Hỏi đáp SAPA - 12 NĂM MỘT TÌNH BẠN
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kim Phụng 1 quốc gia | 21 tỉnh thành

SAPA - 12 NĂM MỘT TÌNH BẠN

“ Tuổi thanh xuân cũng giống cơn mưa rào, dẫu có cảm lạnh thì ta vẫn muốn tắm mưa thêm một lần nữa!”

Thanh xuân của tôi gửi trọn cho Sapa này, thế nên dẫu có lạnh giá thì tôi vẫn muốn cầm tay bạn đến đây thêm một lần nữa...!

Chào Sapa, bọn tớ đến rồi đây...

Chưa khi nào Nếnh lại mong con bạn lên Sapa thật nhanh thật nhanh như thế... ngóng nó cả đêm và cuối cùng nó cũng đến... Nào! Giờ thì bắt đầu chuyến du hí kỉ niệm 12 năm tình bạn đẹp của #Nếnh và #Kiiu

#Ngày_1

- Vì chọn di chuyển ban đêm nên rạng sáng xe mới tới Sapa, Nếnh đón Kiiu về khách sạn nghỉ ngơi. Khoảng tầm 9h30 thì bọn mình dậy và thay đồ đi chơi.
- Thời tiết hôm nay rất đẹp! Điểm đến đầu tiên đó là Bản Cát Cát... thật sự Cát Cát rất đẹp, thơ mộng lắm, nó khiến mỗi chúng ta lưu luyến khi ghé qua :))
- Nếnh gọi taxi từ trung tâm thị trấn đi Catcat là mất 80k. Vì là đường dốc khó đi nên không có tính cước theo đồng hồ nha các bạn.
- Trên đường xuống Cát Cát bọn mình dừng ở quán HavenSapa, đây là quán Cafe nổi tiếng có view cực đẹp . Vô gọi 2 ly nước ép 80k sau đó leo lên tầng chụp ảnh.
Biết ngay là lần nào đi Catcat cũng cháy máy vì ảnh mà. Mới có ở Haven thôi đã mấy trăm pic ảnh rồi
- Chụp ở Haven xong Nếnh và Kiiu đi bộ xuống bản. Trên đường đi ghé qua CatCatHomestay để thuê đồ dân tộc.
Lần nào đi Nếnh cũng đều thuê đồ nhà chị Huyền tại rẻ á. Có 50k/bộ mà đầy đủ phụ kiện trang sức luôn. Không những thế mà đồ còn mới vè đẹp lắm luôn á.
- Thay đồ xong Nếnh gửi luôn mấy thứ không cần thiết chỗ c Huyền, đi người không xuống bản cho nhẹ. Hehe. Giá vé vào của giờ là 70k/ng nha. Tăng nhẹ so với lần trước Nếnh đi.
- Bộ ảnh ở Catcat ưng nhất là chụp với mấy em bé dân tộc :)) chụp xong cho mỗi bé 10-20k là được. Hihi.
- Khoảng tầm 15h bọn mình mới ở CatCat về, đói lắm rồi đấy... thay đồ xong là leo lên tầng nhà a chủ ăn luôn.
Bạn nào đã từng theo dõi bài viết lần trước đi Sapa của Nếnh thì biết a Sang và chị Huyền là chủ CatCatHomestay, ở đây ngoài cho thuê phòng còn kiêm luôn ăn uống và thuê đồ dân tộc.
Không biết các bạn ăn thử ở đây chưa chứ Nếnh thì thấy rất ngon và hợp với khẩu vị của mình. Hehe.
- Trưa nay 2 đứa gọi một nồi lẩu cá tầm này, một đĩa lợn cắp nách xào này, một chai rượu... ăn xong uống hết.... phê
- 17h ăn xong gọi xe taxi về phòng ngủ vì say rượu!!!

( Bật mí là Homestay chuẩn bị có phòng khép kín nha. Như vậy quá tiện luôn. Giá cả lại nhẹ nhàng y như cách anh chị đón tiếp khách vậy!)

- Bọn mình ngủ tới 20h dậy, bây giờ mới chính thức bắt đầu cuộc chơi của chuyến đi này. Haha. Ý tưởng đã được lên từ trước và giờ là ta thực hiện nó thôi!
Mặc đồng phục quàng khăn đỏ đi quẩy Bar!!!

Nếnh chọn #AMAZING BAR là điểm hẹn cho tối đầu tiên tại Sapa :))

Và nhất định bạn phải đến đây nếu như muốn ngắm trai đẹp!
Ta nói chứ từ anh chủ Bar đẹp trai nhảy giỏi đến anh Quản Lý hát hay mê hồn chưa kể DJ đã ngon zai lại còn đánh nhạc chất, phục vụ thì nhiệt khỏi bàn luôn.
Nếnh gọi 1 Combo Beer mà chưa say bia đã say tình rồi... hư quá nhỉ . Thông cảm cả 2 con đều mê trai đẹp!!!

Tóm lại là đã lên với Sapa thì phải ghé qua Amazing, không qua thì quả là phí tuổi trẻ!

Nếnh thấy trên Bar có nhiều gói Combo phù hợp lắm nên chả lo đi bar tốn kém đâu. Nhóm đi 3-4 người thì mỗi người tần 2-300k là chơi tẹt luôn ý.

Các bạn có thể Alo đặt bàn trước không thì cứ qua trực tiếp cũng đc. Bar lên nhạc từ 20h-00h nha.

- Quẩy xong đói quá nên 2 đứa đi ăn đồ Nướng luôn. Quán đồ Nướng Chiến Thuỷ nha các bạn. Đừng có ăn đồ Nướng ở chợ. K ngon đâu!
- Ăn xong bọn mình về ngủ và hết ngày đầu tiên tại Sapa!

#Ngày_2

- Lên Sapa ngủ ngon lắm các bạn ạ. Ngủ mà ấm không muốn dạy luôn á. Nhiệt độ lúc này khoảng 2’C. Nằm đệm sưởi ấm nữa thì không muốn dậy cũng đúng. Hehe. Cơ mà phải đi săn băng tuyết!
- 9h dậy. Thay đồ chuẩn bị xong bọn mình thuê taxi khứ hồi đi Ô Quy Hồ. Cái này phải thoả thuận giá trước nha. Tại là con gái với trời lạnh nữa nên ngại không muốn đi xe máy. Còn các bạn muốn tiết kiện kinh phí thì nên thuê xe máy đi. Như Nếnh đi khứ hồi như vậy là 500k. Nhưng được cái là thích dừng ở đâu thì dừng :))
- Lên đến nơi bước xuống xe cái mà muốn bay người luôn... oimaoi... lạnh mà chân tay cứng hết luôn á!
Cứ chụp được vài kiểu là lại chạy vào bếp lửa hơ hơ xong lại ra chụp. Haha. Đúng là tinh thần sống ảo cao, công nhận là chụp ở đây đẹp ngất ngây!
- Chú tài dễ mến ghê. Đi đường chỗ nào đẹp là lại động viên xuống chụp. Hehe. Có cả băng luôn nha
Thác tình yêu, Suối vàng, Thác Bạc đều nằm trên một cung đường lên Ô Quy Hồ hết nên các bạn muốn dừng ở đâu đều được. Điểm cuối là Fansipang.
- Thấy bảo trên đỉnh Fan có tuyết mà ít. Sợ lạnh nữa nên bọn mình không lên đỉnh... đứng chụp dưới ga cũng đủ cóng người rồi ý.
- Tầm 12h30 xong bọn mình được chú taxi đưa đi ăn cơm cùng luôn. Tại thèm cơm trắng nóng ý. Mà nhờ thế lại phát hiện ra 1 quán ngon bổ rẻ. Quán cơm Nam Thành đối diện cổng chợ mới Sapa.
- Ăn xong bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi.
Mà ngủ quên đến 18h mới dậy. Haha. Như heo. Ăn với ngủ thôi rồi!
- Ăn nhẹ xong bọn mình thay đồ đi chơi.
Tối thứ hai ở Sapa phải mạnh mẽ hơn tối thứ nhất chứ

Hôm nay diện hẳn đồ ngủ và dép trong nhà đi quẩy bar nha. Dở dại
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề