Hỏi đáp Cảm nhận, kinh nghiệm khi đặt chân đến Đà Nẵng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Tran Ny 0 quốc gia | 6 tỉnh thành

Cảm nhận, kinh nghiệm khi đặt chân đến Đà Nẵng

Bạn biết đấy, Đà Nẵng là thành phố với nhiều địa điểm vui chơi, bạn có thể đến nhiều nhiều lần mà không thấy nhàm chán.
Với lịch trình du lịch Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm tự túc, mình tham quan những địa danh nổi tiếng như: chùa Linh ứng– Hội An- Vườn Dừa Bảy Mẫu – Cù lao chàm. Dưới đây, là gợi ý về lịch trình khám phá Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm bạn có thể tham khảo:
Ngày 1: Khám phá Đà nẵng-Hội an
Mình đến Đà Nẵng vào lúc 8h30 sáng, vì đi ngắn ngày nên hành lý mình mang theo chỉ gói gọn trong cái balo xinh xắn. Nếu các bạn ở xa có thể về thẳng khách sạn và thuê xe máy để đi. Mình ở một thành phốthơ mộng cạnh Đà nẵng nên phương tiện mình di chuyển là Motorbike. Hihi. Quay lại vấn đề nè, đến Đà nẵng mình ghé uống nước mía nghỉ ngơi một xíu sau đó tiếp tục khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà – cách trung tâm Tp. Đà Nẵng 10km về hướng Đông Bắc. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Tp. Đà Nẵng và chụp ảnh. Sau đó, viếng chùa Linh Ứng, chiêm ngưỡng Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 67m. Buổi trưa mình đi ăn bún chả cá ở đường Nguyễn Chí Thanh….. sau đó về homestay nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi buổi chiều.
Buổi chiều: 3h mình bắt đầu xuất phát. Lần này mình đi Hội An- Vườn dừa Bảy Mẫu . Nếu các bạn muốn có thể đi sớm tầm 1h30 ghé vào Ngũ Hành Sơn chơi rồi tầm 4h xuất phát về Hội An. Vì Ngũ Hành Sơn mình đã đi rồi nên lần này mình đi Vườn dừa Bảy mẫu. Lần đầu đi nên tụi mình vừa đi vừa hỏi người dân ở đó, may măn là đường dễ đi nên không bị nhầm đường. Đến địa điểm tụi mình đi thẳng vào phía người dân,và đi thuyền thúng của người dân ở đây, giá đi thuyền thúng là 120k- 150k/ 2 người. Họ chèo 1 vòng và có dừng lại ở vườn dừa để tụi mình chụp ảnh, sau đó về lại bến. Đi xong tụi mình tiến thẳng vê Hội An. Ở Hội An nên thử một số món cho kịp trend nè, hihi. Mót Hội An, Kem Ống, Mỳ Phượng ngon lắm đấy, và đối diện có quán nước mè đen các kiểu, mua mỳ xong bạn có thể ngồi đấy để ăn, và tiếp tục đi khám phá ngõ nghách Hội An.
Buổi tối: 7h30 mình xuất phát quay về Đà Nẵng ăn Mỳ quảng Bà Mua sau đó về Homestay và tiếp tục khám phá Phố Biển Đà Nẵng về đêm: Cầu Quay sông Hàn, cầu Tình Yêu và cầu Rồng. À, nếu bạn đi vào dịp cuối tuần sẽ có Khu phố ẩm thực ở Helio gần Công viên Châu Á đấy, trong đó có đầy đủ các món ăn luôn ấy, tầm 9h bạn xem Cầu Rồng phun lửa, phun nước, sau đó đi Cầu Tình yêu, rồi 11h đi xem cầu sông Hàn quay.
Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm.
Lịch trình: Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills
Ngày 2: Mình đặt tour đi Cù lao Chàm
Vé tour Cù lao chàm có giá tầm 600-700k tùy thời điểm. Lúc mình mua giá 600k đã bao gồm ăn trưa. Tầm 7h30 xe đến đón mình tại Homestay.Mình check out và mang hành lý theo, nếu hành lý bạn nhiều có thể gửi tại lễ tân khách sạn,homestay, vì chiều mình cũng sẽ về lại khách sạn . Đồ gì giá trị thì mình mang theo luôn. À, các bạn lưu ý là không mang túi nilong lên đảo nhé, nên chuẩn bị túi zip đựng điện thoại và nón vì còn đi tham quan một số di tích ở đây. Vì là đi tour nên sẽ có Hướng dẫn viên nên các bạn cũng đừng lo. Biển ở đây khá là đẹp, trong và xanh. Tầm 11h cano sẽ chở chúng ta ra biển để chơi. Nếu muốn các bạn có thể mua vé lặn ngắm san hô. 12h quay lại bờ để ăn uống và nghỉ ngơi Và 13h00-1h30 leo lên cano về lại cảng và xe sẽ chở mình về lại homestay. Về lại Homestay tụi mình ghé đi Chợ Cồn chơi, ăn uống. Sau đó tụi mình go to home.hihi.
Trên đây là trải nghiệm của mình khi đi du lịch Đà nẵng 2 ngày 1 đêm, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn nhé.Chúc các bạn đi chơi vui vẻ.
0 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bánh mì Phượng ngon ko bạn ? Mình thấy nhiều người ăn mà ko biết có ngon ko ?

Love
0 Trả lời