Hỏi đáp 10 thiên đường du lịch của Việt nam
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Aidan Navya 0 quốc gia | 3 tỉnh thành

10 thiên đường du lịch của Việt nam

Mình toàn đi du lịch Solo thui nhưng những địa điểm mình gợi ý ở đây rất đáng để bạn và người thương hoặc rủ đám bạn thân ghé thăm, ngắm nhìn, và mê mẩn :3 Chúng mình cùng xem từng ảnh bạn nhé!

1. Hà Giang
Một thời để nhớ, để yêu <3 Không nhớ, không yêu sao được, vì nơi này ghi dấu rất nhiều trải nghiệm "đầu tiên" của cuộc đời hay vi vu của mình!

Lần đầu tiên được đi xe máy với khoảng cách xa đến vậy (tối đi tầm 165 km đến Tuyên Quang thì nghỉ nhờ), lần đầu tiên trèo lên 1 mỏm đá kinh dị, sát bên là vực sâu thăm thẳm, ko thèm đến cái mỏm 1 đống người đang bâu kín như ruồi. Nó thật sự là đáng để thử thách, cái mỏm đá cheo veo đó đã cho mình vô số ảnh đẹp, và kỉ lục selfie lúc bấy giờ. Đời ít nhất cũng có 1 lần oanh liệt chớ!

Đến Hà Giang, nhớ nhặt một viên đá ở cao nguyên Đồng Văn nhé :P Người ta nói rằng nhặt một viên đá ở Đồng Văn và lấy một nắm đất ở mũi Cà Mau là bạn dường như được đã ôm cả Tổ quốc vào lòng. Nghe yêu nhỉ? Bạn cũng đừng quên, đến Hà Giang chọn mùa hoa mà đến nha, mùa tam giác mạch kéo dài từ cuối tháng chin tới đầu tháng mười hai. Mùa hoa mận, hoa đào, hoa lê thì nở rộ sau tết âm lịch. Rục rịch chuẩn bị khăn gói đi thôi <3

Chỗ nghỉ rẻ ở Hà Giang không ít, giá chỉ khoảng từ 100k/người, đừng ham rẻ quá những nơi chỉ 50k/người thường ồn và nhiều muỗi kinh dị.

2. Lào Cai
Mình đến Sapa 2 lần rùi, cơ mà cái xứ mây mưa, nắng, núi này làm mình xiêu lòng đến mức, hẳn là sẽ có lần thứ 3, thứ 4 mình đến đây. Sapa sắp vào thu rồi, đi đi và bạn sẽ thích mê lên ấy.
Tháng 9 – 10 Sapa vào mùa lúa chín, khi ấy cả Sapa đều rực vàng huy hoàng, không tả nổi bằng lời. Mình cứ lịm đi trong sắc áo vàng óng ả ấy. Lưu ý là hãy đến Sapa dịp giữa hoặc cuối tháng 9 nhé, sang tháng 10 nhiều nơi đã gặt lúa xong rùi nha.
Mình để lại đây danh sách khách sạn Sapa được giảm giá tới 300k, 500k, bạn chọn theo nhu cầu & kinh phí nhen: http://bit.ly/2v9tsfx
Đi Sapa, nếu không quen phượt xe máy, bạn đi xe khách ok nhé. Kể từ khi xây cao tốc Hà Nội – Lào Cai quãng đường được rút ngắn rất nhiều nên mình nghĩ các bạn đừng đi tàu, mệt phết đó (trừ những ai say xe). Mình từng chọn xe để khởi hành là Hưng Thành (220k/người), và xe về là Inter Bus Line theo như suggest của admin Dulichbui, hãng xe này mới, dịch vụ tốt, đi nhanh và tiện (Địa chỉ: 13 Nguyễn Hữu Huân)

Sapa "huyền thoại" có vẻ dễ đi hơn, nhưng cẩn thận vào mùa thu đông phết đó. Bạn có muốn trải nghiệm 1 "thiên đường" khác là Y Tý không? Mình vẫn nhớ như in đêm dừng chân tại Y Tý. Dù từng ngắm bầu trời đêm ở Fansipan, ở Hà Giang, ở Thanh Hóa, ở Đại Lãnh, nhưng chưa bao giờ thấy một bầu trời dày đặc sao như đêm ở Y Tý. Cứ ngửa cổ lên mãi mà không biết chán. Chỉ thiếu mỗi điều mang chiếu ra trải nằm ngắm sao thì không còn gì tuyệt hơn.

3. Hội An
Mình hầu như không dành quá 24 giờ cho những chuyến ghé thăm Hội An, phải chăng vì thế mà lần nào tạm biệt cũng thấy "thòm thèm", nhớ nhung?

Hội An đôi khi là làn gió mát lạnh sông Hoài, là sắc hoa tím rực rỡ trên nền tường sơn vàng đặc trưng, là những ngôi nhà trầm mặc hàng trăm năm tuổi, những phố đèn lồng rực rỡ, những chiếc xích lô xuôi ngược thong dong...

Điều mình mê tít ở Hội An nữa là...cực nhiều homestay, villa, resort xinh đẹp đến "cạn lời", giá cả cũng chẳng làm mình xót xa :)) Mình từng ở một vài chỗ nghỉ cực chất như Riverside Pottery Village Homestay, Botanic Garden Villa, Vĩnh Hưng Library Hotel và gần nhất là Green World Villa.

4. Đà Nẵng
Mình vẫn phải công nhận thành phố này đẹp. Đáng để trong đời nhất định đến một lần, hoặc nhiều lần.
Thậm chí đến đây mình còn thấy tự hào về Đà Nẵng nhiều lắm: những bãi tắm đẹp nhất hành tinh, đường phố rộng rãi, sạch sẽ, dịch vụ tốt, thích nhất là rất gần các địa điểm siêu đẹp khác như Hội An, Cù Lao Chàm, Huế, Lý Sơn… Bạn có thể kết hợp đi du lịch Đà Nẵng tự túc và sau đó ghé thăm các địa điểm gần đây. Đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho du lịch ở Việt Nam nhỉ ;)

Đến Đà Nẵng, khá yên tâm là không bị chặt chém ^^ Hồi xưa mình có nghe đồn là bác Bá Thanh ra chỉ thị cấm chặt chém khách du lịch. Nếu có hiện tượng chặt chém thì cứ gọi điện cho Trung tâm hỗ trợ du khách Đà Nẵng (Hotline: 0511 3550111) là sẽ có người đến “giải quyết” chủ quán giúp bạn, thú vị nhỉ :D Mình chưa từng phải gọi đến hotline này bao giờ, càng yêu Đà Nẵng hơn.

Lựa chọn chỗ nghỉ ở Đà Nẵng thì bạt ngàn, mình đề xuất Bắc Cường Hotel, Nguyễn Hotel, Sơn Hà Europa...sang hơn thì có Le Hoang Beach hay là MocLan Boutique Hotel (đẹp lắm í) <3 Nếu bạn định đến Đà Nẵng thời gian tới thì cứ mạnh dạn chơi sang chút đi.

5. Lý Sơn
Mình ko nói nhiều về Lý Sơn nữa vì quá đẹp rồi. Dù là bây giờ Lý Sơn có hơi nhìu ”rác” 1 chút vì quá nhiều người ghé qua nhưng nói thật là mình vẫn ưa cái nồng hậu của con người Lý Sơn.
Cái hơi bất tiện của Lý Sơn là bạn đi máy bay thì chỉ có 1 chuyến 1 ngày, và rồi thì phải chờ tận hôm sau mới đi ra đảo được, thế là 1 tối hôm bạn đến, cũng phải tìm chỗ ngủ nữa. Thường thì có 3 lựa chọn cho mọi người:
1/ Ngủ ở ngay thành phố, sáng hôm sau bắt taxi hoặc xe bus từ 5h đi Sa Kỳ. Option này khá mạo hiểm nếu bạn ngủ muộn, quá giờ tàu chạy, hoặc tắc đường (khá hi hữu vì đường vắng te).
2/ Ngủ ở Mỹ Khê: cách Sa Kỳ gần hơn so với thành phố, được hưởng thụ 1 đêm ở bãi biển nữa, cơ mà đắt T.T
3/ Ngủ ở gần Sa Kì: nhà trọ thôi, chứ ko có nhà nghỉ, nhưng giá rẻ bèo 50k/đêm. Lại còn vài cái bước chân là ra đến chỗ bán vé. Mội tội là ko được phong phú về đồ ăn và chỗ ở thì hơi tuềnh toàng chút xíu.
Phàm đã xác định đi đảo, lại là chỗ hoang sơ tuyệt vời như Lý Sơn, chẳng dại gì mà đâm đầu vào những chốn xa hoa, đắt đỏ như khách sạn cả. Thế là mình quyết tâm tìm bằng được Homestay để ở :D. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào hay do thời điểm tìm nhà nghỉ của mình cũng khá gần ngày đi, mà mình chốt được 1 homestay rất đẹp - Homestay cô Thuần , thế là ưng ngay, 50k/người, mình đặt chỗ khéo còn nhanh hơn tia chớp mặc dù mình nào có biết địa điểm chính xác ở đâu hay đường đi thế nào, nhà họ ra làm sao, chỉ cần có ảnh cô Thuần và cái nhà có cánh cửa gỗ đỏ là mình thấy yêu rồi

6. Pleiku
Cảnh sắc quá đỗi xinh đẹp, cá nhân mình thấy câu hát Em đẹp thế Pleiku ơi quá chuẩn luôn í ;)
Nếu đi Pleiku thì phải đi đúng mùa lá cao su nó vàng đỏ thì mới thấy hết được vẻ lãng mạn của:
- Rừng cao su mà đẹp như bạch dương trời Tây
- Biển hồ xanh thiệt xanh và lung linh trong nắng sớm
- Ai mà tin nổi những hồ nước bình thường lại tĩnh lặng và đẹp đến nao lòng thế
- Nếu đi vào tháng 9, 10, Pleiku vẫn mùa mưa, bạn có thể "canh me" cầu vồng ảo diệu bên thác nước hùng vĩ sau khi tạnh mưa đấy

7. Quảng Bình
Đôi điều chân thật về Quảng Bình: Một là, cái gì cũng khá rẻ, ngoại trừ PHÍ THAM QUAN huhu :(
Bạn hãy thử nghĩ cả chuyến đi hết 2.144k mà tiền THAM QUAN đã hết 880k, tức là 40% chi phí thì bạn biết rồi đó. Hai là: Đẹp nhất là ĐỘNG và đắt nhất cũng là ĐỘNG.
– Phong Nha – Tiên Sơn: đi đến 2 cái động này phải đi thuyền và hết :
+ 230k tiền tham quan
+ 50k tiền thuyền (nếu ko có đi chung với ai là bạn phải trả 360k tiền thuyền á, mình đi chung thì chỉ nộp có 50k thôi)
Đi đến động Thiên Đường có hơi vất vả nhưng bù lại bạn sẽ thấy cảnh đẹp đến mức suýt ngất đó! Trong động giống kiểu 1 thiên cung vì độ bề thế và hoành tráng, có nhiều khối thạch nhũ đa dạng về hính dáng và rất to, dài khiến bạn nghĩ đang lạc vào thế giới thần tiên vậy. Động này được mệnh danh là động đá vôi lớn nhất Đông Nam Á và tất nhiên, những gì bạn được thấy chỉ là 1 km đầu tiên trong 31km sau đó thôi nhé :)). May mắn thay là trong động được bảo tồn sạch sẽ. Có lẽ cái giá 25k là chi phí cho cả việc quét dọn vệ sinh nữa, khá chát với bạn nào đang là sinh viên nhưng tin mình đi, nó đẹp lắm, các bạn sẽ không thấy tiếc đâu.
Một số nơi được quảng bá rầm rộ nhưng cá nhân mình thấy...xịt quá là xịt là:
+ Cồn cát Quang Phú, trời đất ơi, chẳng những xấu mù mà quá tầm thường, không như ảnh, không có dịch vụ nữa chớ. Mắc công đi 4-5km đến cái cồn cát ko thấy nhà nào họ có dịch vụ trượt cát luôn. Có lẽ do mình chưa đi vào dịp du lịch cũng nên? Bạn nào đi chưa, có cùng ý kiến với mình không?
+ Suối Moọc: Dở nhất trong các thứ: cảnh thì không đẹp như ảnh, suối nước đầy nhung nhúc người, đồ ăn chẳng có gì mà trông cứ mất vệ sinh thế nào ấy @@

8. Phan Thiết
Ấn tượng của mình về Phan Thiết là đẹp mỹ mãn, mà rẻ thì khó tin <3 Nếu bạn không tin có gì trên đời "Ngon - Bổ - Rẻ" thì hihi, mình xin giới thiệu là có Phan Thiết đó :P
Vô số điểm du lịch no nê mắt, thỏa thuê tâm trí: Mũi Kê Gà, Bãi đá Ông Địa, Làng chài Mũi Né, Bàu Trắng - Đồi cát bay, bãi đá 7 màu, Đảo Hòn Bà, Chùa núi Tà Cú, Biển và bãi đá Cổ Thạch, Chùa Hang, Gành Son, Cù Lao Câu, Đảo Phú Quý...Bạn nào đi nhiều hơn rùi thì comment thêm nhé :D

Đồ ăn ở Phan Thiết cũng OK, nhìu món ngon và lạ miệng phết. Ví dụ: Bánh tráng cuốn dẻo với thành phần thì rất đơn giản: Bánh tráng dẻo + mắm ruốc + tóp mỡ + trứng cút. Mọi thứ được cuộn lại rất ngon và hấp dẫn. Bạn có thể qua ngã tư Trần Hưng Đạo và Thủ Khoa Huân (Gần quán cà phê Hoa Nắng) hoặc ngã ba Tam Biên, gần quán cà phê Tiếng Xưa để chén nha. Bánh căn, bánh rế, bánh canh Phan Thiết ăn thì không ấn tượng nhưng có cá lồi xối mỡ và gỏi ốc giác sao mà ngon dã man <3 Địa chỉ là Quán Thu Tỷ, quán Tư Minh nằm trên khu vực bờ kè sông Cà Ty

Vì Phan Thiết ăn, chơi rất rẻ, nên mình chủ trương không quá tiết kiệm khi chọn chỗ nghỉ. Hồi đi Phan Thiết, mình có đi cùng mẹ và nghỉ tại Saint Mary Beach Resort. Giá cực mềm và dịch vụ ổn!

9. Phú Quốc
Với mình thì trải nghiệm Phú Quốc thật khó quên! Có 15 hoạt động nên làm ở Phú Quốc, bạn cùng đếm với mình, và thử hết nếu sắp tới đi Phú Quốc nha:
- Ngắm bình minh ở làng chài Hàm Ninh
- Ghé Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc - nơi có view lưng tựa núi, mặt hướng biển đẹp chất ngất <3
- Tắm biển, chụp ảnh "sống ảo" mệt nhoài ở Bãi Sao
- Thăm nhà tù Phú Quốc (nhà lao Cây Dừa)
- Tắm biển (lại tắm!) ở Bãi Khem
- Lặn ngắm san hô ở An Thới
- Thăm Dinh Cậu, Dinh Bà
- Mê hải sản, phải ghé qua Chợ Dương Đông
- Đến trại chó Phú Quốc :* Yêu kinh khủng
- Xơi hải sản ngon bá cháy tại Làng chài Rạch Vẹm
- Không thể bỏ qua vườn thú Safari
- Ngắm hoàng hôn trên bãi Trường (Long Beach)
- Chén bún quậy Kiến Xây, ngon quên lối về chỉ 30k/bát là căng :D
- Xem sản xuất ngọc trai Ngọc Hiền thế nào ha ;)
- Đến mũi Gành Dầu thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực
Đến Phú Quốc thì ở đâu? Nếu bạn rủng rỉnh tiền nong, cứ mạnh dạn đặt phòng tại thị trấn Dương Đông í. Đây là khu đông đúc nhất, nhộn nhịp nhất, nhiều resort, khách sạn, hostel và thuận tiện di chuyển nhất…Vinpearl ở Phú Quốc phải nói là thiên đường nghỉ dưỡng đấy (y) Ăn chơi ngất trời hơn thì JW Mariott mà tận hưởng thôi, đời là mấy tí hehe!
Nếu thích ở rẻ hơn bạn có thể tìm khách sạn trên tuyến đường Trần Hưng Đạo – gần trung tâm thị trấn Dương Đông. QHao Hostel, Hanh Ngoc Bungalow hay Langchia Hostel...đều rất rẻ, phòng nghỉ sạch sẽ ấm cúng, lịch sự, cũng đủ đẹp xinh để chụp ảnh sống ảo đó

10. Vịnh Ninh Vân - Nha Trang
Không có nhiều lời để nói về Nha Trang, vì mình mới chỉ đến thăm vịnh Ninh Vân thôi, đêm ngủ lại ở trong thành phố, thêm 1 lý do khác là đẹp không tưởng, không biết dùng từ gì miêu tả í. Ninh Vân cực nhiều bãi biển đẹp, cát mịn như bột, làn nước trong vắt còn rất nguyên sơ như bãi Chướng, bãi Bé, bãi Nhỏ…

Ở đây thì mình cũng chỉ dành thời gian tắm biển thôi, lặn biển ngắm san hô và theo những bè thuyền của ngư dân lênh đênh câu cá, không sôi động nhưng lại thi vị không sao kể hết.

Điều bất tiện ở đây là vịnh Ninh Vân không có đường bộ, muốn đi đến đây chỉ có cách đi tàu từ Nha Trang qua lại bằng đường biển, đi tàu cao tốc mất khoảng 20 phút. Cũng bởi nằm cách biệt như thế nên đây là địa điểm lý tưởng cho ai yêu thích sống ẩn dật, hoặc cặp đôi đến đây chụp ảnh đã đời, an dưỡng tâm hồn, dành thời gian lãng mạn bên nhau ^^

Mình rất mong một ngày được đến L'Alyana Ninh Vân Bay để xem có thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng như thiên hạ check-in không.

Chia sẻ của Thanh Huyền.
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề