Hỏi đáp Sapa trip review - Love anniversary
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Lan Lan 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Sapa trip review - Love anniversary

Đi #sapa tận hưởng thả ga mà không hề tốn kém :P

Phương tiện đi lại:
- Taxi - đi từ nhà ra điểm đón xe: khoảng 250k hai chiều
- Xe khách giường nằm HN- Sapa:
mình đi 2 xe chiều đi là #sapaexpress, xe sạch thoải mái có nhà vệ sinh trên xe.
Chiều về xe #interbusline: cũng ok nhưng không thơm bằng sapa express, không có wc. Giường hơi ngắn, chân mình ngắn mà còn bị thừa chân :)))
=> Tổng cả đi cả về là 1040k/2 ng đặt qua saodieu.vn
- Xe máy: Di chuyển trong sapa thuê xe máy: 100k/ ngày, mình thuê hai ngày là 250k cả xăng.

Chỗ nghỉ:
- Đêm đầu ngủ trên xe.
- Đêm 2 ngủ tại #homestay #salihouse trên bản Tả van, phòng sạch sẽ, không gian ấm cúng, ở đây sẽ có cảm giác như đang ở nhà vậy vì các bạn có thể tự đi chợ nấu cơm ở bếp, uống trà ngoài sân, thoải mái sử dụng máy giặt, chơi với chó mèo và tận hưởng không khí trong lành bình yên. Có nhiều không gian sống ảo như sân nhà, góc hưởng trà đọc sách :)) Giá là 670k/ phòng đôi ,free sử dụng trà dây, gạo, cafe.
- Đêm 3 ở khách sạn #Mâysapa trên thị trấn, khách sạn này mới nên phòng và nội thất khá đẹp. Bạn lễ tân nhiệt tình và phòng ốc sạch sẽ, tiện nghi.

Ăn uống: ở homestay mình tự nấu các bữa còn lên thị trấn thì đi ra tiệm ăn. Chi tiết địa chỉ các tiệm sẽ có trong lịch trình phía dưới.

Lịch trình:
<3 7/10 Khởi hành từ 12 Lý Thái Tổ lúc 10h30, mình đến Sapa lúc 3h30
<3 8/10: Về Bản hưởng thái bình =))
Đến Sapa từ sớm nên mình ngủ lại trên xe đến 6h, rồi lấy xe máy để bắt đầu cuộc hành trình vào bản Tả Van. (nếu thuê ở sali bạn sẽ đc cho số anh thuê xe giá 100k/ xe, xe mới, đẹp, đây là giá khá tốt vì nếu thuê qua khách sạn sẽ khoảng 120k/ xe.)
Bản Tả Van cách thị trấn 8km, mất khoảng 60' di chuyển, đường hơi xấu 1 chút vì xóc nhưng bù lại mây mù, cây cối bên đường rất thích, suối chảy mát lạnh.
7h15 có mặt tại tả van vì sali ở dưới con dốc và biển chỉ dẫn nhỏ nên chúng mình đã lòng vòng 1 chút mới tìm thấy đường.
Không khí ở bản rất trong lành, và có nhiều cảnh hoang sơ để các bạn chụp.
Các địa điểm đi chơi ở Tả Van:
- Bảo tàng gia đình: giá 10k/ lượt tham quan, thuê đồ dân tộc 50k/ bộ, ở đây có chiếc cầu treo đẹp như cổ tích, đặc biệt là có món thịt lợn nướng cực ngon, thịt ngọt thơm ướp vừa miệng , không ăn hơi phí h nghĩ lại mình vẫn thấy thèm :P
- Xung quanh thì có cảnh núi rừng, ruộng bậc thang và dòng suối gì đó không biết tên, chịu khó lội suối thì có mấy kiểu ảnh ngon lành :))
- Rau ở đây xanh và mua ko cần mặc cả, gần đấy cũng có siêu thị nên rất tiện để bạn mua đồ.
- Buổi chiều mình lượn qua bãi đá cổ, bản Dền, sèo my téo... nói chung là đi xe máy lòng vòng quanh đó
- Buổi tối mình đi tắm lá người dao ở ngay gần đấy giá 220k/ 2 người, phê quên đường về :v
- Chi phí ăn uống 3 bữa chính tự nấu các bữa ăn vặt và trái cây là khoảng 300k
<3 9/10 lên phố giải ngố:
- Lên thị trấn lúc 1h chiều chúng mình checkin tại Mây Sapa.
- Ăn trưa tại nhà hàng A phủ 15 Phan Xi Păng, 420k/ lẩu cá hồi cá tầm: cá đầy đặn cắt hơi to hai ng ăn hơi bị no quá, cá tươi nhưng chắc do nhiều nên hơi bị ngán chút.
- Lên đường lên Thác Bạc, thác Tình Yêu, lúc đi sẽ qua cả vườn hoa HMong: chi phí 70k/ thác tình yêu.
- Tối: ăn đồ nướng tại 24 Cầu Mây quán chị Hằng, nhiều món để lựa chọn như nấm hương tươi, bò cuốn lá cải, bò cuốn nấm kim, lợn, chân gà, bánh trái, rau củ,,.. xiên khá to, mình thích món bánh khoai môn. Thịt gác bếp thì hơi khô. Tổng thiệt hại 170k
- Mình dạo loanh quanh quảng trường nhà thờ đá, phố tây ăn món hạt dẻ rang mật ong và uống mocktail tại #cornerpub.
<3 10/10 dự định đi phanxipăng và đèo ô quy hồ vào sáng sớm nhưng do trời mưa quá to nên đành hẹn năm sau :))), vì không đi nên tiền tiêu dư ra so với dự tính, chúng mình đã đi ăn pizza và mỳ Ý sang chảnh tại nhà hàng fanxipang trên phố cầu mây, món súp ngô trứng ngon lắm. Tổng hết 500k/2 ng sau đó đi matxa tránh mưa. 300k/ 2ng .13h30 lên xe về HN.

Tóm gọn chi phí cho 2 người:
- Ăn uống bữa chính: 1500k
- Đi lại: 1550k
- Phòng nghỉ: 1000k
- Vé tham quan, thuê đồ: 200k
- Matxa, tắm lá 550k
- Ăn vặt trên đường và mua quà: 500k
- Linh tinh phát sinh
Tổng thiệt hại khoảng 5500k /2 người
Chuyến đi với mình rất ý nghĩa và thoải mái, chỉ tiếc là chưa đi đc Phan Xi Păng vì hôm cuối quá mưa. Lịch trình rất phù hợp với những bạn muốn đi du lịch nhẹ nhàng thong thả, có thể tận hưởng được không khí của hai vùng khác nhau. Bản rất bình yên còn thành phố thì nhộn nhịp. Đặc biệt ở Sapa thích ở chỗ chẳng bao giờ lo mất cái gì, mọi người bảo không có trộm cắp, hihi <3
-----------
Nguồn: FB Lan Anh Ngo
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề