Nói về vấn nạn móc túi ở châu âu có lẽ là đã quá cũ. Mấy lần trước e bị móc túi e toàn im vì sợ bị chửi ngu hay hớ hênh k cẩn thận. Nhưng lần này là e bị cướp trắng trợn luôn ạ hic.
Chuyện là e dag ở metro thì phát hiện 2 bà nữ đag rút tiền trong túi của e dc giữa chừng. Em hét lên và rị tay nó lại thì bị nó nít cho 2 đấm và chạy. Ông áo đỏ trong hình thấy nhưng chỉ nhìn và k giúp e. Sau khi chúng chạy e hỏi ông áo đỏ là tại sao bạn không giúp tôi. Ông ấy nói: " sorry nhưng đây là Italy và tôi còn gia đình!"
Sau đó e lục đục chạy đi báo cảnh sát. Họ dẫn e đến và chỉ cho e 1 dàn nữ móc túi trong hình và bảo nhìn thấy ai trong này móc túi của em , nhưng không phải híc. Em có đưa hình ông áo đỏ ra và nói là người này có thể làm chứng. Ông cảnh sát cười và nói: thằng này chúng tôi đã quen mặt rồi. Chúng nó là đồng bọn của nhau đấy. Tôi thực sự xin lỗi. "
Em không còn gì để nói luôn . Chúng móc hơi bẩn cẩn nên vẫn lọt lại dc cho e 100 eu