Hỏi đáp Review về chuyến đi Lý Sơn vừa rồi của tụi mình:
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Vntic .VN 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

Review về chuyến đi Lý Sơn vừa rồi của tụi mình:

-Di chuyển:
+Bọn mình book vé máy bay của VN Airlines từ trước nên giá vé là 1300k cả khứ hồi, được tặng kèm 20kg hành lí nên tha hồ mua quà mang về. Bay từ Nội Bài tới Chu Lai mất khoảng hơn 1 tiếng. Đến Chu Lai bạn đi xe bus hoặc taxi đến cảng Sa Kỳ, như bọn mình là đi bus(35k/ng) đến gần thành phố Quảng Ngãi rồi nhờ bác tài xế bus gọi hộ taxi rồi ghép với 2 người nữa để đến cảng Sa Kỳ, tổng hết 220k tiền taxi chia cho 5 người, tính ra có vài chục mỗi người, rẻ lắm ạ.

+Đến cảng Sa Kỳ thì vào bên trong mua vé tàu hoặc các bạn có thể book trước để tránh tình trạng đợi lâu vào những ngày đông. Bọn mình lượt đi mua vé tàu cao tốc 126k/người đi mất 1h30p, còn lượt về mua vé tàu siêu tốc 150k/ng đi mất có 30p là vào tới đất liền

+Ở Lý Sơn, bọn mình thuê xe máy 120k/ngày bao xăng. Nên thuê xe máy m.n nhé, tại đi như thế rất thoải mái, có thể dừng chụp hình bất cứ lúc nào, chứ mình thấy nhiều đoàn đi tour được đỗ lại có tí xíu đã phải đi rồi. Có cả chỗ cho thuê xe đạp nữa nhưng t khuyên là nên thuê xe máy tại xe đạp chỉ đạp được quanh quanh đoạn chợ và cảng chính còn đi xa sẽ hơi mệt vì đảo khá rộng.
-Ăn và ở:
+Trước khi tới Lý Sơn mình đã book trước homestay của a Cảnh, giá là 250k/phòng 4 giường. Ban đầu bọn mình đi có 3 thì a ý lấy 200k/phòng nhưng về sau vào đó ghép team với 1 chị nữa nên thành 4 người. Homestay khá gần cảng và chợ, gần homestay còn có quán gội đầu,tạp hóa... hơn nữa homestay còn rất sạch sẽ, ba mẹ và chị của a Cảnh rất tốt và hiếu khách.

+Bữa đầu bọn mình ăn tại homestay luôn, có suất 70k và 100k cho mọi người chọn. Đồ ăn do mẹ và chị a Cảnh nấu, rất vệ sinh và vừa miệng. Các bữa sau bọn mình qua quán hải sản Long Hiền(đoạn ngã ba cảng chính) để ăn, đồ ăn cực tươi ngon và rẻ, tính tiền ăn xong mà đứa nào cũng trợn tròn mắt. Đặc biết có cua Huỳnh Đế(800k/kg) và cháo bào ngư là hai món m.n nên thử nhé. Đối diện quán còn có xe kem ăn chống ngấy nhé m.n

+Bữa sáng thì bọn tớ ăn bún chả cà hoặc bánh mì bò kho, giá vừa phải lắm, bán bún ú ụ chả cá mà có 25k, còn bánh mì bò kho là 30k/suất

-Lịch đi chơi ở đảo;
+Do bọn t đi chuyến 3h30 từ cảng Sa Kỳ nên ra đến nơi cũng hơn 5h, có bố a Cảnh đón ở cảng luôn, về tới homestay ăn uống nghỉ ngơi rồi lấy xe máy lượn 1 vòng quanh đảo, buổi tối nên chỉ đi cho quen đường và mát thôi chứ cũng k thấy gì. Tối hôm đó bọn t có đi qua hải đăng nên rẽ vào hỏi xem có được lên k thì có người chạy ra nói được lên, lên hải đăng là 10k/người. T khuyên là nên đi hoàng hôn hoặc sáng sớm, lên đó sẽ ngắm được toàn cảnh Lý Sơn, còn bọn t đi tối thì chỉ thấy mát và nghe tiếng sóng biển.

+Ngày hôm sau bọn t đi đảo Bé, vé tàu cả khứ hồi ra đảo là 80k/người đi mất 10p, ai ở homestay a Cảnh thì hỏi a trước xem hôm đó a có dẫn tour qua đó k để đi cùng a, a rất nhiệt tình và k lấy tiền dẫn tour ạ hơn nữa đi với a mới có những quả anh siêu chất. Ra đảo bé các b thuê xe tuk tuk đi 1 vòng quanh đảo mất 30k/người, có 1 cây cầu sống ảo cho m.n vé là 5k/người. Ngoài đảo bé nước trong vắt, sóng cũng to nữa, ai thích lặn san hô thì mất 60k/người, ngồi thuyền thúng ra giữa biển r nhảy xuống lặn bh chán thì thôi. Đảo Bé có món thạch rau câu(xoa xoa) ăn mát và lạ miệng, 10k/cốc, nước mía cũng 10k/cốc siêu ngọt. Tàu ra đảo bé tầm 8h30 chạy và 11h là quay lại đảo Lớn nên các b sắp xếp thời gian chơi. Chiều bọn t về lấy xe rồi lên đỉnh Thới Lới ngắm hoàng hôn, rồi xuống hang Câu. Tối thì ra chợ đoạn cảng ăn uống, hoa quả dầm có 20k/bát ú ụ, ram chả cá, ốc xà cừ...
(Bọn t còn tìm ra 1 quán cafe sống ảo lung linh, anh chủ quán dễ thương nhưng mỗi tội phải đi hơi xa)

+Ngày thứ 3 bọn t dậy sớm ra cổng Tò Vò ngắm bình minh, rồi lượn đi chơi quanh đảo, lại lên lại đỉnh Thới Lới và còn lên miệng núi lửa, đó là chỗ cao nhất để ngắm Lý Sơn và chụp ảnh. Bọn t còn lên cả cột cờ Lý Sơn nữa ạ. Tuy nhiên m.n đi cẩn thận vì đường khá dốc và có nhiều đoạn cua. Đến chiều bọn mình đi tàu siêu tốc vào đất liền, thuê khách sạn ở tp Quảng Ngãi ở tối đi chơi chợ đêm và ăn vặt linh tinh. Sáng hôm sau dậy ra bắt xe tới sân bay rồi về lại Hà Nội

-Ở Lý Sơn các b có thể mua tỏi, nước mắm cá cơm(50k/lit) bánh gai rong biển...về làm quà.
Tổng chi phí bọn mình đi hết 2950k/người, mình thấy khá rẻ. Ngoài đảo xa mà mình thấy nhiều tứ còn rẻ hơn ở đất liền. Người dân rất tốt và dễ thương.

Lần đầu viết review nên còn lủng củng, mọi người có j cmt hoặc ib mình chia sẻ kinh nghiệm ạ
-Ảnh mình chụp bằng ip6 và chỉnh bằng Analog, Pictail.

Trang Nguyễn
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề