Hỏi đáp Check-in Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới êm đềm cổ kính
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nguyễn Ngọc 0 quốc gia | 17 tỉnh thành

Check-in Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới êm đềm cổ kính

Check-in Review Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm
Một bài review chi tiết về chuyến đi Phượng Hoàng Cổ Trấn và Trương Gia Giới trong 6 ngày 5 đêm từ A-Z
Đi China, nếu ko biết tiếng Trung và ko thông thạo đường xá, thì mọi người nên đi Tour sẽ an toàn và đỡ mất thời gian cho việc làm thủ tục, tìm đường, phương tiện,...v...v...
PHƯƠNG TIỆN:
- Đi theo đường bộ, đi ô tô lên cửa khẩu và di chuyển chủ yếu là ô tô. Riêng quãng đường từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới là đi tàu mất khoảng 15 tiếng.
- Vé tàu từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới mở bán trước 1 tháng, mọi người có thể book vé qua mạng.
NHẬP CẢNH
Cần: hộ chiếu còn thời hạn >6 tháng.
Đi tự túc thì bạn phải tự làm thủ tục, còn đi tour thì chỉ cần xếp hàng chờ đến lượt thôi, chứ ko phải làm gì, vì nhập cảnh theo đoàn dễ hơn.
TIỀN TỆ:
- Đổi tiền ở phố Hà Trung, hoặc ngân hàng.
- Có thể đổi tiền ở cửa khẩu cũng được, giá chênh lệch một chút.
Hotel:
- Book Hotel ở web: trivago, agoda, booking,..v...v...
SIM & MẠNG:
- Ở TQ cấm mấy MXH như: FB, instagram,...v..v...(vẫn dùng đc Zalo). Cài app "Betternet" để khi có mạng có thể vào đc các MXH đó.
- Sang TQ mua sim để liên lạc cũng đc, giá khoảng 300k. Hoặc cài sim dùng quốc tế.
LƯU Ý:
- Nên mang 1 lọ muối lạc đi ăn, vì đồ TQ khá nhiều dầu mỡ, nhanh ngán, ko hợp khẩu vị. Và có thể thì mang nước mắm (cái này khá nan giải vì ko may đổ ra thì......), nên là mang lọ tương ớt hay bột canh chấm tạm cũng đc, vì bên này người ta toàn chấm bằng nước tương.
- Mọi người mang đầy đủ đổ dùng vệ sinh cá nhân từ ở nhà đi: bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, giấy lau,...v...v... Tuỳ hotel, tuỳ vùng ko có, ít, hoặc là dùng thì mất tiền. Nói chung là mang đồ của mình dùng cho tiện.
LỊCH TRÌNH***
Ngày 1:
- 4h30: khởi hành từ Hà Nội lên cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.
- 6h: dừng ăn sáng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.
- 8h15: lên đến Cửa Khẩu Hữu Nghị. Làm thủ tục xuất - nhập cảnh.
- 11h: làm thủ tục nhập cảnh China xong. Vì đông nên chờ khá lâu.
- 11h20: đi ô tô từ cửa khẩu qua Bằng Tường.
- 11h45: dừng ăn cơm ở Bằng Tường. Đồ ăn cũng tạm đc. Nhưng nấu hơi nhiều dầu mỡ, nhiều đồ xào.
- 12h15: ăn xong lên xe đi Nam Ninh. Khoảng 200km, đi 3 tiếng. Đi đường cao tốc mới Trung Quốc - Asean.
Nam Ninh là Thủ Phủ của dân tộc Troăng ở Quảng Tây, khá phát triển. Nam Ninh có 12 dân tộc.
- 15h30: đến bến tàu hoả ở Nam Ninh. Chờ làm thủ tục và lên tàu.
- 16h50: tàu khởi hành từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới. Ngủ đêm trên tàu. Tàu chạy khá là êm, nhưng hơi chậm, và quãng đường xa nên đi khoảng 15 tiếng. Nên mang cỗ bài đi chơi cho vui, hoặc mang sách đi đọc. Vì có phone mà ko mua sim cũng ko có mạng, ko có gì làm sẽ rất chán.
Ngày 2:
- 8h: tàu đến Trương Gia Giới (ZhangJiaJie)
- 8h30: Đi ô tô đến đi Cáp treo lên Thiên Môn Sơn có Cầu Kính (Sạng Đạo Kính) cách ga tàu hoả ko xa. Đi vào chủ nhật nên xếp hàng rất đông và lâu.
- 11h: lên Cáp Treo. Vé hơn 200¥. Đây là cáp treo dài nhất Châu Á. Đoạn đầu đi bình thường nhưng lên gần trên cao thì khá dốc. Ngồi trên cáp đoạn đầu thấy cảnh cáp đi qua thành phố nhìn thành phố từ trên cao khá đẹp. Sau đó, cáp đi qua rừng núi, ngồi trên nhìn xuống thấy con đường 99 khúc cua cực đẹp. Đi cáp khoảng 40 phút. Đi bộ lên núi 1 đoạn, cảnh đẹp, núi non hùng vĩ. Đi 1 đoạn thì đến Cầu Kính vòng quanh quả núi. Cầu Kính đẹp, kính trong suốt nhìn thấu xuống dưới vực sâu. Cầu Kính cũng chỉ có 1 đoạn ngắn thôi. Nhưng nói chung là đáng đi, đẹp, độc , lạ.
- 12h30: đi cáp treo quay xuống về.
- 13h30: ăn trưa.
- 14h30: Đi xem tranh cát của Lý Quân Thanh. Nhà trưng bày rộng, 4 tầng , tranh đẹp.
- 16h15: lên xe đi ô tô hơn 1 tiếng từ Thiên Môn Sơn đến Vũ Lăng Nguyên.
- 18h: Đến Hotel Genli 3* ở Vũ Lăng Nguyên.
- 18h30: đi ăn tối.
- 19h15: đi xem chương trình Rực Rỡ Tương Tây. Vé 300¥. (+50¥ phí phục vụ). Đạo diễn: Trương Nghệ Miêu và Phùng Tiểu Cương. Tổ chức rất công phu, âm thanh, ánh sáng,.........rất hoành tráng và hay. Các tiết mục diễn tả, thể hiện văn hoá của mỗi dân tộc của TQ và tiết mục công phu.
- 19h30: chương trình bắt đầu. Xem sân khấu trong trong nhà 1 tiếng và xem sân khấu ngoài trời 30p.
- 21h30: xem xong, xe đưa về Hotel. Đi bộ dạo quanh khu phố gần đó, ăn nướng ở quán ăn vỉa hè. Tẩm ướp gia vị khá ngon, hơi cay cay.
- 11h30: về Hotel ngủ.
Note: xem chương trình RỰC RỠ TƯƠNG TÂY vé rất đắt. Xem để cho biết, chứ thật ra mình ko hiểu tiếng nên nhiều cái ko hiểu rõ đc cái hay và ý nghĩa sâu xa. Nên cũng thấy hơi phí tiền.
Ngày 3:
- 7h30: ăn sáng tại Hotel.
- 8h15: lên xe đi thăm quan cơ sở lụa Hồ Nam. Lụa tơ tằm ở đây rất đẹp, tốt, có thể mua các sản phẩm: chăn, gối, quần áo ngủ,....v..v...
- 10h: đi tham quan công ty Ngọc Trai, Đá Quý. Bán kem ngọc trai và dây chuyền ngọc trai. Có một số mẫu đẹp và rẻ có thể mua dùng đc.
- 11h: đi ăn trưa.
- 12h10: đi Hồ Bảo Phong. Cảnh quay phim Tây Du Kí. Vé đi ô tô lên đỉnh núi để đi thuyền ra hồ: 30¥. Đi ô tô 5-7p là lên đến hồ, đi thuyền ra ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình. Có chỗ sâu nhất là 100m. Đi tàu khoảng hơn 30p. Sau đó ra đi bộ xung quanh khám phá.
- 13h30: lên xe đi Phượng Hoàng Cổ Trấn (FengHuang) . Đường rất xa. Khoảng gần 300km. Vì mưa nên xe đi chậm và lâu.
- 17h35: dừng lại ăn tối ở nhà hàng dân tộc ng Miêu.
- 18h30: ăn xong lên xe đi tiếp.
- 20h30: đến Hotel. Nhận phòng và nghỉ ngơi. Lấy sức mai khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Ngày 4:
- 7h30: ăn sáng.
- 8h: đi vào phố cổ rộng khoảng 2 km2. Đi bộ ra bến thuyền. Đi thuyền 1 vòng quanh sông khoảng 20p.
- 11h30: ăn trưa.
- 12h: đi dạo quanh phố, mua bánh kẹo làm quà, ăn kem, uống coffee quán ven sông, view cầu. Các bạn nên dành nguyên buổi chiều để vừa đi dạo chụp ảnh, ăn vặt, uống trà,...v..v... Thưởng ngoạn rất đẹp, thơ mộng, yên ả. Ngoại trừ trời quá lạnh, buốt chân tay ra thì mọi thứ "tuyệt vời".
- Đi chán chê, mỏi mệt đến khi ko còn sức hay chán thì về.
+ Nên thử món bánh rán làm bằng bột, hành, tôm nhỏ. Giá 5¥/cái. Rất ngon, thơm.
+ Ở đây có kẹo lạc, kẹo mè, kẹo kéo,...v...v... Bán rất nhiều. Có thể mua về làm quà. Ăn cũng khá ngon. Giá 8-12¥.
+ Còn một số loại bánh, mình ko biết tên, cũng ko biết diễn tả ntn. Nên sẽ review ở ảnh của bánh đó cho mọi ng dễ biết.
+ Nên thử cảm giác ngồi uống ở 1 quán coffee view nhìn ra sông, nghe nhạc Hoa, 1 ly coffee nóng. Relax!!!!
Ngày 5: sáng ngủ nướng. Dậy tắm gội, thu dọn đồ.
- 11h30: ăn trưa.
- 12h30: đi dạo quanh phố mua bánh, mua nước.
- 13h: lên ô tô đi đến bến tàu hoả thành phố Cát Thủ.
- 14h: đến bến tàu. Gửi hành lý và đi dạo 1 vòng quanh Cát Thủ.
- 17h: ăn tối.
- 17h45: ra bến tàu. Ngồi phòng chờ Vip: 20¥.
- 19h15: lên tàu.
- 19h30: tàu khởi hành từ Cát Thủ đi Nam Ninh.
Ngày 6:
- 9h: xuống tàu ở Nam Ninh. Ô tô đón đi khu sinh thái Thanh Tú Sơn. Có chùa, hồ cá, bãi cỏ, thác nước,...v...v...
- 11h30: lên ô tô đi đến hiệu thuốc bỏng của Nam Ninh.
- 13h: ăn trưa.
- 13h45: lên xe về. Đi từ Nam Ninh về cửa khẩu Hữu Nghị.
- Làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Rồi đi xe từ cửa khẩu về Hà Nội.
- 20h: về đến Hà Nội.
KẾT: Mình chưa đi China bao giờ, mà 1 mình nên đi Tour cho an toàn. Rất may là gặp được đoàn toàn người dễ tính, mình lại nhỏ nhất đoàn nên rất được quan tâm. Tuy đi Tour nhưng khá là thoải mái. Ngoại trừ việc di chuyển bằng ô tô và đi tàu 2 đêm hơi mệt, cộng thêm đi vào đợt trời lạnh. Còn lại là rất vui và đi rất thích. Sau chuyến đi này về mình đã có thêm được nhiều người anh, chị tốt. Một chuyến đi rất đáng nhớ và ý nghĩa.
Từ FB Lê Thủy Tiên
5 Love
4 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

chi phí đi tour này hết khoảng bao nhiêu vậy bạn

Love
0 Trả lời
icon 0

Chỗ này hay thấy trong phim cô trang Trung quốc thì phải, đẹp ghê

Love
0 Trả lời
icon 0

Mơ ước, sẽ đặt chân đến nơi đây sớm.

Love
0 Trả lời
icon 0

Nơi này đẹp quá như trong phim

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề