Hỏi đáp Sapa: Ăn gì – chơi gì – đi những đâu – giá cả ra sao??
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Huyền Limdim 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Sapa: Ăn gì – chơi gì – đi những đâu – giá cả ra sao??

1. Di chuyển: bọn mình xuất phát ở HP nhé. Có 3 cách lên thị trấn SaPa.

- 1 là bắt xe ô tô lên thẳng thị trấn hoặc là đi đến thành phố Lào Cai bắt thêm 1 chuyến nữa lên thị trấn. Mình chọn nhà xe Đoàn Kết (chuyên tuyến Hải Phòng - Lai Châu). Vé xe lên đến SaPa là 300k/vé, lên Lai Châu là 360k. Xe xuất bến Cầu Rào lúc 18h15 lên đến SaPa là 2h30. Xe về xuất bến lúc 21h30 về đến bến xe cầu Rào 4h30. SĐT nhà xe: 0981.270.046 & 0981.270.045

- Các xe khách lên thành phố Lào Cai, xuất bến Cầu Rào và Niệm Nghĩa lúc 18h, 19h. Giá vé 280k/vé, nhà xe Lương Kiên thì có giá rẻ hơn 265k/vé. Cái này các bạn gõ google là có hết nhé.

- 2 là đi xe máy lên. Xe máy thì đi theo lối ql 32 (lối này đi xa hơn nhưng qua nhiều đèo đẹp. Hà Nội - Sơn Tây - cầu Trung Hà - Thanh Sơn - Thu Cúc - Đèo Khế- Nghĩa Lộ - Tú Lệ (nhớ check biển đèo Khau Phạ (1 trong tứ đại đỉnh đèo) và biển huyện Mù Cang Chải nhé ^^) - Mù Cang Chải - Than Uyên - Tân Uyên - Tam Đường - SaPa. Qua Tam Đường là đến đèo Ô Quý Hồ (cũng là 1 trong tứ đại đỉnh đèo). Bạn nào đi xe máy sẽ qua hẳn 2 em này luôn. Lúc về thì đi SaPa - Lào Cai - Yên Bái - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Trì - Vĩnh Yên - Hà Nội - HP (nếu bạn về HP như mình). Lối này đi về được cái gần hơn thôi chứ view không đẹp bằng lối kia!

- 3 là đi tàu hỏa. Cái này các bạn có thể tham khảo giá trên google hoặc ra chỗ bán vé hỏi nhé.
P/s: bạn nào ở HN thì di chuyển cực dễ dàng rồi. Vé có 200k/lượt, cả đi và về có 350k hay 370k ấy

2. Đi lại, di chuyển trong thị trấn: nếu bạn đi ô tô lên thì có thể thuê xe máy tại chỗ mình nghỉ. Giá xe thuê dao động từ 70k – 100k/ngày không bao gồm xăng xe. Xăng thì đổ tầm 50k là di chuyển thoải mái 3 ngày.

3. Nhà nghỉ, khách sạn: trên này đang thương mại hóa dần nên nhà nghỉ, khách sạn nhiều lắm. Các bạn có thể đặt trên các trang web đặt phòng trước tránh tình trạng lên đến nơi hết phòng. Các trang web đặt phòng như: VNTRIP.VN, booking.com hay agoda hoặc travel loka. Các bạn đặt trên web VNTRIP.VN thì nhập mã HAYDI của mình để được sale 10%, áp dụng đến 30/11/2017 thôi nhé! Hiện nay cũng có khá nhiều combo của các khách sạn, homestay đối với 2 người trở lên, mình thấy khá thú vị. Combo bao gồm xe 2 chiều, khách sạn 2*/homestay rơi vào tầm 699k/người trở lên đối với 2 ngày 1 đêm hay 3 ngày 2 đêm. (cái này các bạn tham khảo các page trên fb nhé). Nhưng 1 lưu ý nhỏ là xe chỉ di chuyển từ HN thôi nhé ^^

4. Ăn uống: đặc sản của SaPa là su su, rau mầm đá (cái này tháng 1 mới có nhé), cá hồi, cá tầm, cơm lam, thịt nướng, trứng nướng …

5. Chơi gì – giá vé sao – cần gì chú ý

Đến đây nhất định phải có bản đồ thị trấn, đừng nên dùng map. (cái này thường là các khách sạn, nhà nghỉ hay homestay đều sẽ photo cho các bạn). Vì SaPa có những tuyến phố trong thị trấn đi lại 1 chiều mà map không hiện, lớ ngớ là các chú tóm ngay :3. Do mình đi thời tiết không ủng hộ nên bị lỡ mất núi Hàm Rồng và bản Tả Phìn nên không review cho mọi người được T_T

- Fansipan: Có thể leo bộ hoặc đi cáp treo. Cáp treo thì có 2 loại giá: Người lớn: 600k. Trẻ em: cao 1m – 1m3 là 400k. Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí. Tất cả đều đã bao gồm khứ hồi. Xe điện đi đến ga cáp treo là free nhé, đi bộ cũng không dài lắm, vừa đi có thể vừa check in được. Từ nhà ga đến lên cột mốc đỉnh Fan sẽ phải leo thêm 600 bậc thang đá nữa. Đỉnh Fan sẽ hiện ra. Bạn nào mà không leo được nữa thì có thể đi tàu hỏa leo núi để “lên đỉnh”. Giá vé hai chiều: Người lớn, trẻ em cao trên 1.3m là 100.000 đồng/người; trẻ em cao từ 1m đến 1.3m: 70.000đồng/người; trẻ dưới 1m miễn phí. Để leo lên đỉnh thì nên mang theo mũ, khăn, găng tay và áo mưa (hên xui nếu gặp mưa còn có cái mà dùng -_-). Đoạn đường leo cũng khá là xa nên khi leo nên mang theo nước nhé

- Bản Cát Cát: Mình tham khảo trên mạng vé là 40k/nhóc cơ mà thực tế là 7 xị/người nha. Gửi xe là 10k/xe. Đường đi vào cũng dễ với lại có bản đồ được phát miễn phí nữa. Nghe nói thuê quần áo dân tộc có 10k/bộ thôi (mình không thuê nên không rõ lắm). được cái view đẹp, sống ảo tốt.

- Bản Tả Van – bản Lao Chải - bãi đá Cổ - cầu Mây: các chú có gọi mua vé thì các bạn cứ ù té đi nhé. Đường đi thì có cả off road nữa và có cả dốc( nên mình khuyên các bạn nên đi xe số cho chắc chắn). Qua cầu sắt tầm 5m thì ré trái vào Bảo tàng gia đình học để vào cầu Mây. Vé vào tham quan là 10k/người - đến đây mới biết là mình mua vé 75 cò kia là bị hớ. Hê hê – đó là lí do tại sao trên kia mình xui các bạn ù té đi :v

- Chợ đêm có cả chợ cũ và chợ mới (chợ cũ ở lối đi xuống bản Cát Cát nhưng đã được chuyển về bên cạnh bến xe Sapa – đó là chợ mới), nhà thờ đá, quảng trường. Chợ mới thì ngay cạnh bến xe luôn đó, ở đó chủ yếu là bán đồ nướng và 1 ít là hàng thổ cẩm, đồ lưu niệm. Đồ ăn thì có bảng giá niêm yết ngay tại chỗ bán nên không lo chuyện chặt chém (nhưng mà mình ăn thấy đồ ăn có vẻ không tươi cho lắm)

- Thác Bạc - thác Tình Yêu – đèo Ô Quý Hồ: thác Bạc nhìn xa chả khác gì thác Bạc Tam Đảo nên mình không đi. Thác Tình Yêu thì vé 75k/người, gửi xe 10k/xe. Nhưng mà cũng chả khá khẩm là mấy. Đi bộ cả đi và về là 2km (mình khuyên các bạn là không nên đi. Đi về rồi thất vọng lắm. Đây là ý kiến chung của nhiều người không riêng gì mình). Đèo Ô Quý Hồ thì cách đó tầm 1 – 2km. Cứ thấy mấy cái hàng quán rìa bên ngoài đó là cổng trời.

- Ngoài các địa điểm trên còn có các homestay hay resort siêu chảnh: ví dụ như Jade Hill, Tubotel homestay dạng tổ ong …

- Uống: gọi là đi để check in cho sang chảnh chứ mình thấy đồ uống bình thường với đắt. Các quán cf theo dọc đường vào bản Cát Cát mọc như nấm, nhiều view ok nữa. Mình khuyên các bạn nên vào Heaven nhé ^^.

Mình ở nhà anh Sơn – chủ nhà siêu dễ tính và thoải mái. Phòng ốc rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có thể giặt đồ và sấy luôn. Ở đây 3 ngày ở đây mình chả thèm khóa cửa phòng luôn. Bà của anh ý cũng siêu dễ thương luôn, quần áo mình treo ở mắc cũng giúp mình giặt luôn :3. Số anh Sơn đây: 0915049138 (anh ý rất là nhiệt tình, đêm hôm cũng không ngại dậy đón khách. Còn đưa bản đồ thị trấn cho bọn mình, dặn dò 1 vài thứ rồi mới đi ngủ). (nếu dịp sau có nên SaPa lần nữa mình nhất định sẽ ở nhà anh đấy)!
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ, thú vị và những chia sẻ của mình có ích với các bạn!
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề