Hỏi đáp Thái Lan 6 ngày 5 đêm nhớ đời
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nguyễn Hồng 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Thái Lan 6 ngày 5 đêm nhớ đời

Em cũng xin review chuyến đi của em 1 xíu, vì là lần đầu em đi thái, chủ yếu là em đi mua đồ nhưng cũng khá nhìu trải nghiệm xương máu.

Đêm 1: em đáp sân bay DMK chuyến 20:45, check out các thứ xong tầm 24:00 nên quyết định ngủ lại sân bay, có 1 anh review trước đó về chỗ ngủ ở sân bay trên burger king, em cũng mò lên trên đó. Thật thì em khuyên các bác nên ra khách sạn gần sb ngủ đi ạ, vì trên burger king khá khó ngủ và rất lạnh.

Ngày 2: sáng e bắt bus A1 vào bến Morchit bus station, chuyến đầu lúc 6:30 hết 30b, vào bến xe mua vé đi Pattaya hết 117b, đến pattaya check in ở B2 South, điều em ưng ở B2 là đc check in sớm và nó có hồ bơi, phòng rộng rãi và giá cả rất ok, em book trên traveloka là 495k/ đêm. Tối đi song thẻo ra walking street, vì chỗ em ở bắt thẻo ra walking street chỉ có 1 đường thẳng duy nhất, tốn có 10b thôi

Ngày 3: sáng em ra bắt taxi đi núi phật và ra đảo không larn, e trả giá taxi 600b chú tài xế chở ra núi phật rồi chở về tới cầu cảng Bali Hai, may mắn của e là gặp bác tài cực nhiệt tình selfi chung và take care lun cho 2 đứa ăn sáng pad thái. Ra cảng đi tàu qua đảo hết 30b/lượt, tàu chạy khá thường xuyên, tầm 40-45p có 1 chuyến, đến đảo đi xe ôm ra bãi mình thích, lúc đi em đi xe ôm hết 80b, về trả giá nó còn 60b thôi. Trưa về check out và bắt grab ra bến xe tầm 160b, mua vé về BKK hết 117b nữa, đường về kẹt xe nên tối 18:30 em mới tới bến xe, em hỏi đường để về BTS Morchit thì gặp 1 bác gái người thái cũng đi đến BTS Morchit, thế là bác bảo tụi e đi taxi chung, và bác bảo "I'll pay for you" thệt e thấy tụi e vô cùng may mắn lun, laaffn đầu đi thái mà gặp đc toàn người thái tốt bụng, đến BTS bác còn chỉ tụi em tận tình cách mua vé và cách đi nữa, 19:00 tụi em về đến khách sạn check in, em ở Home hug hostel trong Soi 8, phòng nhỏ xíu, máy lạnh chạy như máy quạt, share bathroom nhưng đổi lại staff rất thân thiện, nhà tắm lun được dọn thường xuyên và giá rất rẻ cho 1 phòng ở ngay chợ Pratunam, chỉ cách chợ tầm 400m chỉ 650b/ ngày

Ngày 4: Sáng e bắt đầu công cuộc shopping, đi big c và platinum, palladium, water gate, các bác đừng bảo mua sắm nó nhanh, riêng em cắm sào trong platinum tới tận chiều tối, quá đuối nên em quyết đinh đi taxi về ks, nhưng vừa ra cổng bigc thì bị dụ đi tuk tuk hết 100b 2 người, tối tụi em đi taxi metter đi chợ đêm Ratchada chỉ mất có 40b cho 4 người (đi từ baiyoke) trong khi em dò giá grab thì tới 65b--> Kinh nghiệm xương máu e rút ra được là ko nên đi tuk cũng như đi grab, taxi metter vẫn ngon cơm nhất, chỉ có bận về tối nên nó không bấm đồng hồ nên tụi em phải bắt grab 135b.

Ngày 5: sáng ra e đi wat pho và wat arun, đi bộ ra platinum, đón xe bus số 2 hết 6,5b/ lượt đến grand palace, may mắn thay e gặp 1 bác người thái gốc hoa dẫn đi 2 chùa, hướng dẫn tận tình mà lại free nữa, ôi đúng chất người thái thân thiện, từ hoàng cung đi bộ đến watpho xong mua vé 100b vào, tụi e đc bác hướng dẫn cách khấn và cầu xin phật. Ra khỏi watpho đi bộ lên bến tàu qua wang lang, hình như là chợ local, có 1 quán ăn người Việt ăn khá ngon, tàu mỗi lượt là 4b, về ngược lại watpho đi ngược ra bến tàu qua wat arun, vé vào wat arun là 50b, phải công nhận là wat arun bao sống ảo trên mọi mặt trận các chị em ạ, chiều về lại tiếp tục lạng big c, platinum, 7/11, night market lần cuối trc khi về VN

Ngày 6: sáng 4g tụi e dậy check out và bắt taxi ra sb DMK hết 171b, bay về VN lúc 7:35, kết thúc chuyến đi thái lần đầu đang nhớ.
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề