc đi dọc bãi biển và ngắm bình minh, hít hà cái mùi của biển và gió lúc sớm mai là điều tuyệt vời để chào đón một ngày mới ở một nơi xa phải không các chị em.

Đặc biệt nữa là trên những cung đường này có nhiều nhà hàng hải sản, quán cafe nhỏ xinh xinh, có khi còn có cả quán Bar náo nhiệt. Tha hồ mà tận hưởng và thư giãn. Chị em cũng không nên bỏ qua 2 quán Coco Cafe nằm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh và Fcoffee đường Trần Quang Khải nổi tiếng được báo chí đưa lên hoài nhé! Hai quán này xây dựng dựa trên kiến trúc hài hòa giữa nước và tre, cây cối bình yên. Bên cạnh đó, nếu có thời gian thì ghé quán Adam & Eva cực lạ mà cực chất, kết hợp với nhạc sống vào buổi tối. Cứ phải nói là lãng mạn nhưng lại trầm lắng, thích hợp với hội chị em thích tĩnh lặng.

quang binh

3. Lịch trình:

- Ngày 1:

Để bắt đầu một ngày đầu tiên tại Quảng Bình, bạn có thể thuê xe máy chơi loanh quanh trong thành phố. Nếu muốn thuê xe liên hệ số điện thoại: 0911079136. Sáng đi ăn bánh lọc Mê Xuân ở đường Lê Thành Đồng, ốc chiên sau lưng trường đại học Quảng Bình. Món ốc này vừa béo ngậy vì được xào chung với dừa, dứa, lá chanh, củ sả, tập mỡ và ớt tươi.

Nếu có điều kiện chút thì qua bên Sun Spa resort thuê mấy cái xe máy nước hoặc nhảy dù.

Buổi tối thì ăn bằng bánh bèo, bánh khoái thịt nướng với nước lèo rau sống, hoặc bánh ướt tôm chấy ở quán Tứ Qúy, trên đường Cô Tám gần chợ Đồng Hới. No nê bụng rồi thì đi bộ lên cầu Nhật Lệ hóng gió, ăn có xoài dầm. Còn gì bằng một màn dạo đầu nhẹ nhàng cho chuyến du lịch phải không. Khi hóng gió đủ rồi thì về khách sạn nghỉ để giữ sức cho chuyến hành trình ngày mai.

- Ngày 2:

Sẵn sàng cho một ngày khám phá thú vị hơn ngày đầu tiên tại Quảng Bình nào chị em. Có một hang động đáng đi hơn rất nhiều mà chi phí không quá đắt mà bạn phải ghé qua đó là hang Thiên Đường. Từ khu Phong Nha đi thêm khoảng 20km nữa là đến nơi. Phải thật sự gọi là kỳ diệu và tuyệt vời khi bước chân tới. Vé chỉ 250k nhưng có vẻ bạn sẽ được chạm thiên đường. Qua con đường đầy bậc thang, đi vào bên trong, bạn sẽ thấy được không khí mát rượi, khung cảnh kỳ diệu mà lung linh của mẹ thiên nhiên. Các thạch nhũ lớn bé đều ở khắp nơi, từ trên vòm hang cho đến nằm ngay dưới chân mình. Mỗi thạch nhũ mang một dáng vẻ, hình dáng và màu sắc khác nhau. Có cái thì yêu kiều, có cái lại thô ráp, đường bệ uy nghiêm hay cả những miếng bé xinh màu ngọc trong veo. Đã vậy, thứ ánh sáng trong hang càng làm cho vẻ lung linh chẳng khác như thiên đường là đây.

Từ đây, nếu khám phá hết hang này bạn có 2 sự lựa chọn. Một là về Hang Tối - Sông Chày để ăn và chơi, hai là về Suối nước Mọoc cũng ăn và chơi nhưng ít trò mạo hiểm hơn ở Hang Tối.

Nếu chọn đến Hang Tối - Sông Chày, bạn có thể ăn trưa với các món nướng đặc trưng của vùng cao, sau đó nghỉ ngơi và tiếp tục với trò đu zipline. Bạn sẽ được trải nghiệm đu dây cáp từ bờ sông bên này đến bờ sông bên kia tầm 400m, vừa bay trên cao vừa hét, đúng là giải pháp giải tỏa stress hiệu quả nhất phải không. Nếu bạn tắm bùn trong Hang Tối, rồi chơi kayaking, bơi lội, đu dây cáp nhảy xuống nước thì giá là 450k. Còn nếu không tắm bùn mà chỉ chèo thuyền kayak trên sông, tắm táp tung tẩy, đu nhảy dây cáp và mấy trò khác thì giá là 270k. Thêm cái nữa, ở sông Chày và suối nước Moọc, các bác có thể vừa tắm, vừa chơi, vừa ngắm bướm trắng bướm vàng bay từng đàn quấn quýt bên mình như kiểu công túa Hàm Hương ấy.

Nếu chọn hướng thứ 2 đi suối nước Mọoc, bạn có thể ăn trưa gà nướng với xôi các kiểu, rồi tắm suối trèo thuyền kayak; ngồi uống cafe trong quán tổ chim ngắm dòng nước xanh ngắt và những đoạn nước chảy mạnh trên gò đá trắng xóa. Bạn sẽ mất khoảng 180k để vào suối, đó là chưa kể đến ăn uống.

- Ngày 3:

Sang ngày thứ 3, bạn nên dành thời gian cho việc đến thăm lăng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy nhé. Đi theo quốc lộ 1 hướng bắc khoảng 70km, bạn sẽ đến được khu lăng mộ này. Trên đường vào sẽ có hoa để mua, không cần mua từ nơi ở. Đây là địa điểm nhất định bạn phải thăm khi đến Quảng Bình. Thăm mộ xong, bạn đi bộ xuống biển ngắm những phiến đá nằm phơi mình giữa đất trời. Nước biển ở đây trong vắt mà lại lăn tăn dịu dàng. Sau đấy trở về thành phố ăn trưa. Chiều đi chợ Đồng Hới thu mua hải sản rồi về mở ngay party nướng ngay tại homestay cũng là ý kiến không tồi.
Sáng hôm sau trở về Hà Nội, thế là chuyến hành trình Quảng Bình trọn vẹn, gói gọn trong tầm 2 triệu rưỡi là ổn rồi.
Nguồn: Ny Rùa
Link fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005476925104
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề